10 điểm đến không thể bỏ qua ở Bangkok, Thái Lan (phần II)
Sagi
Thứ 3, 10/07/2018

Người ta hay bảo Bangkok "chán", không nhộn nhịp như Pattaya hay thơ mộng như Huahin, nhưng với mình Bangkok mang vẻ đẹp rất riêng, vừa phảng phất nét cổ kính của những ngôi đền, chùa lại vừa hiện đại phát triển với dãy nhà cao tầng chọc trời. Dưới đây là danh sách 10 điểm đến mình ấn tượng nhất tại Bangkok trong chuyến đi vào đầu tháng 4/2018.
Xem phần I tạiđây.
Siam Center
Để đến đây thì các bạn đi tàu trên cao skytrain BTS dừng ở trạm Siam, Siam Center nằm ngay bên cạnh, từ xa nhìn đã thấy ngay rồi, phía dưới quảng trường cũng có các hội chợ khá giống hội chợ cuối tuần ở Việt Nam mình.
Terminal 21
Một điều nữa mà bạn không thể bỏ qua Terminal 21 khi đến Bangkok là vì đây không những là thiên đường thời trang, mà còn là thiên đường ăn uống nữa đấy, đi thẳng lên khu Pier 21 ở tầng 5 là bạn sẽ choáng ngợp trước cả dãy hàng quán với đủ "của ngon vật lạ" ở đây, mình thích khu này nhất trong những khu food court từng đi ở Thái vì xét về giá cả, hương vị và sự đa dạng của món ăn thì ở Terminal 21 là ổn nhất luôn.
Để đến đây, bạn có thể đi BTS đến trạm Asok và đi thẳng qua Skywalk luôn, hoặc đi tàu điện ngầm MRT dừng tại trạm Sukhumvit.
Phố Patpong
Mình chỉ đi cho biết chứ không hẳn vào bar nào nên không rõ giá cả và dịch vụ, thế nhưng mà nếu không cẩn thận bạn rất dễ bị "gài bẫy" ở đây đấy, đặc biệt là đừng nên tin lời mấy anh "cò mồi" chỉ 100bath hay 150bath gì đấy thôi, không có đâu nhé. Dọc con phố nhỏ cũng là một khu chợ bán quần áo, đồ lưu niệm, trang sức, nói chung mình thấy giá cả khá là đắt so với mặt bằng chung, nhưng cũng khá dễ trả giá, bạn cứ thoải mái nhé.
Baiyoke Sky Hotel
Có nhiều mức giá và dịch vụ để bạn lựa chọn, lúc đó giá vé cho một bữa buffet và lên tầng quan sát của mình là khoảng gần 600bath (nghĩa là hơn 400k), bạn có thể mua trực tiếp tại khách sạn hoặc đặt qua klook. Khách sạn này nằm ngay trong khu chợ nổi tiếng nhiều quần áo là Pratunam, gần đó cũng có rất nhiều trung tâm mua sắm và chợ đêm, bạn có thể đi taxi hoặc tuktuk để đến đây nhé.
Giant Swing
The Giant Swing (hay còn gọi là Sao Ching Cha) là một cột tôn giáo nằm trước Wat Suthat, được xây dựng bởi vua Rama I với tổng chiều cao là 27m vào năm 1784 và nằm ở phía trước ngôi đền Devasathan (Brahmin). Trong nhiều thế kỷ, nơi đây đóng vai trò trung tâm để tổ chức các nghi lễ có nguồn gốc từ đạo Bà La Môn cũ.
Như bạn thấy, thì đây chỉ là một cái cổng đỏ thôi, với mình thật sự không có gì quá đặc sắc, nhưng đây cũng là một kinh nghiệm cho mình và mình chia sẻ cho các bạn là nên tham khảo trên tripadvisor trước khi đến, tránh trường hợp như mình là đến ngay lúc người ta đang thi công trùng tu thì khá là mất công, vì mình phải bắt xe tuktuk đến 2 chặng rồi quay về.
Ngay bên cạnh Giant Swing cũng là một trong những ngôi đền cổ nhất Bangkok nên nếu muốn bạn có thể vào thăm đền. Gần đó là một ngôi chùa khá nổi tiếng của Bangkok mà bạn có thể ghé thăm là Wat Suthat, từ xa sẽ nhìn thấy Giant Swing như là chiếc xích đu cao chót vót nổi bật của ngôi chùa này và rất có ý nghĩa với những người theo đạo Bà La Môn.
Ngoài 10 điểm này, thì Bangkok còn rất nhiều nơi để bạn khám phá như phố Khao San, chợ Chatuchak...và đặc biệt, ẩm thực đường phố của Bangkok cũng là điều ấn tượng nhất với mình trong thời gian dạo chơi ở thành phố này, bạn có thể xem bài review của mình vềcác món ăn đường phố đặc sắc của Bangkoknhé.
---
Sagi.
Đã cập nhật vào ngày 12/01/2023