Blog Khám phá An Giang - Hà Tiên 3 ngày 2 đêm (ep.02)
cover

Khám phá An Giang - Hà Tiên 3 ngày 2 đêm (ep.02)

Theo dõi Gody.vn trên Google news
Tiếp theo post trước về trip An Giang - Hà Tiên của mình và cô bạn thân, post này sẽ nốt day 3 và review chi tiết những món ngon ở An Giang mình thưởng thức được nhé!
Thật sự đồ ăn ở An Giang rất rẻ và chất lượng, lại hợp với khẩu vị của mình nên khi ngồi nhà nhớ và viết review lại mình cứ bị thèm thèm ý, hihi.
Enjoy!
Day 3: Hà Tiên - Châu Đốc - Sài Gòn
- Dù rất ê ẩm nhưng tụi mình đã quyết tâm dậy để ngắm bình minh biển sớm ở Mũi Nai. Bởi lâu nay ở thành phố thì làm gì có cơ hội để hoà mình vào thiên nhiên như lúc này. Trên đường đi, dù rất sớm nhưng đã thấy họ dậy đi làm, các hàng quán lục tục mở cửa, các cô chú tập thể dục buổi sớm cũng rất đông vui.
Chạy theo ánh mặt trời ở Mũi Nai
Thật đáng công của tụi mình, bình minh hiện lên vô cùng rực rỡ. Ngồi nghe tiếng sóng vỗ nhè nhẹ, gió buổi sớm mát lành và chiêm ngưỡng bình minh. Tuyệt vời!
- Sau đó ăn sáng ở một quan bún kèn ở đường Chi Lăng, ngon tuyệt cú mèo luôn. Về khách sạn nghỉ ngơi một chút để lấy sức sau đó tụi mình check out luôn.
- Tiếp đó, tụi mình ghé Núi Đá Dựng và Thạch Động. Ở hai chỗ này, cảnh vật hoang sơ và hùng vĩ lắm, vé vào cổng cũng chỉ 5k/người.
- Tụi mình quay về Châu Đốc theo đường QLN1, chạy song song với biên giới Campuchia luôn, kiểu một bên là Việt Nam, một bên là Campuchia ý, vui vui. Trên đường có ghé chợ biên giới Tịnh Biên để check in và mua mây thái về làm quà luôn.
hình ảnh
Lanh quanh chợ Tịnh Biên một chút.
Đoạn đường tầm 90km, lại gặp mưa siêu to, khó chạy kinh khủng nên tận 3 tiếng mới tới được quán bò nướng Tư Thiêng để ăn trưa.
Tại đây tụi mình đặt vé xe Phương Trang để về lại Sài Gòn, xe xuất bến 4h tại nhà xe Phương Trang ở gần chợ Châu Đốc và cập bến xe miền Tây. Ghé qua chợ Châu Đốc mua nước và trái thốt nốt về làm quà cùng như để tủ lạnh ăn dần vì mình quá kết món này luôn.
- Anh cho thuê xe đến tận nơi để lấy xe. Lên xe và tạm biệt Châu Đốc nhé!
Tụi mình ngủ một giấc là tới trạm dường chân ở Tiền Giang, lấp bụng với bánh bao và chiếc kem ốc quế cho no bụng rồi lại lên xe ngủ tiếp là tới Sài Gòn luôn, hehe. Trộm vía con bạn mình say xe ghê gớm mà trip này cả đi lẫn về ngoan dễ sợ vậy á, không say gì luôn!
#Món ngon mê đắm lòng mình, hehe
- Bánh bao xe đẩy trước cổng chợ Châu Đốc: nóng hổi và thơm vô cùng. Lâu rồi mới ăn bánh bao kiểu nhân được làm thủ công có thịt băm, nấm mèo rồi bún, trứng cút như vầy, ở Sài Gòn toàn ăn bánh bao mà nhân chỉ có thịt với trứng thôi. Trời mưa lâm râm, dậy sớm nên đói bụng và quất được cái bánh bao siêu ngon, ưng cái bụng. Chú đầy xe đi quanh quanh chợ và hay dừng nhiều nhất ở cổng chợ nhé.
- Quả cà na: Mình mua cà na đập dập trộn muối ăn chua chua, mặn mặn, chát chát. Vừa lanh quanh ngó nghiêng chợ, rồi ăn vặt vầy vui lắm.
- Bún cá dì Lệ: mình và bạn đều không đam mê món này lắm, dù biết đây là đặc sản Châu Đốc nhất đinh phải thử và được bán rất nhiều ở đây, nhưng suốt trip tụi mình không thử lại món này. Chắc khẩu vị không hợp.
Bánh bao - cà na đập dập - bún cá chợ Châu Đốc
- Cơm Nị ở làng người Chăm Châu Giang: Cơm được ăn chung với nước cốt dừa, cá rim rồi thịt nướng cắt nhỏ, thêm chút đồ chua nữa, rất hài hoà và lạ miệng.
- Nước Thốt nốt: món mình ăn nhiều nhất khi đến An Giang nè. Vừa ngon, vừa mát lại ăn vào trưa nắng nên nhân đôi độ ngon của món này luôn. Nước thốt nốt ngọt thanh thêm thịt quả giòn giòn, ăn một ly mát hết cả người, hehe.
Cơm siêu ngon ở quán Bảy Bồng- cơm Nị lạ miệng- quả mây thái chua chua ngọt ngọt
- Quán cơm Bảy Bồng: quán cơm này phục vụ vô cùng xịn xò luôn. Đồ ăn rất ngon, mình gọi cá kèo kho tiêu, cá chiên gỏi xoài và canh chua ăn kèm với cơm trắng. Món nào cũng đưa cơm vô cùng, có món canh chua hơi ngọt so với khẩu vị miền Trung của mình.
Quán vô cùng sạch sẽ, từ cổng, đến bàn ăn, chén đũa, đến nhà vệ sinh đều bon bon luôn. Ra về, yên xe còn được mấy chú bảo vệ che bìa carton lên cho đỡ nóng nữa. Giá hơi cao một chút so với quán thông thường nhưng mình thấy nó hợp lí với phục vụ và chất lượng món ăn nơi này.
- Ếch nướng, thịt nướng: Ếch và thịt được ướp kiểu hơi mang phong cách Campuchia, có nghệ và sả rất thơm, vị ngọt ngọt ăn kèm với muối lá chanh rất cuốn. Làm mồi nhắm thì chuẩn bài luôn, hehe.
Êch nướng, gà nướng, bánh xèo nè
- Bánh xèo bánh khọt ở KDL Trà Sư: Bánh được đổ nóng giòn ăn rất ngon kèm rất nhiều loại rau rừng và dưa leo, đồ chua nữa, hài hoà trọn vị. Tuy bán trong KDL nhưng giá chỉ 25k/phần thôi.
- Gà đốt Ô Thum: mình và bạn đến quán ở cuối đường luôn vì thấy có chòi ra view hồ mát mẻ để nghỉ trưa. Hai đứa nên chỉ gọi một gà nướng và một mì xào hải sản thôi. Trời, vô cùng chất lượng, cả gà lẫn mì, ăn ngon mà no căng rốn luôn. Gà được ướp thấm, nướng da vàng giòn luôn, ăn kèm tỏi nướng và một đĩa gỏi cho đỡ ngán. Mì xào thì có tôm, mực, bò rất đầy đặn luôn. Rất chất lượng!
hình ảnh
Gà nướng ực ực nè :)
- Hải sản Út Lượm (Hà Tiên) quán nhỏ nhưng đồ ăn rất chất lượng, hải sản siêu tươi luôn. Mình gọi nghêu hấp thái, sò huyết nướng, sò điệp và cơm chiên, món nào cũng đầy đặn làm cho hai đứa no căng bụng luôn.
hình ảnh
Bún kèn thơm ngon lạ miệng
- Bún kèn Chi Lăng: nước lèo nấu từ cá nhồng có nước cốt dừa thơm béo ăn lạ miệng, kèm với rau giá, đu đủ bảo sợi và ít rau thơm rất hoà quyện. Đặc biệt ở Hà Tiên có loại ớt trắng rất, rất cay luôn, mình và con bạn một đứa Huế, một đứa Bình Định ăn ăn cũng thứ dữ nhưng đầu hàng với nửa quả ớt vì cay ù tai luôn, hihi.


hình ảnh
Bò nướng Tư Thiêng ngon số dzách nè
- Bò nướng Tư Thiêng: quán này chắc mình không cần nói nhiều vì đã có rất nhiều review tích cực rồi nhỉ. Bò tươi, mềm lại được phục vụ rất nhanh nhẹn. Tạm biệt Châu Đốc bằng bò nướng và bò nhúng là hoàn hảo luôn nè.
Mình rất là tiếc khi chưa được thưởng thức tung lò mò, đu đủ đâm, bánh bò thốt nốt,.. vì bản thân mình thấy rất hợp với đồ ăn An Giang luôn.
Mình và con bạn đều lần đầu đi An Giang, tự lên plan và quyết định mọi thứ cùng nhau. Thầm cảm ơn vì nó đã cùng đồng hành với mình. Yêu lắm! Cả hai post đều làn cảm nhận của một đứa lần đầu đi An Giang - Hà Tiên nên nếu còn trải nghiệm nào thú vị ở đây, comment cho mình biết với nhé!
hình ảnh
Thốt nốt Trái tim xinh đẹp!
Chúc bạn có một chuyến đi an toàn và nhiều trải nghiệm nhé!
*To travel is to learn!*


Chợ Tịnh Biên châu Đốc hà tiên an giang

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 27/12/2022
Love
3 Bình luận
avatar
Phạm Thị Biên Thuỳ travel blogger

To travel is to learn!

4 Quốc gia
32 Tỉnh thành
34 Người theo dõi
40 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Con người ta, ai cũng vậy, ngược xuôi tìm kiếm thành công nơi Sài Gòn, Hà Nội,... Rồi lại cùng nhau lên Đà Lạt, để tìm bình yên nhỉ? Nếu đúng như vậy, thì cùng mình đi tìm bình yên. Mở đầu series " Hẹn hò Đà Lạt" này sẽ là vài quán trong thành phố, mỗi quán lại có nét riêng để bạn lui tới vào sáng, chiều hay cả buổi đêm nữa. Bắt đầu thôi nào!
Việt Nam có 3 khu phố cổ nổi tiếng với nét đẹp cổ kính cùng kiến trúc mang đậm nét truyền thống khiến ai đi rồi cũng không nỡ rời chân. Và mình cũng vậy, mê mẩn và thích lang thang phố cổ khi có thể.
Nhà nghỉ Hương Tràm nằm gần cổng vào KDL rừng tràm Trà Sư, rất thuận tiện để nghỉ qua đêm rồi sáng sớm xuất phát vô đi chơi rừng tràm nhé!
Mình đọc về An Giang khá nhiều, cũng khá thích nên khi có cơ hội là mình hú liền con bạn thân xách ba lô lên đi ngay. Thật may mắn, đúng lúc nó cũng rảnh, và thế là triển luôn. Let's go!
Hani House đã được mình nhắc đến trong post về trip Pleiku của mình bởi sự ấm áp, đầy tình cảm. Vì vậy post này sẽ chi tiết hơn về giá phòng, địa điểm và các tiện nghi tại đây để bạn có thể yên tâm lựa chọn Hani làm nơi lưu trú của mình khi đến với phố núi Pleiku nhé!
Một homestay hơi xa trung tâm (tầm 8km) vô cùng yên tĩnh với view nhà đèn siêu lung linh từ căn gác mái.
Đợt rồi, con bạn đại học từ Đà Nẵng thất tình phi lên Đà Lạt. Thế là mình quyết định lên plan một tour siêu lãng mạn, để hắn có cảm giác được đi Đà Lạt với crush, hehe. Mình book được một homestay cực lãng mạn lại rất gần trung tâm - Kham Dư homestay.
Địa điểm tiếp theo có mặt trong series "Cuối tuần trốn nơi nao?" sẽ là Sài Gòn- điểm đến tiếp theo trong hành trình thanh xuân của mình. Thật mong là cũng sẽ nhận được ủng hộ như các post về Đà Lạt ạ! Có một cuối tuần, chỉ muốn một mình cùng chiếc laptop, chẳng muốn gặp ai nhưng ở nhà thì chán quá! Vậy thì, hãy để mình dẫn lối bạn một vài nơi này.
Điểm đến tiếp theo trong hành trình khám phá vẻ đẹp của Tây Nguyên đại ngàn của mình là Pleiku (Gia Lai). Cùng mình trải nghiệm những điều tuyệt vời tại phố núi này nhé! Let's go!
Thật sự là Buôn Mê Thuột, Ban Mê Thuột hay Buôn Ma Thuột mới là chính xác khi nhắc đến thành phố là đi đâu cũng bắt gặp cà phê này, nhưng xin cho phép mình gọi là Buôn Mê, về Buôn Mê nhé! Về đây, mình mới thật sự cảm nhận được rõ ràng cảm giác Nắng gió Tây Nguyên.