HÀNH TRÌNH VỀ ĐẤT PHẬT - TẬP 2 - BÌNH MINH SÔNG HẰNG - THÀNH XÁ VỆ
Huỳnh Quốc Huy
Thứ 3, 04/02/2025

Thành Xá Vệ (Sāvatthī) là một thành phố cổ nổi tiếng trong lịch sử và Phật giáo, nằm ở Ấn Độ ngày nay. Đây là kinh đô của nước Kiều Tát La (Kosala) thời cổ đại và là một trong những nơi Đức Phật Thích Ca thường xuyên lưu trú, thuyết pháp...
Sau một ngày đầy cảm xúc tại Varanasi, hành trình ngày thứ hai đưa chúng tôi đến những thánh tích linh thiêng, nơi lưu giữ những dấu chân của Đức Phật và các vị Thánh Tăng. Lòng tôi dâng trào niềm xúc động khi nghĩ đến những gì sắp được chiêm bái, như thể từng bước chân trên hành trình này đang dần đưa tôi về với cội nguồn của sự giác ngộ.
- Bình minh trên dòng sông Hằng huyền bí
Sáng sớm, đoàn hành hương thức dậy trong không khí tĩnh lặng, sương sớm bảng lảng trên sông Hằng. Chúng tôi lên thuyền, trôi nhẹ trên dòng nước linh thiêng, nơi hàng ngàn năm qua vẫn là chốn nương tựa tâm linh của biết bao thế hệ. Giữa ánh bình minh phản chiếu trên mặt nước, những cảnh tượng của Khổ Đế - Sanh, Lão, Bệnh, Tử hiện ra rõ rệt: những người già tắm gội để cầu mong sự thanh tịnh, những nghi thức cầu siêu, những nụ cười trẻ thơ bên bờ sông… Tất cả tạo nên một bức tranh đầy triết lý về cuộc đời vô thường. Tôi lặng người, cảm nhận sự nhỏ bé của mình giữa vòng xoay vô tận của nhân sinh.
- Trên đường đến Sravasti - Thành Xá Vệ
Rời Varanasi, chúng tôi di chuyển về Faizabad để dùng bữa trưa. Dọc đường đi, cảnh sắc Ấn Độ hiện ra với những cánh đồng trải dài, những ngôi làng nhỏ bình yên, và những dòng sông hiền hòa. Nhìn thấy những con người nơi đây sống giản dị nhưng an nhiên, tôi tự hỏi: phải chăng họ đã tìm được hạnh phúc đích thực trong chính sự giản đơn này?
- Chiêm bái các di tích tại Thành Xá Vệ
Buổi chiều, đoàn đến với Thành Xá Vệ (Sravasti), nơi Đức Phật đã an cư kiết hạ trong 24 mùa mưa và thuyết pháp cho hàng nghìn đệ tử. Đây là một trong những thánh địa quan trọng bậc nhất đối với Phật tử trên khắp thế giới. Tôi hồi hộp và háo hức, bởi đây là nơi lưu giữ biết bao bài pháp quý giá, nơi những bậc Thánh Tăng đã từng tu tập và giác ngộ.
RỪNG THỆ ĐÀ - KỲ VIÊN TỊNH XÁ (Jetavana Vihara): Kỳ Viên Tịnh Xá là một trong những tu viện nổi tiếng nhất thời Đức Phật, được Trưởng giả Cấp Cô Độc phát tâm mua bằng cách trải vàng lót kín mặt đất để cúng dường cho Đức Phật và Tăng đoàn. Tại đây, tôi cảm nhận rõ sự thanh tịnh và trang nghiêm của chốn thiền môn.
HƯƠNG THẤT PHẬT: Đây là nơi Đức Phật an trú trong suốt thời gian Ngài thuyết pháp ở Thành Xá Vệ. Chúng tôi bước chân nhẹ nhàng, như thể không muốn làm lay động không gian tĩnh lặng nơi đây.
THÁP TÔN GIẢ ANANDA: Tôn giả Ananda là thị giả thân cận của Đức Phật, người đã ghi nhớ toàn bộ những lời dạy của Ngài và góp phần truyền lại Kinh Điển.
THÁP THÁNH TĂNG SIVALY (Đại Lộc): Ngài Sivaly được xem là vị tỳ kheo có phước báu lớn nhất do hạnh nguyện cúng dường và lòng từ bi vô hạn.
THÁP NGÀI ĐẠI CA DIẾP: Ngài là tổ sư đầu tiên của Thiền tông, người có công duy trì y bát của Đức Phật cho đến khi truyền lại cho Ngài A Nan.
THÁP NGÀI MỤC KIỀN LIÊN: Vị đệ tử có thần thông đệ nhất, nổi tiếng với lòng hiếu hạnh khi cứu mẹ khỏi địa ngục bằng cách tổ chức Vu Lan Bồn.
GIẾNG NƯỚC CỦA TĂNG ĐOÀN: Nơi cung cấp nước sinh hoạt cho chư Tăng thời Đức Phật.
NHÀ KHÁCH XƯA KIA: Dành cho các Phật tử và khách hành hương đến nghe pháp và tu tập.
CÂY BỒ ĐỀ ANANDA: Cây Bồ Đề này do Tôn giả A Nan trồng, với ý nghĩa là biểu tượng của Đức Phật để những người Phật tử có nơi đảnh lễ khi Ngài đi hoằng pháp xa. Dưới bóng cây, tôi nhắm mắt thiền định, cảm nhận luồng khí an lành tỏa ra, như thể năng lượng từ bi vẫn còn lan tỏa khắp không gian.
PHẾ THÁP SUDATTA: Đây là nền móng còn sót lại của ngôi nhà Trưởng giả Cấp Cô Độc, người có công lớn trong việc phát triển Phật pháp. Câu chuyện về sự hy sinh tài sản để mua đất cúng dường vẫn luôn là tấm gương về lòng hộ pháp kiên định.
PHẾ THÁP ANGGULIMALA: Đây là nơi hỏa táng của Tôn giả Angulimala - người từng là một kẻ sát nhân khét tiếng, nhưng nhờ gặp Đức Phật mà đã hoàn toàn chuyển hóa và trở thành một vị A-la-hán chứng đắc. Khi đứng trước phế tháp này, tôi cảm nhận được sức mạnh vô biên của lòng từ bi và sự giác ngộ.
- Kết thúc ngày hành hương đầy ý nghĩa
Sau một ngày chiêm bái đầy cảm xúc, tôi trở về khách sạn tại Sravasti để dùng bữa tối và nghỉ ngơi. Dư âm của những bài pháp, những câu chuyện về Đức Phật và chư Thánh Tăng vẫn còn vang vọng trong tâm thức. Nhìn bầu trời đêm lung linh ánh sao, tôi chợt nhận ra: Chúng tôi không chỉ đi trên con đường vật lý, mà còn đang hành trình trên con đường tâm linh, để từng chút một, tâm hồn được soi rọi bởi ánh sáng của trí tuệ và từ bi.
Ngày mai, hành trình sẽ tiếp tục, và tôi biết rằng từng bước chân đi qua đều sẽ để lại trong tôi những dấu ấn không thể phai mờ.
Ấn Độ
India (Ấn Độ)
Đã cập nhật vào ngày 5/02/2025