Đi một vòng hồ Trị An thì mất bao lâu? Phần 1: Cung đường lầy lội ở thác Mai.
Nguyễn Hải Vinh
Thứ 3, 29/10/2019
Nhìn trên bản đồ ở khu vực miền Nam thì hồ Trị An là một trong những hồ nước ngọt lớn nhất, hồ nằm trên địa bàn của các huyện Vĩnh Cửu, Thống Nhất, Định Quán và Trảng Bom của tỉnh Đồng Nai. Nếu lấy mốc là thuỷ điện Trị An ở xã Hiếu Liêm thì làm một vòng quanh hồ chắc phải hơn 100km. Thôi thì mình trải nghiệm đoạn ở phía Bắc hồ trước vậy.
Phần 1: Cung đường lầy lội ở thác Mai.
Phần đầu của chuyến đi Vinh muốn kể cho các bạn về trải nghiệm tại thác Mai, một điểm du lịch rất nổi tiếng thuộc địa phận huyện Định Quán.
Hai thằng mình xuất phát từ Thủ Đức lúc 6h sáng thẳng theo hướng QL1K rồi rẽ phải ra ngã ba Tân Vạn, vòng qua đường tránh Biên Hoà để tới ngã ba Dầu Giây. Nhìn lại đồng hồ thì chỉ mới tầm 7h, tính ra chạy cũng nhanh ghê vì đường buổi sáng chủ nhật vắng và ít xe lắm.
Qua khỏi ngã ba Dầu Giây chừng 20p thì bụng sôi lên rồi, thôi kiếm quán ăn nào đó dằn bụng cái đã, cơm tấm là ưu tiên hàng đầu vì chắc bụng và no lâu. Dáo dác một hồi thì cũng có quán cơm bên đường, hai dĩa sườn trứng nóng hổi nhanh chóng được dọn ra, thêm hai dĩa cơm thêm với hai chén canh nữa là quá no luôn. Tổng thiệt hại hết 60k.
Nạp năng lượng xong tiếp tục hành trình, những địa danh quen thuộc lần lượt hiện ra như Phú Túc, Cầu La Ngà và đường vào thác Mai đã xuất hiện, các bạn chạy xe nhớ để ý nhé, đường vào thác cách trung tâm huyện Định Quán chừng 2-3km gì đó, có bảng thông báo bên tay phải luôn, từ đầu QL20 vô tới thác Mai tầm 15km.
Theo góc nhìn của Vinh thì thác Mai không quá ấn tượng như mình nghĩ tuy nhiên trải nghiệm đáng nhớ nhất chính là cung đường 15km vào thác. Đường nhựa phẳng lì băng qua các vườn cây ăn trái, những cánh rừng với cây cổ thụ rất lớn, mát rượi. Đoạn đường này mà đạp xe hay trekking thì sướng phải biết.
Vé vào cổng 40k/người lớn, mua ngay trạm barie được kiểm soát bởi các anh kiểm lâm, trên vé có sơ đồ hướng dẫn vào thác Mai luôn. Lớ ngớ thế nào mà bọn mình nhìn lộn và đủ thứ việc oái ăm xuất hiện từ đây.
Xong phần mua vé, đi thêm một đoạn đường nhựa nữa sẽ gặp một ngã ba lớn, Vinh cũng không quan sát thấy bảng hướng dẫn nếu đi thác Mai thì rẽ tay trái mà nhìn theo sơ đồ ghi trên vé thấy là đi thẳng (nhìn lộn) hai anh em phóng thẳng đường đất đỏ luôn.
Đoạn đầu đường còn rộng rãi hai bên rừng cây mát lạnh, tiếng chim hót, tiếng các loại côn trùng đủ cả. Tới ngã ba tiếp theo, không thấy bảng chỉ dẫn mà chỉ thấy hướng nào cũng có vệt bánh xe, vậy là yên tâm vọt tiếp về phía tay phải. Đường sình lầy xuất hiện dày đặc, nhiều đoạn chỉ có đẩy và đẩy thôi.
Trên sơ đồ ghi là từ trạm soát vé tới thác là 7km, hai thằng cứ đinh ninh đi đúng đường nên cắm đầu cắm cổ chạy, đường trong rừng càng ngày càng nhỏ lại, có nhiều đoạn rất khó đi như kiểu đường mòn chỉ dành cho việc đi bộ. Hai đứa cứ đi hoài đi hoài, gặp cũng phải 3-4 cái ngã ba, theo kinh nghiệm thì Vinh cứ rẽ bên phải mà đi thôi, qua thêm hai cái cầu một cầu sắt, một cầu treo mà vẫn chưa thấy thác đâu, lúc này cũng thấy lo lo rồi không khéo mình đã đi lạc, nhìn đồng hồ xe báo xăng chỉ còn 1/3 bình. Vinh với bạn quyết định là quay trở lại chứ sợ đi nữa thì không còn đủ xăng để đi ngược ra.
Quay lại đường tầm 100m thì gặp một chú kiểm lâm đang đạp xe đi ngược chiều lại. Chắc chú cũng bất ngờ lắm vì tự nhiên thấy hai thằng đi xe máy xuất hiện ở khu vực này, chỗ này thì không có du khách là chắc rồi, mình mới chủ động lên tiếng trước chú ơi bọn cháu đi vô thác Mai mà đi hoài không thấy nên quay trở ra, đưa hai cái vé cho chú tin tưởng luôn.
Lúc đó chú kiểm lâm mới thốt lên là hai đứa bây đi lạc đường rồi, thác Mai nó nằm ở hướng ngược lại, chỗ ngã ba đầu tiên sau trạm kiểm soát rẽ trái, đường nhựa vô tới tận thác luôn. Trên đường vào chú còn nhặt được cái áo mưa của bọn mình rớt dọc đường nên đoán là có người đi vào đây. Ơn trời chú nói thôi đi theo chú chú dẫn ra lại đường lộ, hai thằng hú hồn hú vía luôn.
Quay trở lại chỗ soát vé, chắc mấy anh kiểm lâm ở đây cũng giật mình lắm khi thấy tụi tôi quay lại dù chưa trở ra theo đường chính. Kể lại chuyện hồi nãy, nhắc tên chú kiểm lâm thì mấy ảnh mới thở phào..hehe. Giờ thì khôn hơn rồi, thẳng đường vào thác Mai thôi.
Còn tiếp phần 2......
Đồng nai
Đã cập nhật vào ngày 2/01/2023







