Review về khu vườn bình yên giữa lòng thung lũng Đà Lạt
Khi bạn mệt mỏi với công việc và cuộc sống hay chán ngán với cảnh kẹt xe nơi thị thành, khi bạn muốn tìm về một chốn nào đó bình yên và tĩnh lặng để tận hưởng một cuộc sống trong mơ, tôi khuyên bạn nên nghĩ tới Đà Lạt...
Chẳng cần phải chạy đâu xa xôi làm gì, cũng chẳng cần phải lo lắng về số tiền quá lớn mà bạn cần phải chuẩn bị từ vài tháng trước, có lẽ chỉ một phần của tháng lương thôi cũng đủ để chạy trốn ồn ào để đi tìm tĩnh lặng.
Nếu các bạn có đọc những bài viết trước đây của mình, chắc hẳn các bạn đã biết mình là một kẻ "thèm" Đà Lạt. Một năm mình có thể vivu Đà Lạt tới 10 lần. Chỉ cần rảnh, chỉ cần muốn và trong túi có một ít tiền, mình sẽ chạy vút lên đây để chốn.
Sau nhiều lần nghỉ ngơi tại những homestay, khách sạn, hostel rất chill của Đà Lạt, được một người bạn giới thiệu cho App Luxstay (App book phòng của người Việt) nên mình quyết định thử một lần cho biết. Vậy là cơ duyên đã đẩy mình tới với Vườn Đom Đóm, một chốn bình yên thật sự giữa lòng thành phố ngàn hoa.
Mình và một anh bạn khác đến Đà Lạt tầm 7h sáng, trúng ngày Đà Lạt có mưa, do ảnh hưởng từ cơn bão đang hoành hành tại ven biển miền Trung. Mưa Đà Lạt thì ai đi rồi sẽ rõ, buồn quá đi thôi!!!
Ban đầu tụi mình chỉ muốn tới gửi đồ đạc, thuê xe máy rồi phóng đi chơi, nhưng chị Tâm chủ homestay nói phòng đã được set up xong, tụi mình có thể nhận phòng luôn. Ơn trời, sau một chuyến đi khuya thì việc có một giấc ngủ bù thực sự siêu đã. Mình ngủ một mạch tới 9-10h sáng mới chịu dậy ^^
Cảm nhận về nơi này, thực sự với mình nó không quá hiện đại giống mấy homestay khác mình đã từng ghé qua, cũng không quá gần trung tâm chợ Đêm Đà Lạt để ta có thể đi bộ tới. Nó nằm trên một con đường nhỏ, yên tĩnh với lác đác những mái nhà biệt thự nguy nga kín cổng - cao tường.
Vườn Đom Đóm toát lên một khung cảnh nhẹ nhàng và bình dị của những ngôi nhà gỗ Đà Lạt xưa, phía trước có vài cây hồng trĩu quả, vài luống hoa, rau xanh mơn mởn. Phía sau là một hàng hoa dã quỳ đang mùa vàng rực, nhìn cực kỳ bắt mắt. Cái view phía sau thung lũng nhỏ cứ thế cuốn hút mình phải bật một bản nhạc trữ tình nào đó của Ngô Thụy Miên để mà đung đưa cõi lòng để mà tận hưởng cái mùi Đà Lạt đâu đó quanh đây.
Chưa ở đâu tôi bắt được sóng ra-đa một cách đồng điệu đến như vậy, cảm giác được ngồi ngắm mưa Đà Lạt, xa xa là hàng hoa dã quỳ đang nở rộ, trong nhà thì bật những bản ballad cổ điển một thời và mình thì ngồi trên ghế tựa, ôm chú "Khủng Long" (tên chú Mèo của chị chủ homestay) mà lắc lư. Đâu nhất thiết cứ phải lên Đà Lạt mà chạy đây đó sống ảo làm chi cho cực, rất là khi trời Đà Lạt đang đổ mưa lạnh nữa...
Nhắc về đồ ăn, ngày cuối cùng mình ở lại phòng, cũng tính đi cafe đâu đó, lang thang một mình những nẻo phố (bạn mình đi riêng với bạn), nhưng rồi lại được lời mời hết sức bất ngờ từ anh chị chủ nhà cùng nhau đi ăn buffet chay, chạy lon ton đi chụp ảnh và cuối ngày là thưởng thức một món lẩu Gà siêu ngon tại số 66 đường Hoàng Văn Thụ (các bạn nên thử nhé!).
Cảm ơn anh chị Minh Tâm - Minh Toàn và chị Hà Phương đã cho em những khung hình siêu siêu đẹp này nhé!
- Link FB: https://www.facebook.com/pg/vuondomdomDalat/reviews/?ref=page_internal
- FB chị chủ nhà này: https://www.facebook.com/tam.min.2509
- Giá phòng: 470.000 đồng/đêm
- Book xe đi Đà Lạt từ Sài Gòn: Bạn có thể lựa chọn một trong hai hãng là Thành Bưởi (210k xe giường nằm - 350k xe hộp nằm) và Phương Trang. (vì mình đi Thành Bưởi nên biết giá ^^)
- Thuê xe máy: Xe số 1 ngày 100k - xe ga 1 ngày 150k.
Một số địa điểm ăn chơi hấp dẫn:
- Tiệm cà phê Túi Mơ To
- Những con đường hoa dã quỳ mùa này:
- Buffet Gió:
Kinh nghiệm du lịchĐà lạt
Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.
"Mai Anh Đào giống như một thiếu nữ của trường nữ sinh Bùi Thị Xuân tung bay trong tà áo dài tinh khôi sau một thời gian nghỉ đông giá lạnh, tô điểm cho vẻ đẹp của thành phố ngàn hoa trên miền Thượng này" - theo Nguyễn Thái Hai.