Blog xuyên VIỆT cùng NGƯỜI LẠ - SÀI GÒN
cover

xuyên VIỆT cùng NGƯỜI LẠ - SÀI GÒN

avatar
Sơn Đoàn dot Thứ 6, 19/04/2019
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Day 28: NẤP Ở SÀI GÒN.
Chúng mình đến sài gòn trong một chiều tối muộn. Cái sự ồn ào náo nhiệt cứ đặp thẳng vào mặt.
Sao gần 28 ngày rong chơi từ miền Trung cho đến Miền Bắc. Trở về nơi gọi là thành phố chính của Việt Nam mới thấy đi đâu xa cũng phải trở về Sài Gòn.
Có bạn hỏi: "sao không gọi là TP HCM mà gọi là Sài Gòn".
Mình cũng chỉ mỉm cười vì mình là thị phần yêu hoài cổ. Nghe hai từ Sài Gòn cứ thấy nó dễ thương dễ gần.
Nhớ lúc nhỏ được ba mẹ bảo là ráng học giỏi sau này còn được lên sài gòn học nửa, lúc đấy với mình sài gòn là cái gì đó cao xa mà bản thân mình hay những đứa dưới quê chung lứa luôn phấn đấu đến.
Lớn lên tí xíu, cũng ước mơ làm ông này bà nọ, nhất định tao sẽ làm được và hẹn tụi mày ở đỉnh vinh quang cũng nằm gọn trong chữ Sài Gòn.
Vậy mà khi trưởng thành rồi, được đặt chân lên mảnh đất mà lúc nhỏ phấn đấu vương lên nhiều lần, mới thấy cái mảnh đất nuôi dưỡng tâm hồn lúc nhỏ cũng chỉ là những ước vọng nhỏ nhoi ban sơ từ bé.
Tôi không biết các bạn thế nào chứ riêng tôi, nơi này không phải là nơi để trú thân sống qua ngày. Vì vốn dĩ tôi là một người không thích sự ồn ào. có chăng tôi yêu nơi này vì nó là nơi vun vén nhiều kỉ niệm, có những khi là những kỉ niệm khó quen và có những khi là những hồi ức không muốn nó trở về,
nghe có vẻ đau buồn nhỉ,
nhưng không mọi sự đau khổ trên cuộc đời này đều bất nguồn từ chính bản thân mình ra mà thôi, tôi không có đỗ lỗi cho người, cho sài gòn mà tôi đỗ lỗi cho tôi.
Vì mình yếu đuối quá thể,
Nên vì thế tôi chọn cho cái tên album lần này là "NẤP Ở SÀI GÒN".
Chắc có lẽ bạn sẽ hỏi là Nấp mà nấp ở đâu.
Vâng là nấp ở sự an yên bên bạn bè.
Chiều tháng 4 chúng mình đã đi một quãng đường thật dài để gặp lại nhau. Thấm thoát cũng 1 năm qua đi. Kỉ niệm những tháng ngày cũ như một cuốn phim trôi qua. Những tháng ngày trước tuổi trẻ và những cơn say… Gặp lại nhau mà thấy lòng ấm áp an yên lạ. Những năm tháng khó khăn vất vả , những vấp ngã thất bại, nhọc nhằn mưu sinh như qua đi hết. Chỉ còn lại đó tình bạn, tình thân, ngồi cùng nhau nâng chén, mừng hội ngộ, rồi lại chào chia ly.
Thật mong ngày gặp lại, ai rồi cũng thành công, ai rồi cũng thành đạt, sống tốt.
Thật mong lúc trở lại sài gòn vẫn thế vẫn che chở con người ta trở về.
Có những mối quan hệ bạn bè trong đời như những ánh đèn đêm ở sài gòn.
Nó sẽ rực sáng khi mặt trời nhường đường cho ánh trăng.
Có những mối quan hệ trong đời như sự cô đơn của sài gòn,
Và có những ngày chỉ muốn NẤP Ở SÀI GÒN.
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh

Cafe Xuyên Việt Sài Gòn hồ chí minh xuyên việt cùng gody

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 7/01/2023
Love
10 Bình luận
avatar
Sơn Đoàn
0 Quốc gia
56 Tỉnh thành
1,216 Người theo dõi
1 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả