Blog REVIEW CHI TIẾT QUẢNG NINH (Hạ Long, Uông Bí) 2 NGÀY 1 ĐÊM ĂN CHƠI THOẢI MÁI CHƯA TỚI 1tr2/người
cover

REVIEW CHI TIẾT QUẢNG NINH (Hạ Long, Uông Bí) 2 NGÀY 1 ĐÊM ĂN CHƠI THOẢI MÁI CHƯA TỚI 1tr2/người

avatar
Linh Rin dot CN, 09/10/2022
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Chúng mình kết thúc hành trình 2 ngày 1 đêm tham quan Quảng Ninh ( cụ thể là Hạ Long - Uông Bí) được vài tháng, nhưng những ký ức về chuyến hành trình ngày hôm đó vẫn luôn ở trong tâm trí mình. Đó cũng là lý do mình chia sẻ bài viết này, một cách chi tiết và tràn đầy nhiệt huyết. Nên là, dù có dài một xíu, mọi người đọc hết nha!

TÓM TẮT -------------------------------------------------------------------------------

?Lịch trình dự kiến:
DAY 1
8h xuất phát từ Hải Phòng
10h có mặt tại quán cà phê Thông Zeo nghìn chín
Tour 1: Công viên nước Hạ Long (xuất phát 2h)
Tour 2: Thăm vịnh 6h (xuất phát 1h)
19h ăn tối tại nhà hàng Nướng ngon
DAY 2
8h30 check in biển Bãi Cháy
9h ăn sáng tại Bánh cuốn chả mực ngõ 1 Rạp hát
9h30 check-in Bảo tàng Quảng Ninh
11h ăn Sữa chua trân châu Hạ Long cô Phượng
3h check in Đỉnh Phượng Hoàng (Uông Bí)
5h30 trở về Hải Phòng
7h30 ăn tối tại bánh đa cua 46 Lạch Tray
-------------------------------------------------------------------------------

1. Phương tiện di chuyển

4 xe máy/ 8 người
Xăng xe: 50k/người

2. Chỗ ở

Bọn mình thuê căn hộ chung cư ở toà New Life Tower ( 3 phòng ngủ + có phòng khách + phòng bếp (bàn ăn) + 2 vệ sinh), đặc biệt có view ban công đón bình minh siêu đẹp.
Giá thuê 1.500.000đ/ đêm
Hôm sau bọn mình thuê thêm 2 tiếng để nghỉ ngơi thêm, phụ thu 150k/giờ
=> Tiền thuê: 1.800.000vnđ/7 người => Khoảng 257k/người

3. Ăn uống

Bánh mì giò (mang từ nhà): ~15k/người
Nước giải khát + kem (siêu thị): 263k => 33k/người
Nướng lẩu tại Nướng ngon 493 Cái Dăm: 1tr566/8 người ~196k/người
Bánh cuốn chả mực Ngõ 1 Rạp hát (+ nước nhâm trần): 305k/ 7 người (2 đĩa 10 miếng chả + 7 đĩa bánh cuốn và nước chấm + 7 cốc nhân trần 3k/cốc) => ~ 47k/người
Sữa chua trân châu cô Phượng (??địa chỉ): 140k/7 người => 20k/người
Kimbap tự chuẩn bị + snack đồ ăn vặt cho picnic: 267k/7 người => ~38k/người
Nước ngọt có cồn :v (tự chuẩn bị) + snack ăn khuya: ~96k/người

4. Vui chơi

Cà phê Thông Zeo nghìn chín: Combo bánh nước 80k/ người
Tour thăm vịnh 6h: 365k ( 200k tiền tàu + 165k vé thăm vịnh)
Công viên nước: 350k/người
Bảo tàng Quảng Ninh: 20k/người
Đồi Phượng Hoàng: 20k/người vé vào, 50k/người lai lên đồi

CHI TIẾT-------------------------------------------------------------------------------


NGÀY 1: HẢI PHÒNG - THÔNG ZEO NGHÌN CHÍN - TOUR VỊNH 6H/ CÔNG VIÊN NƯỚC

HÀNH TRÌNH 1 ngày
Ăn sáng: từ nhà
Ăn trưa: bánh mì ( chuẩn bị từ nhà + bánh ngọt)
Ăn tối: Nướng lẩu

- 8h sáng: Xuất phát tại Hải Phòng
Tuy nhiên, bọn mình gặp sự cố về xe cộ nên bọn mình mất thời gian quay lại để đổi xe
=> XUẤT PHÁT LẠI LÚC 9h

- 10h45 có mặt tại QUÁN CÀ PHÊ THÔNG ZEO NGHÌN CHÍN (đi qua cổng nhà nghỉ Hải quân khu B, đường Hải Quân)
hình ảnh
Check-in chiếc gương thần thánh tại quán
Lúc bọn mình tới quán siêu đông luôn, và vì quá tải khách nên bọn mình sẽ phải order luôn ngay tại cổng vào của quán và chỉ có 1 combo bao gồm 1 bánh + 1 nước = 80k/ người và quán cũng thông báo là phải ít nhất 40 phút mới có đồ mong mn thông cảm.
Do mình đi tour ngay sau đó tầm 12h mình phải ra cảng rồi nên mình không có order mà các bạn mình order.
=> Combo bánh nước 560k/7 người
Phải công nhận là quán siêu đẹp luôn ý, không gian mở, rộng và thoáng mát lắm luôn, nếu chụp ảnh ở đây mà bảo Đà Lạt chắc mn cũng tin mất, khung cảnh rừng thông và bàn ghế gỗ, lại nằm trên đồi mang lại cảm giác rất thơ mộng luôn.
Bọn mình có mang theo bánh mì giò từ nhà nên bọn mình ăn luôn tại quán cà phê bữa trưa. Sau đó mình có mua thêm 1 bánh ngọt + 1 chai nước lọc (40k) ở cảng tàu Hạ Long.
=> Bánh mì tầm 15k/người, riêng mình tầm 55k

Mình để màu gốc cho mọi người nhìn luôn á
- 12h có mặt tại Cảng tàu quốc tế Hạ Long ( cách quán cà phê Thông Zeo 2,7km)
Đến đây nhóm mình tách ra, mình đi tour vịnh 6h tiếng còn mọi người đi công viên nước buổi chiều lúc 2h.
Có một điều là ở Hạ Long rất ít xe grab kể cả xe máy hay oto, mình đặt grab hoài mà không có người chạy ở quanh khu vực đó nên mình phải gọi thẳng tới tổng đài taxi Mai Linh để bắt xe ( SĐT taxi: 0333628628)
=> Taxi 37k
- 13h bắt đầu tour thăm vịnh 6h ( Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long - Hòn Chó Đá - Hòn Đỉnh Hương - Gà Chọi - Hang Luồn - Hang Sửng Sốt - đảo Titop - Về cảng)
hình ảnh
Bên trong hang sửng sốt
? Tour này mình thấy ở trong một hội nào đó Review Hạ Long, mình đặt của chị Thuỳ Linh (SĐT zalo: 0981 893 830), tour này là tour tuyến 2 (6-7h) giá 200k. Vì mình đi một mình nên sẽ được ghép tàu, cộng với vé thăm vịnh 165k mình nhờ chị mua hộ luôn hoặc mn có thể tự mua vé vịnh tại Cảng nhé.
=> Tổng tour (không bao gồm ăn) 365k/người
? Do mình đi một mình và cũng đã ăn bánh mì từ trước nên mình cũng ngại ăn với người khác nên mình không đặt suất ăn trên tàu. Mọi người có thể đặt ăn luôn ở trên tàu với 3 mức giá khác nhau. Menu mình để bên dưới nhaa.

=> Mn sẽ được phát một vé tham quan vịnh và mn giữ vé để có thể dùng ở 1 số điểm tham quan trong hành trình nha. Không biết sao nhưng khi đi tour mình không được giới thiệu Hòn Chó Đá - Đỉnh Hương - Gà Chọi mà chỉ được giới thiệu bắt đầu từ Hòn Mặt Người - Hang Luồn - Hang Sửng Sốt - đảo Titop - Về cảng. Có khách hỏi thì chị nhân viên bảo tour này không đi qua các điểm đó???
Trong hang động hay ngoài hang động đều cực hút mắt
- 14h30 tới Hòn mặt người: đoạn này tàu chỉ đi qua để mình ngắm thôi chứ không dừng lại
- 14h45 dừng chân tại Hang Luồn
hình ảnh
Lúc này mn có 3 lựa chọn :
Chèo Kayak qua hang luồn: 50k/người
Thuê thuyền ngồi qua hang: 30k/người
Ở lại tàu
Vì đi một mình nên mình cũng ngại chèo thuyền nên mình chọn ở lại trên tàu. Và vì thế mình có thời gian quay và chụp được những bức hình siêu xinh ở dướiii.


- 15h50 có mặt tại Hang Sửng Sốt
Lúc này mn sẽ tự đi tham quan quanh Hang, tàu sẽ dừng lại và cho mn khoảng 30-45p để tham quan. Vào hang siêu mát luôn mn như ngồi trong phòng điều hoà vậy. Hang có lối đi và giải ngăn cách, đi để thấy thiên nhiên thật kỳ diệu.
Giơ máy lên là có ảnh đẹp lun
- 16h45: mình có mặt tại đảo Titop
hình ảnh
Check-in đảo TiTop
Mn cũng sẽ có 30-45p để tự do tắm biển hoặc leo núi. Vì mình muốn ngắm cảnh nên mình không tắm mà chỉ nghịch nước 1 xíu ( tại cũng khá đông nữa á) nên mình quyết định sẽ leo lên đỉnh núi để có cái nhìn toàn cảnh.
Leo núi thì có bậc thang và dây thừng nhưng do hn mình leo hang núi khá nhiều nên đoạn cuối hơi đuối xíu nhưng hoàn toàn xứng đáng vì phong cảnh bên trên đỉnh núi đẹp lắm mn ạ. Đón hoàng hôn ở đây siêu đỉnh.
hình ảnh
Bắt gặp khoảnh khắc "quả trứng vàng" đang toả sáng rực rỡ
- 17h45 trở về thuyền để về cảng
Lúc này nằm trên tầng 2 của thuyền di chuyển nhẹ nhàng trên biển siêu đẹp mn ạ. Mình còn săn được hoàng hôn trên biển siêu đỉnh nữa.
Hoàn toàn cam thường không có chỉnh sửa gì hết đâuu
- 19h30 ăn tối tại quán Nướng Ngon ( 493 đường Hạ Long/ Cái Dăm?)
Quán này mình thấy trong cái hội review và khá gần khu mình ở nên chúng mình quyết định đi ăn thử. Có 1 điều đặc biệt ở Hạ Long đó là các bạn đừng nên tin vào tên đường :)) vì nó có lúc đúng, có lúc không. Mình thấy mn hay gọi theo tên chủ nhà hơn như sữa chua cô Phượng, Tuấn Liên,... như quán nướng ngon địa chỉ là 493 Cái Dăm mình tra bản đồ không có mà chỉ có 509 Cái Dăm sau đó mình bắt taxi thì biết là 493 đường Hạ Long???
=> Tiền taxi đi từ Cảng ra quán ăn: ~70k/4,4 km
Chúng mình ăn từ 7h30-9h30 mới xong, view quán đẹp, phòng điều hoà, thiết kế trang trí khá sang trọng, chỉ có điều không biết do bọn mình ăn nhiều và nhanh quá hay sao nên phục vụ hơi chậm xíu.
=> Nướng lẩu: 1 triệu 566 /8 người => Khoảng 196k/người
hình ảnh
Cái này mình cắt ra từ video nên hơi lộn xộn xíu
- 22h30 party tại gia :))
Bọn mình mua chút đồ ăn vặt tại cửa hàng/siêu thị quanh chung cư + nước ngọt “có cồn” cho bữa khuya.
=> Khoảng 96k/người

NGÀY 2: BÃI BIỂN BÃI CHÁY - BẢO TÀNG QUẢNG NINH - ĐỒI PHƯỢNG HOÀNG - HẢI PHÒNG


- 7h45 xuất phát ra bãi biển Bãi Cháy
Sáng đó nắng đẹp, biển buổi sáng khá vắng nên chúng mình có thể thoải mái check-in. Vì bọn mình không có ý định tắm nên chỉ check-in rồi di chuyển tới địa điểm tiếp theo.
Check in biển Bãi Cháy vào buổi sáng
- 8h45 di chuyển tới quán Bánh cuốn chả mực Ngõ 1 Rạp hát (cách biển Bãi Cháy tầm 10km)
Vì bọn mình có xe máy nên di chuyển nên việc di chuyển không là vấn đề lớn. Lúc mình đến quán khá đông người, bọn mình chờ khoảng 15p thì mới có bàn cho 7 người.
Quán đông nhưng phục vụ nhanh mà đồ cũng ổn nữa, bọn mình 7 xuất bánh cuốn + 7 cốc trà đá ~ 47k/người.
hình ảnh
Bánh cuốn Chả mực trứ danh
- 9h25 có mặt tại bảo tàng Quảng Ninh ( cách quán Bánh cuốn chả mực khoảng 2,5km)
hình ảnh
Trước cửa bảo tàng Check
Vé vào cửa: 20k/người
Phải công nhận là đây là bảo tàng to và đẹp nhất mà mình từng đi, chỉ với 20k mà tha hồ ngắm đủ thứ trên đời, từ các loài động vật đến đồ gốm rồi sành sứ,... đặc biệt là về than đá - một đặc trưng riêng có của Quảng Ninh.
- 11h: mua nguyên liệu làm bữa trưa đi picnic
Circle K
hình ảnh
Cứ thấy gương là phải check-in
Quán cơm gần chung cư
Chúng mình quyết định làm kimbap, cơm nắm và mua thêm một ít đồ ăn vặt cho chuyến picnic buổi chiều tại thành phố Uông Bí trước khi về Hải Phòng.
=>Tổng 267=> Khoảng 38k/ người

?14h: Check out muộn khỏi phòng thêm 2 tiếng :))

?15h15: Có mặt tại chân đồi Phượng Hoàng - Uông Bí
Phải nói là con đường đi lên đỉnh đồi SIÊU SIÊU SIÊU khó đi với những đứa tay lái yếu như mình, mình khuyên thật mọi người nếu đi phải chắc tay và nên đi xe số nhé, vì đường đi toàn sỏi đá và rất dốc, đường mới nên không có lan can hay bất cứ thứ gì, đúng kiểu người ta đi mãi thì thành đường thôi.
=> Giá vé vào cửa: 140k => 20k/ người
hình ảnh
Con đường mình đi lên x10 lần chỗ này nhé ( đây vẫn chỉ là chân đồi thui)

Chúng mình có 4 xe nên có 4 người lái còn lại thuê bác xe ôm ở đó lai lên, giá thuê là 50k/người/lượt. Lúc bọn mình thuê chỉ có một bác nên phải đợi chờ khá lâu, may sao có anh trai tốt bụng là dân ở đó thấy bọn mình vất vả quá nên cho quá giang nên không mất phí ^^.
Tuy vất vả nhưng mà hoàn toàn xứng đáng mọi người ạ, vì phong cảnh ở đây RẤT RẤT RẤT đẹp. Một vẻ đẹp mà không máy ảnh nào có thể lột tả được, phải tận mắt chứng kiến mới cảm nhận được hết vẻ đẹp của non nước núi rừng hùng vĩ.
Đẹp như tranh vẽ
Lên tới đỉnh đồi sẽ có tất cả dịch vụ mà mọi người cần từ đồ ăn, đồ uống, đồ camping, và cả xăng nữa mn ạ ( đương nhiên là giá sẽ đắt hơn rùi). Do chúng mình đã chuẩn bị đồ ăn từ trước nên không mất gì nhiều.
hình ảnh
Cam thường nha mn như một bức tranh vậy
Ngồi chill và chụp ảnh tầm 1,2h thì chúng mình đi về trước khi trời tối ( vì chúng mình còn phải về Hải Phòng nữa ý). Trong lúc xuống đồi thì bắt gặp hoàng hôn siêu đỉnh, có lẽ đó là khung cảnh hoàng hôn trên núi đẹp nhất mà mình từng nhìn thấy.
Uông Bí tạm biệt chúng mình bằng chiếc hoàng hôn đẹp mê hồn này đây
?17h30: Trở về Hải Phòng
?19h30: Về tới 46 Lạch Tray, Hải Phòng
hình ảnh
Bánh đa cua mãi đỉnh
Chúng mình quyết định đánh chén một bánh đa cua trước khi về nhà vì đứa nào cũng đói mềm người rùi.
=> 210k/ 7 người => 30k/bát/ người

Tổng chi phí của mình: khoảng 1tr1/ người ( tuỳ vào mỗi người chi phí có thể tăng thêm hoặc giảm đi nha)

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC ĐẾN ĐÂY :))
CHÚC MỌI NGƯỜI CÓ MỘT CHUYẾN ĐI THẬT VUI!


Mình có đăng video lên YTB chia sẻ về chuyến đi này, mn có thể xem để tham khảo và ủng hộ mình nha: https://youtu.be/p9qbzYaSX18
Bãi Cháy Quảng Ninh quảng ninh Vịnh Hạ Long (Ha Long Bay) Vịnh Hạ Long Hạ Long Park hạ long

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 24/12/2022
Love
4 Bình luận
avatar
Linh Rin

Vì tuổi trẻ là những chuyến đi!

0 Quốc gia
11 Tỉnh thành
1 Người theo dõi
0 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Nguyễn Khánh bài viết chi tiết mà ít hình quá, bạn cập nhật vài tấm về Hạ Long được không ạ
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Sophia 1tr2 bao gồm chi phí di chuyển chưa ạ
Trả lời
Chia sẻ
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Ghé thăm Ninh Bình vào một ngày tháng 7, mình đã không khỏi xuýt xoa và ngỡ ngàng trước vẻ đẹp non nước hữu tình của Ninh Bình. Ninh Bình không chỉ đẹp mà chi phí cũng rẻ, 2N1Đ ở Ninh Bình đã để lại cho mình kỷ niệm khó quên cùng những người bạn thân thiết.
Chỉ nghe thấy cái tên Mù Cang Chải là một nơi xa xôi, hẻo lánh, không có gì ngoài ruộng lúa,… và sau khi tới đây, quả thật tất cả những điều đó khiến mình MỆT - đúng vậy MỆT nhưng là MÊ MỆT :)) Chuyến đi này tuy thời tiết thất thường một xíu, còn lại thì MIỄN CHÊ
Nếu như nhắc tới những hòn đảo nổi tiếng của Quảng Ninh là Quan Lạn hay Cô Tô, có lẽ trong chúng ta chắc hẳn đã từng nghe nói đến, thậm chí đã từng đặt chân tới những hòn đảo này. Kể cả khi ngồi trên tàu di chuyển tới đảo, mình cũng thực sự không mong chờ gì về chuyến đi này, coi như đó là một nơi để nghỉ ngơi như bao nơi khác. Cho đến khi, đặt chân tới Ngọc Vừng, mình chợt nhận ra hòn đảo còn nhiều điều tuyệt vời hơn thế.
“Có những lúc mình đã phải nhắm mắt và phó mặc số phận, vì không dám nhìn phía trước chẳng thấy gì chỉ thấy DỐC và DỐC RẤT CAO, DỰNG ĐỨNG. Và cũng không dưới một lần, mình nghĩ đến chuyện dừng xe, xuống đi bộ,…”
May mắn trong quãng thời gian đi học ngắn hạn của mình ở Hà Nam, mình đã có cơ hội ghé thăm ngôi chùa được mệnh danh to nhất thế giới - chùa Tam Chúc. Thời điểm mình đi là chùa vẫn chưa hoàn thiện 100%, vẫn còn một số công trình vẫn đang được tu sửa. Còn bây giờ chùa đã hoàn thiện và khang trang hơn nhiều.
Quay ngược lại thời gian về năm nhất Đại học, vào buổi tối thứ 7 hôm ấy, mình ngay lập tức đồng ý đi Ba Vì theo lời mời của đứa bạn cùng phòng. Chỉ với một tâm niệm rằng, nhất định phải đi Ba Vì ngắm hoa Dã Quỳ một lần khi còn là sinh viên. Và thế là, chuyến xe buýt xuất phát từ Hồ Tùng Mậu đưa chúng tôi đến với BA VÌ - nơi hoa Dã Quỳ nở.
Nhóm tụi mình có 6 đứa, không cùng quê hương, cũng khác nhau về tính cách, ngoại hình nhưng lại cùng có một niềm đam mê “đi đây đi đó”, mong muốn được trải nghiệm hết những vẻ đẹp non nước hữu tình. Vậy là, lần đầu tiên, 6 con người cùng 3 chiếc xe mini bon bon trên con đường dài gần 40km từ trung tâm Hà Nội để tới đây - HỒ HÀM LỢN, SÓC SƠN.
Xin chào mọi người! Mình là Linh Rin, mình đã có chuyến đi tới Đảo Cát Bà nhân dịp nghỉ lễ 30/4-1/5. Đi đã lâu nhưng giờ mình mới có cơ hội post bài review này tới mọi người^^. Sinh ra và lớn lên tại Hải Phòng nhưng mình cũng chưa có tới Cát Bà nhiều, tuy vậy, với mình Cát Bà vẫn và luôn xinh đẹp