Chuyến đi đã lâu nhưng chưa bao giờ là cũ, bạn đã đi chưa? Đến đây, mình không nghĩ là chiến tranh chỉ mới kết thúc có mấy chục năm, chỉ trước khi mình ra đời có vài năm. Tất cả đã thay đổi, nhưng nỗi đau vẫn còn đó. Người trẻ, bạn nên tìm hiểu 1 chút để biết cha ông ta đã chiến đấu dũng cảm ra sao nhé. Lets Go1
Hải Phòng có chùa Cao Linh, về năm tuổi thì chùa là chùa mới nhưng hàng năm cũng rất thu hút rất nhiều khách thập phương tới lễ. Mùng 1, các bạn đi chùa cùng mình nhé.
Nếu ngày mưa se se lạnh, bạn cần 1 tách trà nóng, 1 giai điệu nhẹ nhàng để lòng thấy tĩnh hơn, bạn có thể đến đây như mình tối nay. Quán nhỏ nhắn xinh xắn nằm ở trong ngõ 215 Tô Hiệu, Cầu Giấy. 1 ngày ko đẹp trời mình đã phát hiện ra, và cứ khi nào không đẹp trời, đầu óc nặng nề, mình lại tới đây cho dịu đi, để mai lại tiếp tục bước tiếp.