Blog Chuyến Đi Bão Táp Đảo Lý Sơn....
cover

Chuyến Đi Bão Táp Đảo Lý Sơn....

avatar
Minh Hạnh Phan dot Thứ 7, 21/03/2020
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Chậc...cũng khá lâu rồi mới lại vào đây để kể chuyện về một chuyến đi thế này, chắc cũng đã hơn 1 năm. Nay nhân dịp bị chôn chân ở nhà do virus nCov-19 (vé đi quảng bình tháng 4 và nepal tháng 5 đã phải hủy) nên ngồi nhớ lại chuyến đi gần nhất ở đảo Lý Sơn hồi tết ta vừa rồi. Nếu bạn đang rỗi thì ngồi xuống đi, làm ly trà sữa rồi mình kể nghe nè...
Đây là chuyến đi có thể nói được quyết định trong 30 giây của mình, bữa đó ngồi view lại cái Travel Map của bản thân thì lại thấy một sự “chướng mắt” không hề nhẹ. Đà Nẵng- Huế-Hội An thì đã đi rồi, Bình Định-Phú Yên-Nha Trang cũng quất hết rồi, cớ sao lại có cái Quảng Ngãi ở giữa thì chưa điiii….??? Thế là lên kèo đi Quảng Ngãi – đảo Lý Sơn cho ngày Tết thêm chút bận rộn. Nhớ đâu cảm giác lúc đó hân hoan, hào hứng lắm nên cũng tập chuẩn bị tâm lý đi tàu đi xe các kiểu hết.. Nhưng mà sự đời thì đâu ai ngờ…
Plan sơ bộ của mình sẽ là bào xe máy tới Nha Trang, rồi đi xe khách từ Nha Trang ra Quảng Ngãi, xong trườn lên xe bus ra cảng Sa Kỳ vào sáng sớm hôm sau và nhảy lên tàu ra đảo Lý Sơn, ăn chơi quên lối về tới hôm sau vô lại đất liền =))
hình ảnh
Này là trên đường đi mình tạt ngang qua Bàu Trắng...hình chụp không đẹp được như của người ta...haha
Ngày 1: Sài Gòn – Nha Trang
- Tờ mờ 5h sáng mùng 2 Tết, 2 anh em bắt đầu mòn đít trên chiếc sirius chó già sau bao năm chinh chiến, chạy mòn chạy mãi, chạy mãi chạy miết mới tới Nha Trang lúc tầm 16h chiều, trên đường đi có tạt nhang qua Bầu Cát chụp choẹt 2, 3 tấm hình thôi. Ngày nào cũng đi xe máy đi làm gần 70km khứ hồi mà cứ kiểu làm như đã lâu lắm rồi mới ngồi xe máy, cái mông muốn TOANG….
- Tới nhà con bạn ở cách Nha Trang 25km, vô vườn xoài chơi tẹo, rồi ăn uống sml (Tết mà, y như ăn bù Thịt cho cả năm =))), xong xuôi 3 đứa thu dọn đồ chạy ra bến xe phía Nam Nha Trang để bắt xe đi Quảng Ngãi. Do Tết nên vé xe cao hơn ngày thường một tẹo (220k/đi và 380k/về). 3 đứa lên xe lúc 19h30 và bắt đầu hành trình xe-tàu trong cơn mộng mị :V :V :V
hình ảnh
Thằng ku 3 tháng tuổi nhà con bạn ở Nha Trang, nó tên là Bông.
Ngày 2: Quãng Ngãi – Lý Sơn
- Tới Quảng Ngãi tầm 2h30 sáng và đến cảng Sa Kỳ cứ gọi là sớm vãi cả lồng, nên 3 đứa lại tiếp tục gật gù trong hàng ghế đợi. Cuối cùng thì 7h30 cũng điểm, thời khắc quan trọng cũng tới… 3 đứa xếp hàng lên tàu, lò mò mãi mới vào boong, 3 đứa hí hửng ngồi ở trên vì thấy ít người ngồi quá. Rồi mãi cũng mới nhận ra được là ai cũng muốn ngồi phía sau vì sẽ đỡ bị say tàu xe hơn. Nhưng mà lúc hiểu ra cớ sự này thì chuyện cũng đã rồi…
hình ảnh
Đây là hình ảnh lê lết ở thành phố Quảng Ngãi lúc 2h30 sáng mùng 3 Tết
hình ảnh
Hí hửng trước khi lên tàu sang đảo Lý Sơn....
- Tàu bắt đầu chạy, thì những cơn song cũng bắt đầu vỗ vào thân tàu, 2 đứa đi cùng bắt đầu nhắm nghiền mắt, bao bóng chuẩn bị sẵn sang, đâu đó nghe con nào bảo: giờ không đi được không ? Há há. Không biết mấy bạn có từng đi tàu lượn siêu tốc tốc độ bàn thờ bao giờ chưa??? Nếu rồi thì xin chúc mừng bạn, cảm giác ngồi trên tàu này còn ghê gớm hơn thế nữa :V …. Càng ra xa bờ, sóng càng lớn mà tàu thì vẫn cắm đầu lao đi, gặp sóng nào chơi sóng đó chứ không có kiểu tắt máy thả trôi :V.
- Trong boong tàu, ban đầu còn nghe tiếng hú hét cười nói lúc song ập vào hông tàu, chưa đầy 5 phút sau bắt đầu nghe tiếng “huệ ơi, huệ ơi” ở muôn nơi, hai đứa ngồi kế bên chụp bao bóng không kịp ói, nước mắt nước mũi, nước miếng chảy ròng ròng…. Nhưng mà thôi thì thân ai nấy lo, mình cũng đang say bỏ mẹ ra :V :V :V tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ đi tàu lần hai… Hơn 30 phút tàu bắt đầu vào bờ mà đâu đây vẫn còn nghe tiếng “huệ”, quay sang kế bên thì ôi thôi, 3 bịch cho mỗi đứa =)))) Mình ráng lếch xác lên bờ, cảm giác như được sống lại lần 2 vậyyyyyyyyyyy….
- 3 đứa lê lếch về homestay cất đồ, rửa mặt mũi và uống miếng nước gừng cho ấm người để lấy lại sức mà đi dạo Lý Sơn… Ờ mà nãy giờ mình quên nói là 3 đứa không hẹn mà gặp, mua 3 cái áo khoác ở các shop khác nhau mà lại gần giống như nhau, y màu của bộ ba shipper Now, Baemin với beDelivery :V :V :V (các bạn xem lại hình ở trên kia nha :V).
hình ảnh
Trước khi đi chơi không quên vài shoot ở Bếp's House
hình ảnh
Một góc khác của Bếp's House
-Thời tiết rõ ràng mùng 2, bào xe máy dưới trời nắng chang chang, cháy da cháy thịt, tới mùng 3 ra Lý Sơn trời lại bắt đầu nổi giông từ lúc lên tàu, sóng to gió lớn, mây đen mù mịt… Nhớ lại mấy bài review thời tiết ở Lý Sơn…haha bắt đầu thấy lấn cấn rồi :V
hình ảnh
- Lên núi Thới Lới gió phần phật giữa trưa nắng hanh mà không thấy mặt trời, ba đứa làm điên làm khùng chụp mấy tình hình chung mà set up tripod chạy ra chạy vô cả buổi mới xong…, Nghe nói đây là ngọn núi cao nhất trên đảo, trên này có cái cột cờ, hướng ra biển, cũng nghe nói là hướng về đảo Hoàng Sa luôn =))))
hình ảnhhình ảnh
- Hang Câu: Không hiểu cái tên hang câu này ở đâu ra, đứng ở trên chụp vài tấm hình view biển xanh ngắt mà gió thì cứ gọi là muốn hất nhào người xuống luôn, 3 đứa lò dò xuống hang thì thấy đây là vách đá dựng đứng kiểu nham thạch, lòng hang rộng, sâu và rong rêu, chụp lên hình như Robinson trên hoang đảo =))) Này mà cắm trại thì có gọi là số dách, tối đốt lửa, nướng cá và nhảy múa bập bùng =))) (nhưng mà không được phép nha mấy bạn..haha).
- Đi ngay ngày Tết nên tìm mãi mới ra được 1 cái quán ăn mà mừng muốn rớt nước mắt, 3 đứa ăn uống no nê, mua thêm 3 ly trà sữa mang về homestay uống, ngồi nghỉ ngơi xíu để chiều ra Cổng Tò Vò đón hoàng hôn.
- Cổng Tò Vò: Thấy người ta chụp cổng Tò Vò lúc hoàng hôn nhìn đẹp mệt luôn nên chiều canh 3h hơn xí, 3 đứa chạy ra men theo đường biển có nhiều hình graffiti để tới cổng canh vắng người và chờ thời khắc hoàng hôn đẹp nhất mà chụp. Nhưng mà hoàng hôn thì đâu không thấy, trời thì mịt mù, không có ánh mặt trời mà người thì cứ nùm nụp ra vào. Canh mãi mới có được vài tấm tàm tạm được, toang như tơ vò = =
hình ảnh
Hang Câu nè nha mấy bạn
hình ảnh
Cổng Tò Vò-Người ta chụp hoàng hôn bình mình, bóng đen bóng mờ các kiểu, tới mình thì trời đất tối thua có thấy gì đâu :V :V :V
hình ảnh
Xin giới thiệu với các bạn biệt đội Shipper: beDelivery, Baemin and Now :V :V :V
- Bữa tối ở Bếp house: Cả ngày mới được 1 bữa ra hồn mà ngon số 1 luôn. Cơm có thịt, trứng, rau xào, canh bí, củ kiệu, đúng kiểu cơm mẹ nấu =)) Ăn tối chung với 3 đứa có anh trai người Pháp và chị chủ homestay, con bé đi cùng cứ tít mắt tít mũi lên vì mê trai đẹp =))). 3 đứa kiếm quán cf ngồi sau bữa cơm mà chạy hết cả cái Lý Sơn mà chưa tìm ra quán nào ưng cái bụng, toàn kiểu quán cf để đi “ký kết hợp đồng” và “gặp gỡ khách hàng”. Cuối cùng cũng đẩy xe đại vô 1 quán, lạnh teo giò mà ngồi xàm xàm đến khi mưa lâm râm thì tìm đường về ngủ =)). Cảm giác mưa này sẽ chẳng lành cho hôm sau…
hình ảnh
Bữa tối cùng với chị chủ Bếp's House và anh khách Tây khác - chị nấu ăn ngon tuyệt
Ngày 3: Lý Sơn – Quãng Ngãi
- Sáng sớm hôm sau (mùng 4 tết) trời đất còn tối thui, nhưng nghĩ cảnh bình minh ở Lý Sơn sẽ an ủi 3 con người vì sự đau lòng cho cảnh hoàng hôn không mong đợi ngày hôm qua, nên 3 đứa dậy sớm thật sớm, rồi bào ra ngọn hải đăng. Nhưng mặt trời đang ở đâu không thấy, chỉ thấy những đám mây đen trải dài phía chân trời, xa xa còn nhìn thấy làn mưa…. Lại một lần nữa toang…
- Sóng to gió lớn, thuyền không ra khơi qua đảo bé vì nghe đâu là do mấy anh cảnh vệ biển không cho ra vì nguy hiểm, ba đứa buồn bã về homestay coi video clip của người ta review về Maldives Đảo Bé mà trong tâm hồn vỡ toang, con bé em nằm gào trách móc vì đi lần 2 rồi mà không đi được đảo bé nữa…. Cháng cái bộ lòng…
hình ảnh
Bình minh đâu mấy đứa ???
hình ảnh
Mặt trời đâu mấy đứa ??? Fail toàn tập :V :V :V
- Không đi được đảo bé, 3 đứa đổi vé tàu về sớm hơn để đi dạo Thành phố Quãng ngãi. Chuẩn bị tinh thần vài ba bịch “cháo” cho chuyến về nhưng chuyến tàu về lại “an nhiên” hơn rất nhiều, không đứa nào say tàu hết trơn =))
- Về Quãng Ngãi, 3 đứa ăn trưa xong leo lên xe bus để về thành phố dạo chơi. Xe bus chạy vòng vòng mãi mới tới thành phố sau 1h hơn. Mấy ngày nay, combo xe-tàu-xe-tàu-xe bus cứ lặp đi lặp lại, 3 đứa lại bị say tàu xe, nên xuống xe bus, đầu óc lâng lâng quay cuồng luôn.
- Dạo một vòng ra quảng trường thành phố cho biết (3 đứa lê thê lết thết như trẻ lang thang :V :V :V) rồi lạng vô uống ly caffe thành cổ Quảng Ngãi thư giãn, xả hơi xong 3 đứa bắt taxi về nhà nhỏ bạn làm chung công ty, ăn ké bữa cơm chiều để tối lấy sức lại lên xe về Nha Trang
hình ảnh
Sau khi xuống xe bus......
hình ảnh
Chỗ này đồng thời là quán cafe nha mấy bạn, cũng khá hay ho.
Ngày 4: Nha Trang – Sài Gòn
- Sáng sớm xuống xe, 3 đứa lò mò xuống bãi biển Nha Trang, trải áo mưa ra nằm phơi sương, quyết tâm phải thấy được ánh mặt trời trong chuyến đi này. Ờ thì cuối cùng cũng có vài tấm goi là…
- 3 đứa ghé dọc đường ăn cơm tấm và uống cf ở quán cf đẹp nhất huyện (nghe con bạn đồn dẩy) rồi co giò chạy về rửa mặt mũi, vệ sinh, chuẩn bị bào về Sài Gòn… Kết thúc chuyến đi…
Rốt cuộc thì mình cũng đã tới Lý Sơn trong một ngày giông gió và say sóng. Tuy thời tiết không như ý muốn cho lắm nhưng cũng xin nhắc lại là SẼ KHÔNG ĐI TÀU MỘT LẦN NÀO NỮA ĐÂU @@
Được cái là cả chuyến đi, cái gì cũng gấp gáp, hối hả, say xe say sóng mà vui vãi ấy chứ :V :V :V Tới đây là kết thúc chuyến đi bão táo ở Lý Sơn của mình rồi, khi khác mình lại kể cho các bạn nghe tiếp về các chuyến đi khác của mình nha. Bye bye !!!
hình ảnh
Bình minh đây rồi, Mặt trời đây rồi....biển Nha Trang đẹp ghê ha mấy bạn

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 31/12/2022
Love
6 Bình luận
avatar
Minh Hạnh Phan

"If you want something you have never had, you must be willing to do something you have never done."

3 Quốc gia
51 Tỉnh thành
2,241 Người theo dõi
1 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Johny Phung Vinh Cái Cổng Tò Vò nhìn thích thật ấy
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Đinh Tỷ Đi máy cái đảo em sợ nhất khoảng di chuyển từ đất liền ra đảo ấy
Trả lời
Chia sẻ
avatar
The Wolf cái view bức tường hoa ghi Ly Son Island là ở đâu vậy anh
Trả lời
Chia sẻ
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Đối với mình, tuổi trẻ là những chuyến đi, những chuyến trải nghiệm và khám phá những nơi mình chưa từng đặt chân tới. Và vào một ngày trời bình thường không có gì đặc biệt, mình đã quyết định làm một chuyến Tây Bắc với kế hoạch lên từ hai năm về trước. Nếu bạn đang rỗi thì ngồi xuống làm ly trà sữa rồi mình kể các bạn nghe nè...
Tây Nguyên - một trong 3 tiểu vùng của miền trung việt nam, trước khi tới đây mình nghĩ trong đầu nơi đây chắc cũng chỉ có nắng, gió và những con đường đất đỏ lầy lội, ổ voi ổ gà các kiểu. Nhưng khi đi về rồi thì mình nghĩ nếu lại có một dịp nào đi khi đang chán đời nữa thì Tây Nguyên là một trong những sự lựa chọn đáng để cân nhắc...!!!
Hôm nay nhà nhà đi chơi, người người đi chơi…ai làm gì làm còn tôi thì đang ngồi đây viết tiếp câu chuyện về Đà Lạt….
Tôi không nhớ rõ mình đã đến Đà Lạt bao nhiêu lần, nhiều thì cũng chưa phải là nhiều nhưng chắc đâu đó 7,8 lần. Mỗi lần đến với Đà Lạt thì đó là mỗi lần một kỉ niệm đẹp được lưu lại trong tôi…
ĐỪNG ĐI MỘT MÌNH – CHÁN LẮM !!! LỜI KHUYÊN TỪ KẺ ĐỘC HÀNH SAU CHUYẾN ĐI HCM – PHÚ YÊN – QUY NHƠN – HỘI AN – ĐÀ NẴNG – HUẾ - PLEIKU – HCM (11N10Đ – 3525KM)
Nhân ngày mưa gió bão bùng ngồi nhà viết lại hành trình vượt biên qua nước bạn của mình, anh chị em bạn bè có muốn vượt biên thì theo chân mình nào !!!
Bạn nào có hứng thú khám phá Malaysia thì theo chân mình như chi tiết bên dưới nha….!!!! Bài review chỉ mang tính tham khảo, lịch trình và chi phí sẽ thay đổi linh hoạt tùy theo các bạn chơi và hưởng thụ thế nào nhe !!!!!!