ĐÀ LẠT TRONG TÔI…..!!!!! (CHUYỆN XƯA GIỜ MỚI KỂ - PHẦN 2)
Minh Hạnh Phan
CN, 21/10/2018

Hôm nay nhà nhà đi chơi, người người đi chơi…ai làm gì làm còn tôi thì đang ngồi đây viết tiếp câu chuyện về Đà Lạt….
Lần này thì chắc không thể không nhắc tới cái đồi Đa Phú, nơi mà tôi cùng mấy đứa bạn lầy lội tìm đường lên đồi trong lúc trời tối mịt, đã vậy còn đi cái đường khó, toàn đá là đá không cách nào chạy xe lên được. Thế là cả bọn đã chọn cách vứt xe giữa đồi và đi bộ lên tiếp :V :V :V (lần này là toàn xe chính chủ). Hì hục leo lên tới nơi thì thấy đã có một team ở trên đó từ sớm (4 chị gái chất lừ), cả bọn bắt đầu giăng lều, đi gom củi về để đốt lửa nướng gà…Ta nói nướng con gà hết cả tiếng đồng hồ mà chưa chín (không có kinh nghiệm :V :V :V), cả đám đói móc mỏ ngồi nhai khoai lang cầm cự. Một hồi lâu, cả bọn bấm bụng chạy qua mượn mấy chị gái một cục than đỏ để bắt lửa tốt hơn…sau mấy tiếng chuẩn bị cuối cùng đã được ăn con gà @@.
Xử con gà, ngồi chém gió chuyện thiên hà vũ trụ xong thì cả bọn chui vào lều ngủ…cực hình bắt đầu từ đây :V :V :V Sau khi nghe vài câu chuyện Nguyễn Ngọc Ngạn của thằng em trong team tải về, cả bọn chìm vào giấc ngủ…không biết tụi nó có ngủ được không chứ tôi thì không cách nào ngủ được vì bọn tôi đã dựng lều trên một bãi đất hơi bị chông gai…còn cái lều thì hơi bị chật (lều 4 ngủ 5 mạng). Ác mộng hơn khi nửa đêm đang ngủ thì trời mưa @@, cũng may mưa không to nên cả bọn chỉ trùm mấy cái mưa lên lều rồi ngủ tiếp.
Cả bọn hào hứng dậy sớm để mong ngắm cảnh mặt trời mọc, rồi biển mây bla bla các kiểu, ai dè…..sương mù văng kín lối chả nhìn thấy được gì :V :V :V. Sau khi mặt dày qua ăn ké bữa sáng nhẹ của 4 chị gái lều kế bên, bọn tôi lật đật xuống đồi và thở phào khi…3 cái xe vẫn còn nguyên..hahaha. Cả bọn kết thúc chuyến đi chóng vánh nhưng cũng không ít chuyện để kể sau này.
Đà Lạt với tôi, là lần mà khi nhỏ đồng nghiệp trong công ty vừa xây xong cái homestay của nó ở Đà Lạt là nó rủ ngay “Ê lên homestay tao chơi mạy”. Thế là 4 mạng lại vác balo lên Đả Lạt…lần này chỉ đơn giản là để giải stress sau những ngày làm việc căng thẳng, chỉ đơn giản là sáng dậy ăn bữa sáng do đích thân cô chủ Normal House nấu, đi lang thang Đà Lạt, rồi lại leo lên đồi Đa Phú, ngồi ăn khoai lang ngắm cảnh. Tối thì ra quán làm nổi lẩu bò, ly kem bơ,…thế là hết xảy. Haizz mỗi lần đi Đà Lạt là lười về đi làm lại luôn…
Đả Lạt với tôi, còn là những lần chỉ đơn giản là xách xe, vác balo lên để tránh xa những ồn ào, áp lực trong công việc. Chỉ đơn giản là ghé vào Mê Linh Coffee làm một ly cà phê chồn, là ghé qua thác voi nhìn nước chảy, hay chỉ đơn giản là chạy hàng chục cây số đi kiếm cái Đà Lạt Milk để uống một hộp sữa socola ở đây…
Đà Lạt với tôi, còn là những kỉ niệm không thể quên nhưng kết thúc thì không được tốt đẹp cho lắm….nhưng dù thế nào đi nữa thì Đà Lạt là nơi mà mang đến cho tôi nhiều cảm xúc nhất trong những nơi mà tôi đã đặt chân đến, là nơi mà mỗi lần đến và đi là trong tôi đọng lại một kỉ niệm gì đó, là nơi mà khi mấy đứa bạn hỏi tôi nên đi đâu để xả stress hay chỉ đơn giản là tìm một nơi để sống chậm lại…
Câu trả lời của tôi có lẽ sẽ là ĐÀ LẠT…!!!
Đã cập nhật vào ngày 10/01/2023