Blog Lang thang 1 ngày ở Chùa Tam Chúc- Hà Nam (Việt Nam)
cover

Lang thang 1 ngày ở Chùa Tam Chúc- Hà Nam (Việt Nam)

avatar
MAI DUC HIEN dot Thứ 7, 14/09/2019
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Nếu bạn có quá ít thời gian để nghỉ ngơi và đi du lịch, nếu bạn đang tìm một địa điểm gần Hà Nội, có thể đi trong ngày, nếu bạn đang tìm một chốn yên bình nhưng vẫn có ảnh đẹp mang về thì hãy theo chân mình 1 ngày lang thang ở đây nhé!

Đây là chùa Tam Chúc ở Hà Nam, được biết đến là khu quần thể du lịch tâm linh tương lai lớn nhất thế giới đó. Cách Hà Nội khoảng 1h30 phút chạy xe máy, cứ theo google map mà thẳng đường thôi. Chỉ phía ngoài nhà khách thôi mình cũng đã lượn lờ chụp ảnh hết mấy tiếng rồi.
hình ảnh
hình ảnh
Một góc khác của nhà khách
hình ảnh
Hoàng hôn buông trông rất thơ
Khu chính có tất cả 6 chùa, nhưng mình leo đến cái thứ 3 là hết sức+ đã chụp đủ ảnh rồi nên quyết định leo xuống. Các bạn leo lên trên cùng sẽ thấy được toàn bộ cách bài trí của khu quần thể, max đẹp luôn .❤️
hình ảnh
Ảnh internet
1. Phương tiện di chuyển trong chùa thì có đi thuyền(200k 1 chiều), hoặc đi xe điện(30k 1 lượt ?) (vì từ phía nhà khách vào bên trong khu chùa rất xa, không thể đi bộ) khuyến khích các bạn đi thuyền nhé (thuyền rồng như trên sông Hương chứ không phải như ở chùa Hương đâu ạ) vì sẽ được vào 1 cái Đình có cây cầu rất đẹp, thêm nữa non nước trông rất giống Hạ Long. Dịch vụ ở đây thì ngoài giá vé thuyền hơi đắt ra thì mình thấy ok vì chưa có gì, các bác bảo vệ rất thân thiện luôn, hướng dẫn nhiệt tình.
hình ảnh
Nơi đây được gọi là Vịnh Hạ Long trên cạn của Việt Nam
hình ảnh
Xe điện khứ hồi là 60k/người
2. Thời gian đi hợp lý mình nghĩ là khoảng 2h chiều, thăm quan chụp ảnh đến 6h quay ra bên ngoài (nhà khách) đón hoàng hôn và chờ chùa lên đèn là vừa. Ở đây cũng chỉ bán vé từ 7h sáng đến 5h chiều thôi,6h là bắt đầu mọi người nghỉ làm việc rồi, không được vào trong nữa.
hình ảnh
Nhà khách khi lên đèn
Đi chùa nhớ mặc đồ lịch sự nhé, áo dài, đồ cổ trang, hanbok là lên ảnh đẹp nhất, ngoài ra mặc gì cũng đẹp vì cảnh đã đẹp rồi ??. Vì chỗ này chưa nhiều người biết đến nên khá vắng (nếu không phải dịp lễ) chụp ảnh best luôn. Các bạn nữ đừng ngại việc mặc váy nhé, vì đây là quần thể du lịch (như Bái ĐÍnh, Tràng An) nên nếu không vào bên trong chùa đi lễ mà chỉ vãn cảnh bên ngoài thì không sao cả, mình đã hỏi các bác bảo vệ rồi. Ngoài ra không nên đi giày cao gót hay dép vì leo rất đau chân.
3. Về đồ ăn thì bên trong chùa và bên ngoài đều không có gì đặc biệt, chỉ có một vài quán ăn nhỏ (vì đang còn xây dựng+ chưa nhiều người biết đến nên chưa phát triển dịch vụ). Các bạn có thể mang đồ ăn nhẹ hoặc hoa quả theo. Không cần mang theo nước vì đâu đâu cũng sẽ có cây bán nước tự động.
Mọi người tranh thủ đi nhanh trước khi quá đông nhé ❤️❤️
- Đây là một số hình ảnh mình đến từng địa điểm chi tiết, vì không đi hết nên không thể chụp hết được. Các chùa bên ngoài có thiết kế giống nhau (bên trong khác) nên đôi khi mọi người vãn cảnh cũng không cần đi hết đâu nhé.
hình ảnh
Bên ngoài khu chùa chính số 1
hình ảnh
Đi thuyền hoặc đi xe điện đều phải đi qua cái cổng phía sau để vào đươc khu quần thể
hình ảnh
Phía ngoài khu chùa chính số 2
hình ảnh
Một vài họa tiết gỗ xinh xinh
Nếu thích blog của mình và muốn tham khảo thêm nhiều chuyến đi hay ho khác thì nhớ theo dõi nhé ! ❤️❤️
Thân !
fb: https://www.facebook.com/profile.php?id=100033980724107
insta: https://www.instagram.com/aries_2303/
hà nam Khu du lịch Tam Chúc

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 3/01/2023
Love
19 Bình luận
avatar
MAI DUC HIEN travel blogger

Cô gái nhỏ của Hà Nội

2 Quốc gia
26 Tỉnh thành
14 Người theo dõi
1 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Huy Le uầy chùa đẹp thế!
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Phương Linh mấy cái chữ tiếng trung đó nghĩa là gì vậy bạn?
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Lê Thúy chắc bạn chụp bằng máy ảnh há? hình nét ghê
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Khương Kiện trông đẹp hơn cả chùa Bái Đính luôn
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Thanh Duy chắc bữa nào cũng làm một chuyến quá\
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Sy Dan loat anh dep va thanh tinh qua nay!! :)
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Hoàng Anh "Sống ảo" cháy máy ... nhưng công nhận hình xinh
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Ngọc Anh Nguyen xinh quá lại sang đây tặng Coin phát nữa <3
Trả lời
Chia sẻ
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Tháng 11 là tháng của những bông hoa dã quỳ vàng nở rộ trên mọi miền đất nước. Chẳng cần đi đâu xa, ngay gần Hà Nội cũng săn được hoa dã quỳ cực xịn. Rủ bạn bè nhanh chân đi ngắm hoa trước khi hoa tàn nha ❤️
Những ngày cuối thu tháng 10, chính là thời điểm thích hợp để có một chuyến cắm trại và săn mây cùng hội bạn thân. Chẳng phải lên tận Sapa hay Hà Giang, ngay gần Hà Nội vẫn săn được mây nè.
Dưới đây là những vườn hoa hằng năm vào tháng 10 có trồng cúc họa mi cho các bạn vào chụp ảnh mà mình đã đến. Mùa hoa thường kéo dài từ tháng 10 đến tháng 12 tùy từng vườn nha.
Hà Nội đang vào thu, còn ngại gì mà không đến và khám phá Hà Nội? Đặc biệt là con đường lá vàng- như 1 góc nhỏ Hàn Quốc giữa Hà Nội như thế này. Hãy rủ ''cạ cứng'' đến và checkin ngay để không bỏ lỡ cơ hội này nhé :))
Mình biết quan cafe này đã gần 2 năm nay, nhưng hôm nay vô tình đi qua thì thấy nó vẫn như vậy, vẫn rất "Hội An" và nhẹ nhàng :))) Hà Nội cũng có chốn yên bình như thế đấy.
Hà Nội ngoài khói bụi, tắc đường, bỏ qua những bộn bề của cuộc sống, vẫn có những góc nhỏ bình yên đến lạ lùng!
Một ngày cuối tuần thấy Hà Nội khó ở, thế là xách balo đi Mộc Châu :)) Tháng 6 Mộc Châu không phải mùa hoa hay lễ hội gì cả. Chỉ có yên bình và trong lành của 1 thị trấn vùng cao...
Những ngày Hà Nội vào thu cũng là những ngày hoa Tường Vi bắt đầu tàn... Cùng đi trốn Hà Nội và lưu lại những khoảnh khắc cuối cùng của mùa hạ và hoa với mình nhé!