Blog Trải nghiệm cung đường Lào Cai – Yên Bái – Phú Thọ - Hà Nội - Phần 1
cover

Trải nghiệm cung đường Lào Cai – Yên Bái – Phú Thọ - Hà Nội - Phần 1

avatar
Peter dot CN, 02/09/2018
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Trải nghiệm cung đường
. Phần 1: Bãi Đá Cổ - Thác Tình Yêu - Đỉnh đèo Ô Quy Hồ
. Phần 2: QL70 (Lào Cai > Yên Bái) – Hồ Thác Bà – QL32C (Yên Bái > Phú Thọ > Hà Nội) – Vườn quốc gia Ba Vì.
Ngày 1: Bãi đá cổ, trung tâm Sapa.
Tôi ko dự định thực hiện cung đường này, mà chỉ thuê xe máy từ Lào Cai rồi đi đến Sapa tham quan các nơi ở Sapa. Ngày cuối cùng ở Hà Nội, bạn tôi đã liên hệ và cho tôi mượn xe máy đi chơi, thế là tôi thực hiện cung đường trên. Tôi mua thêm vé gửi xe máy tại ga Hà Nội, giá vé khoảng 250K. Trong khi đứng trên lối đi tàu ngắm cảnh, tôi làm quen được 1 bạn người Tây Ban Nha, bạn ấy cũng gửi xe trên tàu, lộ trình ở Lào Cai – Sapa cũng tương tự nên tôi vô tình tôi thành hướng dẫn viên cho bạn ấy.
Tàu đến ga Lào Cai, tôi nhận xe và chạy xa khu vực nhà ga tìm chỗ ăn sáng. Tôi hỏi giá trước khi bước vào, anh chủ nói chú khỏi lo ở khu này đúng giá chỉ 25K thôi. Ăn xong, tôi xuất phát đến Sapa. Cung đường đèo đẹp và dễ đi.
Đến Sapa, tôi nghỉ chân café và tìm cho bạn ấy 1 phòng Dom, tôi thì đã có phòng của người quen ở đó. Tôi xuất phát đến bãi đá cổ. Đường đèo ổ gà ổ voi hơi nhiều. Bãi đá cổ là những hình vẽ do người xưa khắc lên đá, nhìn xuống bên dưới có 1 con suối, do mùa này cạn nước nên nước không nhiều.
Các em dân tộc ở khu vực này tiếng anh rất giỏi, vừa làm hướng dẫn vừa bán mấy món quà lưu niệm.
Sau đó, chúng tôi chạy đến Bản Cát Cát, do mệt nên tôi ngồi uống café đợi, bạn TBN thì mua vé vào tham quan bản. Quang cảnh nhìn từ trên xuống bản thật đẹp.
Sau khi ăn tối với món lẩu cá hồi, tôi tham quan nhà thờ đá và khu chợ đêm xung quanh nhà thờ đá.

Ngày 2: Thác tình yêu – Đỉnh Ô Quy Hồ (cổng trời)
Đường đèo rất đẹp, có nhiều hoa đào và hoa ban trắng ven đường. Trên đường đi, tôi bắt gặp một vườn rộng toàn ban trắng và đào nên tôi đã ghé vào.
Do có nhiều du khách ở Thác Bạc nên tôi tham quan Thác Tình Yêu trước. Mua vé và đi vào trong thác, để vào đến thác phải đi bộ tầm 1km. Dọc theo con suối để lên đến thác, nước suối giống như có màu ánh vàng do đá và nắng, nhìn lạ mắt.
Thác ko có nước nhiều, thác đẹp bởi các mảng rêu bám trên đá bám dọc từ trên thác. Nước khá lạnh nên tôi chỉ dám ngâm chân.
Rời thác tình yêu, tôi chạy lên tầm 2km là đến đỉnh Ô Quy Hồ, còn được gọi là cổng trời, gió thổi rất mạnh, nơi đây là điểm giao giữa Lào Cai và Lai Châu, có 1 khu bán đồ lưu niệm của người Mông Đen tại đây.
Quay về lại trung tâm, tôi dùng thử món thắng cố, thấy nhiều bài viết về món này nhưng ở trung tâm họ chế biến theo dạng du lịch nên rất dễ ăn, tôi gọi thêm lòng nhưng chủ quán ko thể cung cấp thêm do hôm nay quán họ đặt ko nhiều, ăn cùng với 1 sị rượu táo mèo đúng là quá ngon.
Tôi về phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị cho ngày mai chạy về Yên Bái.

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 11/01/2023
Love
0 Bình luận
avatar
Peter travel blogger

Chia sẽ - Trải nghiệm - Khám Phá. Đi 1 lần, viết bài chia sẽ, xem như đi lần 2. Cung cấp hỗ trợ thông tin về du lịch.

6 Quốc gia
43 Tỉnh thành
4,561 Người theo dõi
7 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Tranh thủ 2 ngày cuối tuần, tôi và nhóm bạn làm một tour ngắn tham quan Linh Quy Pháp Ấn, về lại SG theo quốc lộ 55, tham quan Hồ Hàm Thuận và Hồ Đa Mi.
Đèo Khánh Lê, một cung đường đèo dài và đẹp, nối 2 tỉnh Lâm Đồng và Khánh Hòa.
Một cung đường đẹp các bạn có thể trải nghiệm từ Nha Trang về Đà Lạt, theo cung đường DT 656 và QL 27, qua 3 tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Lâm Đồng.
Trải nghiệm Đông Quản - Thẩm Quyến: - Thưởng thức Dim Sum ở Đông Quản. - Đi tàu điện nhanh - High speed train. - Tham quan khu chợ điện tử Thẩm Quyến. - Tham quan thế giới thu nhỏ - Window of the world.
Trải nghiệm những điểm thú vị ở Coco Beach Camp La Gi: tắm biển -các quán ăn hải sản dọc bờ biển ; buffer hải sản tối - beach party DJ ; ngủ lều - đi chợ hải sản làng chài
Ninh Bình một nơi quá nổi tiếng ở VN, tôi có dịp trải nghiệm 2 ngày ở đây và đã tham quan các địa điểm Nhà Thờ Phát Diệm, Danh thắng Tràng An, Đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng và vua Lê Hoàn, Chùa Bái Đính và chùa Hang nhưng đúng là không đủ với Ninh Bình.
Lâm Đồng ngoài cảnh đẹp, khí hậu mát mẻ, nơi đây còn được biết đến với những thác nước đẹp đã được khai thác du lịch. Bài review trước tôi đã chia sẽ về 2 thác đẹp ở Lâm Đồng là thác Dam’bri và thác Bảo Đại, bài review này tôi chia sẽ thêm trải nghiệm về thác Pongour, thác Prenn, thác Voi, đập Ankroet.
Chia sẽ trải nghiệm cuộc sống làng quê khu Thị Trấn Cát Tiên, Xã Đồng Nai Thượng. Cung đường DT713 – đèo Tà Pứa từ Lâm Đồng về Bình Thuận. Đức Mẹ Tà Pao. Biển Long Hải.
Trải nghiệm cung đường đèo đẹp Bảo Lộc. Tham quan một trong những thác lớn và đẹp ở Lâm Đồng, Thác Dam'bri.
Phía bắc TP Đà Nẵng, bán đảo Sơn Trà có nhiều điểm tham quan như chạy xe vòng quanh đảo, trạm Rada, điểm dừng chân chòi Vọng Cảnh, đỉnh Bàn Cờ, bãi Vàng, bãi Bắc, cây đa tram tuổi, chùa Linh Ứng, Continential Resort, bãi Tiên Sa.