Blog (Độc hành xuyên cambodia)Ngày 2 khám phá thành phố ma " Cao nguyên bokor"
cover

(Độc hành xuyên cambodia)Ngày 2 khám phá thành phố ma " Cao nguyên bokor"

avatar
ĐỖ TRUNG TRỊ dot Thứ 3, 13/08/2019
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Cao nguyên Bokor nơi từng được mệnh danh là ‘thành phố ma của Cambodia
(còn gọi là núi Tà Lơn) cao 1.080 m cách trung tâm thị xã Kampot (tỉnh Kampot) khoảng 10 km.
Đường đèo lên đỉnh dài 33 km, uốn lượn, có nhiều khúc cua tay áo rất gấp...sương mù phủ kín đỉnh đèo,cảnh vật rất huyền bí.
hình ảnh
hình ảnh
Bữa sáng đạm bạc 3000 riel + 2 chai nước suối 4000 riel lấy tinh thần tìm đường lên cao nguyên bokor ?
hình ảnh
Cổng chào Kampot ?
hình ảnh
Welcome to thành phố ma,vào đầu những năm 1920, người Pháp khi đô hộ Campuchia đã phát hiện ra cao nguyên Bokor có địa thế và khí hậu rất lý tưởng nên đã tiến hành xây dựng tại đây khu nghỉ dưỡng cho binh sĩ và giới hoàng tộc.
hình ảnh
Cao nguyên Bokor mang đến vẻ hoang tàn của các công trình Pháp cũ kĩ, đổ nát luôn ẩn hiện trong sương mù mờ ảo
hình ảnh
Bản đồ các công trình phục vụ nhu cầu văn hóa, hệ thống giải trí phức hợp được ra đời như nhà thờ, bưu điện, trường học, khách sạn và casino
hình ảnh
Trên đường lên cao nguyên Bokor, sẽ bắt gặp bức tượng thờ thánh nữ Ya Mao khổng lồ tọa lạc bên đường.
Với người Campuchia, Bokor được cai quản bởi thánh nữ Ya Mao, người phụ nữ gắn liền với truyền thuyết tìm chồng, bà được nhiều người dân Campuchia tôn kính khi được bà che chở trên những cung đường.
hình ảnh
Những năm 1950 – 1960 là thời gian vàng son của Bokor.
hình ảnh
Nhưng rồi khi Pháp rút lui thì nơi này trở nên hoang phế.
hình ảnh
Gần như đóng cửa hoàn toàn trong một thời gian dài

hình ảnh
Cũng chính vì vẻ hoang tàn mà một thời Bokor được mệnh danh là “thành phố ma” với nhiều câu chuyện liêu trai kỳ bí

hình ảnh
Sau gần nửa thế kỷ ngủ quên, cao nguyên Bokor được đánh thức trở lại vào năm 1993 khi được quyết định thành lập công viên quốc gia Bokor. Cũng từ đó, các công trình nghỉ dưỡng, vui chơi, các sòng bạc, nhà hàng… đua nhau mọc lên tạo cho Bokor một sức sống mới, hấp dẫn hơn trong mắt du khách. Nổi bật nhất phải kể đến khu nghỉ dưỡng Thansur Bokor Highland Resort. Ở đây bao gồm nhiều dịch vụ cao cấp với tiêu chuẩn 5 sao, bể bơi, nhà hàng, casino, quầy bar, phòng hát karaoke tiếng Việt và có cả khu vui chơi giải trí dành cho trẻ em

hình ảnh
Dấu tích hoang sơ hiện nay còn lưu lại rõ nét trong các công trình kiến trúc cổ, trên các bức tường rêu phủ đầy và đổ nát.

hình ảnh
Đây có lẽ là ngôi nhà thờ đầu tiên trên đất Cambodia và cũng là cuối cùng.

hình ảnh
Càng lên cao, nhiệt độ càng xuống thấp, mây mù bao phủ tạo cho cao nguyên Bokor một vẻ đẹp vừa huyền ảo, vừa kỳ bí, hấp dẫn.

hình ảnh
Bỏ lại sau lưng những ồn ào, náo nhiệt của cuộc sống đồng bằng, con đường uốn lượn với màu xanh bạt ngàn của cây rừng, của tiếng chim hót, tiếng thú gọi bầy…

hình ảnh
Lần đầu đặt chân tới đây phải ngẩn ngơ vì vẻ đẹp của cung đường đèo đẹp nhất đất nước chùa tháp này.

hình ảnh
Cảm giác chông chênh với một màu xanh của bầu trời, của biển của những cánh rừng hoang sơ mở ra trước tầm mắt.


hình ảnh
Món gà đốt ?

Hẹn gặp lại các bạn cung tiếp theo hành trình độc hành xe máy xuyên campuchia nhé !
Cao nguyên Bokor cambodia ( campuchia )

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 4/01/2023
Love
6 Bình luận
avatar
ĐỖ TRUNG TRỊ travel blogger

Khi bạn cảm thấy quá già không làm được một việc gì đó – hãy làm ngay việc đó Còn đó những lời hứa phải giữ, những dặm đường phải đi trước khi ngủ.

2 Quốc gia
64 Tỉnh thành
9 Người theo dõi
200 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Nguyên team 18 người bạn từ SÀI GÒN chạy xe máy lên ĐÀ LẠT,chỉ để tìm ăn món bánh tráng nướng & uống sữa đậu nành nóng. ^,^
Cung đường Bàu Trắng cách thành phố Phan Thiết khoảng 65 kilomet về hướng Đông Bắc (thuộc xã Hòa Thắng - huyện Bắc Bình). Với đặc trưng có nhiều cung đường ngoằn ngoèo, tuyệt đẹp.
“Có đương đầu với gió bão mới biết được sức mạnh của giông tố. Muốn hiểu mình tường tận cần phải có lúc cô đơn.”
Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi - mà khó vì lòng người ngại núi e sông. _ Núi đồi cao nguyên kon tum _
Ta không hề tin vào duyên số nhưng cuộc sống là không thể sống một mình. Cuộc sống là sự tương duyên nương tựa giữa ta và người. Mấy mươi năm sống trong đời, không biết bao nhiêu người đã đi ngang đời ta.
Lặng lẽ nhìn, lặng lẽ xa ! Như rất thật, bỗng hiện lên rồi mất vụt... Ôn lại ký ức những hình ảnh không gian như choáng lấy tâm hồn nó, để rồi, một cái chớp mắt rất khẽ, và vụt tắt.
Nơi được mệnh danh một con gà gáy 3 nước cùng nghe ! + 3 ngày 2 đêm cho một hành trình khám phá tổng thiệt hại 30 lít xăng & chi 1200.000 vnd. " Qúa phiêu ^,^ Qúa tê mông @,@ cho một hành trình "
Phần cuối của hành trình chúng tôi cùng một nhóm bạn tình cờ bắt chuyện làm quen trên đảo,và sau đó cùng hội cùng thuyền lướt sóng xa bờ để đến với "HÒN NHẠN" nơi có từng đàn chim nhạn bay lượn ngập biển trời...Cột mốc chủ quyền biển đảo đứng sừng sững hiên ngang một góc trời tại nơi hòn nhạn linh thiêng.
Chúng tôi lên tàu di chuyển từ cảng Bãi Vòng Phú Quốc, 100km lênh đênh trên biển cả để đi tới đảo Thổ Chu, nắng chiều hoàng hôn bên bãi ngự bình yên đến lạ khi chúng tôi đến với đảo.
Chúng tôi bay từ sài gòn,quá cảnh tại đảo ngọc Phú Quốc rồi thăm thú làng chài Hàm Ninh,khám phá đỉnh núi sơn tiên.