Blog Đà Lạt, một mình, không cô đơn..
cover

Đà Lạt, một mình, không cô đơn..

avatar
Phạm Thị Biên Thuỳ dot Thứ 5, 27/12/2018
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Là Đà Lạt, không phải tay trong tay của cặp tình nhân.
Là Đà Lạt, không cười đùa rộn rã của nhóm bạn thân.
Là Đà Lạt, không quây quần bên nhau của cả gia đình.
...
Đà Lạt, một ngày cuối năm của cô gái một mình..
hình ảnh
Lặng nhìn cuộc sống

Nếu bạn đã quá ''yêu'' với những lần Đà Lạt cùng đám bạn ở homestay, cùng thuê xe máy đi chơi, cùng nấu ăn, cùng la cà các hàng quán, cafe.. với cảm giác có ai đó bên cạnh thì hãy thử ''yêu'' thêm cái thành phố này theo một cách rất khác, rất độc hành :)
"Just try it''..
Ai cũng sẽ nghĩ độc hành thì luôn gắn liền với cô đơn nhỉ? Nhưng với Đà Lạt thì không đâu :), cái ấm áp tình người giữa tiết trời se lạnh, cái rực rỡ của cây cối hoa lá giữa ngày cuối đông ảm đạm hay cái ham muốn khám phá, muốn lang thang ở một nơi rất tình như vầy thì sao phải cô đơn nhỉ?
Sau chuyến xe đêm để đến với Đà Lạt chắc hẳn bạn sẽ cần khởi động một tí và lấp đầy cái bụng đói trước khi lang thang, vậy thì còn chần chừ gì nữa mà không book ngay một chú grab thân thiện để xé gió, xé lạnh về với khu Hòa Bình. Đi bộ lanh quanh cho tỉnh táo, lấp đầy cái bụng bằng đĩa bánh căn bên đường Tăng Bạt Hổ và không quên tráng miệng sữa chua thơm ngon :)
Bạn có biết không? Khi không đi cùng đám bạn và đến thật sớm thì bạn là người mở hàng đó, sẽ được ngồi nói chuyện với cô bán hàng nhiều hơn, được cô mới ly trà nóng buổi sớm, được cô kể về Đà Lạt của cô như thế nào, vậy thì sao cô đơn được nè :)
hình ảnh
Lang thang TBH bắt được 3 ẻm bên của sổ

Mọi thứ đã sẵn sàng, bắt một chuyến bus đến huyện để là kẻ lang thang thật xịn!
Phía sau khu Hòa Bình là bến bus đi các huyện của nhà xe Phương Trang nhé, đi Đơn Dương, đi Đức Trọng,.. đi đâu cũng tới. Mình lên xe đi Đơn Dương xuất phát 6h45 sáng, bus thì 30'' có chuyến nha.
Xe bus có trang bị wf và các tiện nghi rất tốt nha, vé xe cũng khá rẻ nữa. Để đi về Đơn Dương thì bus sẽ đi qua đèo Pren, nắng sớm lên xuyên qua các rùng thông thật sự rất lấp lánh, rất đẹp. Không cần phải gồng mình chạy xe, vì đã có chú tài xế lo, việc của bạn là chỉ cần thả mình để tận hưởng cái khoảnh khắc tuyệt đẹp ấy thôi <3. Không chỉ vậy, cuối năm là các khóm dã quỳ vàng ươm bên vệ đường, là các luống rau xanh non thẳng tắp, là cánh đồng cải trắng mê hồn, tất cả hiện ra sau khung cửa sổ bus. Hay bất chợt, sẽ có một cô ngồi bên cạnh, không biết mình là ai nhưng vẫn bắt chuyện, vẫn kể đủ thứ như đã thân quen..
Chuyến xe nào thì cũng phải đến bến, xuống xe và bắt đầu bộ hành tiếp tục nào. Bạn có thể bắt một chú xe ôm để vào farm thăm thú, các chú rất nhiệt tình nha, trong lúc chở còn làm tour guide free đó ngen :). Mình đến Đà Lạt milk farm vì đam mê cánh đồng hoa tam giác và mấy cô bò sữa bên này. Tham quan xong, bạn có thể mua một hộp sữa tươi thanh trùng thơm ngon, kiếm một chỗ mát vừa ngối nhâm nhi sữa, tận hưởng cái không khí thanh mát, đầy hoa thơm cỏ lạ thiên nhiên. Để về được Đà Lạt, bạn cần ra đường lộ để bắt bus về, và giờ đây, cái miệng của bạn thật sự quan trọng, hãy thử xin đi nhờ xe của một cô chú nào đó. Đặc biệt lưu ý, để đảm bảo an toàn thì bạn không quên cảnh giác nha, nhớ xin đi nhờ xe của đoàn du lịch, của ai đó đi xe máy, tránh đi xe tải vì rất nguy hiểm nha.
hình ảnh
Đẹp vầy sao không tận mắt xem nhỉ?
Về lại Đà Lạt sau khoảng 30'' đi bus, hãy thử ăn trưa bằng các món chay thay vì các món đặc sản nào. Tìm một quán chay trên đường Bùi Thị Xuân, gần chùa Linh Sơn. Sau đó hãy vào vãn cảnh chùa thanh tịnh, tìm lại sự an yên của tâm hồn.
Buổi chiều nơi Đà Lạt, một mình thì còn gì tuyệt vời hơn khi trốn vào quán cafe nào đó, nghe những bản tình ca đã cũ ngân nga. Hãy đến Tùng cà phê. Một tách cà phê sữa nóng thơm lừng, ngửa đầu ra sau ghế và tất cả là của bạn...
Chiều muộn, không khí đã bắt đầu se lạnh, hãy ra ngoài và enjoy nào :). Loanh quanh chụp vài tấm ảnh đời thường yêu thích, ngồi uống ly sữa ấm nóng, rồi hý hoáy chỉnh ảnh thì thật là thích biết bao. Hãy thử ngồi nơi bậc thang dẫn xuống khu chợ đêm Đà Lạt, mùi đồ nướng thơm lừng, âm thanh thường nhật của cuộc sống, cảnh dòng người tíu tít, và trò chuyện cùng một người bạn mới quen, giữa cái không khí nơi đây, chắc hẳn bạn chưa trải qua phải không?/// Và đừng quên, câu chuyện của những quả hồng cuối mùa ngọt lịm <3
Và đêm muộn, hãy tham lam một chút, ra nghe acoustic nơi bờ hồ, mạnh dạn đăng kí một bài hát, gửi hết nỗi lòng cả ngày dài vào đó bạn sẽ thấy thú vị đến nhường nào, sẽ chẳng còn bộn bề cuộc sống, sẽ chẳng còn sợ ế ẩm qua ngày dài, sẽ thấy mình một mình như vậy là để đón nhận một người thật sự thích hợp đến....
Cuối cùng, hãy thử đi. Mình biết, chắc chắn trên hành trình độc hành, vẫn sẽ có những lúc cô độc đến lạ lùng, bạn có thể sẽ rất buồn nhưng hãy thử mỉm cười và sẽ thấy cần có những lúc một mình như thế này này nè, để đủ hiểu bản thân, để sống là mình, cuộc đời mình <3
@@@ Lưu ý:
- Mang theo chai nước nhỏ để uống.
- Một đôi giày thoải mái, một chiếc mũ con con là bạn đồng hành thân thiết.
Và một cái miệng líu lo, dễ thương <3
Chúc bạn có một chuyến đi thú vị và an toàn!
*To travel is to learn*





Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 9/01/2023
Love
16 Bình luận
avatar
Phạm Thị Biên Thuỳ travel blogger

To travel is to learn!

4 Quốc gia
32 Tỉnh thành
34 Người theo dõi
40 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Nguyễn Vĩnh Trí Cảm ơn bạn nhé!
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Phạm Thị Biên Thuỳ Mình thích bạn quá
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Con người ta, ai cũng vậy, ngược xuôi tìm kiếm thành công nơi Sài Gòn, Hà Nội,... Rồi lại cùng nhau lên Đà Lạt, để tìm bình yên nhỉ? Nếu đúng như vậy, thì cùng mình đi tìm bình yên. Mở đầu series " Hẹn hò Đà Lạt" này sẽ là vài quán trong thành phố, mỗi quán lại có nét riêng để bạn lui tới vào sáng, chiều hay cả buổi đêm nữa. Bắt đầu thôi nào!
Việt Nam có 3 khu phố cổ nổi tiếng với nét đẹp cổ kính cùng kiến trúc mang đậm nét truyền thống khiến ai đi rồi cũng không nỡ rời chân. Và mình cũng vậy, mê mẩn và thích lang thang phố cổ khi có thể.
Nhà nghỉ Hương Tràm nằm gần cổng vào KDL rừng tràm Trà Sư, rất thuận tiện để nghỉ qua đêm rồi sáng sớm xuất phát vô đi chơi rừng tràm nhé!
Tiếp theo post trước về trip An Giang - Hà Tiên của mình và cô bạn thân, post này sẽ nốt day 3 và review chi tiết những món ngon ở An Giang mình thưởng thức được nhé! Thật sự đồ ăn ở An Giang rất rẻ và chất lượng, lại hợp với khẩu vị của mình nên khi ngồi nhà nhớ và viết review lại mình cứ bị thèm thèm ý, hihi. Enjoy!
Mình đọc về An Giang khá nhiều, cũng khá thích nên khi có cơ hội là mình hú liền con bạn thân xách ba lô lên đi ngay. Thật may mắn, đúng lúc nó cũng rảnh, và thế là triển luôn. Let's go!
Hani House đã được mình nhắc đến trong post về trip Pleiku của mình bởi sự ấm áp, đầy tình cảm. Vì vậy post này sẽ chi tiết hơn về giá phòng, địa điểm và các tiện nghi tại đây để bạn có thể yên tâm lựa chọn Hani làm nơi lưu trú của mình khi đến với phố núi Pleiku nhé!
Một homestay hơi xa trung tâm (tầm 8km) vô cùng yên tĩnh với view nhà đèn siêu lung linh từ căn gác mái.
Đợt rồi, con bạn đại học từ Đà Nẵng thất tình phi lên Đà Lạt. Thế là mình quyết định lên plan một tour siêu lãng mạn, để hắn có cảm giác được đi Đà Lạt với crush, hehe. Mình book được một homestay cực lãng mạn lại rất gần trung tâm - Kham Dư homestay.
Địa điểm tiếp theo có mặt trong series "Cuối tuần trốn nơi nao?" sẽ là Sài Gòn- điểm đến tiếp theo trong hành trình thanh xuân của mình. Thật mong là cũng sẽ nhận được ủng hộ như các post về Đà Lạt ạ! Có một cuối tuần, chỉ muốn một mình cùng chiếc laptop, chẳng muốn gặp ai nhưng ở nhà thì chán quá! Vậy thì, hãy để mình dẫn lối bạn một vài nơi này.
Điểm đến tiếp theo trong hành trình khám phá vẻ đẹp của Tây Nguyên đại ngàn của mình là Pleiku (Gia Lai). Cùng mình trải nghiệm những điều tuyệt vời tại phố núi này nhé! Let's go!