Blog THÁNG 10 NÀY- CÙNG ĐI SĂN MÂY Ở ĐỒNG CAO- BẮC GIANG NHA!
cover

THÁNG 10 NÀY- CÙNG ĐI SĂN MÂY Ở ĐỒNG CAO- BẮC GIANG NHA!

avatar
MAI DUC HIEN dot Thứ 4, 16/10/2019
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Những ngày cuối thu tháng 10, chính là thời điểm thích hợp để có một chuyến cắm trại và săn mây cùng hội bạn thân. Chẳng phải lên tận Sapa hay Hà Giang, ngay gần Hà Nội vẫn săn được mây nè.
Địa điểm ở: Cao nguyên Đồng Cao- Bắc Giang.
hình ảnh
1. DI CHUYỂN
Cách trung tâm tp Hà Nội khoảng 150 km về phía Đông Bắc, các bạn có thể bật map lên và đi theo, hoặc qua tp Bắc Giang rồi hỏi đường đến Đồng Cao nha. (người dân bản địa gọi là Đồng Chanh). Đi xe máy nếu nhanh khoảng 3-4 tiếng. Lưu ý khoảng 20km cuối là đường vào bản (vào rừng) nên đường rất rất là xấu, mọi người tranh thủ đi sớm, trời tối vô cùng khó đi, lên cao còn mất sóng đt nữa thì khó check map. Tốt nhất căn thời gian để đến nơi trước 5h chieefu còn tranh thủ dựng lều và đón hoàng hôn rất thơ nha.
2. CHUẨN BỊ ĐỒ
Lều trại: Trên này người dân bản cũng cho thuê lều nhưng khá ít và không đa dạng dụng cụ đi kèm (có cả lều đôi và lêu cho nhóm), đi cuối tuần mà lên muộn chắc không còn đâu ý. Nên tốt nhất nếu pick được từ Hà Nội đi thì ok hơn. Nhưng cũng lưu ý chở đồ càng gọn càng tốt, vì nhắc lại là đường rất khó đi. :D
Đồ ăn: Ở đây không có đồ ăn gì cả nên tất cả phải chuẩn bị từ nhà nha (kể cả nước). Mang ít đồ nướng lên đây vừa ăn vừa ngắm sao thì tuyệt vời ông mặt trời luoonnnn. Người dân có bán củi (60k/bó) và vác lên tận chỗ mình cắm trại luôn. Mua 2 bó đốt cả đêm không hết.:)))
Vị trí cắm trại: Nếu các bạn lên sớm thì leo càng lên đồi cao thì view càng đẹp (nhưng trekking thì taast nhiên là rất mệt rồi). Nhớ chọn vị trí bằng phẳng và khuất gió 1 chút để cắm lều (đừng chọn chỗ thấp quá không thì đêm và sáng sớm mấy con bò nó sẽ kêu ầm lên không ngủ được). Mang chăn theo vì đêm rất là lạnh. :((
3. LƯU Ý ĐỂ CÓ ẢNH ĐẸP MANG VỀ
Hoàng hôn (khoảng 17h30) và bình minh ( khoảng 5h) là thời điểm vô cùng vô cùng đẹp. Hoàng hôn mùa thu đỏ rực nên thơ kinh khủng ấy, Bình minh thì mặt trời lên cùng với sương mù và mây, cảm giác chỉ cần trèo lên chỗ cao thật cao là chân đã có thể chạm mây và có ảnh đẹp rồi.
Trên đường đi thỉnh thoảng cũng sẽ gặp một vài con Đập tràn mà nước suối chảy qua, trông cũng thú vị lắm. :D
hình ảnh
Đập tràn nha
Một vài lưu ý khác là: Đêm khi đi ngủ các bạn nên mang hết đồ có giá trị vào trong lều (kể cả mũ bảo hiểm) và khóa xe máy dựng sát lều cẩn thận, mình đọc review thấy có vài vụ bị mất đồ đó, cẩn thận vẫn hơn nha. Cắm trại xong nhớ dọn dẹp sạch sẽ nha, trên đây người ta đã xây sẵn thùng rác rồi.
Thế thôi, chúc các bạn có những trại nghiệm vui vẻ và săn mây thành công hihi.
Nếu muốn cùng mình vi vu đó đây thì nhớ bấm theo dõi nha <3
Thân!

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 2/01/2023
Love
9 Bình luận
avatar
MAI DUC HIEN travel blogger

Cô gái nhỏ của Hà Nội

2 Quốc gia
26 Tỉnh thành
14 Người theo dõi
1 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Iam Kim Cuc Cắm trại ở đây có cần xin phép hay tốn phí gì ko bạn
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Hoài Phương Đi mấy tháng cuối năm vào đây cắm trại okie ko bạn
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Phuong Dung Thích quá nè, note vô mốt rủ bạn đi picnic
Trả lời
Chia sẻ
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Tháng 11 là tháng của những bông hoa dã quỳ vàng nở rộ trên mọi miền đất nước. Chẳng cần đi đâu xa, ngay gần Hà Nội cũng săn được hoa dã quỳ cực xịn. Rủ bạn bè nhanh chân đi ngắm hoa trước khi hoa tàn nha ❤️
Dưới đây là những vườn hoa hằng năm vào tháng 10 có trồng cúc họa mi cho các bạn vào chụp ảnh mà mình đã đến. Mùa hoa thường kéo dài từ tháng 10 đến tháng 12 tùy từng vườn nha.
Hà Nội đang vào thu, còn ngại gì mà không đến và khám phá Hà Nội? Đặc biệt là con đường lá vàng- như 1 góc nhỏ Hàn Quốc giữa Hà Nội như thế này. Hãy rủ ''cạ cứng'' đến và checkin ngay để không bỏ lỡ cơ hội này nhé :))
Mình biết quan cafe này đã gần 2 năm nay, nhưng hôm nay vô tình đi qua thì thấy nó vẫn như vậy, vẫn rất "Hội An" và nhẹ nhàng :))) Hà Nội cũng có chốn yên bình như thế đấy.
Hà Nội ngoài khói bụi, tắc đường, bỏ qua những bộn bề của cuộc sống, vẫn có những góc nhỏ bình yên đến lạ lùng!
Một ngày cuối tuần thấy Hà Nội khó ở, thế là xách balo đi Mộc Châu :)) Tháng 6 Mộc Châu không phải mùa hoa hay lễ hội gì cả. Chỉ có yên bình và trong lành của 1 thị trấn vùng cao...
Những ngày Hà Nội vào thu cũng là những ngày hoa Tường Vi bắt đầu tàn... Cùng đi trốn Hà Nội và lưu lại những khoảnh khắc cuối cùng của mùa hạ và hoa với mình nhé!
Nếu bạn có quá ít thời gian để nghỉ ngơi và đi du lịch, nếu bạn đang tìm một địa điểm gần Hà Nội, có thể đi trong ngày, nếu bạn đang tìm một chốn yên bình nhưng vẫn có ảnh đẹp mang về thì hãy theo chân mình 1 ngày lang thang ở đây nhé!