Bưu Điện Trung Tâm Sài Gòn là một công trình kiến trúc tiêu biểu được Pháp xây dựng. Nó là một chứng nhân của một giai đoạn lịch sử của thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy địa điểm này, ngày nay trở thành địa chỉ được khách du lịch trong và ngoài nước đến thăm quan và checkin...
Tớ đến Sài Gòn vào một ngày nắng đẹp có mây trắng và bầu trời xanh trong. Với một cô bé từ Hà Nội bay vào như tớ thì thành phố này quả thật vô cùng mới mẻ , đầy hấp dẫn, ẩn chứa nhiều điều thú vị chờ tớ khám phá. Giống như Hà Nội vậy ,thì thành phố Hồ Chí Minh cũng là thành phố lâu đời, đi qua bao thăng trầm của lịch sử. Do đó mà nơi đây có những địa chỉ lịch sử gắn liền với những câu chuyện quá khứ hào hùng của đất nước.
Đi du lịch Sài Gòn lần đầu , trong lòng tớ đầy e ngại khi mọi người bảo an ninh trong đấy không tốt lắm, cướp giật nhiều. Chả biết thật không nhưng cũng đủ cho tớ cảm thấy bối rối và lo lắng. Vậy là tớ đã quyết định sẽ khám phá trung tâm Sài Gòn bằng đi bộ, nếu mệt thì đi tacxi chứ không thuê xe máy như các thành phố tớ từng ghé qua. Quyết định này của tớ sau khi thực hiện thì thấy là lựa chọn không tồi nhé. Nó giúp tớ nhìn ngắm phố phường một cách chậm rãi, tiếp xúc gần nhất với người dân ở đây và cảm thấy họ thật thân thiện, an ninh cũng ổn mà nhỉ. Trong các danh sách địa danh lịch sử nên ghé khi thăm Sài Gòn thì không thể bỏ qua được Bưu Điện Trung Tâm Thành Phố. Đến đây thăm quan thì tớ cảm nhận được đây không chỉ là địa điểm khách du lịch yêu thích mà còn là địa điểm ý nghĩa với người dân Sài Gòn. Rất nhiều các bạn trẻ Sài Gòn đến chụp ảnh lưu niệm, có khi chụp ảnh cưới, chụp ảnh tốt nghiệp. Cảm giác của tớ như người Hà Nội đối với văn miếu hay bờ hồ vậy.
Bưu Điện trung tâm Sài Gòn là công trình kiến trúc tiêu biểu tại thành phố Hồ Chí Minh, tọa lạc tại số 2, công trường công xã Paris , Quận 1. Đây là tòa nhà được Pháp xây dựng vào giai đoạn 1886-1891 theo phong cách Châu Âu do kiến trúc sư Villedieu cùng phụ tá thiết kế. Tòa nhà mang vẻ đẹp của phương Tây kết hợp với nét trang trí tao nhã của phương Đông. Màu chủ đạo bên ngoài của Bưu Điên là màu vàng nhạt xen kẽ trang trí sơn màu trắng đã tôn nên vẻ đẹp sang trọng của tòa nhà, hệ thống ô cửa mái vòm tạo cảm giác gợi nhớ những trạm xe lửa ở Châu Âu.
Để đến tham quan bưu điện thì các bạn có thể lựa chọn rất nhiều phương tiện di chuyển theo sở thích. Bưu điện nằm ở trung tâm quận 1 nên nếu các bạn lưu trú ở khu vực chợ Bến Thành có thể đi bộ đến thăm quan (người nước ngoài đa phần lựa chọn phương án này). Ngoài ra các bạn có thể đi xe máy và ô tô tùy thích. Nếu trời đẹp thì các bạn có thể lựa chọn đi xe bus hai tầng nhưng giá vé khá cao , theo mình biết thì khoảng 200k/ 1 người. Xe sẽ chở các bạn đi vòng quanh các địa điểm du lịch nổi bật ở trung tâm Sài Gòn. Đến được bưu điện rồi thì đừng chỉ checkin bên ngoài mà các bạn hãy dành chút thời gian vào bên trong của bưu điện để khám phá, bưu điện hoàn toàn không thu vé. Cảm giác đầu tiên của mình bước vào là ôi trong này mát quá so với cái nắng ngoài trời, kiến trúc thật đẹp như bên Tây ý. Đặc biệt hai bên sảnh chính của bưu điện vẫn giữ những hòm thư cổ và bốt điện thoại xưa làm du khách như mình hòai niệm về một Sài Gòn xưa cũ . Ngoài ra bưu điện còn trưng bày các bưu thiếp và đồ lưu niệm, có niêm yết giá rõ ràng, nếu ai thích có thể mua về làm quà. Bạn nào có tâm hồn lãng mạn có thể thử mua bưu thiếp viết tặng người thương gửi về qua bưu điện , mình tin rằng đó là một trải nghiệm đáng nhớ tuyệt vời và người nhận được cũng bất ngờ. Cuộc sống này đôi khi khá nhạt , vậy ta đành làm nó đậm đà hơn.
Bưu Điện Sài Gòn từ lâu đã là đứa con tinh thần trong lòng người dân ở đây. Đến với Sài Gòn nếu không ghé thăm sẽ là một điều đáng tiếc không nhỏ. Tin mình đi, các bạn sẽ có khoảng thời gian thú vị ở địa điểm này, đừng đắn đo nếu có điều kiện thì khám phá thôi nào!!!!