Blog Một phần của Bắc Bộ - Hà Giang
cover

Một phần của Bắc Bộ - Hà Giang

avatar
Nguyen Thi Huong dot Thứ 5, 24/05/2018
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Một chuyến đi bằng xe máy đáng nhớ, nhớ từ cảnh đến con người nơi đây
Như nào được nhỉ, cũng lâu không viết một cái gì đó mà đi về các em đòi review nên viết vậy :D
Đầu tiên, về Hà Giang: Là một tỉnh miền núi thuộc vùng Đông Bắc Bộ của Việt Nam, địa hình 90% là đồi núi cao và được đánh giá là một trong những con đường nguy hiểm nhất. Hà Giang một mảnh đất chênh vênh nơi địa đầu tổ quốc không chỉ đẹp bởi phong cảnh hùng vĩ mà còn thu hút với những con đường uốn lượn quanh co dài bất tận hay đỉnh đèo Mã Pí Lèng với những khúc cua gấp huyền thoại đầy thách thức, mà còn ghi được dấu ấn đậm nét bởi vẻ đẹp tâm hồn của những con người nơi đây ,......
Thứ hai, về những địa điểm không thể bỏ qua ở Hà Giang.(Mình đi Hà Giang theo hướng Yên Minh lên TT. Đồng Văn rồi Qua TT. Mèo Vạc ạ)
Cột mốc số 0km Hà Giang, một nơi mà ai đến mảnh đất này đều muốn lưu giữ cho mình một bức ảnh đẹp làm kỉ niệm.
Cổng trời Quản Bạ: là cửa ngõ đầu tiên vào công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn. Cổng trời Quản Bạ nằm trên đỉnh cao nhất của con đèo từ Hà Giang lên đến Quản Bạ. Người Pháp đã từng dựng một cánh cửa khổng lồ được làm bằng gỗ nghiến dày 150cm ngay cổng trời vào năm 1939. Ngày nay cánh cổng đó không còn và thay bằng một tấm biển đề cả chữ tiếng Việt và tiếng Anh mang tên “Cổng trời Quản Bạ”.
Núi đôi Quản Bạ: Cách cổng trời khoảng 1-2km sẽ thấy núi đôi nhé.
Chuyện kể rằng ngày xửa ngày xưa, ở vùng đất này có một chàng trai người Mông đẹp trai có tài thổi đàn môi. Tiếng đàn môi của chàng réo rắt như tiếng suối, ríu rít lảnh lót như tiếng chim rừng, lúc lại sâu lắng, trầm bổng, da diết như tiếng gió giữa đêm khuya cứ bay xa, bay xa mãi. Có một nàng tiên trên thượng giới tên là Hoa Đào xinh đẹp tuyệt trần, da trắng như tuyết, đôi môi như nụ đào xuân chúm chím, hai má ửng hồng như trái đào chín. Một hôm nọ nghe được tiếng đàn môi của chàng đã theo gió trốn xuống trần gian tìm người thổi đàn môi mà phải lòng chàng và đã trốn ở lại vùng đất này. Họ nên vợ nên chồng và sinh được một bé trai vô cùng xinh xắn.
Lúc này Ngọc Hoàng đã phát hiện ra chuyện nàng bỏ trốn xuống trần gian lấy người phàm trần đã vô cùng giận dữ sai người đi bắt nàng về. Nàng khóc lóc van xin cho nàng được ở lại nuôi con nhưng không ai mủi lòng. Thương chồng một mình nuôi con vất vả, thương con thơ thiếu bầu sữa mẹ, nàng đã bỏ lại đôi nhũ của mình dưới hạ giới cho con bú.
Dốc Bắc Sum (dốc 9 khoanh): Nhiều người sẽ không phân biệt được khi nhắc tới dốc Bắc Sum hay dốc Chín Khoanh; thực chất, dốc Chín Khoanh chính là một đoạn của dốc Bắc Sum, là con đường nối từ Phố Cáo về Sủng Là. Dốc Chín Khoanh chính là một phần quan trọng làm nên điểm nhấn của dốc Bắc Sum, dốc có liên tiếp những khúc cua nối tiếp nhau theo đúng tên gọi, người ta nói đây là nơi khiến ngựa chùn bước, khiến người nhức chân.
Nhà của Pao: Ngôi nhà là bối cảnh quay bộ phim Chuyện của Pao, đoạt giải Cánh diều vàng 2005, nằm trong làng văn hoá dân tộc tại thị trấn xã Sủng Là, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Được chuyển thể từ truyện ngắn Tiếng đàn môi sau bờ rào đá của nhà văn Đỗ Bích Thúy.
Dinh Thự họ Vương(Dinh Vua Mèo - Vương Chính Đức): tọa lạc trong một thung lũng thuộc địa bàn xã Xà Phìn, huyện Đồng Văn, Hà Giang. Toàn bộ dinh thự vua Mèo có diện tích gần 3.000 m2, được khởi công vào năm 1919 và hoàn thành vào 9 năm sau đó tức 1928. Quá trình xây dựng tốn 15 vạn đồng bạc trắng Đông Dương, tương đương 150 tỷ đồng ngày nay. Vào ngày 23 tháng 7 năm 1993, Khu dinh thự đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp vào hạng di tích quốc gia. Ngôi nhà này được kết hợp từ 3 nền kiến trúc là Trung Quốc - Mèo - Pháp. Thêm nữa là ngày xưa khu vực 4 huyện Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc với 8 vạn dân thuộc 16 dân tộc là khu tự trị ạ. ( Có nhiều thứ nên không thể viết hết ở đây được, khuyên ai có ý định đi thì nên tìm hiểu nha)
Cột cờ Lũng cú: Nơi đánh dấu Cực Bắc tổ quốc thì không thể bỏ qua rồi nhé.
Đèo Mã Pí Lèng: tên gọi theo tiếng Quan Hỏa là “sống mũi con ngựa” theo nghĩa đen, còn hiểu rộng ra là sự hiểm trở của dốc cao dựng đứng, tương truyền ngựa cái leo chưa đến đèo đã trụy thai mà chết, ngựa đực chưa vượt qua đèo đã tắt thở. Con đường hình thành vòng vèo quanh lưng núi, nơi có vực đá bên sông Nho Quế, hẻm vực sâu và hùng vĩ nhất Đông Nam Á. Hẻm vực sông Nho Quế sâu khoảng 800 m, đứt gãy địa chất này được hình thành vào kỷ Kainozoi, cách đây khoảng 32 triệu năm đến 15 triệu năm theo cơ chế trượt bằng trái. Cách đây khoảng 5 triệu năm, đứt gãy hoạt động theo cơ chế trượt bằng phải, tạo nên hẻm vực hiện nay.
Sống Nho Quế bên dưới nha
Cửa khẩu Thanh Thủy: Cách trung tâm thành phố khoảng 20km, đây là nơi giao thương hàng hóa giữa VN-TQ, và muốn sang TQ thì các bạn nên làm tranh thủ làm thụ tục trước ạ.
Phố cổ TT. Đồng Văn:....
Thứ ba, về phương tiện di chuyển: có 2 cách chủ yếu để lên Hà Giang.
Các bạn có thể đi xe Khách từ bến mĩ đình lên TP. Hà Giang(khoảng 6 tiếng) rồi thuê xe máy lên Đồng Văn. ( Giá xe khách giường nằm khoảng 200k, thuê xe máy bao gồm cả đồ bao hộ khoảng 200-250k/ngày). Đây là đối với các bạn có ít thời gian và cũng đảm bảo sức khỏe hơn.
Đối với các bạn thích di chuyển bằng xe máy thì đi xe máy từ HN theo hướng Tam Đảo qua TP. Tuyên Quang rồi lên Hà Giang ạ.
Thứ 4, về ăn uống: Do mình đi đoàn đông và đi vào ngày lễ nên đặt cơm theo bàn(600k-800k/bàn/6-7 người), còn nếu các bạn đi ít thì có thể gọi theo suất( 30-50k/suất). Mà đi Hà giang khuyên nên đi từ 4-6 người, không nên đi 1-2 người vì đường rất nguy hiểm.
Thứ 5, về lưu trú:
Ở TP chúng mình ở Nhà nghỉ Sông lô ngay sau bến xe khách TP, giá giao động từ 200k-350k tùy phòng đôi hay phòng 6 nha.
Ở Đông văn, bọn mình chọn nghỉ ở nhà dân, giá thì rẻ lắm ạ. Mà nếu đi dịp lễ nên đặt trước nha không là có nguy cơ ngủ ngoài đường đó ạ.
Cuối cùng,tổng thiệt hại của mình khoảng 1300k-1500k tùy thời điểm bạn đi nhé.
Viết dài quá sợ các bạn không đọc hết được :((( bạn nào có nhu cầu tìm hiểu về Dinh vua Mèo thì vào fb tớ nghe một đoạn thuyết mình về nó nhé, hơi ồn ào chút nhưng cũng khá hay ạ. Rất cảm ơn các bạn đã đọc đến đấy ạ :))))

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 13/01/2023
Love
5 Bình luận
avatar
Nguyen Thi Huong travel blogger

Thanh xuân luôn dành cho chúng ta sự ưu ái về thời gian nhưng lại không thể cho chúng ta nhiều tiền bạc. Nhưng khi trưởng thành các bạn có tài chính tốt hơn nhưng lại chẳng còn nhiều thời gian. Vậy hãy tận dụng thời gian và tài chính để trải nghiệm những vùng đất mới khi có thể và tự cho mình thấy được thế giới ngoài kia là muôn màu nhé.

4 Quốc gia
34 Tỉnh thành
4,566 Người theo dõi
2 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Anh Tuan Cảm ơn bài viết chi tiết của bạn. Bạn có hình chụp một số điểm tham quan không ? Up lên mình tham khảo với.
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Nguyen Thi Huong MÌnh đã thêm ảnh nha bạn :)
avatar
Nguyen Thi Huong https://www.facebook.com/huong.de.3/media_set?set=a.990583421099701&type=3&fb_dtsg_ag=AdyRDOjA6uUDpaNzwLM_y9yG-2spzrVvCnWGBoI1QgQzAg%3AAdxMHxXHO85nTm7e6fB87IsceOQpkRZmsuJDl9DkcLOeXg
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Nguyen Thi Huong Link ảnh ạ
avatar
Nguyen Thi Huong https://www.facebook.com/phoenix.hunter.5/videos/vb.100003632784966/1780805765383832/?type=3
Đây là link video nhé
Trả lời
Chia sẻ
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Với mình Hàn Quốc là nơi có nhiều đồ ăn ngon, con người tốt bụng và ý thức, hệ thống giao thông phát triển và cảnh sắc đẹp mê lòng người. Hy vọng bài viết này sẽ có thể giúp ích được các bạn!
Cũng chẳng biết chuyến đi này là gì, một sự bất ngờ từ người làm mình thực sự buồn. Đi với một tâm thế thoải mái nhất và với suy nghĩ có thể là chuyến đi cuối cùng. Nhưng đấy là lý trí thôi còn trong lòng thì lại không hy vọng nó là cuối cùng......
Chuyến đi giữa muốn vàn lời ngăn cản, giữa lúc dịch Covid-19 đang nhen nhóm...... Một xứ Huế thanh bình, yên ả cho lòng người nhẹ nhàng.....
Chuyến đi xuất ngoại tự túc của 2 đứa chúng tớ
Quyết định trong giấy lát, trong một buổi ăn uống trà đá thế là anh chị em quyết định lên kế hoạch đi luôn và ngay. Nhưng thật không uổng công, vì vẻ đẹp nơi đây.
Một quốc gia thanh bình với những nụ cười :)
Sau những ngày mệt mỏi đi làm đi học, chúng tớ quyết định đi xả stress và phải nói là phê thôi rồi :))
Mình mới đi Quy Nhơn về. Đây thật sự là một nơi đáng để đi. Cảm nhận của mình là ăn uống ở Quy Nhơn rất rẻ.
Có câu là Nếu bạn thích Hội An thì sẽ mê Phượng Hoàng Cổ Trấn nhưng sẽ phát cuồng vì Lệ Giang ❤️ ❤️
Hôm chuân bị đi thì đài báo khu vực miền trung có bão, cả nhóm đã ngập ngừng nên bỏ vé máy bay hay không và cuối cùng vẫn quyết định đi, và đây là một quyết định đúng đắn.........