Đi một vòng hồ Trị An mất bao lâu - Phần 2: Thác Mai – Thanh Sơn – Phú Lý – Trải nghiệm hồ Trị An ở bờ phía Bắc.
Nguyễn Hải Vinh
Thứ 4, 30/10/2019

Nhìn trên bản đồ thì thấy đường rất đơn giản, DT761 là đường liên tỉnh nên Vinh nghĩ nó cũng không quá khó đi nhưng chạy rồi mới thấy nó phê như thế nào. Hỏi đường và lạc đường xảy ra rất thường xuyên, mất sóng điện thoại liên tục nên Google Map là bất khả thi. 25km mà đi hơn 2h mới tới.
Ra khỏi thác Mai tầm 11h hơn, lúc này đây tụi mình mới chính thức đi vòng hồ Trị An ở phía Bắc. Trên bản đồ thì sau khi qua khỏi cầu La Ngà một đoạn bên tay trái sẽ có đường về phà 107, qua khỏi phà đi tiếp theo DT761 về xã Phú Lý của huyện Vĩnh Cửu.
Nhìn thì có vẻ đường đi rất thuận lợi dễ dàng nhưng thực tế thì phải gọi là offroad mới đúng. Sau khi rẽ vào DT761 lúc đổ xăng thì hỏi đường về phà 107, tới nơi mới biết bến phà đã dừng hoạt động và cầu treo Thanh Sơn gần đó đã làm nhiệm vụ vận chuyển xe cộ qua lại hai bờ sông Đồng Nai.
Qua được phía bên kia cầu Vinh ghé một nhà ven đường để hỏi đường về Phú Lý, kinh nghiệm là cứ chọn các anh, các chú trung niên mà hỏi, họ rành đường và hướng dẫn cũng kĩ càng hơn. Một gáo nước lạnh tạt vào đầu hai thằng giữa trưa nắng, chú chủ nhà nói thôi hai đứa quay ngược lại QL20 mà đi, chứ đường này thì đi không nổi đâu, hôm qua mới mưa xong thì lầy lội lắm.
Bọn mình nghe xong hết hồn vì chưa đi đoạn này bao giờ, hỏi lại là chú ơi còn đường nào khác mà dễ đi hơn không. Một chú khác trong nhà chạy ra chỉ đường tiếp, nói đi vầy đi vầy nè. Từ đây qua tới bên Phú Lý chừng 25km à. Vinh cảm ơn hai chú rồi cắm đầu đi tiếp, tinh thần là cứ đi tới đâu thì hỏi tới đó.
Sau khi đi hết đoạn đường nhựa, tới đoạn đường đất và phía trước thì toàn rừng là rừng, tấp vô nhà một cô bên đường hỏi thì cô nói thôi quay lại đi đường khác đi, đường trước mặt may ra có xe càng chở gỗ đi được thôi, xe máy không qua nổi đâu. Hai thằng tiu nghỉu quay lại theo hướng dẫn của cô và hỏi đường tiếp.
Quả thực chưa bao giờ Vinh đi đâu mà hỏi đường nhiều như chuyến này, bật GG Map lên thấy chỗ mình đứng cũng đúng với đoạn đường được hướng dẫn, yên chí là không lo lạc rồi, ấy vậy mà mới qua một cây cầu gỗ vô rừng cây bạch đàn thì sóng điện thoại tan biến như một cơn gió, khỏi nhờ vả công nghệ gì nữa hen.
Lúc này đường trên miệng mà thôi. Càng đi thì nhà càng ít, thưa thớt nên thấy xe nào chạy ngược chiều là chủ động vẫy tay xin chỉ đường, mỗi lần đi được vài trăm mét, ngã ba ngã tư thì đếm không xuể và lạc đường cũng không ít lần. Chưa kể đoạn nào không sình lầy thì đường hư hỏng và xóc khủng khiếp.
Thằng bạn ngồi sau thì đi bộ nhiều hơn là ngồi xe. Tới được đoạn đường nhựa hí ha hí hửng chạy ầm ầm, ngang qua tiệm tạp hoá hỏi đường tiếp thì cô chủ quán kêu mấy đứa chạy thẳng nữa là xuống lòng hồ luôn nha. Đi Phú Lý thì quay ngược lại ở ngã ba trên, đường đất đỏ nha.
Cặm cụm hơn hai tiếng đồng hồ, cứ đi và đi thôi, hỏi mấy xe ngược chiều là sắp tới chỗ đó chưa thì ai cũng nói là gần tới rồi, gần tới rồi mà bọn mình thì đi mãi vẫn chưa thấy tới. Gần 2h cũng mò ra tới đường Lý Lịch rồi rẽ về trung tâm Phú Lý, thở phào nhẹ nhõm, nhìn lại cung đường vừa mới qua chỉ biết thầm cảm ơn vì không gặp sự cố gì về xe cộ và không đo đất lần nào.
3h hai thằng quất hai dĩa mì xào, dặn chị chủ quán là mỗi dĩa hai gói và hai trứng nha chị, hai bịch snack, hai chai nước tăng lực để bồi bổ cho trải nghiệm vừa qua…hehe. Ăn xong thì ung dung tự tại theo cung đường nhựa tuyệt đẹp từ ngã ba Bà Hào về lại Bà Đất Homestay, nghỉ ngơi chút rồi qua phà Hiếu Liêm zọt về Sài Gòn.
6h về tới nhà an toàn, kết thúc chuyến đi trong 12h, vậy là mục tiêu vòng hết hồ Trị An ở phía Bắc đã hoàn thành. Chuẩn bị cho những cung đường tiếp theo thôi.
Cung đường bọn mình đi: Sài Gòn – QL1K – Tân Vạn – Biên Hoà – Dầu Giây – Thống Nhất – La Ngà – Thác Mai – Thanh Sơn (Định Quán) – Phú Lý (Vĩnh Cửu) – Bà Hào – Mã Đà – Hiếu Liêm – Tân Triều – Bửu Long – Thủ Đức.
Tổng quãng đường: tầm 200-250km
Đồng nai
thanh sơn
Trị An
Đã cập nhật vào ngày 2/01/2023