Hồ Lak và cơn mưa xối xả những ngày đầu Xuân.
Nguyễn Hải Vinh
Thứ 6, 18/05/2018

Gần như không có cái Tết nào mình ở nhà từ 4-5 năm nay, nhớ lại cái Tết hồi 2017 một mình một xe rong ruổi qua các cung đường ở Tây Nguyên, trong đó đi chính là ở Đắc Lắc với hai điểm dừng chân chính là Buôn Mê Thuột và hồ Lak. Chỗ nào cũng đầy ắp kỉ niệm nhớ đời.
Tây Nguyên
Qua khỏi khu vực trung tâm tí là trời bắt đầu đổ mưa, mưa rất lớn kèm với gió mạnh nữa, nước mưa thấm vào da thịt lạnh thấu xương luôn, nhiệt độ buổi sáng chỉ từ 15-20oC nên càng chạy càng teo. Qua khỏi sân bay thì cảnh vật hai bên đường đẹp hơn nên xem như an ủi đôi chút.
Nhưng ớn nhất vẫn là đoạn khi vừa chạy qua cổng vườn quốc gia Chư Yang Sin, tới một thung lũng rộng lớn thì gió thổi rất mạnh, có cảm giác là mình có thể bị hất bay xuống ruộng bất kì lúc nào, lúc này Vinh không dám chạy nhanh luôn, đi rất chậm, cũng may đoạn đường không dài lắm nên chạy qua an toàn.
Tới thị trấn Liên Sơn, thủ phủ của huyện Lak thì trời cũng vừa ngớt mưa, chỉ còn tí mưa phùn bay bay và có nắng, thời tiết ấm hơn một chút so với lúc chạy xe nhưng sương mù vẫn còn nhiều, nhất là khi nhìn về phía mặt hồ. Vinh chạy một hồi cũng vào tới được khu vực buôn Jun của đồng bào M’Nông, đây cũng là trung tâm của du lịch cộng đồng tại hồ Lak, cung cấp các dịch vụ như Homestay lưu trú, chèo thuyền độc mộc trên hồ, cưỡi voi, tổ chức cồng chiêng Tây Nguyên…
Còn phần sau nữa nha….

Đã cập nhật vào ngày 13/01/2023