Blog NẮM TAY NHAU ĐẾN TÀ NĂNG - PHAN DŨNG (Cung đường trekking đẹp nhất Việt Nam)
cover

NẮM TAY NHAU ĐẾN TÀ NĂNG - PHAN DŨNG (Cung đường trekking đẹp nhất Việt Nam)

avatar
Lô Thị Ngân Hà dot Thứ 7, 05/10/2019
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Với tụi mình chuyến đi này không chỉ là cuộc dạo chơi trên cung đường trekking đẹp nhất Việt Nam mà nó còn là cuộc trùng phùng của những kẻ khờ khạo đang mong mỏi gặp lại nhau.
Chuyến đi lần này mình đi cùng team89, team mình có 9 đứa: 6 đứa bay từ Hà nội vào, 3 đứa từ Sài Gòn lên, mọi người chọn Đà Lạt là nơi tập trung để chuẩn bị cho chuyến đi trong mơ.
Nói thêm một chút vì sao mình gọi nó là chuyến đi trong mơ: mùa hè năm 2018, tụi mình ở khắp nơi trên đất nước này đã cùng nhau tham gia hành trình đạp xe xuyên Việt trong vòng 40 ngày. Hành trình kết thúc, người Bắc kẻ Nam đứa Trung nên hơn một năm vừa rồi, tụi mình chỉ liên lạc với nhau qua những dòng tin nhắn hoặc vài ba cuộc gọi vội vã trên facebook. Vậy nên với tụi mình chuyến đi này không chỉ là cuộc dạo chơi trên cung đường trekking đẹp nhất Việt Nam mà nó còn là cuộc trùng phùng của những kẻ khờ khạo đang mong mỏi gặp lại nhau.
Lịch trình ngày đầu tiên:
4h40 bọn mình xuất phát từ Đà Lạt đi Tà Năng, team mình thuê nguyên 1 xe 16 chỗ để tiện di chuyển, tầm 6h30 xe dừng lại tại Đà Loan để mọi người ăn sáng. Do mấy hôm trước ở Tà Năng mưa lớn, lũ về nên sau khi ăn sáng xong mọi người thống nhất lại lịch trình và quyết định bẻ từ cung thác Tà Năng - Thác Yavly - Phan Dũng đi trong 3 ngày 2 đêm qua cung đồi lính Tà Năng - Phan Dũng đi trong 2 ngày 1 đêm.
Sau đó, cả team di chuyển thêm tầm 30p nữa đến quán tạp hóa ở Tà Năng để mua một số vật dụng cần thiết như áo mưa, bánh kẹo,... Quán tạp hóa này cũng chính là nhà của một trong hai tourguide đi cùng bọn mình. Anh Thành là người gốc Nam Định, gia đình anh Thành vào đây để xây dựng kinh tế mới từ thời ông bà nội nhưng hiện giờ anh vẫn nói giọng Bắc, chỉ có một số từ ngữ phổ thông sử dụng theo người dân ở đó thôi. Mình nghe kể lại, ở Tà Năng chủ yếu là người Chu Ru và người Kinh sinh sống, đây là lần đầu tiên mình nghe đến tên dân tộc Chu Ru nên lúc trở về nhà mình cũng có vào google để tìm hiểu thêm thì được biết văn hóa, chữ viết của người Chu Ru có nhiều nét tương đồng với người Chăm, tiếc là hôm đấy mình không có cơ hội trò chuyện với một người Chu Ru nào. Bọn mình tiếp tục di chuyển gần một giờ đồng hồ nữa để vào đến điểm xuất phát, đoạn đường này khá là xấu, mưa bắt đầu lưa thưa, ngồi trên xe cả lũ cùng nhau hát vang Tiếng gọi, Mắt đen, Cơn mưa tháng 5... đứa nào đứa nấy đều không che giấuđược sự phấn khích vì chúng mình đã thật sự gặp lại nhau, vì chúng mình đang đặt chân đến một vùng đất đầy rẫy những điều mới lạ.Sau khi chụp cùng nhau một vài bức ảnh lưu niệm dưới bầu trời xám xịt, cả team một lần nữa kiểm tra lại tư trang và chính thức lên đường đi xuyên rừng Tà Năng - Phan Dũng.
Đi đến con suối thứ hai do cầu bị sập nên team mình phải dừng lại chừng 30p, mình có chút sợ vì đã được nghe vài câu chuyện kỳ bí ở cung đường này, mình chờ đợi quyết định của tourguide để biết có nên lội qua hay không. Sau khi sang bờ bên kia mà chỉ bị ướt đến lưng quần, mình lại càng phục cái tài đi xe máy của người dân bản địa, như thể mình đang được chứng kiến một cuộc đua xe địa hình mở rộng, thậm chí nó còn khó nhằn hơn mấy chương trình hay thấy trên tivi. Vượt thêm 2 con dốc nữa thì tụi mình nghỉ trưa, đồ ăn đã được các anh porter chuẩn bị, có thịt kho trứng, có dưa leo, có đậu rán, mọi người ăn khá ngon miệng vì sáng nay đã bị mất nhiều sức với mấy con đường vàng óng như được bôi trơ bằng mỡ.
Sau khi ăn trưa team mình chỉ nghỉ ngơi tầm 15p rồi bắt đầu di chuyển theo lịch trình buổi chiều, thời tiết lúc này thật biết chiều lòng người, trời đã tạnh mưa và hửng nắng, những con đồi phía trước lại càng xanh ngát xanh. Chỉ đi thêm 30p nữa bọn mình đã chạm được vào đỉnh chóp có ghi Tà Năng - Phan Dũng, mọi người tranh thủ check in, ngồi nghỉ một lát rồi tiếp tục cuộc hành trình. Trời lại bắt đầu âm u, sương mù phủ kín lối đi phía trước, bọn mình bám theo bóng lưng của nhau mà đi bởi những con đường ở đây có rất nhiều ngã rẽ chỉ cần la cà một chút thôi sẽ lạc mất nhau ngay. Team mình đến địa điểm cắm trại vào lúc 3h chiều, mình khá ngạc nhiên vì những tưởng sẽ mất nhiều thời gian hơn mới tới được đây. Mọi người hay gọi chỗ này là đồi hai cây thông, vào những đợt lễ đồi hai cây thông chứa tối đa được hơn 500 người, mình cảm thấy cực kỳ may mắn vì hôm nay chỉ có team mình cùng 4 cái lều ở trên ngọn đồi đầy sương này thôi.
Thời tiết ở cái xứ này lạ lùng khó tả, 5h chiều trời lại quang mây, khung cảnh trước mặt hiện ra ngày càng đẹp, mình không ngủ nữa mà ra khỏi lều, đến chỗ bếp xem có giúp gì được cho mọi người không. Tối hôm ấy, bụng mình no căng, mình được ăn cháo thịt băm, 2 món gà nướng, 2 món lợn nướng, 2 loại nước chấm, còn có cả rau trộn nữa, mình thấy món ăn tối này ngon hơn hết thảy so với những lần mình từng leo núi ở ngoài Bắc.
Ăn uống xong xuôi bọn mình lên đồi trên để chơi bùi nhùi, Vinh bé bỏng là người cất công đem theo bùi nhùi từ Sài Gòn lên đây, những tia sáng được đốt cháy lên, xoay tròn thành từng vòng to, vòng nhỏ chiếu sáng cả không gian đen khìn khịt phía trước. Bầu trời đầy sao đêm hôm đó như một tấm thảm màu đen được đính lên hàng ngàn viên kim cương, lấp lánh kiêu hãnh khiến người ta chẳng thể nào rời mắt, mình nằm trong lều, ngước mắt lên cao, bức tranh đẹp đẽ này với mình là vô giá.
Lịch trình ngày thứ hai:
Buổi sáng ngày tiếp theo, bọn mình dậy sớm, nhanh chóng vệ sinh cá nhân, ăn sáng, rồi thu dọn đồ đạc để xuống núi. Thời tiết hôm nay có phần hanh khô và nóng nực hơn, mình không mặc áo khoác nữa, giày hôm qua lội suối chưa khô nhưng mình vẫn quyết định đi để chân đỡ bị đau hơn khi xuống dốc. 7h sáng bọn mình chính thức xuất phát, chặng này anh Thành dẫn đường trước còn Duy ở lại dọn dẹp xong lều trại sẽ đuổi theo sau. Giới thiệu một chút, Duy là tourguide mình liên lạc đầu tiên khi có ý định đi Tà Năng - Phan Dũng, mình biết Duy qua một người chị từng đi tour Duy dẫn, Duy sinh năm 95, là người Cần Thơ nhưng lên Đà Lạt sinh sống và làm việc cũng được 2 năm rồi. Duy có giọng hát tình cảm, biết đánh guitar, biết nhậu, lại còn biết nấu ăn nữa.., Duy bảo những ngày đầu mới đi rừng chân bị căng cơ rồi bị chuột rút cũng đau lắm, nhưng đến giờ mặc cho bọn mình có đi trước Duy cả tiếng đồng hồ, chỉ một lúc sau nhìn lại đã thấy Duy ở bên cạnh rồi.
Đi được hơn 2h đồng hồ cả team nghỉ chân tại một con suối nhỏ để ăn nhẹ. Với tốc độ đi như này anh Thành bảo trong khoảng từ 12h-14h bọn mình sẽ ra đến bìa rừng, mình đã tháo giày để mang dép vì con đường phía trước khá bằng phẳng. Mặt trời ngày càng lên cao, má mình rồi cả mũi, cả mắt đỏ bừng lên vì nắng. Ra đến điểm có thể gọi xe ôm, mình lúc này đã đôi phần lưỡng lự, nhưng cuối cùng mình vẫn quyết định đi cùng mọi người ra đường lớn bằng chính đôi chân mình. Đúng như dự đoán, 1h chiều bọn mình có mặt ở quán chị Ớt để tắm rửa, ăn trưa. Kết thúc cuộc hành trình đi xuyên rừng Tà Năng - Phan Dũng.
Mình nghĩ không phải bỗng dưng người ta gọi cung đường này là cung đường trekking đẹp nhất Việt Nam, có lẽ vì nó chứa đựng những câu chuyện khiến người ta tò mò, khơi dậy niềm khao khát muốn chinh phục trong tâm tưởng mỗi người, hấp dẫn tới độ đã biết không nên đi vào mùa mưa nhưng vẫn xách ba lô lên và đến đây như mấy đứa bọn mình.
Đi cho chân cứng đá mềm,
Cho những nỗi buồn không còn nơi trú ngụ,
Cho đôi mắt ta lấp lánh thêm vạn phần,
Trái tim ta,
Luôn
Dũng cảm,
Mạnh mẽ,
An yên.
#hana
Mình sẽ để link facebook và số điện thoại của Duy ở đây, để bạn nào muốn khám phá cung đường này có thể liên hệ nhé. Đi với Duy sẽ được ngắm hoa tào, hoa tầm, được ăn ngon, mặc không cần đẹp, và được nghe Duy hát nữa nha.
Link facebook của Duy: https://www.facebook.com/hoangnguyenanhduy95
Số điện thoại của Duy: 0706 598 939











lâm Đồng bình thuận Tà Năng Phan Dũng Rừng Tà Năng Tà Năng lâm Đồng bình thuận Tà Năng Phan Dũng Rừng Tà Năng Tà Năng

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 3/01/2023
Love
12 Bình luận
avatar
Lô Thị Ngân Hà travel blogger

không có ngày nào giống ngày nào cả, không có nơi nào giống nơi nào cả

1 Quốc gia
42 Tỉnh thành
1,441 Người theo dõi
0 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Baaroo Chan Trek vậy phải có lead kinh nghiệm đi theo chứ ko nguy hiểm chết
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Lô Thị Ngân Hà đúng rồi bạn, nên mình mới liên hệ với Duy đó :)))
avatar
Baaroo Chan Yay, mình cũng đag soi mấy tour dự định nè
avatar
Lô Thị Ngân Hà đây là lần đầu tiên mình đi tour trọn gói thế này, mình thấy rất hài lòng bạn ạ, một phần vì tour này chỉ có team mình đi, không ham rẻ để ghép đoàn.
avatar
Scarlett Tran Đi đúng mùa mưa sình lầy nhiều quá
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Lô Thị Ngân Hà may cái hôm mình đi mưa lưa thưa xong tạnh
, sang ngày 2 thì nắng bạn ạ
avatar
Phùng Xuân Dung Đi trek vậy trước đó phải tập thể lực ko chị
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Lô Thị Ngân Hà Mình có đi bộ khoảng 2 tuần trước khi đi bạn ạ, nhưng cũng không đều đặn lắm. Nên tập thể lực bạn nhé, không thì đau chân lắm.
avatar
Đỗ Tiến Đạt chi phí nhiều ko bạn?
nếu đi 3N2D
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Lô Thị Ngân Hà Tớ đi theo tour bạn ạ, hôm tớ đi 2N1D là 1950k chưa bao gồm tiền xe đi lại ĐL-TN, TN-ĐL, đoàn mình 9 người. Bạn liên hệ với Duy (mình đã note lại số điện thoại) bạn đó sẽ tư vấn cụ thể bạn nhé, nó còn tuỳ thuộc vào đoàn bạn đi bao nhiêu người nữa đó
avatar
Đỗ Tiến Đạt cảm ơn bạn nhé
avatar
Lô Thị Ngân Hà Ok bạn. Chúc bạn sẽ có nhiều chuyến đi mới tràn đầy năng lượng nhé
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Sấy giải thích cho mình rằng Ky Quan San (tên gọi khác của Bạch Mộc Lương Tử) theo tiếng dân tộc H'Mông có nghĩa là những dãy núi. Bạch Mộc Lương Tử có độ cao 3046 m, là ranh giới tự nhiên giữa hai xã Sin Suối Hồ huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu và xã Trung Lèng Hồ huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.
Hộ chiếu của Việt Nam đứng hàng thứ 90 trong số 107 cuốn hộ chiếu được xếp hạng vì chỉ được tự do đi đến 51 quốc gia.
Được ví như sa mạc Sahara, đồi cát Bàu Trắng là một địa điểm du lịch độc đáo không thể bỏ qua khi bạn đặt chân đến Bình Thuận.
Cái xứ gì mà khiến người ta nhớ nhung đến lạ.
Cuối tuần anh Trường rủ cả lũ đi chơi thế nên chẳng ai từ chối :))))
Dân gian có cách giải thích về tên gọi Con Cuông khá thú vị. Xưa kia, khúc sông Cả (sông Lam) chảy qua nơi này dần tụ thành một khu đất. Chiều chiều, đàn công ở các làng, bản thường tụ tập về nhảy múa. Vì vậy, người dân gọi vùng đất này là Con Công. Lâu ngày, tên gọi bị biến âm thành Con Cuông.
Mùa hè đó là những hồi ức tươi đẹp nhất của một thời tuổi trẻ mộng mơ, dại khờ...
Mình ngay lúc này đây đã rã rời, nhưng trong đầu mình chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ dừng lại, mình chỉ nghĩ rằng, mình sẽ không dễ dàng bỏ cuộc trước mọi thử thách trong cuộc đời...
Tương Dương là huyện có diện tích tự nhiên rộng nhất trong các huyện của Việt Nam, được UNESCO đưa vào danh sách các địa danh thuộc Khu dự trữ sinh quyển miền tây Nghệ An.