Blog Lảo Thẩn - Y Tý
cover

Lảo Thẩn - Y Tý

avatar
Dung Nguyễn dot Thứ 4, 26/05/2021
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Câu chuyện bò lên núi của 1 con vịt
Nhân một ngày đẹp giời, t đang bận ngáp ruồi ở công ty thì ông a họ t nhắn tin rủ rê: Kiếm chỗ 30/4 đi đê! Thế là não t dù vẫn đang bận nhặt vỏ sò ở Lý Sơn, vù cái trở về, bật ra 2 chữ hãi hùng: Đi trekking!!!!! Vầngggg, thật ra t chỉ biết mặt chữ chứ chưa từng đi trekking hay hiking gì cả. Thế là nghe đâu thiên hạ đồn rằng đỉnh Lảo Thẩn là 1 trong những nơi dễ trekking nhất, ừ thì đi Lảo Thẩn...
Lảo Thẩn cao 2860m- được mệnh danh là nóc nhà của Y Tý, nơi đón bình minh đầu tiên của xã Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Đây là đỉnh núi đứng hàng 12 trong list những ngọn núi cao nhất Việt Nam- đấy là Wikipedia bảo thế. Và cũng là 1 trong những đỉnh dễ chinh phục nhất trong cái list kia (nghe thiên hạ đồn thế).
Đây là cái lịch trình 3N4Đ ngu ngơ của t đề ra sau khi tham khảo “en nờ” cái review:
+ Ngày 1 (30/4): Hà Nội- Sapa- Y Tý- Lảo Thẩn
+ Ngày 2 (1/5): Lảo Thẩn- Y Tý- Công viên Choản Thèn- Cầu Thiên Sinh
+ Ngày 3 (2/5): Ngải Thầu- Sapa- tp Lào Cai - Hà Nội
- Do chốt lịch đi tầm giữa tháng 4, mà đi lên Sapa đúng đợt 30/4 nên t cũng loay hoay cái vụ đặt vé xe. Lúc ấy đang có dịch mà không ngờ là vẫn full vé xe như thế (cả tàu cũng full luôn cơ). Nên là các ae có tính đi Sapa đợt lễ thì nên đặt vé trước ít nhất tầm 1 tháng, thì dễ lựa chọn xe với phòng. T đi nhà xe Hà Sơn Hải Vân, giá ổn mà dịch vụ cũng khá là okay, trước giờ đi có gọi điện nhắc nhở giờ xe chạy các kiểu luôn.
- Đến Sapa, nhất định phải giá cả rõ ràng. Như cái vụ thuê xe của t, nói trước giá cả rồi mà đến đó còn bị hét thêm 3l. Nên là ae đi Sapa thì cứ mạnh tay trả giá vào :v
- Đường vào Y Tý tương đối xấu. Theo như cách thằng bạn t nói là lòng mề mỗi chỗ 1 thứ. Nếu tay lái bạn không cứng thì bạn phải có xế cứng =)) Như t may túm được thằng bạn tay cũng vững. Nghĩ cũng thương thằng bạn t, đã phải lo cầm lái lại còn phải lo luôn cái đứa phía sau hay ngủ gật là t, chỉ sợ t rơi xuống đường. Thiết nghĩ lần sau có đi chơi, t phải kiếm cái dây co, tự chằng mình vào xe cho đỡ khổ xế :v
- Với Lảo Thẩn, t đã đọc bảy bảy bốn mươi chín cái review đều nhận xét trekking Lảo Thẩn không đòi hỏi quá nhiều thể lực. Và t đã ngây thơ tin là thật. Do đợt này không phải mùa mây nên mục đích chính của t đi chỉ là tập tành lấy kinh nghiệm trekking thôi. Về cơ bản thì đoạn đường từ chân núi lên tới lán nghỉ khá dễ đi, có dốc nhưng là ngày đầu nên t chưa bị mất sức. Vừa đi vừa nghỉ thì vẫn ổn. T mất tầm gần 3 tiếng để lên tới lán nghỉ.
hình ảnh
Chỉ chụp hoa trên đường thôi cũng mệt rồi
- Trên này thì điện thoại gần như mất sóng, bạn sẽ được trải nghiệm 1 buổi tối không sóng, không mạng và sẽ được hòa mình với sao trời. Nhiều sao, có trăng nhưng mỗi tội lạnh, nhiệt độ đêm xuống tầm 13 độ. Cũng lâu rồi t mới được nhìn Milkyway đẹp như thế, có điều lạnh mà mặc ít áo quá nên k dám ở ngoài ngắm. Tối ngủ ở lán, trùm cái chăm lên, cuộn như con sâu, và ngủ 1 mạch ngon lành đến 3h sáng. Cả team hò nhau dậy để chuẩn bị lên núi. Lần đầu tiên trong 23 năm cuộc đời, t được thử cảm giác đi bộ lên núi trong ánh trăng các ông ạ. Cảm giác chốt lại trong 1 chữ: MỆT!!!!! Đoạn từ lán nghỉ lên tới đỉnh là đường dốc núi, và đoạn này t bị mất sức rất nhanh, có cảm giác như thở ra bằng tai luôn. Công sức tập đi bộ trong nửa tháng của t coi như công cốc =))
hình ảnh
Nhìn có khác gì cánh cổng lên thiên đường khồng?
- Nhưng mà lúc được chạm tay lên cột mốc đỉnh Lảo Thẩn khi mà mặt trời còn chưa lên thì phải nói là xứng đáng. T không mong chờ gì mà ai dè vẫn gặp được mây các ông ạ. Tuy chưa đẹp như trong review nhưng cũng là đẹp nhất mà t từng được nhìn( với 1 đứa 3 lần săn mây thất bại như t).
hình ảnh
Lạch bạch rồi vịt cũng lên được đến đỉnh núi ngắm mây ...
- Lên đã mất sức, xuống còn nản hơn. Nói thật là t gần như bò xuống núi luôn. Đến tận giờ t vẫn không tài nào hiểu được tại sao mọi người có thể phăng phăng phi xuống như thế? Xuống được đến nhà a Hồ thì coi như chân không phải của t nữa rồi :v.
- Với những ai chưa đi trekking bao giờ thì nên đăng ký tour, hoặc là book porter như t. Đợt này t book chỗ A Hồ. Porter sẽ cầm đồ ăn-uống lên lán nghỉ cho mình (kiêm luôn cả vụ nấu ăn giúp team). Do thằng liên hệ porter là t chưa có kinh nghiệm nên không biết đường mua đồ ăn trước, lên Y Tý biết vụ này thì không có chỗ mua đồ, thế là cả team đành mua gà với mì tôm đem lên. Nói về porter thì 2 ông anh này dễ thương lắm các bác ạ. Biết t không leo nhanh được, a Hồ cứ vừa đi vừa đợi vừa cổ vũ, kiêm luôn thêm vụ chụp ảnh cho t (DO CÓ CÁI THẰNG BẠN THÌ NÓ CẬY KHỎE NÊN NÓ BỎ RƠI T, KHÔNG AI CHỤP CHOẸT CHO CẢ -_- ) Còn A Phái (a rể A Hồ) thì nhiệt tình lắm, thấy bọn t có mỗi gà với mì tôm, nên cho bọn t ké luôn cơm canh. Cả 2 ông anh porter này đều hiền mới khổ, trêu vui lắm các bác ạ.
- Công viên Choản Thèn là cái tên mà người dân địa phương ưu ái đặt cho khoảng đất trống nằm cuối con đường xuyên qua bản Choản Thèn. Lúc đọc review thì t cũng hào hứng lắm. Đến đấy rồi mới biết, tốt nhất là nên tin vào mắt mình =)) Chắc do tại khả năng chụp choẹt không ra gì, hôm t đi hoàng hôn cũng không đẹp nên t thấy chỗ này cũng bình thường. Vẫn là: Tự đi để cảm nhận =))
hình ảnh
Đây là cái công viên đấy nhé
- Cầu Thiên Sinh nằm ở cuối thôn Lao Chải. Theo tiếng dân tộc Hà Nhì, cầu có tên là Thiên Sân Chù, có nghĩa là “trời sinh”. Đây cũng là biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc- có cột mốc số 87(2). Nhìn map thì chỗ này hiện đóng cửa rồi. T và thằng bạn đi theo tổ tiên mách bảo, đến đấy thấy lòi ra cái thanh barie nên 2 con đã tính quay lại rồi, mà thấy có 1 anh dân tộc dựng xe đấy rồi lao phăng phăng vào. Thế là 2 đứa cũng vất xe đấy rồi phi xuống, chụp với cột mốc cái xong lại bò về (đi gần 20km đường núi để chụp mấy cái ảnh cột mốc :v)
hình ảnh
20km đường núi cho 1 cái ảnh cột mốc biên giới =)))
- Dân bản địa tự hào rằng, Ngải Thầu là “3 trong 1”. Mây Ngải Thầu đẹp nhất, tuyết Ngải Thầu rơi dày nhất, ruộng bậc thang Ngải Thầu đẹp nhất. Lúc t đi không phải mùa mây, không phải mùa nước đổ, cũng chẳng phải mùa lúa vàng nhưng thật sự là t thấy Ngải Thầu chụp ảnh sống ảo cực đã. Các ae cứ tìm trên map “mỏm đá sống ảo” thì kiểu gì cũng sẽ đc “en nờ” cái ảnh về trưng fb (đây là exp xương máu của thằng bạn t). Nếu đi Ngải Thầu đúng mùa thì công nhận là ờ mây zing, gút chóp! Đẹp thật sự!
hình ảnh
- T là 1 đứa đam mê tàu hỏa. Từ hồi bé, xem phim Spirited away, t có 1 sự ám ảnh với tiếng còi báo đêm ở ga tàu. Nên lúc anh t nói mua vé tàu từ Lào Cai về là t chốt ngay. T cũng từng đi tàu rồi, nhưng đây là lần đầu tiên t đi khoang giường nằm. Các ae nào mà đam mê như t thì có thể thử cảm giác ngủ đêm trên tàu. Cảm nhận cảnh đêm trôi vụt qua bên ngoài ô cửa sổ, nằm nghe tiếng còi tàu, vắt tay lên trán ngẫm về nhân sinh thay đổi, woow, thú lắm các ông ạ =))
hình ảnh
Cái thú đi tàu...
- Về chi phí thì các ae có thể tham khảo kinh phí tối thiểu cho 1 chuyến trekking Lảo Thẩn của t:
+ Vé xe: 280k/chiều
+ Vé tàu: 350k/chiều
+ Thuê xe máy: 150k/ngày
+ Book porter: 600k/porter (a Hồ: 0912380485)
+ Chỗ nghỉ: 100k/người/đêm (Homestay Côsi)
+ Ăn uống thì tùy độ chịu chơi của các ae
Túm quần túm áo lại thì Lảo Thẩn cũng không quá là khó đi, cứ tập luyện 1 chút, chuẩn bị kĩ 1 tí thì đảm bảo là ngon lành cành đào ngay. Nếu đã quá chán cuộc sống đô thị gò bó, thì t nghĩ là ae nên làm chuyến trốn lên núi 1-2 hôm như t để lấy lại cân bằng cuộc sống. Mà lỡ có thích Lảo Thẩn quá thì ở lại trên đó dẫn tour kiếm sống luôn cũng được ấy chứ =))




lào cai Y Tý

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 27/12/2022
Love
4 Bình luận
avatar
Dung Nguyễn

Xin chào, bạn đang ngó qua trang cá nhân của một con ngáo thích nhận mình là A Solivagant! =))

0 Quốc gia
31 Tỉnh thành
5 Người theo dõi
0 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Thuy Do Nhớ cảm giác lên Y tý giữa đêm khuya, gần 1am mới mò đến nơi :(
Trả lời
Chia sẻ
avatar
An Tran mình vẫn chưa đi được tỉnh đông hay tây bắc nào :(
anw thanks bài review của bạn, lấy động lực giữa năm nay làm 1 chuyến
Trả lời
Chia sẻ
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Sinh nhật 24 tuổi, nhìn mọi người đi Đông đi Tây, vào Nam ra Bắc, tớ ước mơ mình có 1 chuyến xuyên Việt. Sinh nhật 25 tuổi, dự định xuyên Việt đã lên được 70% kế hoạch.... Vì 1 vài lý do cá nhân, cũng 1 phần chưa đủ can đảm, tớ đã hủy chuyến đi vào phút gần chót, rồi chọn cho mình chuyến đi nhẹ nhàng, ngắn ngày hơn. Và tớ gọi nó là những ngày lang thang...
Khi dự báo thời tiết nói cả miền Bắc sẽ mưa những bạn vẫn muốn leo Lùng Cúng? Okay, vậy thì cứ xách balo lên và đi thôi. “And, when you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it.”
Bạch Mộc Lương Tử - Đại dương mây giữa núi rừng Tây Bắc Bạch Mộc Lương Tử là tên được khách du lịch đặt cho đỉnh núi cao nhất trong dãy núi Ky Quan San - dãy núi này là ranh giới tự nhiên giữa hai xã Sin Suối Hồ huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu và xã Trung Lèng Hồ huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Đỉnh cao nhất của dãy có độ cao (tùy theo nguồn) là 3.044, 3.045 hoặc 3.046m.
Khi tạo hóa không ban cho con người đôi cánh nhưng Thượng Đế lại tặng cho họ giấc mơ bay lượn...
Đây là câu chuyện kể về hành trình khá "bão táp" của một chú vịt lạch bạch lên núi
Sau khi bị bể cái kèo ngắm hoa gạo Hà Giang thì trong một cơn bốc đồng, tớ mò tìm vé máy bay đi Phú Yên. Và thấy nó cũng rẻ, và tớ lỡ tay bấm đặt vé, và tớ ... lại xách balo lên đường đi ăn xin.