Blog REVIEW CHI TIẾT 2N1Đ "CHỮA LÀNH" Ở ĐẢO NGỌC VỪNG, QUẢNG NINH chưa tới 1tr2
cover

REVIEW CHI TIẾT 2N1Đ "CHỮA LÀNH" Ở ĐẢO NGỌC VỪNG, QUẢNG NINH chưa tới 1tr2

avatar
Linh Rin dot Thứ 3, 06/06/2023
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Nếu như nhắc tới những hòn đảo nổi tiếng của Quảng Ninh là Quan Lạn hay Cô Tô, có lẽ trong chúng ta chắc hẳn đã từng nghe nói đến, thậm chí đã từng đặt chân tới những hòn đảo này. Kể cả khi ngồi trên tàu di chuyển tới đảo, mình cũng thực sự không mong chờ gì về chuyến đi này, coi như đó là một nơi để nghỉ ngơi như bao nơi khác. Cho đến khi, đặt chân tới Ngọc Vừng, mình chợt nhận ra hòn đảo còn nhiều điều tuyệt vời hơn thế.

hình ảnh
Demo biển Ngọc Vừng nè

1, Về phương tiện di chuyển

Đến đảo: Ô tô - tàu thuỷ
- 7h45: Xe gia đình đi Hải Phòng - cảng Vũng Đục (Hạ Long, Quảng Ninh). Vì là chuyến đi nghỉ ngơi nên mình cũng không vội vã, vừa đi vừa ngắm cảnh, mình còn dừng lại ở Hòn Gai (Hạ Long) một lúc để check-in trước khi tiếp tục thẳng tiến tới cảng Vũng Đục.
hình ảnh
Cảng Vũng Đục Check
- 9h30: là mình tới cảng để đi tàu ra đảo.
hình ảnh
Nước xanh lắm luôn
hình ảnh
Trên tàu ra đảo nè
- 11h: Sau khi lênh đênh trên biển khoảng 1h thì mình cũng đã cập bến tàu ở đảo Ngọc Vừng. Cảng ở đây nói là cảng chứ thực ra là một chỗ để thuyền cập bến và chẳng có một ai hết, chỉ duy nhất có 1 chiếc xe oto 28 chỗ đón đoàn của mình.
Di chuyển từ bến vào khách sạn (7km so với trung tâm của đảo) mất khoảng 30 phút nữa. Đường đi vào khá bé, chưa tới 2m và là đường 1 chiều, bác lái xe bảo rằng ở đây chỉ có một đường ra và một đường vào cho ô tô thôi.
Trong đảo: Ô tô (đã thuê trọn gói) - Xe điện (theo tuyến tham quan ở ngày 2) - Xe đạp (tự do)
=> Chi phí:
- Thuê 1 tàu bao trọn gói cho đoàn 31 người = 6tr => Tàu: ~194k/ng (cả đi và về)
- Thuê ô tô 28 chỗ từ bến vào đảo = 600k (ô tô bao trọn chở đi ra nhà hàng ăn và bao gồm cả khi trở về) => Ô tô = ~ 20k/ng
- Chi phí thuê xe điện bao trọn tour tham quan: 1tr /2 xe => Xe điện: 32k/ng
Ngoài ra cón có thuê theo chuyến:
+ Đi 1 lượt từ cảng Cống Yên vào trung tâm Ngọc Vừng: 300k/lượt
+ Đi 2 chiều từ cảng Cống Yên vào trung tâm Ngọc Vừng: 500k/ lượt
+ Đi tham quan đảo: 400k/ lượt
- Xe đạp quanh đảo 50k/h (mình đi 30phút - 1 xe đôi, 1 xe đơn) = 30k => Xe đạp 10k/người
Xuất phát từ HP có thể thuê xe ô tô 28 chỗ đến thẳng cảng Vũng Đục chi phí khoảng 209k/ng nha, mình chủ động đi riêng nên không mất khoản phí này theo đoàn nhé.

2, Về chỗ ở

11h30: Tới Nhà nghỉ Quang Thuỷ ( Thôn Bình Hải, Ngọc Vừng, Vân Đồn, Quảng Ninh)
hình ảnh
Nhà nghỉ Quang Thuỷ
Không có số nhà đâu vì ở đây chỗ nào cũng thế và chắc là cả đảo này có 1 cái nhà nghỉ tên Quang Thuỷ thui nên không nhầm được đâu :))
Mình ở phòng 2 giường đôi cho 4 người. Phòng ở đây tuy không quá đẹp nhưng sạch sẽ, đầy đủ máy sấy, tủ lạnh, bàn chải, khăn, sữa tắm, dầu gội/xả…Nói chung là đáp ứng được nhu cầu ngủ nghỉ cơ bản. Trong khi ở phòng của mình bị dắt khoá cửa, chị nhân viên có chủ động bảo đổi phòng, nhưng gia đình mình cũng quen phòng rồi và cũng không có đồ gì nhiều ngoài quần áo, nên mình không khoá cửa luôn. Vì cả nhà nghỉ 3 tầng này có mỗi đoàn mình thôi :)) không lo mất gì đâu :v
Một số phòng cũng bị hỏng đường nước và chỉ có 1 chị nhân viên thui nên là chủ yếu là được đổi phòng luôn (vì chị ấy cũng không biết sửa =))).

=> Chi phí: Phòng ở cho đoàn 5 triệu => Mỗi phòng 4 người 500k => Chỗ ở: 125k/ng (quá là rẻ lun)

3, Về chỗ ăn uống

Đến khách sạn là khoảng 11h30 nên mình di chuyển qua nhà hàng Quang Thuỷ cũng của nhà nghỉ luôn. Và đây cũng là nơi đoàn mình chọn ăn các bữa chính trong 2 ngày luôn. Vì những hàng quán hay nhà hàng ở đây không nhiều, món ăn cũng chủ yếu xoay quanh hải sản nên không có quá nhiều sự lựa chọn. Hơn nữa, đoàn mình cũng khá đông, nên quen ăn ở đâu thì ăn ở đó luôn.
12h - Bữa trưa đầu tiên:
hình ảnh
Các món đơn giản thui
Đoàn mình đã đặt sẵn xuất ăn nên đến nơi là có đồ ăn luôn. Các món trong bữa trưa hôm nay chủ yếu là các món đơn giản như thịt cá kho, tôm luộc, cà pháo, canh chua, mực, hà chiên,…
=> 8/10: đói nên ăn cái gì cũng ngon ấy
=> Chi phí: 6tr5 => Ăn trưa T1: 209k/ng
15h - Bữa chiều:
Ăn chè - Chè đỗ đen ngô dẻo
hình ảnh
Chè đỗ đen ngô dẻo
Vì lúc đó trời khá nắng, nên mình muốn ăn thứ gì đó mát mát, mà quanh nhà nghỉ chẳng có hàng quán nào mấy, có thì chưa mở cửa mn ạ :)) nên là có mỗi quán chè (ở ngã tư bên phải đường tính từ nhà nghỉ đi ra) bán hàng nên mình rẽ vào ăn thử.
=> 7/10: ăn cũng được thôi chứ không ấn tượng gì mn ạ ( đc cái rẻ, hình như cái gì cx 10k hay sao ấy)
=> Chi phí: ăn chè 10k
19h - Bữa tối đầu tiên:
hình ảnh
Bữa tối full hải sản (trong hình vẫn còn thiếu nhiều lắm)
Đoàn mình đặt suất đặc biệt hơn, chủ yếu là các món hải sản như hàu nướng, bạch tuộc, ghẹ, canh cá hỗn hợp,….Có một món là …… khá đặc biệt, mình chưa từng ăn món này bao giờ, trưa hôm đó là mình ăn món …. nhưng là món chiên, còn tối nay là luộc nên hơi dai.
=> 8,5/10: hải sản tươi ngon nhưng cũng không có gì quá đặc biệt vì ở HP quê mình cũng có ý.
=> Chi phí: 6tr850 => Ăn tối T1: 221k/ng
7h20 - Bữa sáng hôm sau:
hình ảnh
hình ảnh
Thập cẩm mọi thứ luôn!
Mình lựa chọn ăn quán ở gần nhà nghỉ, ngay đầu ngã tư đoạn đi ra bãi biển (chưa tới quán chè đâu, sry mn vì mình quên không quay lại địa chỉ huhu). Ở đấy chủ yếu bán bún và bánh đa , mình gọi một bát thập cẩm thì có chả, giò, chả lá lốt, đậu, thịt lợn, cá viên chiên, tôm, bề bề,….Trông thì có vẻ nhiều đấy nhưng mà toàn minisize thui mn ạ, thui thì cũng k đòi hỏi gì nhiều. Chính vì thập cẩm các loại nên vị ăn cũng lạ lắm, ngon thì không hẳn nhưng cũng không tệ, nhưng hỏi có ăn lại không thì chắc là khum đâu.
Không gian thì rộng rãi, sạch sẽ, có quạt trần, đầy đủ gia vị.
=> 7/10: không đặc sắc nhưng có bé cún đen nhỏ nhỏ xinh xinh nên cho thêm 1 điểm đấy nhớ.
=> Chi phí: 35k/ng
10h - Nước mía giải khát giữa chuyến tham quan
Vì hôm đó trời rất rất nắng, mà đi nhiều mọi người cũng mệt nên là đoàn mình order lun cô bán chè hôm qua 40 cốc nước mía, 2 cốc cho 2 bác lái xe nữa để giải khát.
=> Chi phí 20k/ng (15k một cốc thui & đoàn mình 31 ng nên mua thừa để cho ai muốn uống thêm thì uống ý)
11h30 - Bữa trưa thứ hai:
hình ảnh
Gà Khổng Lồ luôn ấy
Đây cũng là bữa ăn cuối cùng trên đảo của đoàn mình. Thực đơn bữa này không phải hải sản nữa mà là GÀ. Nhưng đây không phải gà bình thường, mà là gà trên đảo, cực kỳ to luôn như gà Đông Cảo ấy, nên là có rất nhiều món từ Gà như gà luộc, canh gà, hà sốt cà chua, thịt xào rau củ quả,…
Thế nhưng món ngon nhất với mình là món hà sốt cà chua ăn kèm rau sống mn ạ, còn gà mình thấy bth, chỉ được cái to thôi :))
=> 7,5/10: mình thấy bữa này thừa nhiều nhất, chắc mn cx giống mình
=> Chi phí: 9tr090 => Ăn trưa T2: 293k/ng
=> Điều thú vị:
- Nhà hàng này có khá ít nhân viên phục vụ mà lượng khách khá đông (thực ra do đoàn mình đông quá có 5 bàn thôi nhưng 3 bàn là của đoàn mình rùi), vì thế mà quá trình phục vụ còn hơi chậm trễ
- Một cảm giác mà nhà hàng này mang lại cho mình là họ phục vụ mình vì mình đến đây, cần chỗ để ăn thì họ mở vậy thôi đó. Chứ ngta cũng chilll nắm, thiếu đồ r quên đồ liên tục mà giục họ cũng ra chậm vậy hoy nên mình cũng thấy buồn cười (cũng có thể do họ chưa biết các làm du lịch chăng?)
=> Nhưng mình lại thích thế, mọi thứ cứ để tự nhiên thuiiii, càng ít thương mại càng giữ được nét nguyên sơ càng tốt

4, Về chỗ vui chơi

Thực sự đây là nơi lý tưởng để nghỉ dưỡng, nơi tâm hồn được chữa lành sau những xô bồ của cuộc sống. Vẻ đẹp yên ả và thanh bình chính là điều mà Ngọc Vừng mang đến cho mình trong từng khoảnh khắc mình ở trên đảo. Mọi thứ ở đây đều rất hoang sơ, và không có sự can thiệp của dịch vụ du lịch, gần như mình không hề thấy một hàng quán bán đồ lưu niệm hay những quầy đồ ăn vặt, những cây xúc xích 10-20k/cái. Nói chung là chỉ có nhà hàng ăn và dịch vụ lều/ trại để ngủ nghỉ tại bãi biển, cũng chỉ có vài cái thui không có nhiều đâu.
À ở đây có dịch vụ lái xe mô tô địa hình (trên bờ biển nha), cái dịch vụ duy nhất mình thấy ở bãi biển bên cạnh ăn uống, nghỉ ngơi. Và hầu như mọi địa điểm checkin trên đảo đều miễn phí mn ạ vì toàn cảnh thiên nhiên thui chứ k có làm dịch vụ gì hết á nên là hầu như không mất chi phí vui chơi.
* 15h: Bãi biển xinh đẹp
hình ảnh
Biển buổi chiều nè
Bãi biển này thực sự vô cùng hoang sơ và nguyên vẹn, bờ biển khá dài gần 3 km, cát trắng phẳng lì và đặc biệt là không có rác nha (đúng là ít có sự xuất hiện của con người thì thiên nhiên càng trong sạch và xinh đẹp, nên mn có đi du lịch nhớ giữ gìn vệ sinh chung nhé).
Nước biển không phải xanh ngắt nhưng mà vô cùng trong veo luôn, mát lạnh luôn nhó. Mình không đi biển vào buổi chiều vì lúc đó nắng khá gắt, mà chỉ ra check-in thui.
* 16h50: Con đường cây thông bên cạnh nhà hàng Quang Thuỷ (đoạn ngã tư)
Con đường này quá đẹp rồi!
Không chỉ có bờ biển đẹp mà ở đây còn có rất nhiều cây thông và vô số loài cây khác khiến mình như đang lạc vào xứ sở rừng xanh ý. Check in ở con đường này thì có khác gì con đường cây ở Quan Lạn đâu chứ?
Mình check-in vào lúc hoàng hôn, lúc này nắng không còn gắt, nhưng màu nắng sót lại rất óng ả và lấp lánh. Mọi thứ như bừng sáng trong mỗi khung hình mình chụp, có lẽ là do mình thực sự vui nữa.
* 17h: Dọc con đường từ bãi biển trở về nhà nghỉ
Xứ sở thần tiên à!
Thực sự thì mỗi một khung cảnh đi qua ở đây đều có thể là một bức tranh phong cảnh hữu tình. Mình bắt gặp khoảnh khắc giữa cánh đồng cỏ bao la, một vài chú bò chậm rãi gặm cỏ, ánh mặt trời ráng chiều len lỏi qua từng tán lá thông, rọi chiếu xuống mặt cỏ, óng ả và lấp lánh, yên bình và thảnh thơi. Mình đã đứng lặng lại và phải wow không biết bao nhiêu lần mỗi khi bắt gặp những khung cảnh nên thơ như thế.
* 17h20: Đạp xe quanh đảo
Có cả ruộng lúa luôn nhé!
Sau khi check-in bãi biển và con đường thông thì mình trở về gần nhà nghỉ để thuê xe đạp đi quanh đảo. Lúc mình thuê không còn nhiều xe để lựa chọn, mình có 3 người nên thuê 1 xe đạp đôi và 1 xe đơn. Thật may là, chiếc xe đạp của mình màu rất xinh, kiểu dáng cũng rất vintage. Em ý là một chiếc xe màu đỏ, không rỏ, có yên sau. Còn về xe đôi thì không còn lựa chọn nào khác phải lấy chiếc xe đạp đôi có mái che trông hơi diêm dúa một xíu nhưng thôi cứ đi được là được oy.
Đi ngược lại hướng ra bãi biển, ngay đầu tiên là bạn sẽ bắt gặp hai cánh đồng lúa xanh rì ở hai bên đường, theo mình tìm hiểu thì ở đảo có nhiều nước ngọt nên có thể trồng lúa ở đây. Dạo quanh đảo mới thấy, ở đây rất nhiều cánh đồng lúa nha, gần như tự cung tự cấp được ý.
Thực sự thì mn nên thuê xe đạp quanh đảo vì không khí ở đây vô cùng trong lành, lại không đông đúc. Đạp xe quanh đảo sẽ giúp mình hiểu rõ hơn về cuộc sống của người dân theo cách của riêng mình. Mình thấy xe máy ở đây cũng ít ấy, còn ai mà đạp xe thì chắc chắn là du khách :)).
Giá thuê xe là 50k/h cho xe đôi, xe đơn của mình thì c bảo cứ đi r về tính sau, mình đi có 30p nên mình bảo 30k hai xe được không thì chị chủ cũng đồng ý luôn.
* 5h30: Bình minh trên biển
Không đón hoàng hôn được thì mình chọn đến với biển vào lúc bình minh (5h30). Đón bình minh trên biển luôn là điều mà mình muốn làm mỗi khi đi biển, và giờ cũng làm được rồi. Và biển buổi sáng ở Ngọc Vừng không làm mọi người thất vọng đâu. Vốn dĩ đã không có quá nhiều người nhưng buổi sáng còn ít hơn nữa, cảm giác như cả bãi biển này của riêng mình vậy.
hình ảnh
Bình mình 100 điểm
Không còn gì để bàn nữa, 10 điểm là 10 điểm.
* 8h: Check-in Hòn Pháo Đài
Đoàn mình thuê 2 xe điện để di chuyển giữa các điểm tham quan trên đảo cho tiện. Trời hôm đó không có gió và rất nắng nên đi xe điện là hợp lý lun. Hòn Pháo Đài thì khá gần, đi hết bãi biển về phía cuối bãi, sẽ có một ngọn núi nhỏ, từ chỗ biển chỉ dẫn tới núi là khoảng 400m mn phải đi bộ, xe điện không đi vào nhé.
Cảnh thì đẹp mỗi tội Pháo Đài bé thui
Đường đi thì không xa nhưng do trời nắng nóng mà mình có mỗi chiếc mũ lưỡi trai nên là rất rát da. Đường lên núi cũng được lát xi măng nên không có quá khó khăn trong việc di chuyển. Nhưng mà khi lên đến đỉnh núi thì mọi thứ đều trở nên xứng đáng mn ạ. Mình thì thấy Pháo ở đây không có gì đặc biệt vì nó khá bé và là bằng xi măng, có lẽ ngày xưa có thật còn bâyh thì tượng trưng thôi :)). Nhưng ksao hết vì phong cảnh trên đây đã là một sự xinh đẹp rồi, đứng ở đây, phóng tầm mắt ra xa, ngắm trọn bao quát toàn bộ bờ biển và đảo thì mọi sự mệt mỏi cũng tan biến. Nhưng lúc đó gần 11h trưa, lại đứng trên đỉnh núi đón nắng, không có gì che chắn nên là mình thấy hơi mệt. Nên đi sớm hơn hoặc tầm chiều chiều thì có lẽ sẽ tuyệt hơn.
Check in trên đỉnh núi mờ ê mê!
* 9h30: Check-in Hồ Nước Ngọt
Theo lời anh lái xe thì đây là hồ nước ngọt lớn nhất đảo, cũng là nơi cung cấp nước cho toàn bộ người dân nơi đây. Mình cũng chưa hình dung ra được độ to của nó khi nghe anh lái xe nói, nhưng mà tới nơi rồi thì thực sự là mình bị bất ngờ vì hồ to quá là to luôn ấy. Nước hồ trong xanh, trong hồ còn có những dãy núi nho nhỏ xếp theo hình ziczac khiến mình không nhìn được điểm cuối của hồ ở đâu luôn. Lúc mình đi còn bắt gặp hình ảnh một đàn cò trắng bay rợp mặt hồ, khoảnh khắc đó giống như hình ảnh được viết lên từ những trang văn tả cảnh ngày xưa vậy, non xanh nước biếc hữu tình, con cò trắng rợp dáng hình bình yên.
hình ảnh
Có phải là quá đẹp không ạ?
hình ảnh
Không có từ ngữ nào diễn tả được vẻ đẹp này
Để tới được hồ, mọi người phải leo dốc 1 xíu và xuyên qua 1 hàng cỏ lau, anh lái xe còn nhiệt tình giữ chiếc thuyền cũ neo ở gần bờ cho mình để checkin nữa chứ, đáng yêu thật sự.
Không chỉ có biển mà còn có hỏi
Ở đây cũng chẳng có dịch vụ chèo thèo kayak hay chụp ảnh flycam từ cano hay thuyền. Mọi người dường như chỉ coi đây là một cái hồ nước bình thường mà thuii.
* 10h: Di tích lịch sử quốc gia: Khu lưu niệm Bác Hồ trên đảo
hình ảnh
Khu lưu niệm Bác Hồ
Địa điểm cuối cùng trong chuyến tham quan đảo buổi sáng là đây. Mình đã thấy chỗ này lúc đi vào đảo nhưng không thấy ai nên cứ nghĩ không mở. Hoá ra vẫn luôn mở nhưng không có khách nhiều nên không đông thui. Ngay khi vào là bạn sẽ bắt gặp một hồ cái Koi cực to, và cá ở đây cũng mới có hơn 1 năm thui. Khu lưu niệm này rất rộng và đây cũng là nơi có cây đa Bác Hồ tặng đảo khi ghé thăm năm 1962 và đến giờ cây đa này đã rất to và xanh tốt. Do không gian ở đây có nhiều cây xanh nên rất mát mẻ, mình có vào bên trong để tham quan và xem khu vực lưu niệm thì thấy được rằng mọi thứ đều rất chỉn chu, ngăn nắp, trông như một cái bảo tàng thu nhỏ vậy.
Sau đó, đoàn đi ăn trưa rồi nghỉ ngơi để check-out khỏi phòng lúc 2h chiều và lên xe ra bến tàu để trở về đất liền.
Chuyến hành trình 2N1Đ ngắn ngủi đến với Ngọc Vừng cũng xin khép lại tại đây!
Cảm ơn Ngọc Vừng vì đã tiếp đón mình thật chu đáo! Để mình biết được hoá ra trên đời vẫn có một nơi bình yên và xinh đẹp đến vậy.
Hy vọng trong tương lai chúng mình có thể gặp lại nhau nhé, Ngọc Vừng!

=> TỔNG KẾT CHI PHÍ: 1tr169 (không bao gồm xăng xe từ HP ra cảng Vũng Đục)

- Di chuyển: 194 + 20 + 32 + 10 = 256k
- Ăn uống: 209 + 10 + 221 + 35 + 20 + 293 = 788
- Nghỉ ngơi: 125
- Vui chơi: 0
=> Siêu rẻ luôn vì ở đảo chỉ mất tiền ăn với nghỉ thui chứ không phát sinh thêm chi phí gì trên đảo hết á.

=> Trải nghiệm và bài học của mình:

- Mang theo áo chống nắng, mũ nón, quạt cầm tay, kem chống nắng che chắn đầy đủ vì thời tiết nắng nóng lắm!
- Wifi ở nhà nghỉ rất yếu,khum có vào được, 3G ở ngoài đường thì nét còn vô trong phòng lag lắm, sóng cũng yếu nữa.
- Không cần cầm nhiều tiền đâu vì ở đây cũng chả bán gì :)) đủ tiền ăn ở dịch vụ lặt vặt là đc rùi
- Mình không thấy cây rút tiền ở những chỗ mình đã đi nên là cứ cầm tiền mặt cho chắc nhé!
- Đồ ăn ở đây không đa dạng chủ yếu là hải sản tươi sống thui
- Cửa hàng tiện lợi bình thường mình thấy còn ít chứ không nói đến cửa hàng thông minh nên muốn ăn gì thì có thể đem theo nhé
- Nên đi dép/ giày đế bệt nha vì phải leo núi, r đạp xe di chuyển nhiều!
- ĐI ĐẢO NGỌC VỪNG ĐI, KHÔNG LÀM BẠN HỐI HẬN ĐÂU! MÌNH HỨA ĐẤY



quảng ninh

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 7/06/2023
Love
8 Bình luận
avatar
Linh Rin

Vì tuổi trẻ là những chuyến đi!

0 Quốc gia
11 Tỉnh thành
1 Người theo dõi
0 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
An Tran sao tên đảo này mình chưa từng nghe vậy ta, cơ mà đẹp, đồ ăn nhìn thèm quá ạ :(
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Linh Rin mình cũng chưa nghe bao giờ, tra trên mạng trc khi đi rồi cũng không biết nó có gì nữa. Đồ ăn đặc biệt hải sản thì tươi lắm!
avatar
Trip Song ĐI ĐẢO NGỌC VỪNG ĐI, KHÔNG LÀM BẠN HỐI HẬN ĐÂU! MÌNH HỨA ĐẤY >>> Okie bạn ơi
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Linh Rin hihi với mình thì nó rất là tuyệt vời lunnn
avatar
Vũ Bảo chỉ với hơn 1tr có chuyến đi như thế này là okie quá rồi.
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Linh Rin Hơn nửa số tiền là tiền ăn thui chứ còn chi phí khác không đáng bao nhiều hết á.
avatar
Ryan Lê thấy dĩa cà pháo mà phát thèm :(
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Linh Rin Cà pháo ở đây siêu to luôn ấy!
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Ghé thăm Ninh Bình vào một ngày tháng 7, mình đã không khỏi xuýt xoa và ngỡ ngàng trước vẻ đẹp non nước hữu tình của Ninh Bình. Ninh Bình không chỉ đẹp mà chi phí cũng rẻ, 2N1Đ ở Ninh Bình đã để lại cho mình kỷ niệm khó quên cùng những người bạn thân thiết.
Chỉ nghe thấy cái tên Mù Cang Chải là một nơi xa xôi, hẻo lánh, không có gì ngoài ruộng lúa,… và sau khi tới đây, quả thật tất cả những điều đó khiến mình MỆT - đúng vậy MỆT nhưng là MÊ MỆT :)) Chuyến đi này tuy thời tiết thất thường một xíu, còn lại thì MIỄN CHÊ
“Có những lúc mình đã phải nhắm mắt và phó mặc số phận, vì không dám nhìn phía trước chẳng thấy gì chỉ thấy DỐC và DỐC RẤT CAO, DỰNG ĐỨNG. Và cũng không dưới một lần, mình nghĩ đến chuyện dừng xe, xuống đi bộ,…”
May mắn trong quãng thời gian đi học ngắn hạn của mình ở Hà Nam, mình đã có cơ hội ghé thăm ngôi chùa được mệnh danh to nhất thế giới - chùa Tam Chúc. Thời điểm mình đi là chùa vẫn chưa hoàn thiện 100%, vẫn còn một số công trình vẫn đang được tu sửa. Còn bây giờ chùa đã hoàn thiện và khang trang hơn nhiều.
Quay ngược lại thời gian về năm nhất Đại học, vào buổi tối thứ 7 hôm ấy, mình ngay lập tức đồng ý đi Ba Vì theo lời mời của đứa bạn cùng phòng. Chỉ với một tâm niệm rằng, nhất định phải đi Ba Vì ngắm hoa Dã Quỳ một lần khi còn là sinh viên. Và thế là, chuyến xe buýt xuất phát từ Hồ Tùng Mậu đưa chúng tôi đến với BA VÌ - nơi hoa Dã Quỳ nở.
Nhóm tụi mình có 6 đứa, không cùng quê hương, cũng khác nhau về tính cách, ngoại hình nhưng lại cùng có một niềm đam mê “đi đây đi đó”, mong muốn được trải nghiệm hết những vẻ đẹp non nước hữu tình. Vậy là, lần đầu tiên, 6 con người cùng 3 chiếc xe mini bon bon trên con đường dài gần 40km từ trung tâm Hà Nội để tới đây - HỒ HÀM LỢN, SÓC SƠN.
Chúng mình kết thúc hành trình 2 ngày 1 đêm tham quan Quảng Ninh ( cụ thể là Hạ Long - Uông Bí) được vài tháng, nhưng những ký ức về chuyến hành trình ngày hôm đó vẫn luôn ở trong tâm trí mình. Đó cũng là lý do mình chia sẻ bài viết này, một cách chi tiết và tràn đầy nhiệt huyết. Nên là, dù có dài một xíu, mọi người đọc hết nha!
Xin chào mọi người! Mình là Linh Rin, mình đã có chuyến đi tới Đảo Cát Bà nhân dịp nghỉ lễ 30/4-1/5. Đi đã lâu nhưng giờ mình mới có cơ hội post bài review này tới mọi người^^. Sinh ra và lớn lên tại Hải Phòng nhưng mình cũng chưa có tới Cát Bà nhiều, tuy vậy, với mình Cát Bà vẫn và luôn xinh đẹp