Ăn Sập Hải Phòng
Đỗ Thúy Hường
Thứ 4, 08/05/2019

Đây là chuyến đi mà chẳng ai có thể ngờ đến , chuyến đi giữa 2 cô gái , tớ và người yêu cũ của người yêu cũ.
Nói như thế nào nhờ , bạn này là người yêu cũ của người yêu cũ của tớ , nghe khó hiểu không ? Những năm cấp 3 hai đứa chúng mình ghét nhau lắm ,chẳng hiểu vì sao mà bây giờ hai đứa lại rất hay nói chuyện và tâm sự với nhau . Rồi có một hôm tớ có hỏi bạn ấy là
-" Ê , mày có biết chỗ nào nhiều đồ ăn ngon không ?"
-"Có , Hải Phòng , Hải Phòng nhiều đồ ăn ngon vãi *** luôn "
-"Thế đợi tao về rồi đi nhé "
-" Oce nuôn "
Đấy , cái kèo của bọn tớ chỉ gói gọn trong vài câu nói như thế , khi mà tớ hỏi bạn ấy thì lúc ấy tớ đang ở Hà Giang , nghĩ thật thì cái tháng 4 này của tớ lông bông quá , đi Hà Giang tận 2 lần , mà lần 2 đi Hà Giang kéo dài tận 7 ngày 6 đêm , xong đi Tam Đảo . Vừa về Hà Nội thì hôm sau đi Hải Phòng với cô bạn này luôn . Chẳng hiểu sao mà tớ có nhiều sức khỏe để mà đi liên tục như thế.
Gặp nhau ở Hải Phòng vì bạn kia học Thái Bình còn tớ học ở Hà Nội cơ , vì mục đích là đi ăn nên bài viết này của tớ chỉ có đồ ăn và những lời kể lể của tớ thôi.
Có thể nói đây là quán coffee khá đẹp , hơn nữa view rất ổn , bánh kem cực kỳ ngon . Rất nhiều góc chụp đẹp , nhưng mục đích của tớ là ăn uống nên cũng không chụp nhiều lắm.
địa điểm ăn uống
hải phòng
Đã cập nhật vào ngày 6/01/2023