Blog DU LỊCH BỤI TỰ TÚC 7N6D - 6.5TR Ở MALAYSIA (PENANG - KUALA LUMPUR - MELAKA) - "LOST IN MALAYSIA"
cover

DU LỊCH BỤI TỰ TÚC 7N6D - 6.5TR Ở MALAYSIA (PENANG - KUALA LUMPUR - MELAKA) - "LOST IN MALAYSIA"

avatar
Minh Hạnh Phan dot CN, 30/09/2018
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Bạn nào có hứng thú khám phá Malaysia thì theo chân mình như chi tiết bên dưới nha….!!!!
Bài review chỉ mang tính tham khảo, lịch trình và chi phí sẽ thay đổi linh hoạt tùy theo các bạn chơi và hưởng thụ thế nào nhe !!!!!!
*** Lạc lối không phải là do đất nước đa dân tộc và đa văn hóa này quá bự, lạc lối không phải vì mải mê ngắm những bức hình nghệ thuật đường phố ở Penang, lạc lối không phải vì ngất ngây trước tòa tháp đôi hoàng tráng ở Kualar Lumpur. Cũng không phải lạc lối bởi vẻ đẹp yên bình của thành phố lịch sử đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới mà lạc lối bởi vì……..3G lúc nhanh lúc chậm, lúc có lúc không làm cuốc bộ tìm đường muốn rã cái cặp giò….!!!!!
Ta nói đi tàu điện thì không chịu đi, sợ lỡ đi qua cái gì đẹp mà không chụp lại được cũng uổng, với định bụng đi bộ thì linh hoạt hơn, thích chỗ nào thì tạt chỗ đó nên cứ bắt Grab lên khu trung tâm xong là cuốc bộ cả ngày @@ về nhà rã cái cặp giò.

NHỮNG THỨ CẦN CHUẨN BỊ

- Vé máy bay: mình book vé của Air Asia, hai chiều hết 2550k (đã mua 17kg hành lý cả đi và về). Có cái dở trong chuyến này là mình đã không book được vé đi sớm, qua đó đã tầm 18h (hết ngày….).
- Passport: tất nhiên phải còn thời hạn trên 6 tháng, Malaysia không yêu cầu visa.
- Tiền: mình đổi ½ tiền $ và ½ tiền MYR (ringgit) ở Việt Nam (tỉ giá $ lúc đổi là 1$ = 23.334 VND và 1MYR = 5.770 VND). Nếu các bạn đổi MYR ở sân bay thì tỉ giá sẽ cao hơn, khoảng 5.9 trở lên).
- Phòng ở: tất cả các phòng mình đều book trên Agoda (giá bình dân khoảng 250k – 350k VND).
- Vật dụng cá nhân: nên mang theo 1, 2 cái quần dài nếu có ý định tham quan các chùa ; mang theo ổ cắm 3 chấu, còn các cái khác thì tùy ý các bạn.

LỊCH TRÌNH

Ngày 1 (30.08.2018): HCM - PENANG
- Bay chuyến 13h30 nhưng bị delay tới 15h00 mới được lên máy bay….qua tới sân bay Penang là 18h00 địa phương, bắt grab về khách sạn là khoảng 19h30 => gần hết con mẹ nó ngày.
- Penang thì mình ở Red Inn Heritage Guest House (ngày khu George Town), nhận phòng xong đi ăn tối ở khu người Hoa gần đó (các món chính đa số là mì, đúng kiểu người Hoa). Khu này cũng là khu phố Tây, có nhiều quán pub, có thời gian thì nên ghé vô làm thử lon bia =)))
hình ảnh
ĂN TỐI Ở KHU NGƯỜI HOA
Ngày 2 (31.08.2018): GEORGE TOWN
- Sáng ăn nhẹ tại guest house (free – chủ yêu là bánh mì với mứt và trái cây).
- Điểm đến đầu tiên chắc chắn phải là khu Street Art – đặc sản của PENANG. Đi bộ khắp các con đường của khu George Town để tìm mấy cái hình vẽ trên tường rồi sống ảo thoai. Các bạn có thể thuê xe đạp để đi, mình thấy cũng khá thú vị. Riêng mình chọn cách đi bộ, đi hết tầm 3 tiếng muốn rã cặp giò :V :V :V.
Note: Một số bức hình nổi tiếng (hai chị em trên xích đu, thằng bé trên chiếc xe máy,….) các bạn có thể nhìn thấy địa điểm trên google map luôn, cứ theo đó mà đi.
- Đi khi nào mệt thì tạt qua khu Chew Jetty (có trên map) để ăn trưa, đồ ăn đồ uống không thiếu. Vô đây làm một dĩa Char Koay Teow (mì xào với tôm, trứng, giá hẹ,…) với bịch café sữa chà bá lửa mà nhạt tếch :V :V :V
- No nê rồi thì đi bộ tiếp, tại đây có luôn một dãy các gian hàng (giống cái chợ nhỏ) bán đủ các đồ lưu niệm, lượn lờ vài vòng cho tiêu đồ ăn.
- Điểm đến tiếp theo là bảo tàng lộn ngược (upside down museum), chỗ này cũng khá thú vị (high recommend cho mấy bạn đi team luôn). Trong đây cái gì cũng lộn ngược hết ráo, vô đây bạn có 2 lựa chọn một là nhờ nhân viên chụp hình cho bạn và hai là tự chụp.
Note: đa số mình thấy mọi người nhờ nhân viên chụp vì họ biết trước mấy kiểu chụp rồi. Ở đây có hạn chế thời gian vì khách rất đông. Giá vé là 27MYR (~ 160k VND).
- Điểm đến nổi bật kế tiếp chắc chắn sẽ là Penang Hill. Lên đây kiểu như đi Bà Nà Hill ở Đà Nẵng ấy (nhưng style khác và không đẹp bằng), cầm tờ giấy các địa điểm cần tham quan (phát khi mua vé) rồi lượn từ chỗ này qua chỗ khác tới khi mệt thì thôi. Đây sẽ có view cho bạn nhìn toàn Penang từ trên cao, mình thì không chụp được cảnh hoàng hôn gì ráo nên cũng hơi tiếc, được cái thử cảm giác đi tàu lên núi cũng khá thú vị.
Note: Ở đây xếp hàng rất lâu nhé (do mình đi trúng đợt bên đó nghỉ Lễ gì đó) và khách có nhiều người đi rất trễ (lúc mình xuống vẫn còn người xếp hàng đi lên). Giá vé là 30MYR (~180k VND).
- Xuống đồi về lại guest house rồi lượn tiếp ra khu người Hoa ăn tối (thử 2 món là Laska và Popiah với mấy món vặt như thịt nướng Satay, kem dừa, trà đào).
STREET ART Ở KHU GEORGE TOWN
Ngày 3 (01.09.2018): KUALA LUMPUR
- Đi chuyến bus sớm nhất PENANG – KL (vé bus mình đã đặt trước). Ra trạm bus ăn nhẹ đồ kiểu Ấn rồi xuất phát lúc 6h30 (thời gian di chuyển tầm 6 tiếng).
- Nhận phòng (ZEN room Grid 9 Hotel) xong đi bộ ăn trưa rồi về ngủ một xí, chiều dậy xem trận tranh huy chương đồng của U23 Việt Nam xong rầu thúi ruột, chả buồn đi chơi luôn = =
- Chiều muộn bắt xe lên khu Pertronas Tower chơi, đói rã ruột nên vào tower thấy McDonald là nhào vô luôn. Ăn xong ra phía trước chụp choẹt với cái tháp đôi – biểu tượng của KL.
Note: Vé bus đặt ở easybooking.com, giá 42MYR (~260k VND). Chụp hình tháp đôi chen chúc mệt nghỉ, các bạn nên lựa chỗ ít người mà vẫn chụp đẹp nha @@. Ở đây có rất nhiều người bán cái wide lens nhưng mình nghĩ là không nên mua vì hình ảnh sau khi sử dụng cái lens này không được rõ nét cho lắm.
PERTRONAS TWIN TOWER
Ngày 4 (02.09.2019): KUALA LUMPUR
- Bắt xe lên trung tâm ăn sáng, uống sinh tố Xoài (bữa ăn tuyệt vời nhất của chuyến đi @@), sau đó tham quan các địa điểm như nhà thờ Hồi Giáo (Jamek Mosque of Kuala Lumpur), tòa nhà Sultan Abdul Samad, quảng trường Merdeka (Merdeka Square),…
- Trưa vào Central Market (như chợ Bến Thành nhưng to hơn) lượn vài vòng rồi ăn trưa luôn, ăn xong tạt qua phố đi bộ Kasturi chơi luôn.
- Chiều lết bộ tiếp qua khu China Town (Petaling Street), chỗ này thì thôi khỏi nói, ăn uống mua sắm mệt xỉu @@
- Chiều muộn sau khi đã ăn uống no say thì đi xem thử cái tháp truyền hình cao nhất ở Malaysia – Menara Kuala Lumpur Tower, mình đi hơi tối, nghĩ là điện thoại cùi không chụp hình đẹp nên quyết định chỉ lượn lờ xem cho biết thôi chứ không lên tham quan.
Note: Ở Menara Tower có tour tham quan (Sky Box, Observation Deck,…) giá tầm 50 tới 100 MYR tùy theo combo bạn chọn (~ 300 tới 600k VND). Mình recommend các bạn đi buổi sáng chụp sẽ đẹp hoặc nếu có máy ngon thì hãy đi buổi tối.
- Tối thì các bạn không nên bỏ qua khu chợ đêm Alor Street Food Night Market, nghe tên là thấy đồ ăn đồ uống ngập họng rồi, khu này đi team thì bao zui, ăn xong thì vô mấy quán bar quẩy luôn tới sáng thì đẹp :V :V :V, có luôn massage chân ở khu này.
KHU TRUNG TÂM Ở KUALA LUMPUR
Ngày 5 (03.09.2018): MELAKA
- Ra trạm bus xuất phát đi Melaka (vé mình đã đặt trước, thời gian di chuyển tầm 2.5 tiếng).
- Nhận phòng xong ra đường lượn vài vòng ăn trưa (thử món Ấn Độ @@)
- Tham quan khu quảng trường trung tâm và các địa điểm như: Church of St.Francis Xavier, Christ Church Melaka (nổi tiếng với tên nhà thờ đỏ), Melaka Clock Tower, khu Street Art (giống bên Penang nhưng ít hình hơn).
NHÀ THỜ ĐỎ Ở MELAKA
Ngày 6 (07.09.2018): MELAKA
- Sáng ăn ké ở khách sạn bữa cuối rồi qua chỗ khác nhận phòng (Discovery Café).
- Lết bộ đi lên khu trung tâm (Melaka nhỏ nên đi bộ tiện hơn) để tham quan tiếp các địa điểm như pháo đài cổ A’Fomosa (từ thời Bồ Đào nha & Anh Quốc), St Paul’s Church,…
- Ăn trưa xong đi thử cái Menara Taming Sari, ở đây mua vé lên ngồi trong cái hộp tròn rồi nó đưa lên cao để ngắm cảnh, được vỏn vẹn vài phút :V :V :V nhưng cũng nên thử cho biết. Giá vé 23 MYR (~140k VND).
- Lượn vài vòng khu chợ Pahlawan Walk Market (high recommend cho mấy bạn mua quà, đồ lưu niệm,….) xong bắt xe lên khu nhà thờ Hồi Giáo khá nổi tiếng là Masjid Selat Melaka để tham quan.
- Ở đây ngồi hóng gió biển rồi ngắm nhà thờ lên đèn, văng vẳng bên tai là tiếng đọc kinh trong nhà thờ, cũng khá thú vị.
- Tối về lại khu trung tâm chắc chắn không thể bỏ qua khu Jonker Walk (chợ đêm rất nổi tiếng ở Melaka). Ở đây bán 8000 loại mặt hàng từ đồ lưu niệm, ăn uống tới quần áo giày dép,....@@ Mình thì chui vô quán café 13 mùi nổi tiếng ở đây (Malaysia 13 state of coffees) làm dĩa mỳ ý với ly đen đá (café ở Malaysia nói chung khá nhạt, có café ở Old Town White Coffee thì mình thấy khá ngon).
Note: Jonker Walk chỉ mở cửa thứ 6,7, chủ nhật từ 18h00 – 24h00. Đây là khu chủ yếu của người Hoa. Những giờ khác rất rất vắng.
MỘT NGÀY THAM QUAN Ở MELAKA
Ngày 7 (08.09.2018): MELAKA – HCM
- Sáng dậy lượn lờ đi kiếm cho bằng được món Rice Chicken Ball (ở ngay cổng Joner Walk) để thử trước khi về nước.
- Bắt xe ra Melaka Sentral rồi đi bus tới KLIA Airport => bay về HCM.
hình ảnh
SÂN BAY QUỐC TẾ KLIA Ở KUALA LUMPUR

CHI PHÍ

- Vé máy bay: 2550k ; Sim Card: 300k (đây là phần rất ức chế trong chuyến đi, mua trúng cái sim cùi bắp ở sân bay của U Moblie, xài hết tốc độ cao phải mua cái sim khác).
- Phòng ở: 950k
- Ăn uống: 1250k
- Di chuyển: 900k (vì mình di chuyển chủ yếu là Bus và Grab, chưa thử đi tàu điện cũng hơi tiếc. Các bạn đi đông sẽ nhẹ tiền Grab hơn nha).
- Tiền vé tham quan: 500k



Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 11/01/2023
Love
0 Bình luận
avatar
Minh Hạnh Phan

"If you want something you have never had, you must be willing to do something you have never done."

3 Quốc gia
51 Tỉnh thành
2,241 Người theo dõi
1 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Đối với mình, tuổi trẻ là những chuyến đi, những chuyến trải nghiệm và khám phá những nơi mình chưa từng đặt chân tới. Và vào một ngày trời bình thường không có gì đặc biệt, mình đã quyết định làm một chuyến Tây Bắc với kế hoạch lên từ hai năm về trước. Nếu bạn đang rỗi thì ngồi xuống làm ly trà sữa rồi mình kể các bạn nghe nè...
Chậc...cũng khá lâu rồi mới lại vào đây để kể chuyện về một chuyến đi thế này, chắc cũng đã hơn 1 năm. Nay nhân dịp bị chôn chân ở nhà do virus nCov-19 (vé đi quảng bình tháng 4 và nepal tháng 5 đã phải hủy) nên ngồi nhớ lại chuyến đi gần nhất ở đảo Lý Sơn hồi tết ta vừa rồi. Nếu bạn đang rỗi thì ngồi xuống đi, làm ly trà sữa rồi mình kể nghe nè...
Tây Nguyên - một trong 3 tiểu vùng của miền trung việt nam, trước khi tới đây mình nghĩ trong đầu nơi đây chắc cũng chỉ có nắng, gió và những con đường đất đỏ lầy lội, ổ voi ổ gà các kiểu. Nhưng khi đi về rồi thì mình nghĩ nếu lại có một dịp nào đi khi đang chán đời nữa thì Tây Nguyên là một trong những sự lựa chọn đáng để cân nhắc...!!!
Hôm nay nhà nhà đi chơi, người người đi chơi…ai làm gì làm còn tôi thì đang ngồi đây viết tiếp câu chuyện về Đà Lạt….
Tôi không nhớ rõ mình đã đến Đà Lạt bao nhiêu lần, nhiều thì cũng chưa phải là nhiều nhưng chắc đâu đó 7,8 lần. Mỗi lần đến với Đà Lạt thì đó là mỗi lần một kỉ niệm đẹp được lưu lại trong tôi…
ĐỪNG ĐI MỘT MÌNH – CHÁN LẮM !!! LỜI KHUYÊN TỪ KẺ ĐỘC HÀNH SAU CHUYẾN ĐI HCM – PHÚ YÊN – QUY NHƠN – HỘI AN – ĐÀ NẴNG – HUẾ - PLEIKU – HCM (11N10Đ – 3525KM)
Nhân ngày mưa gió bão bùng ngồi nhà viết lại hành trình vượt biên qua nước bạn của mình, anh chị em bạn bè có muốn vượt biên thì theo chân mình nào !!!