Bỏ qua tới nội dung chính
0938.002.969
Những tháng ngày rong ruổi trên cung đường biển đẹp nhất Việt Nam (phần 1)

Những tháng ngày rong ruổi trên cung đường biển đẹp nhất Việt Nam (phần 1)

Việt Nam mình đẹp lắm, bạn có biết không? Mùa hè năm ấy, mình rong ruổi trên con xe máy qua cung đường biển đẹp nhất Việt Nam, những con đường một bên biển xanh rì, một bên vách núi dựng đứng, xuyên qua bao miền cát trắng và những ghềnh đá tự nhiên kỳ vĩ. 4 ngày, 6 tỉnh, 1 cung đường, tuổi trẻ của mình đã có những ngày nắng xanh ngời như thế.
Với những kẻ lữ hành hay đi đây đó dọc đất Việt, có lẽ gọi cung đường từ Bà Rịa - Vũng Tàu đi qua Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên đến Bình Định là cung đường biển đẹp nhất Việt Nam chắc không ai nỡ phản đối. 11 vịnh, 11 mũi đất, 8 đầm, những bãi biển hoang sơ tuyệt đẹp và không thể đếm hết những thắng cảnh tự nhiên trên cung đường mà mình đã in dấu chân qua.

Lịch trình khám phá cung đường biển đẹp nhất Việt Nam bằng xe máy

Ngày 1: Sài Gòn - Vũng Tàu - Phan Thiết: 220km

ảnh: wetrek.vn
- Xuất phát từ TP HCM, mình không đi theo đường QL1A mà chọn đường qua khu Hồ Cốc - Hồ Tràm để đến Bình Thuận, tuyến đường này rất đẹp và mát, vừa đến Lagi là khung cảnh một bên là biển, một bên là những đồi cát trải dài tuyệt đẹp hiện ra. Chỉ tiếc một điều là mình không đủ thời gian khám phá hải đăng Kê gà, cũng là một trong những điểm "phải đi" khi đến Bình Thuận.
những đồi cát dọc đường đến Phan Thiết
TP Phan Thiết
- Nghỉ trưa ở TP Phan Thiết, mình có ghé vào Trường Dục Thanh, nơi Bác từng dạy học khi ghé Bình Thuận, ngôi trường vẫn lưu giữ rất tốt những kỉ vật ngày xưa còn tồn lại và không gian rất yên tĩnh, vắng lặng vì chẳng có nhiều khách tham quan.
bánh canh chả cá, đặc sản Phan Thiết
bên trong Trường Dục Thanh
- Khi đi ngang qua Mũi Né, cảm tưởng cứ như nơi nào chứ chả phải Việt Nam, vì có quá trời du khách mà, resort, bar...đầy rẫy, hứa hẹn sẽ quay lại "du lịch nghỉ dưỡng" khi có cơ hội và có...xiền.
bãi đá ông địa
- Một trong những điểm rất đáng đi là Đồi cát bay, trải nghiệm trượt cát rất thú vị tuy nhiên chóng vánh đến nỗi mình chưa kịp cảm thấy gì thì đã dừng lại mất tiêu. Nếu có thể bạn nên đến Đồi cát bay trước khi mặt trời lặn để ngắm hoàng hôn, mình chậm chân một xíu nên khi đến nơi thì những vệt đỏ cuối cùng cũng đã tan.
hoàng hôn trên đường
đồi cát vàng khi những tia nắng cuối cùng dần tắt hẳn
- Tối đó mình nghỉ tại biển Hòn Rơm, bước chân ra là thấy biển, sóng vỗ trước mặt, trăng sao treo trên đầu, sáng thức dậy giữa tiếng sóng rì rào và mùi gió biển lành lạnh, thật không gì tuyệt hơn.
đón bình minh ở Hòn Rơm

Ngày 2: Phan Thiết - Phan Rang: 120km

- Tiếp tục hành trình theo cung đường DT716 đến Bàu Trắng, từ đây rẽ phải để né quốc lộ 1A và đi con đường ôm sát biển đến cầu Sông Lũy ở Phan Rí Cửa. Cung đường này rất đẹp nhưng cũng rất vắng, bạn nên đổ xăng đầy và có thể đem theo phòng hờ, đừng nên chạy tốc độ quá nhanh vì đôi khi mặt đường có cát rất dễ trượt té.
cung đường biển đẹp vô cùng
- Bàu Trắng cũng tương tự Đồi cát bay nhưng nếu cát ở Đồi cát bay màu vàng thì Bàu Trắng chỉ có một màu trắng xóa, nổi bật trên nền cát trắng là mặt hồ xanh thẳm (vào mùa sen nở thì hồ ngập sắc sen hồng hẳn là đẹp vô cùng). Không rõ hiện tại các dịch vụ du lịch ở Bàu Trắng đã phát triển chưa, vì lúc mình đi thấy không ok lắm, không có nhiều lựa chọn về đồ ăn lắm và nếu muốn chụp hình trên "tấm bè" ngay hồ thì phải trả phí, xe địa hình khám phá đồi cát thì đắt đỏ. Theo mình các bạn nên đi Bàu Trắng vào chiều vì buổi sáng và trưa rất nắng nóng, leo lên đồi cát cũng thấp thôi mà kiệt sức như trên sa mạc Sahara vậy :v
toàn cảnh Bàu Trắng
con người trở nên nhỏ xíu giữa một "sa mạc" cát rộng lớn
- Một trong những cung đường đẹp nhất Việt Nam là đây, đoạn Bàu Trắng - Hòa Phú - Phan Rí Cửa như thể những con đường miền viễn tây trong phim Mỹ, nếu mà quay flycam thì đẹp tuyệt vời, con đường xa lộ rộng lớn, vắng vẻ, chỉ mình ta với ta, hai bên là những "sa mạc" cát rộng mênh mông, thấp thoáng phía trước là núi, là biển, "phượt" xe máy trên cung đường này sẽ cho bạn những trải nghiệm và cảm giác mà đi du lịch Bình Thuận bằng những phương tiện khác thì không thể có được.
những đoạn xa lộ hai bên là đồi cát trải dài vô tận
- Một địa danh khác mà mình ghé lại trước khi rời Bình Thuận là Bãi đá Cổ thạch (hay còn gọi là bãi đá 7 màu), thuộc huyện Tuy Phong, Bình Thuận, những viên sỏi ở đây có 7 màu, ngoài ra thì bãi biển cũng không đặc biệt mấy và cũng không nhiều du khách đến tắm, một điều nữa là bãi biển khá nhiều rác vì ý thức kém, đường vào cũng khá khó tìm, nếu đến bạn có thể hỏi đường người dân ở đây.
muốn vào chùa và bãi đá cổ thạch phải mua vé giá 40k/người

những mảng đá bám rêu xanh
- Lúc đầu mình dự tính đêm sẽ đến Vĩnh Hy hoặc Cam Ranh luôn, nhưng vì trời mưa nên bất đắc dĩ đành ở lại TP Phan Rang. Nếu bạn có nhiều thời gian dạo chơi ở Phan Rang, có thể tham khảo các địa điểm cũng rất đẹp như mũi Dinh, hải đăng mũi Dinh và đồi cát Nam Cương.
quảng trường ở TP Phan Rang
cung đường đèo Phan Thiết - Phan Rang

Các bạn có thể theo dõiphần 2trong hành trình khám phá cung đường biển đẹp nhất Việt Nam bằng xe máy của mình tại đây nhé:https://gody.vn/blog/quynhnhu.qn955053/post/nhung-thang-ngay-rong-ruoi-tren-cung-duong-bien-dep-nhat-viet-nam-phan-2-628
---
Sagi.

Đã cập nhật vào ngày 12/01/2023

0 lượt thích 0 bình luận

Bình luận

Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bài viết liên quan

Bài viết cùng tác giả

Đăng nhập

Đăng nhập để lưu hành trình, theo dõi đơn hàng và nhận ưu đãi thành viên.

Tiếp tục với Google

hoặc dùng email

Chưa có tài khoản?

Tạo tài khoản nhanh - nhận nhiều ưu đãi!

Tạo tài khoản để có thể nhận ngay các ưu đãi hấp dẫn dành cho thành viên đến từ các đối tác của Gody.vn dành cho cộng đồng.

Chia sẻ bài viết

Xoá bình luận?

Bình luận đã xoá sẽ không khôi phục được.