Blog KINH NGHIỆM DU LỊCH HÀ GIANG TỰ TÚC 4Đ3N
cover

KINH NGHIỆM DU LỊCH HÀ GIANG TỰ TÚC 4Đ3N

avatar
Đỗ Thanh Huy dot Thứ 7, 11/01/2020
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Nếu bạn có ý định đi du lịch Hà Giang tự túc từ TP HCM, thì đây là bài viết dành cho bạn.
Sau khi đi Hà Giang, mình chốt hạ được một điều rằng Hà Giang đẹp hơn những gì bạn đang tưởng tượng lúc này, đi 1 lần sẽ muốn quay lại thêm nhiều lần nữa, đừng để có lỗi với thanh xuân của chính mình các bạn nhé
Hà Giang là một vùng đất rất đỗi hùng vĩ, mình đã đi nhiều nơi ở đất nước mình, nhưng khi tới Hà Giang mình cũng phải trầm trồ sao mà hùng vĩ, mỹ lệ đến thế.
Bạn đang ở TP HCM và muốn đi du lịch tự túc Hà Giang nhưng vẫn chưa tự tin thì bài viết này mình sẽ chia sẽ để giúp các bạn có thêm hành trang để tự tin cho chuyến đi của mình, một chuyến đi đặc sắc.
Tụi mình lên kế hoạch trước khoảng 2 tháng để sắp xếp, nhóm gồm 8 người. vì dự định đi vào mùa xuân sau tết âm lịch nên trước tết tụi mình đã chuẩn bị tất cả mọi thứ cho chuyến đi.
** Chuẩn bị trước chuyến đi:
- vé máy bay khứ hồi: tụi mình mua trước 2 tháng nên giá tương đối ( 1tr7 khứ hồi). Nhớ chọn giờ phù hợp và bù giờ delay khoảng 2 tiếng các bạn nhé.
- Book homestay trước: 1 đêm ở phố cổ Đồng Văn, tụi mình book Hội Liêm Homestay, 1 homestay nhỏ bên trong khu phố cổ, buổi tối có thể đi bộ ra phố ăn tối uống coffee và ngắm phố cổ. Kinh nghiệm của tụi mình là phải book homestay ở khu phố cổ nhé, lúc mình trên đường đến thấy có rất nhiều homestay ở ngoài rìa khu phố cổ, mấy homestay đó rất nổi như: bụi homestay, CDN... nhưng những homestay này cách xa phố cổ, buổi tối vào phố cổ chơi không tiện bằng mình book luôn 1 nơi vừa gần vừa tiện vừa vui mà còn có không khí được ở với người đồng bào trong 1 ngồi nhà cổ mang đậm văn hóa Đồng Văn nhé. À Giá homestay rất ư là dễ chịu 80k/ người, phòng chung nằm ngủ vui lắm nhé, hợp với đi group. và ở đây cũng tiện là mình không phải thanh toán trước, đến ngày tới ở và thanh toán tiền thôi. địa chỉ: 22 tổ 4 tt Đồng Văn sđt: 01635673631
Ngày 2 ở Du Già nên tụi mình book trước Du Già Homestay, homestay nằm lặng yên trong 1 bản nhỏ, là 1 nơi dừng chân hiếm hoi trên chặng đường từ Mèo vạc về Du già, ở đây đẹp, không khí trong lành và rất nhiều Tây Balo ghé nhé. ở đây mình phải chuyển khoảng trước để giữ chỗ.
- Book xe máy: tụi mình thuê xe máy tại Hằng Thường, book trước không cần chuyển khoảng nhé, mình cho điểm xuất sắc chỗ này luôn, xe tốt, trang bị đầy đủ áo phản quan, nón 3/4,...mọi thứ. Nếu mình đi xe khách đến sớm có thể lên phòng ( dorm) ngủ và vệ sinh, sau đó nhận xe máy. Ông chủ ở đây cũng nhiệt tình perfect 100đ..... Giá xe máy 200k/ngày ( xe wave và xe côn win giá ngang nhau nhé)
- Đặt xe khách trước, nhưng xe khách mình chỉ cần book trước 1 tuần nếu đi vào những lúc không cao điểm, căn cứ vào giờ chuyến bay mà book xe hợp lý nhé. tụi mình book xe Cầu Mè giờ trễ nhất là 22h30, nhưng nếu đi đông tới trễ thì nhà xe cũng châm chước chờ chúng ta.
Tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong chờ tới ngày và lên đường thôi, đây là thời gian nôn nóng và chờ đợi nhất, cứ muốn quay cái vèo cho tới ngày đi thôi.
Tới ngày đi: tụi mình đi tối thứ 7, tới Nội Bài 9h, ra ngã tư Nội Bài, xe cầu mè đón và đưa tụi mình đến Hà Giang lúc 4h sáng ( xe khách đưa tới tận ngõ nơi thuê xe máy luôn nhé, rồi anh chủ cho thuê xe ra đón nồng nhiệt). tụi mình thay đồ ngủ xí, vệ sinh rồi tới 6h xuống làm hợp đồng thuê xe, tụi mình đi 2 wave 2 win nhé, chạy xe win thích lắm các bạn nếu được các bạn nên thuê xe này
Ngày 1: TP Hà Giang- Núi đôi Quản Bạ- Yên Minh- Đồng Văn
6h tụi mình xuất phát đi ăn sáng, sau đó theo hành gg map theo hành trình đã định trước, các bạn có thể check in cột Mốc 0km, sau đó theo bản đồ tiến về Đồng văn, trên đường đi sẽ đi qua núi đôi Quản Bạ ( tụi mình chỉ nhìn từ xa thôi chứ ko có thăm quan địa điểm này) dừng chân uống trà nóng trên đèo
Trưa tụi mình dừng chân ăn trưa tại Yên Minh, quán bên tay phải (mình chả nhớ thứ mấy nữa), đồ ăn ngon và có chỗ nghĩ trưa miễn phí, ăn xong nghỉ ngơi 1 tý, tụi mình đổ xăng đầy bình và tiếp tục hành trình.
Hành Trình tiếp theo qua Dốc Thẩm Mã ( nhớ check in nhé), vì lái xe rã rời mà mình quên mất tiêu đã đi qua đoạn này, vì sau khi qua Yên mình thì các bạn phải đối mặt với những đoạn đường đèo dốc quanh co, hiểm trở bật nhất Việt Nam đấy. trên đoạn đường, tụi mình cứ há hốc mồm" woaaaaa", hùng vĩ lắm các bạn ạ
Tiếp theo là Nhà của Pao nằm trong khu du lịch Lũng Cẩm, nói thật thì đây là điểm đến không như mong đợi nhất trong chuyến đi tới Hà Giang này, vừa vào cổng thì mùi phân gia xúc rất khó chịu, bên trong cũng không có nhiều để tham quan, và lưu ý, ở bên ngoài có những gùi hoa cải, nếu bạn chụp hình sẽ có người thu tiền nhé, nếu biết thì mọi chuyện sẽ không có gì, nhưng kiểu như đang vui mà bị hỏi tiền bất ngờ làm tâm trạng không được thoải mái.
Lúc này thì mặt trời bắt đầu xuống núi rồi, các bạn có thể chạy thẳng về thị trấn Đồng Văn kẻo muộn, nhưng vì tinh thần ngày đầu còn cao nên tụi mình lại rẽ lối vào Phó Bảng, chạy mãi tới tận biên giới. Những mép nhà nằm nếp mình trên dãy núi đá cheo leo trong ánh nắng chiều đẹp và thanh bình đến lạ. Tụi mình dừng lại trước trường nội Trú Phó Bảng, gặp một cô bé người dân tộc thật dễ thương, nghỉ ngơi trò chuyện và lại tiếp tục hành trình về ĐỒng Văn trước khi bóng tối nuốt chửng cả núi đồi.
Homestay tụi mình lựa chọn là Hội Liêm, đến tt chỉ cần gọi điện cho chú chủ nhà, là chú ấy chạy ra đầu phố đón vào, vô cùng thân thiện nhé. Hội Liêm homestay là lựa chọn sáng suốt, nằm ngay trong khu phố cổ, buổi tối có thể đi bộ ăn tối, coffee nhộn nhịp.
Ngày 2: Đồng Văn- Cột Cờ Lũng Cú- Đèo Mã Pì Lèng- Du Già
Buổi Sáng sau khi ăn sáng tụi mình đi Lũng cú, check-in điểm địa đầu tổ quốc nó cảm xúc lắm các bạn ạ. Đường đang xây dựng nên đi hơi xấu. Kinh nghiệp sống còn ở đây đó là, cứ chạy thẳng xe tới khi không chạy được nữa là tới chân lên cột cờ nhé, đừng dừng sớm rồi leo bộ mấy trăm bật cầu thang như tụi mình- chỉ muốn tiếp oxi liền thôi.
Trưa quay lại Đồng Văn ăn thắng cố và cuốn gói luôn, và điểm đáng mong đợi cuối cùng cũng tới : MÃ- PÌ-LÈNG con đường hạnh phúc
Đoạn đường đi Mã- Pì- Lèng không quá khó, vì ngày đầu tiên đã trải qua hết những đoạn dốc khủng khiếp rồi, nên ngày 2 quay tay lái, cảm thấy các con dốc trở nên hiền hòa hẳn.
Mã-Pì-Lèng: đẹp, hùng vĩ. Bao nhiêu khó khăn trải qua, những còn đèo dốc uống lượn, những khúc quanh hiểm trở, đừng trước Mã-Pì-Lèng hùng vĩ mọi thứ tan biến. Cảm thấy thật nhỏ bé giưa bao la đất trời.
Tiếp tục hành trình: Mã-Pì-Lèng- Mèo Vạc- Du Già, đoạn đường khá xa và không kém phần trắc trở, cơ bản là tụi mình đã trải qua 1 đoạn đường khủng khiếp nhất trong cuộc đời ở đây, vì mãi mê ở Mã Pì Lèng mà quên luôn là thời gian đang trôi, vùng núi tối nhanh lắm các bạn, mới đấy thôi, bóng đêm đả nuốt chửng cả núi rừng, trong đêm tối leo lắc 4 ngọn đèn xe giữa núi đồi trùng điệp, chạy mãi chạy mãi mà không thấy ánh sáng văn mình của nhân loại ở đâu, Xe kim chỉ xăng đã sắp về 0, lúc đấy mà xe tắt máy thì 8 đứa có mà ôm nhau ngồi khóc tiếng chó ở đấy thôi. Nhưng cuối cùng cái ánh sáng ấy nó cũng le lói lên các bạn ạ, chưa bảo giờ cảm thấy ánh sáng từ điện nó lại đẹp đến vậy. Đấy người ta bảo đi thật xa để trở về để yêu cái nơi mà bạn sống hơn là đúng thật sự.
Du GIà một bản nhỏ, hiện lên lung linh trong ánh đèn, nhưng 1 viên ngọc tỏa sáng giữa núi rừng vậy. Du Gia Homestay là nơi có khá nhiều khách tây tới lưu trú, tụi mình checkin rồi ăn tối, ngã lưng 1 phát mở mắt ra thì sáng luôn các bạn ạ, buổi sáng mở mắt ra mới thấy được Du Già ntnao, vì tối qua chả thấy gì ngoài đèn . Xung quanh là ruộng bật thang vừa mới cấy mạ non, những ngôi nhá lấp ló dưới chân núi, tiếng chim tiếng suối mọi thứ thanh bình đến lạ. Tụi mình có 1 ngày free để nghỉ ngơi đàn hát và tham quan ở đây. Sau đó tiếp tục về lại TP HÀ GIang lên xe về Nội Bài sáng hôm sau về lại Sài Gòn
Như vậy tụi mình đã đi đúng 1 vòng tròn Hà Giang trên 2 con win và 2 con wave và 8 con người. Một hành trình đẫm mồ hôi nước mắt, nhiều cung bậc cảm xúc. Nhưng tụi mình đã làm được, đã không có lỗi với tuổi trẻ để biết được Việt Nam đẹp đến nhường nào để hiểu thấu được " Đi thật xa để trở về" có ý nghĩa như thế nào
****** Kinh nghiệm sống còn:
1/ Nếu các bạn chọn cung đường như tụi mình, thì nên tăng thêm 1 ngày ở Đồng Văn nhé, để đi SÔng Nho Quế, đi Dinh Thự họ Vương, chứ đi như tụi mình thì quá gấp lái xe vô cùng vô cùng mệt
2/ Nếu tay lái cứng các bạn nên thuê 1 con Win chạy né, vì động cơ mạnh hơn hẳn, tiết kiệm xăng và cực ngầu.
3/ Nếu thời gian không nhiều chúng ta chỉ nên chọn cung Hà Giang- Đồng Văn- HÀ Giang để có nhiều thời gian thăm quan và thả hồn với đất trời






hà giang hà giang

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 2/01/2023
Love
7 Bình luận
avatar
Đỗ Thanh Huy

Đi thật nhiều, cảm thật sâu để biết được trái tim ta cần điều gì

3 Quốc gia
33 Tỉnh thành
0 Người theo dõi
0 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Văn Tài bài này nhiều hình nữa chắc hay lắm
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Trà Mie bài viết chi tiết thật sự
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Cát Vy tks tác giả nha
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Thanh Phương ảnh này là ảnh raw luôn hả bạn!?
Trả lời
Chia sẻ
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
là người Việt chúng ta nên đi Sapa 1 lần, để được lái xe vòng vèo các con đèo, để được biến mất trong làn mây trắng xóa, để được ăn cơm lam thịt nướng uống chút rượu mận trong cái lạnh tê người của thành phố Sapa
Đà Lạt trong chúng tôi là tình bạn, tình yêu, tuổi trẻ, là những chuyến đi không dự định, là những tối trong căn lều nhỏ, khoác vai nhau cùng nhâm nhi ly rượu vang và kể những câu chuyện không đầu không đuôi của tuổi trẻ