Blog HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ QUỐC ĐẢO SƯ TỬ
cover

HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ QUỐC ĐẢO SƯ TỬ

avatar
Nguyen Thi Huong dot Thứ 2, 02/12/2019
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Chuyến đi xuất ngoại tự túc của 2 đứa chúng tớ
❣️❣️Singapore in my eye ❣️❣️
Hi các bác, lại là mình với câu chuyện review du lịch tự túc nè ^^
Điểm đến lần này là Singapore. Thực ra thì tour Sing cũng nhiều, giá ok giao động từ 12-15tr/ng. Tuy nhiên vẫn theo tôn chỉ tự do khám phá, chủ động về mặt thời gian nên mình vẫn chọn đi tự túc.
Và sau 4N3Đ tại quốc đảo sư tử xinh đẹp, mình có thể tự tin mà nói 1 câu: đi Sing không khó như mình tưởng haha thậm chí mình thấy mọi việc còn thuận lợi và dễ dàng hơn đợt đi Thái :v vì bên Sing văn minh, đâu đâu cũng có bảng chỉ dẫn, siêu tiện lợi.
❌Day 1: Hà Nội – Singapore - Merlion Park- Nhà hát trái sầu riêng – Cầu Helix - ArtScience – Spectra show – Marina Bay sand
❌Day 2: Vivo city – Sentosa – USS – Sea Aquarium – Show Wings of time
❌Day 3: Bugis – Haji lane – Chinatown – Chùa rang phật - Orchard road – Garden by the bay - OCBC – Show Super tree
❌Day 4: Jewel- Changi Airport – Hà Nội
Chi phí đi du lịch thì tùy cách chi tiêu, ăn ở của mỗi người, không có giới hạn. Vì thực sự mang bao nhiêu cũng là ko đủ, nhìn gì cũng muốn mua. Nên trong bài viết mình chỉ đề cập đến các chi phí tối thiểu và cần thiết.
Vẫn là rì viu theo trải nghiệm thực tế, không theo hướng “du lịch siêu rẻ chỉ với …” nên chỗ nào mn thấy chi phí ko hợp lí thì đừng gạch đá nhé.?
‼️‼️‼️ Về vé máy bay, khách sạn và sim điện thoại :
✈️?? Vé máy bay : Hiện tại có rất nhiều hãng để bay đến Sing. MN có thể dùng app Sky scanner để tìm vé giá rẻ trên này nhé hoặc liên hệ mình ạ. Vì cũng làm trong ngành du lịch nè . Lần này mình chọn bay đi VJ và về bằng TR (Scoot air) vì TR lúc về bay từ T1 nên tiện qua Jewwel luôn chứu k phải cong mông chạy qua T4 để bay về. Hành lý của TR được 10kg xách tay nha các c :D
Nếu bay VJ hoặc VNA thì sẽ đáp ở Terminal 4, từ đây mọi người đi bus free sang Terminal 2 là có thể đi MRT về trung tâm
Chiều đi bay lúc 09h35, chuyến về là 15h55.
Giá vé : 3tr3 + 1tr (hành lí kí gửi) = 4tr3 ( tiền vé là mình hơi dại - các bạn nếu xác định đi có thể canh vé km của VJ nhé.)
??? Khách sạn : Khách sạn mình book trước khoảng 3 tuần qua AGODA và thật sự thì phải nói là chi phí khách sạn bên này rất cao. Nếu muốn tiết kiệm chi phí ksan mn có thể book dạng Dorm. Còn nếu muốn có sự riêng tư thì book phòng riêng ở,giá phòng rơi từ 1tr7 – 2tr5 (khách sạn 3*). Khách sạn 4* thì cứ tầm 3tr +++ trở lên.
Sau một hồi lựa chọn thì mình quyết định book Fragrance Hotel Bugis: 1tr7/ đêm, có mã giảm giá của agoda được giảm 500k thì phải.
Ở Sing có chuỗi khách sạn Fragrance, Hotel 81 giá cả hợp lí nè, nhưng tránh mấy khu Kallang, geylang ra nhé vì phức tạp lắm  kiểu phố đèn đỏ í, đường xá cũng tối tối mà trông cứ lộm nhộm.
Cá nhân mình thấy, khu Bugis sạch sẽ, yên tĩnh mà giá cả cũng ok lại gần MRT nữa. Còn khu Ấn và Chinatown thì hơi xô bồ chút.
Một điều lưu ý nữa là phòng khách sạn bên Sing cực kì nhỏ, và ở Sing thì hầu hết đi lại cả ngày nên cứ chọn khách sạn nào sạch sẽ, gần MRT hoặc khu trung tâm. Đừng có bỏ quá nhiều chi phí cho khách sạn vì thật sự là khách sạn chỉ dùng để ngủ thôi. Hôm nào cũng đi từ 9h sáng đến 11h đêm về khách sạn là lăn ra ngủ hahaa
?☎️Sim điện thoại
Ở sân bay có rất nhiều quầy sim thẻ nên có thể mua trực tiếp tại sân bay và nhờ nhân viên lắp hộ, giá giao động từ 12 – 15$S. Mình chọn mua trên Klook, mua trước khi đi với giá 175k/ sim 7 ngày. Cách lấy sim thì Klook có gửi hướng dẫn chi tiết nên không phải lo nha mn^^
??Vé vào cửa các khu vui chơi:
Với lịch trình như trên thì mình sẽ cần mua vé vào USS, SEA, Wings of time, Garden by the bay, OCBC.
Toàn bộ vé và voucher mình mua bên Cat Tuong travel, giá bên này same same với Klook, nhưng được cái có Văn Phòng và đội ngũ bàn hàng support, sẽ yên tâm hơn khi đi mà gặp trục trặc là có người giải quyết liền, chứ đợi Klook xử lí chắc dài cổ. Bên Cat Tuong cũng hay có combo và quà tặng khi mua vé sll nè. Mình mua vào dịp Trung thu nên có chương trình giảm giá voucher. Giá vé :
- USS : 1tr180
- Sea Aquarium: 480k
- Wings of time: 198k ( vé cố định ngày)
- GBTB (Cloud Forest & Flower Dome) : 367k
- OCBC : 138k
Mua 5 vé hết khoảng ~ 2tr3
?? Thẻ Ezlink, NETS để đi MRT hoặc BUS :
Singapore có mạng lưới MRT và bus rất phát triển, gần như trong trung tâm đi đâu cũng có thể đi bằng MRT hoặc Bus được. Và chuyến đi lần này 100% mình chỉ di chuyển bằng MRT, bus và đi bộ. Thẻ Ezlink hoặc NETS mọi người có thể mua ngay tại các trạm tàu điện, giá thẻ là 12$S, trong đó 5$S là tiền thẻ và 7$ để đi lại. Đi hết tiền thì top up thêm từ 10 -20$. Khuyên mọi người mua thẻ NETS nhé vì có thể thanh toán ở 1 số CH tiện lợi hoặc là quán trà sữa, quán ăn …
Với những bạn nào đã đi các nước có MRT hoặc BTS rồi thì việc đi tàu ở Sing rất đơn giản. Còn nếu với những bạn lần đầu đi MRT hoặc bus ở nước ngoài thì các bạn cần chuẩn bị bản đồ MRT, GG map. Bạn chỉ cần xác định được mình gần với trạm MRT/bus nào nhất, sau đó gõ điểm đến trên GG map, chọn phần “ phương tiện công cộng” là GG map sẽ hướng dẫn bạn chi tiết cách đi. Nên linh hoạt giữa đi bus và MRT nha. 4N3Đ ở Sing trộm vía mình tự đi và không một lần nào bị lạc hay lên nhầm tàu/xe cả.
Với lịch trình 4N3D thì 20 – 30$S là đi loại thoải mái rùi.
?? Cần mang gì ở Singapore : hộ chiếu là điều đương nhiên, ô, áo nắng (áo gió) để đi tàu điện, kem chống nắng, mũ, bình nước cá nhân (để có thể lấy nước vào bình tại các địa điểm công cộng, nước bên này siêu đắt, toàn 1.7 ~3$/chai), cao dán, giày thể thao, ổ sạc 3 chân…
Chuẩn bị đầy đủ rồi thì đi thôiiii
☀️☀️☀️ Day 1 : Hà Nội – Singapore - Merlion Park- Nhà hát trái sầu riêng – Cầu Helix - ArtScience – Spectra show – Marina Bay sand
✈️Trên máy bay họ sẽ phát cho mình 1 tờ khai nhập cảnh, điền vào thông tin đó để khi nào hạ cánh làm thủ tục nhập cảnh nhé mọi người. Lưu ý phiếu này có 2 phần, hải quan Sing sẽ giữ lại 1 phần, phần nhỏ hơn sẽ kẹp lại trong hộ chiếu và trả cho mình
Đáp xuống Ter 4 là 15h00. Cảm nhận đầu tiên là Sing làm dịch vụ du lịch quá đỉnh, mẹ ơi sân bay mà trải thảm rồi decor tiểu cảnh trông xịn xò thật sự. Mình đi t10 nên Nhập cảnh ở Sing thì cũng không đông, trước khi đi thì cứ bị dọa là khó này khó kia. Nhưng thực sự thì không biết có phải do mặt mình đáng tin không mà quá trình nhập cảnh của mình chỉ tốn không đến 2p, chả hỏi thêm gì :v
Mn cứ xếp hàng chờ đến lượt sau đó đặt 2 ngón tay vào máy quét tầm 5-10s, mỉm cười với hải quan và thế là có thể qua nhé.
Sau khi nhập cảnh xong thì nhớ tìm quầy sim mà bạn đã đặt mua để lấy sim. Nếu mua qua Klook thì lấy sim tại quầy Cheer. Việc có mạng trong những ngày tới ở Sing là cực kì quan trọng đó.
Lấy sim xong thì ra ngoài sảnh bắt xe bus free đi về T2 là nơi có trạm MRT về trung tâm, lúc đầu định không đi Jewel luôn mà để ngày cuối, nhưng vì thấy dòng người tấp nập kéo vào Jewel nên mình cũng tò mò đi theo. T2 có lối đi thông sang Jewel nên mọi người có thể sang tham quan luôn. Dành cỡ 1 tiếng chụp choẹt ở Jewel sau đó quay lại t2, tìm MRT di chuyển về khách sạn nằm gần trạm Rochor. Nhớ chú ý hướng chạy của tàu điện nha mọi người kẻo lên nhầm thì lại mất công.
?Về đến khách sạn khoảng 17h00, check in nhận phòng, sau đó là hành trình tham quan cụm Merlion Park- Nhà hát trái sầu riêng – Cầu Helix – ArtScience. Cụm này là các địa điểm gần nhau, đi bộ được nên mọi người dành ra chừng khoảng 2-3 tiếng để tham quan nhé.
?19h30 di chuyển ra Marina Baysand, xem Spectra show (free). Show này có 2 khung giờ trình diễn, 20h và 21h thì phải, nhưng khuyên mọi người đến sớm khoảng 15p có chỗ ngồi trung tâm nhé heheee
?Tối ngày đầu tiên thì mình định ăn 1 quán Dimsum khá nổi tiếng là Swee Choon Timsum nhưng vì trời mưa, ngại di chuyển nên sau khi xem Spectra show (20h00 ở Marina Baysand) rồi di chuyển vào khu Foodcourt trong Marina ăn tối luôn. Foodcourt có rất nhiều quầy để lựa chọn. Giá TB mỗi món từ 8-15$S. Để ăn no chắc mỗi người cỡ tầm 15 -20$S là no lắm rùi.
Ăn xong nếu vẫn còn sớm mọi người có thể lượn lờ mall mua sắm luôn nếu thích. Còn không thì có thể về khách sạn nghỉ ngơi lấy sức cho hành trình ngày thứ 2 :v
☀️☀️☀️Day 2: Đảo Sentosa : Vivocity – USS – Sea Aquarium – Show Wings of time
Lịch trình cho ngày tiếp theo là khám phá đảo Sentosa. Vì muốn đi hết các điểm nên thời lượng mình phân bố cho từng khu vực như sau
- Universal Studio Singapore : 6-8h (T2- T5: open 10.00 am, T6-CN: open 9.00 am)
- Sea Aquarium : 2h
- Show Wings of Time : 1h (2 suất chiếu 19h40 và 20h40)
? Cách di chuyển ra đảo Sentosa:
Từ khách sạn, mọi người có thể đi MRT đến trạm Habour Front (Vivo city) line tím , sau đó đi thang máy lên tầng trên cùng, sẽ thấy biển đi sentosa. Có thể tranh thủ ăn sáng trong Vivo city lun nhé vì cần nạp năng lượng cho 1 ngày vận động cực nhiều ở Sentosa đấy ^^
Để sang đảo sẽ có 2 cách, 1 là đi bộ , đi theo BẢNG CHỈ DẪN để đi Sentosa Board Walk (có mái hiên trên đường che nắng mưa) hoặc đi tàu điện Sentosa Express để sang đảo. Vé đi tàu mình nhớ không nhầm là 4$S á. Chiều từ Sentosa về đất liền thì free nha. Lúc đâu mình định đi bộ còn ngắm cảnh, nhưng thấy nắng quá nên thôi leo lên tàu ngồi đi vừa nhanh vừa mát kk.
??Tới USS là 10h30, lúc này chỗ quả cầu đã đông lắm rùi, bon chen mãi mới dc 1 kiểu ảnh  khuyên mọi người là nếu muốn chụp đẹp thì tốt nhất là đi sớm hẳn, hoặc vào trong chơi thoải mái đi, chiều ra tầm 4h là bớt đông người sẽ chụp đẹp hơn.
Nhớ lấy bản đồ của USS và lịch trình diễn các show ngay lối vào để phân bổ thời gian sao cho hợp lí nhé.
Ngoài vé USS ra thì có 1 loại vé nữa là “USS Express”, vé này mua cỡ hơn 1tr nữa, có thể mua ở Klook hoặc ngay tại chỗ. Vé này giống như 1 loại thẻ quyền năng miễn cho bạn việc xếp hàng trong tất cả các trò í. Nếu xác định chơi nhiều trò thì mua thêm, còn như mình thì không thích cảm giác mạnh lắm, chủ yếu là thích chụp choẹt nên là không mua, nhưng lần sau nếu có quay lại Sing thì nhất định sẽ mua để chơi tất cả các trò vì đỉnh lắm 
May mà vào là phí luôn vào mấy trò hót, nên không phải xếp hàng nhiều, nhưng chơi trò Transformer và ai cập cổ đại xong thì não rơi xuống chân :))) . Nhưng chơi xong thì phê dã mannn, bao nhiêu mệt mỏi tan biến hahaaa.
Khu Egypt và Lost World cũng có mấy trò hay ho mà chưa kịp thử. Vì nản vụ xếp hàng quá và có trò bị bảo trì huhu. Hứa lần sau quay lại sẽ chơi bằng hết. Lần này đi chơi dc có 3 trò
?Trong USS cũng có khu bán đồ ăn để buổi trưa có thể ăn luôn tại đây nhưng giá khá đắt, ăn chống đói thoai, giá TB từ 15~20$S 1 món, nước thì 4-6$/lon.
??16h30 thì căn giờ di chuyển sang S.E.A, ra ngoài cổng USS đi theo hướng bảng chỉ dẫn là tới S.E.A nhé, nằm ngay cạnh nhau lun, đi bộ cỡ 5p là tới.
Ở VN thì mô hình thủy cung này cũng nhiều nơi có rồi, nhưng cứ thử trải nghiệm thêm S.E.A ở Sing nhé vì thật sự thủy cung bên này đẹp, hoành tráng và rộng hơn ở VN rất nhiều. Các loại sinh vật biển ở đây cũng đa dạng nữa. Và hơn cả là thời gian tham quan ở S.E.A cũng là lúc để mọi người nghỉ ngơi, thư giãn sau 1 buổi vận động bên USS đó.
??Sau khi tham quan ở S.E.A xong thì cũng khoảng 18h30, mình di chuyển theo hướng công viên Merlion Sentosa (đi bộ) đến trạm tàu Resorts Word, trèo lên tàu đi về hướng Beach Station để xe show Wings of time lúc 19h40.
Vé thì mình đã mua ở Cat Tuong, tuy nhiên xem show này có thêm 1 bước là đổi E Ticket sang vé cứng tại quầy vé phía bên ngoài. Quãng đường di chuyển từ S.E.A sang khu vực xem show cũng tương đối xa, đông người và còn phải xếp hàng đổi vé, đến sớm sẽ chọn được chỗ ngồi đẹp nên mọi người chủ động đi sớm chút nhé.
?Kết thúc ngày 2 là bữa tối tại Din Tai Fung ở khu vực Resorts Word. Nghe danh đã lâu nay mới được thưởng thức. Mặc dù lúc đến quán là khoảng 21h00 nhưng khách vẫn còn rất đông, bọn mình phải lấy số xếp hàng cỡ 15p mới được vào ăn. Cảm nhận là Dimsum ở đây tươi, chuẩn vị và cách phục vụ của nhân viên thì thân thiện chuyên nghiệp, chăm sóc khách kĩ càng lun ấy  Thanh toán tổng bill hết 61$S/2 người.
☀️☀️☀️Day 3 : Bugis – Haji lane – Fort canning Park – Chinatown – Chùa răng phật - Orchard road – Garden by the bay - OCBC – Show Super tree
Ngày hôm nay là thời gian dành cho sống ảo. Vẫn là mẹo định vị điểm đến trên GG map để được hướng dẫn cách đi nhanh và tiết kiệm thời gian nhất nhé mọi người
- Bugis – Hajilane : khu phức hợp mua sắm, ăn chơi bình dân ở Sing. Nổi tiếng với những bức tường được trang trí và vẽ nghệ thuật theo chủ đề.
- Fort canning park: nơi có địa điểm Giếng trời ảo diệu đang hot rần rần mấy tháng gần đây
- Chinatown & chùa răng phật : khu ăn uống mua sắm của người Hoa
Trong các địa điểm trên thì Giếng trời ảo diệu là khó tìm nhất. Cách để định vị được địa điểm này là tìm đến đường Fort canning Rd, thấy 1 đường hầm, đi tới cuối đường hầm sẽ là giếng trời.
Các địa điểm Hajilane, Fort canning Park, MCIS và Fire Central mọi người nên phân bổ thời gian để đi trong 1 buổi sáng nhé. Sau đó buổi trưa sẽ di chuyển sang Chinatown để ăn trưa rồi tham quan Chùa Răng phật.
?Ở Chinatown có 1 quán cơm gà rất nổi tiếng được sao Michellin là Hawker Chan, quán rất đông và phải xếp hàng để oder nha. Giá TB cho 1 phần cơm từ 10~16$, thêm rau và nước uống, tráng miệng giá từ 2-7$ nữa. Để ăn no nê chắc tầm 20$ 1 người nè ^^
Các shop bán quà lưu niệm, bánh kẹo cũng bạt ngàn ở Chinatown mà giá cả phải chăng hơn rất nhiều so với các mall nên mn có thể mua đồ về làm quà ở khu này luôn. Lang thang trong Chinatown xong cũng là 5h chiều, vì quá mệt nên mình di chuyển về khách sạn nghỉ ngơi để tối đi ăn Cháo ếch Geylang Lor 9 và Ah chew dessert
?Cháo ếch Geylang Lor 9 : sang đến khu Geylang là 1 cảm giác khác hoàn toàn, giống kiểu đang từ trung tâm ra ngoại ô ấy, mình đi Bus thì đường xá khá tối và vắng vẻ, vào đến trong Geylang thì mới đông đúc nhộn nhịp. Quán có rất nhiều nhân viên, mình gặp cả nv người Việt luôn. Giá cháo ếch là 20$S cho 1 niêu cháo và phần ếch 2 con (8$S/con), nước gọi riêng.
?Ah chew dessert: khá dễ tìm trên GG map. Ah chew có mấy cơ sở nên mọi người cứ định vị xem cơ sở nào gần khách sạn mình ở nhất hoặc tiện đi lại để đi nhé. Mấy quán nổi tiếng ở Sing lúc nào cũng trong tình trạng “phải xếp hàng” và Ah chew cũng không nằm ngoại lệ. Nhưng Ah chew sẽ chia ra 2 line, 1 line xếp hàng để được xếp bàn, sau khi ngồi vào bàn xong thì sẽ lại xếp hàng theo 1 line khác để vào order  giá TB từ 4-7$S/món. Cảm nhận của mình là ăn khá lạ miệng, ngon và mát :v vì đi cả ngày háo nước mà :v
??Orchard road là thiên đường dành cho các tín đồ mua sắm, ở đây được coi là đại lộ đông đúc và xịn xò nhất Singapore vì tập trung rất nhiều mall từ bình dân đến cao cấp với tất cả các brand. Còn có cả apple store hihi, chuyến đi này mình muốn mua điện thoại nên cũng bon chen xếp hàng ở Apple, và phải xếp hàng 30p đồng hồ mới mua đc điện thoại vì store đông lắm, toàn người Việt sang lấy máy về bán thoai.
Mua sắm ở Sing nếu hóa đơn trên 100$S thì mọi người nhớ đưa passport cho nhân viên để in hóa đơn lấy hoàn thuế tại sân bay nhé.
Đáng lẽ mình định dành 1 ngày ở Orchard rd còn lịch đi garden by the bay là đi từ ngày thứ 3 nhưng vì có 1 số xáo trộn nên chỉ có thể ở Orchard nửa ngày, rời khỏi Orchard mà lòng đầy tiếc nuối vì còn mấy mall chưa đi được. Ở Orchard cũng có Haidilao Hotpot nổi tiếng nữa nhưng vì sợ không kịp đi GBTB nên mình cũng lỡ chưa ăn được. Mn đi có thể thưởng thức nhé vì quán lẩu này khá nổi tiếng ở Sing, tại VN cũng đã có ở SG nhưng HN thì chưa 
??Garden by the bay - OCBC :
Nếu chỉ tham quan bên ngoài khu Super tree trong GBTB thì không cần mua vé. Nhưng mình muốn vào tham quan Cloud Forest và Flower dome cũng như lên cầu OCBC để ngắm toàn cảnh Singapore nên mình đã mua vé bên Cat Tuong. Dạng vé cứng, không cần đi đổi, Open Day. Để tham quan hết GBTB, Flower Dome và Cloud Forest thì mọi người nên dành từ 3-4h ở trong này nhé.
Sau khitham quan Flower Dome và Cloud Forest, khoảng 18h00 mình di chuyển ra phía cầu OCBC. Tuy nhiên hơi đen là lúc mình vừa ra đến nơi thì mây đen kéo đến, trời nhá nhem mưa nên cầu dừng hoạt động  thế là bỏ phí mất 2 vé  Bạn nào có nhu cầu inbox mình thì mình để lại 2 vé giá siêu ưu đãi nhé, kèm theo luôn cả ticket 7 pm là giờ xếp hàng lên cầu, khỏi cần lấy tại quầy vé nữa
??Show Super tree (7.45pm or 8.45pm) : show trình diễn âm nhạc và ánh sáng của cây năng lượng. Mọi người lưu ý đến sớm khoảng 30p để lấy chỗ nhé vì đến giờ là tất cả mọi người đều đổ về khu này xem show. Có thể mang theo một tấm khăn để dải dưới gốc các siêu cây, nằm ra và nhìn thẳng lên bầu trời, đảm bảo cảm giác sẽ tuyệt hơn là ngồi ngửa cổ lên đấy hahaaa
?? Xem show xong cũng khoảng 8h30, mình di chuyển về No Sign Board kế bên cạnh Nhà hát trái sầu riêng để ăn món Cua sốt ớt Singapore, quán mà mình đã tăm tia ngay từ hôm đầu đến và theo review của mọi người trong group du lịch :v Và quả thật thì món Cua không làm mình thất vọng =))
Mình gọi 1 phần của Sốt ớt 1kg2 và bánh bao chiên ăn kèm, nước uống. Cua giờ đã lên 90$S/kg. Thanh toán Bill hết 141$S, khá chát nhưng so với chất lượng thì quá ổn :v Cảm giác cầm cái càng cua trên tay mà bao nhiêu mệt mỏi tan biến hết =)))
☀️☀️☀️Day 5: Jewel- Changi Airport – Hà Nội
Chuyến bay về HN của bọn mình là 16h00 chiều và vì không muốn di chuyển nhiều và dành thời gian thêm cho mua sắm nên sau khi dậy, mình check out khách sạn vào khoảng 10h00 sáng, di chuyển ra sân bay theo cách tương tự như ngày đầu đến. Lượn lờ Jewel (Terminal 2) và ăn trưa trong Foodcourt ở đây luôn. Để không vất vả cho việc bê vác hành lí thì mọi người nhớ kiếm 1 cái xe đẩy hành lí ở T2, rồi đẩy sang Jewel nhé. Xe đẩy không đi được thang cuốn thì tìm Lobby để đi ạ. Và Jewel rộng lắm, nên dành khoảng 2-3 tiếng để đi được hết các tầng nhé.
Như hôm mình đi về khá vất vẻ với khâu tìm xe đẩy, tìm thang máy để đi giữa các tầng nên là mua sắm ở Jewel như bị ma đuổi, cứ nhanh nhanh chóng chóng mà còn bao nhiêu brand chưa vào được vì còn phải chạy về T4 làm thủ tục hoàn thuế.
Nếu trong trường hợp ở Jewel mà không mua đủ thì thực ra vào đến khu vực miễn thuế ở sân bay cũng có khá nhiều brand để mua sắm và đã được trừ thuế luôn rồi nên đừng cố nán lại ở Jewel mà trễ giờ làm thủ tục lên máy bay nhé.
Có 1 điều mọi người cần lưu ý là Sing làm rất chặt về vụ mang sạc dự phòng dung lượng lớn và dung dịch lỏng lên máy bay, tối đa chỉ đc 100ml thôi nên mn sử dụng lọ chiết nếu cần mang mỹ phẩm, nc hoa… theo hành lí xách tay nhé. Kí gửi thì thoải mái. Chả hiểu sao lúc bay từ VN mình cầm theo lọ nước ngâm lens đã dùng 1 nửa rồi thì ko vấn đề gì, mà lúc bay từ Sing về thì các ảnh kiểm soát hành lí vứt luôn nọ nước ngâm lens của mình không thương tiếc????
‼️‼️‼️ Làm thủ tục hoàn thuế tại sân bay – TAX REFUND****
Hoàn thuế tại SB Sing cực kì nhanh gọn và không mất nhiều thời gian (vụ đi Thái xếp hàng 40p để hoàn thuế :v)
?Trình tự các bước : Scan hộ chiếu tại quầy hoàn thuế ngay cửa vào - máy sẽ hỏi bạn 1 số câu hỏi sau đó in ra 1 phiếu - lấy phiếu đó, cầm qua hải quan là thấy ngay biển chỉ dẫn khu vực hoàn thuế. Vào đưa phiếu và hộ chiếu cho họ là nhận lại tiền thôi nè.
Sẽ có 1 số hàng hóa họ bắt mình xuất trình để kiểm tra trước khi hoàn thuế nhé. Mình có mua 1 số túi xách và giày dép, mỹ phẩm thì không cần show ra. Nhưng với Iphone và airpod thì họ yêu cầu kiểm tra, đủ số lượng họ mới cho lấy hoàn thuế ^^
Lưu ý : mỗi người chỉ được hoàn thuế cho 1 hộ chiếu và lưu ý hộ chiếu của ai thì người đó cầm. Không hoàn thuế hộ nha
------------
Các món nhất định phải thưởng thức khi đến Sing??????
- Cua sốt ớt : No Sign Board, Jumbo Seafood, China town
- Dimsum : Din Tai Fung, Swee Choon Timsum
- Cơm gà Hải Nam: Hawker Chan, Tian Tian, các khu Foodcourt đều có món nè
- Song Fa Bah Kuteh
- Trà sữa: Liho Tea, Koi thé..
- Toast Bõ, Yakun Kaya Toast
- Lẩu Haidilao
- Ah Chew Dessert
- Cháo ếch Geylang: Lor 9, Lor 7…
- Thịt nướng Satay
- Nước cam ép tại máy tự động
- Bánh kẹp kem ( bán rất nhiều tại các khu vực tham quan)
——————-
??Chi phí
✈️Vé máy bay : 4tr3
?Khách sạn : 1700k/đêm =>3đêm : 5tr1/2 người
?Sim + Vé tham quan : 2tr5
?Thẻ NETS + đi lại : 30$S ~ 500k
?Ăn uống
- Foodcourt 4 bữa (TB 20$S 1 bữa) : 80$S ~ 1tr4
- DintaiFung : 30$S/người => ~500k
- Cháo Ếch geylang +Ahchew dessert: ~20$S/người => 340k
- Ăn sáng, ăn vặt, hoa quả, trà sữa, mua đồ linh tinh trong Seven Eleven : 80$S => 1tr4
Tính ra tổng chi phí cho mỗi người để phục vụ các nhu cầu cơ bản sẽ rơi vào tầm 13-14tr . Nặng nhất sẽ là tiền MB và khách sạn nên nếu mọi người săn được vé và có deal khách sạn giá tốt thì sẽ tiết kiệm được thêm nhé ^^ Tùy từng nhu cầu của mỗi người mà mọi người nên lựa chọn mang theo số tiền phù hợp để tiêu nhé.
Chúc mọi người có chuyến đi tốt đẹp và cảm ơn mn đã kiên nhẫn đến dòng này ^^???

Đảo Sentosa hà nội Garden By The Bay Singapore singapore singapore singapore

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 2/01/2023
Love
0 Bình luận
avatar
Nguyen Thi Huong travel blogger

Thanh xuân luôn dành cho chúng ta sự ưu ái về thời gian nhưng lại không thể cho chúng ta nhiều tiền bạc. Nhưng khi trưởng thành các bạn có tài chính tốt hơn nhưng lại chẳng còn nhiều thời gian. Vậy hãy tận dụng thời gian và tài chính để trải nghiệm những vùng đất mới khi có thể và tự cho mình thấy được thế giới ngoài kia là muôn màu nhé.

4 Quốc gia
34 Tỉnh thành
4,566 Người theo dõi
2 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Với mình Hàn Quốc là nơi có nhiều đồ ăn ngon, con người tốt bụng và ý thức, hệ thống giao thông phát triển và cảnh sắc đẹp mê lòng người. Hy vọng bài viết này sẽ có thể giúp ích được các bạn!
Cũng chẳng biết chuyến đi này là gì, một sự bất ngờ từ người làm mình thực sự buồn. Đi với một tâm thế thoải mái nhất và với suy nghĩ có thể là chuyến đi cuối cùng. Nhưng đấy là lý trí thôi còn trong lòng thì lại không hy vọng nó là cuối cùng......
Chuyến đi giữa muốn vàn lời ngăn cản, giữa lúc dịch Covid-19 đang nhen nhóm...... Một xứ Huế thanh bình, yên ả cho lòng người nhẹ nhàng.....
Quyết định trong giấy lát, trong một buổi ăn uống trà đá thế là anh chị em quyết định lên kế hoạch đi luôn và ngay. Nhưng thật không uổng công, vì vẻ đẹp nơi đây.
Một quốc gia thanh bình với những nụ cười :)
Sau những ngày mệt mỏi đi làm đi học, chúng tớ quyết định đi xả stress và phải nói là phê thôi rồi :))
Mình mới đi Quy Nhơn về. Đây thật sự là một nơi đáng để đi. Cảm nhận của mình là ăn uống ở Quy Nhơn rất rẻ.
Có câu là Nếu bạn thích Hội An thì sẽ mê Phượng Hoàng Cổ Trấn nhưng sẽ phát cuồng vì Lệ Giang ❤️ ❤️
Hôm chuân bị đi thì đài báo khu vực miền trung có bão, cả nhóm đã ngập ngừng nên bỏ vé máy bay hay không và cuối cùng vẫn quyết định đi, và đây là một quyết định đúng đắn.........
Một chuyến đi bằng xe máy đáng nhớ, nhớ từ cảnh đến con người nơi đây