Blog Thiên Đường Biển Đảo Seychelles
cover

Thiên Đường Biển Đảo Seychelles

avatar
ray nguyen dot Thứ 3, 20/08/2019
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Khi kể với bạn bè về Seychelles thì ít người biết về đất nước này. Nhưng
đối với mình, Seychelles có thể gọi là thiên đường hạ giới, với rất nhiều điểm độc đáo đặc biệt. Bãi biển có thể sánh ngang với Maldives. Đây là đất nước miễn visa, nên chúng ta nhất định 1 lần phải đến đây.

Thiên Đường Biển Đảo Seychelles

Seychelles được biết đến như một thiên đường của Ấn độ dương, với nhiều địa danh được khách du lịch đặt những cái tên rất kiêu như Vườn địa đàng, hay đất nước có bờ biển đẹp nhất thế giới.
Đáp xuống phi trường quốc tế của Seychelles nằm trên đảo Mahé, phi trường khá nhỏ, chắc bằng ga quốc nội của Tân Sơn Nhất. Người dân ở đây nói rành 3 thứ tiếng: tiếng địa phương, tiếng anh và pháp, ngay cả anh bán nước dừa dạo bờ biển hay anh taxi đều rành. Tiền thì họ xài tiền $ hay € nên mình chỉ đổi 100$ để mua đồ lặt vặt và sưu tầm. Người dân ở đây thấy họ cũng ít nói thách, nhưng vì là khu du lịch nên giá khá cao, mới vừa nhắn mấy đứa bạn buổi tối, sáng là bay qua đây chơi liền (cả đám bay qua từ dubai) nên không hề chuẩn bị gì cho chuyến đi.
Tới nơi thì nhóm mình thuê 1 chiếc taxi để đi dạo thành phố, đi ăn, và ngắm cảnh, giá thuê taxi nguyên ngày 10 hrs là 220€.
Seychelles cũng y như Maldives vậy, miễn visa, lúc qua hải quan họ sẽ hỏi booking khách sạn và vé về, nên mọi người nhớ chuẩn bị kỹ. Con dấu của Seychelles cũng là 1 trong những biểu tượng nổi tiếng của đất nước thiên đàng này, một loại trái sexy nhất thế giới với hình hài là bờ mông phụ nữ.
hình ảnh
Con dấu khi qua cổng hải quan
Sau khi đi ăn sáng xong, anh taxi chở tới thủ đô của Seychelles đó là Victoria, thủ đô nhỏ nhất trên thế giới,
hình ảnh
Tháp đồng hồ tại thủ đô Victoria
đi dạo chừng 1 tiếng là hết nguyên thành phố,
hình ảnh
Nơi bán cá tại Victoria
hình ảnh
Chợ tại Victoria
hình ảnh
Chùa tại thủ đô Victoria
hình ảnh
Nơi bán báo và vé số tại Victoria
sau đó anh ấy chở đi mua vé tour để tham quan 2 đảo khác nổi tiếng của Seychelles đó là đảo Praslis và La Digue và đi ăn trưa. Sau khi ăn trưa xong thì đi dạo toàn đảo thấy chỗ nào đẹp thì ngừng lại chơi xíu, đi vườn bách thảo và về tắm biển.
hình ảnh
Mahe từ trên cao nhìn xuống
hình ảnh
Mahe từ trên cao nhìn xuống
Hotel thì mình thuê khoảng 150$ đêm, sạch sẽ và bao ăn sáng. Hotel nằm sát biển, nên đi bộ ra tắm chỉ mất 2 phút. Ở đây bãi biển và bãi cát gần resort là của công cộng nên chiều người dân thường ra biển chơi đá banh và tắm biển trong khu resort gần chỗ mình ở. Những người bán hàng rong rất lịch sự, sau khi họ chờ mình uống dừa xong, họ thu gom hết rác để ko xả rác xuống biển. Giá cả chắc chắn là chát rồi, 1 trái dừa xiêm chắc 3-4€ nhưng mình ngại trả giá mấy người bán hàng rong nên mua luôn.
Loài rùa lớn là 1 trong những biểu tượng của seychelles, rất thân thiện có thể thấy ở hotel, vườn bách thảo hoặc nuôi gần những điểm du lịch.
hình ảnh
Loài rùa lớn ở Seychelles
Ngày hôm sau thì mình đi tour tham quan đảo Praslin, tại đây mình ghé thăm khu bảo tồn thiên nhiên được Unesco công nhận đó là Vallee de Mai. Tại đây trồng nhiều loại cây thuộc họ dừa và cọ khác nhau. 1 trong số những loại cọ đó có 1 loại từ thời tiền sử và cũng là 1 trong những nét đặc trưng thu hút du khách đến Seychelles đó chính là dừa nước ( Coco de mer). Trên thế giới hiện nay chỉ có Seychelles có loại cây này, đặc biệt trên đảo Praslin là trồng nhiều nhất.
hình ảnh
Vallee de Mai
Cây dừa này mất 25-30 năm để trưởng thành và 7-10 năm để trái chín 100%. Coco de mer chia ra giống đực và giống cái rõ ràng. Giống đực có hình thù như bộ phận sinh dục đàn ông và cây ko có trái, giống cái sẽ có trái và khi trái dừa lớn lên thì sẽ có hình như vòng 3 phụ nữ được thiên nhiên miêu tả một cách chân thật nhất.
hình ảnh
Coco de mer giống đực
hình ảnh
Coco de mer giống cái
hình ảnh
hình ảnh
Trái dừa coco de mer khi đã lớn
Những cây dừa này chỉ giao phối với nhau vào những đêm mưa bão, cho nên người ta thường nói thời điểm hẹn hò của cây dừa này là những ngày giông tố, tiếng xào xạc của những cành lá đó là tiếng thân mật của chúng và nếu ai thấy được điều này là rất xui nên không ai xem 2 cây này giao hợp. Tương truyền rằng nơi đây ngày xưa chính là vườn địa đàng và coco de mer chính là trái cấm mà ông Adam đã ăn. Xung quanh Coco de mer còn có 1 loài vẹt đen, cũng là một trong những loài chim cần bảo vệ và chỉ có thể nhìn thấy tại khu vườn Vallee de Mai, nên tương truyền đây chính là hoá thân của ông Adam chỉ quanh quẩn trong vườn địa đàng.
hình ảnh
Loài vẹt đen quý hiếm tại Seychelles
Hiện nay ở Seychelles ko ai ăn quả này nữa, bởi vì loài cây này đang được bảo tồn.
Cây dừa này ko có nước nhưng người ta gọi là dừa nước vì ngày xưa trước khi khám phá ra Seychelles, trái cây này chìm dưới nước một thời gian dài và theo dòng nước trôi đến Maldives, lâu ngày trái dừa tự trồi lên mặt nước, người Maldives lụm được và nghĩ cây này mọc ở dưới nước nên gọi là dừa nước.
Anse Lazio, được mệnh danh là 1 trong những bãi biển đẹp nhất thế giới
hình ảnh
hình ảnh
La Digue: bãi biển với những tảng đá granite rất đẹp
hình ảnh



Tháp đồng hồ tưởng niệm Nữ hoàng Victoria (Jubilee Clock Tower)

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 4/01/2023
Love
4 Bình luận
avatar
ray nguyen
14 Quốc gia
15 Tỉnh thành
10 Người theo dõi
1 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
#Chuyendithanhxuan #unforgettableTrip Nếu đã đến Dubai mà chưa lần nào ghé thăm Atlantis the Palm thì đúng là sự thiếu xót to lớn. Nơi đây có đầy đủ những chỗ vui chơi tránh nóng, đầy những món ngon và những chỗ chụp hình đẹp.
Ai cũng khen Hàn Quốc đẹp, đồ ăn ngon, nên địa điểm cho chuyến du lịch năm ngoái của mình là 5 ngày Seoul và Jeju.
Một nơi bắt buột phải đến khi bạn ghé thăm thổ nhĩ kỳ.
Từ Izmir, bay sang Cappadocia, thuê xe tự lái, hotel: Sultan Cave Suites