Blog CHUYẾN ĐI CỦA MÙA HÈ
cover

CHUYẾN ĐI CỦA MÙA HÈ

avatar
Đỗ Thúy Hường dot Thứ 4, 11/09/2019
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Ngày bắt đầu : 25.06.19
Ngày về : 10.07.19
Chi phí: ~9tr/người
Địa điểm: Hà Nội -> Sài Gòn -> Vũng Tàu -> Đà Lạt -> Phú Yên -> Quy Nhơn -> Đà Nẵng -> Hội An -> Huế -> Hà Nội
Với châm ngôn: đã đi là phải đi hết ?
Cứ đi đi cuộc sống này vốn ngắn ngủi mà. Vậy thì chúng ta còn chần chừ gì mà không đi???
Một năm trước tôi và cậu từng ấp ủ một chuyến đi chơi xa với nhau, trước khi tôi đi du học và kỉ niệm 9 năm tình bạn của tôi với cậu. Thật may mắn khi mà 2 đứa đều có ước mong đặt chân và khám phá những miền đất mới, những phong tục mới và gặp gỡ những con người mới để biết rõ mình là ai và mình cần gì cho cuộc sống này.
Chỉ có một câu nói vu vơ rủ đi, một lời hẹn mong manh nhưng tôi lại book vé ngay sau khi cậu đồng ý, rồi lập kế hoạch và book phòng luôn sau vài giờ ngắn ngủi. Ừ thì chơi lớn, đi dọc ven biển từ Nam ra Bắc nhé. 25.06.19 hai đứa háo hức lên máy bay để vô Sài Gòn khởi đầu cho chuyến đi dài ngày.
hình ảnh
hình ảnh
Rạng sáng 26.06 tôi và cậu cũng tới được Sài Thành sau bao ngày tháng háo hức về chuyến đi, tôi và cậu vẫn còn sung sức lắm. Sáng tới, cậu và tôi dậy thật sớm để đi Dinh Độc Lập
Dinh Độc Lập
Dù thời gian ở Sài Gòn không nhiều nhưng tôi và cậu vẫn kịp dạo quanh những điểm đến tiêu biểu
Cũng vui chơi chán ở Sài Gòn rồi nhỉ? Tôi và cậu lại háo hức đi Vũng Tàu. Nhưng Vũng Tàu lại chào đón bọn tôi bằng bầu trời âm u và những cơn mưa nho nhỏ
Vũng Tàu
Sau 2 ngày vui chơi đất biển thì cũng là địa điểm mà tôi và cậu mong đợi nhất trong chuyến đi này . ĐÀ LẠT. Nhưng có vẻ thời tiết lại chẳng ủng hộ chúng tôi khi mà bước chân đầu tiên đặt chân đến là cơn mưa rào cùng với cái lạnh buốt giá len lỏi những cơn gió lạnh. Nhiệt độ khi đó chỉ mới 16 độ. Trong khi 2 đứa mặc đồ mỏng và thời tiết thì rét. 5 ngày ở Đà Lạt là 5 ngày mưa gió. Những ao ước săn mây cùng list địa điểm phải tới đều phải bỏ trước cái thời tiết và những cơn mưa này
Da Lat
Rời Đà Lạt, tôi và cậu tiếp tục cuộc hành trình đến miền đất Phú Yên- Quy Nhơn xinh đẹp miền đất của biển xanh cát trắng
Ở Đà Lạt lạnh bao nhiêu thì Phú Yên nắng bấy nhiêu, thời tiết khoảng 40 độ
Phú Yên
Quy Nhơn
Tiếp tục tới Hội An nàoooo
Hội An
Cuối cùng là mảnh đất Huế thân thương
Mong tôi và cậu sẽ có nhiều chuyến đi cùng nhau hơn trong tương lai...






Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 3/01/2023
Love
13 Bình luận
avatar
Đỗ Thúy Hường travel blogger

Bi ai lớn nhất của chúng ta là bước đi mông lung mờ mịt, không nhìn thấy hy vọng phía trước . Thói quen xấu nhất của chúng ta là sống tạm bợ hôm nay, không biết hướng đi của ngày mai

0 Quốc gia
30 Tỉnh thành
9 Người theo dõi
1 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Trương Hoàng Nam :) Bắc - Trung - Nam
đi "bất chấp" luôn b nhỉ?
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Johny Phung Vinh Bay nhiều ha
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Khánh Ngô Bài viết hay ho ghê , đã note ^^
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Hạ Ái xinh ghê luôn, hóng những bài tiếp theo nha
Trả lời
Chia sẻ
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Chỉ sau 2 tuần tớ đã trở lại Hà Giang sau chuyến đi độc hành ấy, lần này tớ đã ở lại lâu hơn, để cảm nhận để thấm, để thấu hiểu con người ở vùng đất xinh đẹp này.
Miền đất yên bình, nhẹ nhàng, là nơi khiến con người ta mong muốn khi về già sẽ xây một căn nhà nhỏ để sống ở nơi đây...
Phú Yên là một vùng đất, một điểm đến mới đối với khách du lịch trong những năm gần đây qua bộ phim " Tôi Thấy Hoa VÀng Trên Cỏ Xanh ". Với giá thành cực kì rẻ và phong cảnh đẹp, Phú Yên sẽ là miền đất hứa trong tương lai.
Chúng tớ đến Đà Lạt vào đúng những ngày mưa bão. Bao nhiêu địa điểm, bao nhiêu chuyện muốn làm đều phải gạch bỏ.
Thực ra tớ không chỉ đi Huế mà tớ còn ghé qua cả Đà Nẵng và Hội An nữa , và chi phí chưa đến 3tr5/người
29 ngày , 6 tỉnh thành , hàng trăm cây số chạy xe máy đường đèo , hàng chục tiếng ngồi xe oto đường dài và hàng vạn kỷ niệm sau mỗi chuyến đi.
Đây là chuyến đi mà chẳng ai có thể ngờ đến , chuyến đi giữa 2 cô gái , tớ và người yêu cũ của người yêu cũ.
Tại sao gọi là lời hứa hẹn ???? Vì tớ từng hứa sẽ đưa đến những nơi cậu thích , những nơi cậu muốn..
Câu chuyện về một cô gái ngáo ngơ ... Một ngày nọ , khi mà cô quá chán chường , mệt mỏi với cuộc sống , quá khiếp sợ thế giới loài người .... Thế là xách balo lên và đi