Chuyến đi gần nhất của mình thật ra tới 9 ngày qua Phuket-Huahin-Bangkok nhưng mình chỉ muốn review ở Phuket vì sao thì xem sẽ rõ hơn nhé.
Đầu tiên là đi chuyển. Ở SG đã có Vietjet bay thẳng tới Phuket thì phải. Mình bây từ ĐN nên transit ở Dong Mueng và phải nói là mất thời gian kinh khủng, gần cả ngày, mặc dù không delay nhưng phải cách quãng mấy tiếng trừ hao.
Tới Dong Mueng, làm thủ tục nhập cảnh, đơn giản chỉ cần điền thông tin vào thẻ nhập cảnh tiếp viên đưa và kẹp vào passport đưa cho hải quan. Nhanh chân không sẽ phải xếp hàng lâu. Cũng hên xui chuyến mình không đụng tour nên vắng. Xong qua khu bay quốc nội để bay Phuket. Sân bay nhiều lựa chọn, có tiệm bán giá bình dân mà rất ngon. Không chặt chém như VN mình đâu.
Sân bay Phuket cách xa trung tâm tầm 1h chạy xe, nếu cao điểm, kẹt có thể 2-3h. Đấy là xe riêng, bus rẻ hơn nhưng mất thời gian chờ đợi và đừng trả khách lắm, nhưng được cái rẻ nhất trong các lựa chọn. Khoảng 1-200thb/người. Mình xem grab thì 1000thb lận. May book trên Klook giảm giá phân nửa có 400k thôi, khoảng 5-600thb. Đến khách sạn cũng tối. Thế là chỉ ăn nhẹ rồi bơi cho tỉnh, xong đi ngủ cho ngày mai.
Phuket có rất nhiều khu vực, mình chỉ đi vài khu vì khoảng cách nó xa vãi chưởng. Thuê xe máy chạy bên trái không quen nữa nên hơi căng thẳng. Thuê xe 300thb/ngày, xe mới nhưng càng nhiều ngày càng rẻ, mình thuê 2 ngày 500thb.
Mình ở Novotel Kata beach cũng khá đẹp và yên tĩnh, có nhiều ks lắm mọi người tham khảo trên booking hay Agoda.
Viêw biển Kata
Do lần trước mình đã đi Krabi và các đảo koh Phiphi nên lần này chỉ khám phá Phuket thôi. Không đi tour đảo.
Ngày 2: tắm biển Kata, chiều đi vào Patong
Biển Kata
Buổi sáng nước rút, biển êm trong xanh, cát mịn, tắm đã nhất. Khu Kata vắng hơn nữa nên rất yên bình.
Jungceylon mall
Khu Patong đông đúc, nhộn nhịp hơn. Các khu mall trang trí hoành tráng, như khu Jungceylon chẳng hạn. Bên trong nhiều shop, quán ăn, có cả bigC. Nếu mua sắm thì không phải trả phí gửi xe.
Ngày 2: Big Buddha, Chaithararam temple, Phuket old town.
Buổi sáng mình vẫn thư giãn bơi do trời mưa, tầm 2h mới tạnh.
Big Buddha là địa điểm phải đến khi tới Phuket. Chưa hoàn thiện nhưng rất đông du khách đến tham quan. Đường núi cũng hơi kinh, chạy ko quen nên đi chậm nha mn. Tượng siu toa khổng lồ, hoàn toàn bằng đá cẩm thạch.
Đền nổi tiếng nhất ở Phuket nên đông du khách, mình có nghe TV lao nhao ở đây.
Phuket old town khá vắng, chỉ nhộn nhịp ngay con đường ẩm thực mà hên sao đi ngay cuối tuần nên được trải nghiệm. Đồ ăn ngon, rẻ và sạch sẽ. Càng tối càng đông người đến. Mình ăn no xong về ks bơi :))))
Ngày 3: Karon beach - Tri Trang beach - Patong
Karon Beach sóng to thấy chơi dù bay nhiều, mà cứ như xiếc, họ không cần đại bảo hộ. Bãi này cũng trong xanh nhưng cát to hơn Kata.
Bãi Tri Trang có dịch vụ chụp hình với với nhưng giá chát 1000thb/người cho 20p.
Khu Patong quay lại nên bị police check, không có giấy phép lái xe quốc tế nên bị phạt 1000thb. Ăn kinh dị. Về lại Kata. Ở Kata cũng có khu chợ đêm khá nhỏ nhưng cũng ngon và rẻ hơn khu Patong.
Ngày 4: nghỉ ngơi, ra sân bay. Cũng tiếc vì còn nhiều nơi để tham quan nhưng chịu chứ sao giờ.
À quên bãi Mai Khảo ngay sân bay là nơi ngắm máy bay cất và hạ cánh. Tranh thủ ghé nhé cả nhà.
Thấy hữu ích follow, like, share, tặng coin để ủng hộ mình review hay hơn nhé. Cám ơn cả nhà.
Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.
Đi không biết bao nhiêu lần rồi mà mỗi lần đi đều có chỗ mới. Chuyến này 3N 2Đ xuất phát từ Đà Nẵng. Ngay mùa hồng và hoa đã quỳ nên đẹp ơi là đẹp luôn.