Blog Trải nghiệm mới tại Seoul và Jeju
cover

Trải nghiệm mới tại Seoul và Jeju

avatar
ray nguyen dot CN, 18/08/2019
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Ai cũng khen Hàn Quốc đẹp, đồ ăn ngon, nên địa điểm cho chuyến du lịch năm ngoái của mình là 5 ngày Seoul và Jeju.
hình ảnh
Tại Seoul, khách sạn mình book là Aloft Seoul Myeongdong, 150,000 KRW / đêm. Book pocket wifi giá tiền 50$ 5 ngày xài thoải mái cho 3 người, Ở jeju mình book airbnb 1 căn hộ 2 phòng ngủ giá tiền là 206$ cho 3 đêm 3 người.
Vé máy bay từ gimpo airport đi jeju là 80,000 KWR 1 người (2 chiều)
Mướn xe jeju 77.2$, ở seoul thì mình đi metro và taxi. Taxi là mình đi ra sân bay, còn trong thành phố thì đi metro.
Mọi người nhớ download app rometorio, app này sẽ chỉ bạn chi tiết cách đi từ điểm A đến điểm B bằng xe hơi, đi bộ hay phương tiện công cộng. App này chỉ cách đi thôi chứ ko phải gps nha các bạn.
Khi bắt đầu lên kế hoạch cho chuyến đi thì tình cờ mình kiếm được 1 tổ chức không lợi nhuận bên seoul, mới đầu thấy không tin lắm nhưng thôi cứ thử. Nhóm này tên là Seoul Mate, mọi người có thể kiếm trên facebook hoặc google cũng được. Sau khi qua seoul gặp thì cảm thấy rất vui vì tìm kiếm được nhóm bạn này. Mình đã giới thiệu đến nhiều người và ai cũng thích.
hình ảnh
Nhóm bạn Seoul Mate
Nhóm bạn này là sinh viên tại Seoul, họ làm việc thiện nguyện để được điểm sinh hoạt cộng đồng trong trường học. Họ sẽ sắp xếp dắt chúng ta đi đến những địa điểm đẹp của Seoul, giới thiệu về lịch sử, văn hoá, con người... và trả lời những câu hỏi của chúng ta trong khả năng của họ.
Các bạn có thể lên lịch hẹn với nhóm bạn ở Seoul, ngày nào họ bận thì các bạn có thể tự do đi shopping, ăn uống.
hình ảnh
Chụp hình với gấu tại Linefriend ở Myeongdong
Chương trình này hoàn toàn miễn phí, các bạn chỉ việc trả tiền ăn uống của mình và vé đi metro. Họ có sẵn những địa điểm cho mình đi, mình sẽ ghép chung đi với một số bạn khác ở khắp nơi trên thế giới tới thăm seoul. Còn nếu chúng ta có địa điểm nào đặc biệt muốn đi thì cứ gửi email yêu cầu, nếu trong nhóm Seoulmate có ai rãnh thì họ sẽ dắt đi.
Trên kế hoạch thì mình sẽ đi với bạn mình vô cung điện Gyeongbokgung chụp hình hanbok, nên mình quyết định nhờ Seoulmate dắt đi chụp cái chữ I Seoul U, tham quan sân vận động tổ chức World cup, đi tham quan đời sống sinh hoạt đời thường của người dân Seoul,
hình ảnh
Sân vận động tổ chức World Cup
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
và ăn uống những món nổi tiếng. Có lẽ mình không hạp khẩu vị của hàn quốc hay sao mà những món sau đây ăn không thấy ngon: bánh gạo, mì lạnh, gà hầm sâm... nói chung ko ngon bằng đồ vn.
hình ảnh
Mì lạnh hàn quốc
Bây giờ qua Jeju, sau khi đi lấy xe thì bất ngờ 1 điều là google map và 1 số app về gps ở đây ko xài được, phải xài gps gắn trên xe, nhưng cái đau lòng là ko biết tiếng hàn nên rất khó bấm, và ko thể bấm địa chỉ được mà phải bấm số điện thoại. Mới đầu hơi bất tiện nhưng riết cũng quen với lại Jeju cũng nhỏ, dễ chạy. Số phone thì kiếm trên google.
Nhóm mình đi kiểu cưỡi ngựa xem hoa, nên tới chơi chơi dạo dạo rồi đi ăn, lái xe chạy vòng vòng.
1 số địa điểm tham quan
Jusangjeolli cliff, đá dọc theo bờ biển có hình như cái gối làm nhớ đến hình ảnh của phú yên.
hình ảnh
Yongduam rock, nhìn xa xa rồi tưởng tượng thì sẽ thấy viên đá giống đầu con rồng :)
hình ảnh
Seongenup: ngôi làng cổ của hàn quốc, vô đây sẽ nghe người dân hàn quốc ngày xưa kể chuyện rất vui, họ nói ở hàn quốc ngày xưa đàn ông ko cần làm gì, chỉ cần ở nhà chơi thôi, đàn bà làm hết từ việc lớn việc nhỏ, ra ruộng tay thì làm chân thì đá đá cái giỏ để ru con, cho nên jeju mother là 1 trong những biểu tượng ở đây. Ở jeju nổi tiếng là món heo đen, ngày xưa họ nuôi heo đen như vn mình nuôi cá tra vậy (mấy bạn tự hiểu nha)
Cấu trúc nhà của ngươid jeju hồi xưa nhìn cũng hay hay, mái nhà thấp và đặc biệt ko có cửa, họ chỉ có 3 cái cây bắt ngang qua, mình hỏi thăm thì được kể về ý nghĩa như sau. Nếu thấy 3 cái cây vắt ngang lên hết là chủ nhà đi vắng lâu ngày, nếu chỉ 2 cây vắt lên thôi nghĩa là chủ nhà đi vắng mai về, nếu 1 cây vắt lên là chủ nhà đi vắng vài tiếng sau về, nếu 3 cây gỗ đều hạ xuống nghĩa là nhà có người cứ tự nhiên vào.

hình ảnh
Đi đến đâu ở jeju cũng thấy tượng đá hình người (dol hareubang) hay còn gọi là đá ông nội bà nội, được đục đẽo từ đá núi lửa, đây là biểu tượng vị thần may mắn của jeju, nếu bạn sờ vào mũi ông nội sẽ sanh con trai và sờ mũi bà nội sẽ sanh con gái.
Ở đây thì mình đi thử đến phố heo đen ăn thử, thấy cũng bình thường, ko có đặc sắc
hình ảnh
Món heo đen nướng
hình ảnh
Ở đây ăn lẩu hải sản số 1 luôn
hình ảnh

jeju jeju seoul seoul Hàn Quốc

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 4/01/2023
Love
5 Bình luận
avatar
ray nguyen
14 Quốc gia
15 Tỉnh thành
10 Người theo dõi
1 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
#Chuyendithanhxuan #unforgettableTrip Nếu đã đến Dubai mà chưa lần nào ghé thăm Atlantis the Palm thì đúng là sự thiếu xót to lớn. Nơi đây có đầy đủ những chỗ vui chơi tránh nóng, đầy những món ngon và những chỗ chụp hình đẹp.
Khi kể với bạn bè về Seychelles thì ít người biết về đất nước này. Nhưng đối với mình, Seychelles có thể gọi là thiên đường hạ giới, với rất nhiều điểm độc đáo đặc biệt. Bãi biển có thể sánh ngang với Maldives. Đây là đất nước miễn visa, nên chúng ta nhất định 1 lần phải đến đây.
Một nơi bắt buột phải đến khi bạn ghé thăm thổ nhĩ kỳ.
Từ Izmir, bay sang Cappadocia, thuê xe tự lái, hotel: Sultan Cave Suites