Blog Nhật ký hành trình Phú Quốc :v - Ngày 1 và Ngày 2
cover

Nhật ký hành trình Phú Quốc :v - Ngày 1 và Ngày 2

avatar
Hoả Sơn Kiếm Khách dot Thứ 4, 19/01/2022
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Đã trôi qua nửa năm bị kìm chân ở nhà vì Covid-19, T liền xách ngay ba lô đi du ngoạn miền đất mới!
Đã một năm trôi qua kể từ lần gần nhất T đi du lịch đâu đó. Vì vậy, nhân khoảng thời gian thiên thời địa lợi này (Covid đang được kiểm soát, và T vừa mới nghỉ việc), T thực hiện luôn một chuyến đi chơi ở Phú Quốc. Mặc dù quyết định được đưa ra rất gấp, và kế hoạch mới được lên chưa đầy một ngày trước chuyến đi, nhưng cuối cùng đây lại là một trong những lần đi chơi đã nhất của T.
Từ Sài Gòn xuống Phú Quốc có hai cách là đi xe - tàu cao tốc và đi máy bay. T mua vé của Pacific Airline, giá khoảng 1300k khứ hồi. Nếu bay bằng Vietjet, giá sẽ khoảng gần 1100k. Hiện tại khá ít chuyến bay vì dịch bệnh ảnh hưởng nhiều tới du lịch và đi lại của mọi người. T khởi hành tầm trưa, và máy bay đi rất nhanh, chưa tới 1 tiếng là đã tới nơi.
Lần đầu đặt chân đến Phú Quốc, T có cảm giác nơi đây khá vắng vẻ. Không biết do đã qua mùa cao điểm du lịch, do dịch bệnh hay là do vốn dĩ nơi đây như vậy. Từ sân bay, T bắt xe ôm giá 60k để đi về chỗ nghỉ. Con đường vắng tanh, hai bên đường cũng hiếm thấy nhà cửa, chỉ một màu xanh của cỏ cây và màu vàng trắng của cát. Ra đến trục đường Trần Hưng Đạo, mọi thứ có vẻ đông vui hơn chút, với những hàng quán chạy dài hai bên đường và xe cộ cũng đông dần lên.
hình ảnh
Cảng An Thới nhìn từ cáp treo Hòn Thơm
T dự định ở đây 3 đêm, vì vậy T thuê một phòng ở Hương Giang Bungalow nằm ngay trên đường Trần Hưng Đạo. Bởi đi một mình, cũng xác định đi chơi là chủ yếu, T không yêu cầu cao về một căn phòng trang trí đẹp, nhiều tiện nghi hay có view biển. Phòng ở Hương Giang Bungalow là một căn nhà nhỏ giữa vườn với tiện nghi vừa đủ cho những gì T cần, và mức giá khá tốt so với những nơi xung quanh: 300k/đêm. Nhưng đó không phải tất cả. Nơi đây có dịch vụ cho thuê xe máy 100k/ngày. Chủ nhà cũng rất thân thiện, nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Và quan trọng hơn là vị trí. Chỉ cần vài bước đi bộ, T đã có thể đắm mình trong làn nước trong vắt của biển Bãi Trường. Khi muốn đi ăn, T có thể tạt qua thị trấn Dương Đông cách đó 7 phút đi xe máy. Và đặc biệt là vị trí nằm chính giữa Bắc Đảo và Nam Đảo, nên dù muốn đi hướng nào cũng đều thuận lợi cả.
hình ảnh
Bún quậy Kiến Xây
Nhận phòng xong đã quá giữa trưa, T liền kiếm gì đó để ăn uống. Món đầu tiên trong danh sách của T là bún quậy, một thứ không thể không thử khi chạm chân lên Phú Quốc :). Quán ăn nổi tiếng nhất và là quán bún quậy đầu tiên chính là Kiến Xây, nằm gần cầu cảng trong Thị trấn Dương Đông. Không khó tìm ra quán, vì nó lúc nào cũng đông đúc :). Với 35k, T đã có ngay cho mình một tô bún quậy truyền thống. Điểm đặc biệt của món này nằm trong chính tên của nó: quậy. Trong thời gian chờ chế biến, bạn sẽ là người chuẩn bị nước chấm cho chính mình. Nước chấm gồm một ít nước mắm, nhiều đường, lát chanh và ớt. Sau đó, bạn sẽ ngồi quậy hỗn hợp ấy đến khi tan thì thôi, trong lúc đang tám chuyện hoặc suy tư về cuộc sống. Đó là trải nghiệm thú vị khi chờ đồ ăn được đem lên. Nhưng đó vẫn chưa hết về bún quậy đâu. Phải kể đến hương vị của món ăn. Khi rưới nước chấm lên từng gắp bún rồi nếm thử, bạn sẽ có cảm giác như đang nếm vị biển vậy. Cảm giác mằn mặn hoà quyện hương chanh, ớt cùng với vị thanh của nước dùng, nó giống như đang nếm thử sự nắng gió và đơn sơ của Phú Quốc vậy. Một trải nghiệm khá độc đáo.
Đi Phú Quốc mà không tắm biển là sai lầm lớn, vì vậy, khi trở về bungalow, T nhanh chóng lao ra Bãi Trường để thả mình vào làn nước mát. Ấn tượng đầu tiên của T là nơi đây không kiếm ra được một cọng rác. Bãi biển có nhiều resort, bar và cafe, nên được giữ rất sạch sẽ. Bờ cát vàng, làn nước trong vắt và ánh nắng ấm áp lúc 3h chiều, đó là quá đủ cho một chuyến nghỉ dưỡng trên bãi biển. T cảm thấy mình thật may mắn khi đi trúng dịp này. Tháng 1 đang là mùa khô của Phú Quốc, thời tiết không có mưa và gió. Hơn nữa do qua tết dương lịch và do covid nên Phú Quốc vắng khách hơn bình thường. Bờ biển lúc này chỉ có vài ba anh Tây nằm tắm nắng trên ghế, thi thoảng lại có một hai người đi bộ ngang qua. Có mình T là đang vùng vẫy trên những con sóng, như một đứa trẻ miền núi lần đầu được thấy đại dương :).
hình ảnh
Biển Bãi Trường vắng lặng sau Tết Dương lịch
Tắm biển xong cũng tầm 4 rưỡi, T nhanh chóng quay về phòng và chuẩn bị đi ngắm hoàng hôn trên biển. Có thể nói rất hiếm nơi nào ở Việt Nam chiêm ngưỡng được hiện tượng thiên nhiên kỳ thú này. Ấy thế mà ở Phú Quốc, ta vừa ngắm được bình minh, vừa cả hoàng hôn, trong cùng một ngày. Một lợi thế quá lớn khi sống ở đảo. Theo chỉ dẫn của Google Map, T tìm đến Sunset Sanato Beach Club. Nơi đây nghe nói là địa điểm checkin hoàng hôn tuyệt vời của Phú Quốc. Giá vé vào cổng hiện tại vẫn giữ là 100k/người. Cảm nhận đầu của T là chỗ này khá phù hợp để uống café và ngắm cảnh biển. View biển trông rất rộng và thoáng. Nhưng hơi thất vọng vì nó ít tiểu cảnh để thoả mãn tâm hồn của những ai thích sống ảo. Theo T thấy thì hình tượng bốn con voi, cây cầu bắc ra biển và cái đầu chia đôi là ba thứ lên hình đẹp nhất ở đây. Với chừng đó thôi thì T thấy hơi không hài lòng với những gì mình bỏ ra. Mặc dù vậy, T vẫn kiếm được những tấm ảnh rất chất lượng, đến nỗi sau chuyến đi, T phải thay luôn avatar facebook của mình. Vào thời điểm này của năm, tầm 5:45 là mặt trời bắt đầu sà xuống mặt biển. Nhưng hoàng hôn lại là phần quà cho những kẻ may mắn. Hôm nay hơi nhiều mây ở đường chân trời, vì vậy T không thấy được mặt trời tròn hoàn chỉnh lúc lặn. Dù thế, khoảnh khắc đó, cảnh đó, với những tia sáng bắn ra từ góc bể, một vùng trời đỏ ửng màu hồng ngọc và phản chiếu lên đầu ngọn sóng, nó khiến con người phải sững sờ và đứng lặng để nhìn ngắm vẻ đẹp của tự nhiên. Mặt trời chầm chậm đắm chìm vào đại dương bao la rồi nhường chỗ cho bóng đêm tĩnh mịch, nó khiến ta phải tự hỏi phải chăng lúc đó, mặt trời đã hoà tan vào mặt nước :)
Hoàng hôn ở Sunset Sanato Beach Club
Buổi tối, T thưởng thức món bánh canh chả cá ở Quán ăn Tươi Thắm. Quán này T tình cờ phát hiện trong một lần lang thang Google. Chỉ cần 40k là đã có một tô bánh canh đầy ắp các loại hải sản rồi. Công nhận ăn đồ hải sản ở miền biển thích hơn trong Sài Gòn nhiều. Topping không chỉ đầy ắp, mà còn rất tươi và ngon nữa. Sau khi ăn xong, T ghé chợ đêm Phú Quốc, chỉ cách quán vài bước chân. Chợ đêm nằm ngay ngã tư đường Trần Hưng Đạo và đường 30/4, nên rất dễ bắt gặp. Chợ chủ yếu bán đồ lưu niệm, đồ ăn vặt và cả đặc sản Phú Quốc nữa. Có điều hiện tại do dịch bệnh, nên quá nửa cái chợ đã đóng cửa, vì vậy không khí cũng bớt đông vui đi nhiều. Lang thang một hồi trong chợ, T cũng kiếm được vài món đồ thú vị và một chiếc nón lưỡi trai để dùng cho chuyến đi chơi ngày mai.
Trong lúc tìm đường về chỗ ở, T lỡ đi lạc lên mũi Dinh Cậu. Nơi này được xây thành công viên và có một con đường trên bờ kè dẫn ra biển. Dù sự lạc đường này không nằm trong kế hoạch, nhưng T chợt phát hiện nơi đây buổi tối rất là chill. Ngồi trên bờ kè, nhìn ra màn đêm sâu thẳm lấm tấm sắc xanh của những con thuyền câu mực, nghe tiếng sóng vỗ rì rào đều đặn, cảm nhận từng làn gió nhẹ thổi ngang qua mái tóc. Trải nghiệm đó khiến T cảm thấy tâm hồn nhẹ nhõm. Nếu có 1 lon bia và 1 con mực nướng, có lẽ T có thể ngồi đây tới tận sáng :)
hình ảnh
Mũi Gành Dầu vào ban đêm
Ngày thứ hai trong chuyến đi của T. Vì xác định lần đi Phú Quốc này tập trung vào đi chơi hơn là đi ngắm cảnh, do đó ngay tối hôm qua, T đã mua sẵn vé VinWonder và vé cáp treo Hòn Thơm. Tổ hợp Vinpearl tại Phú Quốc có VinWonder (công viên vui chơi theo chủ đề) và Vinpearl Safari (vườn thú bán hoang dã). Hiện tại giá vé VinWonder là 750k, còn Vinpearl Safari là 650k. Tuy nhiên, nếu muốn đi hết cả hai trong một ngày, chúng ta có thể mua vé Combo giá 1tr. Đặc biệt, trong đợt này T may mắn nhận được voucher ẩm thực 200k. Đối với cáp treo Hòn Thơm thì nó thuộc về Sun World. Một vé giá 550k, nhưng T đặt trên Klook nên được khuyến mãi 30k. Với vé này, chúng ta không chỉ được trải nghiệm cáp treo vượt biển dài nhất, mà còn được vui chơi ở công viên nước Aquatopia và tắm biển Bãi Trào. Ngoài ra, hiện tại vé còn được tặng kèm voucher 50k sử dụng trong ba nhà hàng của Sun World Hòn Thơm.
hình ảnh
Bún kèn Út Lượm
Buổi sáng ở Phú Quốc trời khá trong trẻo và mát rượi. T dùng bữa sáng ở quán Út Lượm, quán này rất nổi tiếng ở Phú Quốc với món bún kèn. Quán nằm ngay trên đường 30/4, tuyến phố ăn uống của Phú Quốc. Một tô bún kèn ở đây giá 30k. Tên gọi bún kèn bắt nguồn từ tiếng Khmer, chỉ nguyên liệu nấu nước lèo có nước cốt dừa. Nhìn bề ngoài, tô bún kèn Phú Quốc hình như chia ra làm hai tầng. Tầng trên là phần gỏi được rưới một lớp sốt cá đồng băm vàng ươm. Tầng dưới là bún cùng nước dùng sền sệt và thơm mùi nước dừa. Hương vị của bún kèn đặc trưng lắm. Vừa có vị ngọt của cá đồng, vừa có vị ngọt bùi béo béo của nước dừa nữa.
Thưởng thức xong món ăn đặc sản Phú Quốc, T nhanh chóng phóng xe lên Bắc Đảo để kịp tới VinWonder. Tuy nhiên, hành trình này không êm đềm cho lắm. Tuyến đường tuy chỉ dài 26km, nhưng hiện giờ đang sửa đường, nên khói bụi mù mịt. Ngoài ra, có nhiều đoạn đường cát, cũng như rất nhiều ổ gà và chướng ngại vật trên đường, nên khó mà đi nhanh được. Hơn nữa, một điều đáng sợ là tuyến này không lắp đèn đường. Nó khiến T khá lo lắng vì nếu về lúc trời tối, chạy trên đường này sẽ vô cùng nguy hiểm. Nhưng tâm hồn phiêu lưu đã nhanh chóng trấn an T, và T vẫn tiếp tục hành trình. :)
Sau khoảng gần 1 tiếng chạy xe, T tới được khu VinWonder. Ở đây, T đổi lấy vé in và ngồi chờ tới 9h để bắt xe buýt tới Vinpearl Safari. Tuy có chút trục trặc trong việc xuất vé làm T bị trễ khoảng 15 phút so với kế hoạch, nhưng cuối cùng T vẫn kịp chuyến xe. Thật ra không nhất thiết phải chờ xe điện của Vin, vẫn có thể tự chạy xe máy qua được, nhưng vì nghe nói xe này khá xịn nên T cũng muốn ngồi thử một lần cho biết. Công nhận nó trông hiện đại thật, khác xa so với xe buýt thông thường ở Sài Gòn.
Vinpearl Safari nằm sâu trong khu rừng ở Gành Dầu. Đây là công viên chăm sóc và bảo tồn động vật lớn nhất Việt Nam. Nó gồm hai phân khu chính, một là Khu vườn thú mở, chức năng giống như sở thú bình thường như Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Khu thứ hai là Công viên động vật bán hoang dã (safari), ở đây các loài thú như hổ, sư tử, gấu, động vật ăn cỏ được sinh sống tương tự như môi trường tự nhiên của chúng. Khi đặt chân tới đây cũng đã tầm 9:20, T dự định tham quan khu sở thú trước rồi mới đến safari. Tuy nhiên, anh hướng dẫn viên khuyên nên đi safari trước vì lúc trưa, các loài động vật sẽ đi nghỉ nên khó quan sát được chúng nữa. Vì thế, T đổi ngay kế hoạch và tức tốc đi một mạch tới khu safari chỉ trong 10 phút đồng hồ. Rất may là vẫn kịp chuyến xe tham quan.
hình ảnh
Vinpearl Safari
Ở khu safari, chúng ta không được tự do tham quan các loài thú, bởi vì đây là nơi chúng được thả tự do (có kiểm soát). Thay vào đó, con người sẽ bị nhốt vào một chiếc xe và để người ta lái vòng vòng trong safari cho các loài thú nhìn ngắm  Theo nghĩa đen là thế, còn nghĩa bóng thì con người sẽ ngồi trên xe buýt điện Vinfast và tìm kiếm các loài thú qua ô cửa kính. Mỗi chuyến xe chạy tầm 20 phút, giãn cách 30 phút một chuyến. Khi kiểm tra an toàn xong và tới giờ khởi hành, một cánh cổng sẽ mở ra, và chiếc xe sẽ đi vào trong safari. Có một điểm đặc biệt đối với cái cổng là nó có hai lớp và hoạt động theo cơ chế an toàn: khi cánh cổng đầu đóng thì cánh sau mới được phép mở. Làm vậy để ngăn việc các loài thú ăn thịt vượt sang khu các loài thú ăn cỏ. Safari chia thành nhiều khu nhỏ. Mới đi vô sẽ là khu của linh dương, kế đó sẽ là khu của chúa sơn lâm – loài hổ. Mấy con hổ này trông rất bự và oai, khác biệt hoàn toàn với mấy con T thấy ở bên ngoài. Sau khu hổ là đến khu của gấu, và khu xa van của sư tử. Tụi sư tử trông hài hước kinh khủng, y chang mấy con mèo bự :). Cuối cùng là quay lại khu động vật ăn cỏ, với các loài linh dương, đà điểu, bò, tê giác và huơu cao cổ. Trong suốt chuyến đi, hướng dẫn viên sẽ thuyết minh đầy đủ về các loài vật ở đây, từ đặc tính đến nguồn gốc bọn chúng. Anh hướng dẫn viên trên xe T vừa am hiểu động vật lại vừa rất hài hước, cho nên không khí trong xe luôn đầy ắp tiếng cười. Sau khi trở lại bến xe, T rút ra kinh nghiệm tham quan safari, đó là trong xe buýt nên chọn vị trí đứng thay vì ngồi ghế, vì khi đó sẽ dễ di chuyển và quan sát các loài thú hơn.
Khu bán hoang dã trong Vinpearl Safari
Đi safari xong, T mới nhớ ra có tiết mục biểu diễn động vật lúc 10h. Vậy là T lại phải chạy một mạch xuyên qua khu sở thú ra ngoài cổng. Đến nơi thì chương trình diễn ra được hơn nửa rồi :(. Trên sân khấu, T được nhìn những loài chim thể hiện khả năng của mình, như con diều hâu lao vút từ trên trời xuống và cắp con mồi trên không. Hay những loài vẹt có bộ lông sặc sỡ. Cuối buổi, hướng dẫn viên sẽ cho du khách chụp hình chung với những chú chim. Giá là 50k cho một lần chụp.
Khu vườn thú của Vinpearl Safari khá rộng, vì thế ở đây có thêm dịch vụ xe điện giá 100k/người để di chuyển. Tuy nhiên, T vẫn còn tận 2 tiếng để khám phá cả sở thú, nên T chọn đi bộ chậm rãi trong khu vườn này. Ở đây có nhiều loài thú khác nhau, đến từ Việt Nam, Châu Phi, Nam Mỹ, Úc… Một số loài T chưa từng thấy bao giờ, như sư tử trắng, heo vòi… Có cả những loài quý hiếm như hồng hạc, linh dương sừng kiếm, thiên nga đen,… Ở khu của voi, T còn được cho voi ăn chuối. Nhưng con voi khá chảnh, nó không thèm đếm xỉa gì đồ ăn trên tay T cả :) Con thú mà T thấy hiền nhất là con lạc đà. Nó nằm rất điềm tĩnh dưới bóng dù, mặc kệ cho quản thú tỉa lông nó.
hình ảnh
Con lạc đà nằm vô tư lự dưới tán dù
Đi bộ liên tục 2 tiếng khá mỏi chân, vì thế T quay về nhà hàng Giraffe nghỉ ngơi và ăn trưa. Trong Vinpearl Safari có ba nhà hàng khác nhau: Hồng Hạc, Tê Giác và Huơu cao cổ, nhưng chỉ nhà hàng Giraffe mới có tiết mục cho hươu cao cổ ăn. Một phần thức ăn cho huơu cao cổ giá 30k. Ngay khi vào cổng, T đã được nhận một voucher ăn uống 200k. Quả thật với 200k này khá dư dả để gọi đồ ăn trong nhà hàng. T gọi được một combo hamberger cùng một chai nước ngọt và một cây kem.
Đến khi ăn xong, T chợt phát hiện chuyến xe buýt quay lại VinWonder chỉ khởi hành lúc 2:30 trở đi. Nghĩa là hiện tại, T đang dư 1 tiếng rưỡi. Thật là một sai lầm trong tính toán khi lựa chọn xe buýt làm phương tiện di chuyển. Nó không chủ động được về mặt thời gian. T tự trách mình không tìm hiểu kỹ khi lên kế hoạch cho chuyến đi. 1 tiếng rưỡi lãng phí đó cũng không thể tham quan sở thú được, vì các loài thú nghỉ trưa hết rồi. T đành để thời gian trôi qua chỉ để lên mạng và lướt facebook :(.
Sau bao chờ đợi, cuối cùng T đã về với VinWonder. Trước đây, VinWonder tên là Vinpearl Land Phú Quốc nhưng sau đó đổi tên. Nó là công viên chủ đề rất lớn ở phía nam. Trong đây có sáu khu vực chủ đề khác nhau, tuy nhiên do T không có nhiều thời gian nên chỉ đi được khu trò chơi cảm giác mạnh, khu công viên nước và một phần khu nhà cổ tích. Nhưng chỉ chừng đó thôi cũng khiến T quá thoả mãn với một ngày vui chơi rồi :).
hình ảnh
VinWonder
Theo dự định, T sẽ tới khu cảm giác mạnh trước. Có điều từ khi vào cổng, T thấy hơi bất ngờ vì VinWonder trông vắng lạ thường. Cứ như chỉ có mình T chơi ở đây vậy. Về sau T mới biết tầm này vẫn còn nắng nên mọi người đều đi thuỷ cung hoặc đi ăn hết rồi. Tới khu Thế giới phiêu lưu, ngó đi ngó lại không thấy ai, T đâm ra hoang mang. Cũng may là có một gia đình đang tới chỗ vòng đu quay, nên T cũng đi theo cho đỡ lạc lõng. Vòng quay của VinWonder to khủng khiếp, hơn nhiều lần những vòng quay T từng đi ở Đầm Sen và Suối Tiên. Đứng ở đây có thể thấy toàn cảnh khu giải trí, và nhìn ra được cả biển cũng như ngọn núi trong vườn quốc gia Phú Quốc.
Bên trong VinWonder Phú Quốc
Khi ra khỏi vòng quay, khu trò chơi có vẻ đông người hơn và vui hơn. Mặc dù đi chơi một mình hơi lẻ loi, nhưng lợi thế của nó là T có nhiều cơ hội để giao tiếp và kết bạn với những người mới. Và đúng như vậy, T đã làm quen được một ông anh khá thú vị. Anh đó cũng đi một mình đến Phú Quốc, nhưng là đi công tác. Ảnh đang làm một đoạn clip để giới thiệu về tiềm năng du lịch của Phú Quốc, và hôm nay anh quay ở VinWonder. Để giúp anh có thêm tư liệu, T đã rủ anh chơi hết các trò trong Thế giới phiêu lưu, như tàu lượn siêu tốc, đu quay máy bay, đĩa xoay, tháp rơi… Mấy trò ở đây nặng đô kinh khủng, hơn nhiều so với khi chơi ở Sài Gòn. Đặc biệt là tàu lượn siêu tốc, đường ray của nó rất cao và dài tận 1km. T và ông anh đã có 3 phút nhào lộn đến tê người, la hét như những thằng điên trên cái tàu đó. Thậm chí khi đi xong, T bị mất cảm giác sợ khi chơi các trò khác luôn :).S
VinWonder cũng có công viên nước rất đồ sộ. Nếu những công viên khác có trò gì, thì ở đây sẽ có trò đó, cao hơn và dài hơn. T có 1 tiếng để chơi hết mọi thứ ở đây, nhưng với lợi thế đánh lẻ nên T vẫn đủ thời gian để chơi một vài trò tới hai lần. Những trò như trượt thân, trượt phao, trượt đường xoắn, phóng siêu tốc khiến T hoảng sợ đến rớt cả linh hồn ra ngoài :). Nhưng hơi tiếc ở chỗ một vài trò yêu cầu 2-4 người chơi nên T không có cơ hội trải nghiệm. Hơn nữa, do rơi vào dịp vắng khách nên khoảng 1/4 số trò phải ngừng hoạt động và bảo trì. Mặc dù vậy, T vẫn có đầy ắp những trải nghiệm vui chơi nhớ đời ở đây. Có một lưu ý nhỏ là công viên nước có khu gửi đồ, giá thuê 50k/tủ.
VinWonder mở cửa tới 7h30 tối, và trước đó 30 phút sẽ có biểu diễn nhạc nước. Sau khi lang thang một hồi trong khu cổ tích và chơi trò xạ thủ cao bồi, T quay lại bờ hồ và gặp ông anh hồi nãy ở đó. 2 người ngồi đợi đến khoảnh khắc buổi trình diễn bắt đầu. Thú thật trước giờ T chưa coi nhạc nước, nên cũng không biết nhận xét ra sao. Nhưng có một điều chắc chắn là nếu ai đến đây mà không xem nhạc nước thì sẽ rất phí phạm cuộc đời :). Nó hoành tráng vô cùng. Từ hình ảnh, ánh sáng, âm thanh đến các hiệu ứng đều khiến T phải choáng ngợp và nổi hết da gà. Những tia nước và luồng lửa được điều khiển chính xác và ăn nhập rất tốt với tình tiết câu chuyện. Cốt truyện tuy có vẻ đơn giản, nhưng nó đem đến sự mơ mộng cho người xem. T cảm tưởng như chính T đang ở trong chính câu chuyện đang được kể vậy. Đó là một cảm giác rất tuyệt vời mà T không thể nào quên được.
hình ảnh
Toà lâu đài biểu diễn nhạc nước lên đèn khi về chiều
Một ngày vui chơi cực đã ở VinWonder vừa kết thúc, nhưng đó vẫn chưa phải kết thúc cho chuyến phiêu lưu hôm nay. Nỗi sợ hồi sáng của T giờ trở thành sự thật. Màn đêm giăng xuống, không gian đen thui đến đáng sợ, không có một ánh đèn nào ngoại trừ ánh đèn phát ra từ xe máy. Một cảm giác kinh hoàng khi lái xe buổi tối giữa rừng, không đèn đường và phía trước đầy ắp nguy hiểm. Mặc dù đã bật đèn pha, T vẫn không nhìn thấy gì nhiều cả, nhưng T vẫn cố kéo ga lên 60 để phóng về cho thật nhanh vì trong lòng đang rất sợ hãi. Dưới mặt đường, ổ gà ổ voi đầy rẫy, chốc chốc lại có những bãi cát và đụn đất nhô lên giữa đường. Hên nhờ tay lái lụa nên T né được hầu hết bọn chúng, nhưng đôi lúc, chiếc xe vẫn trượt dài trên mặt cát làm tim T muốn rụng ra ngoài. Nhưng thứ đáng sợ nhất là những hàng rào cảnh báo và đống xà bần ngổn ngang phía sau tại những vị trí đường vẫn chưa thi công xong. Nếu chiếc xe đi lệch quỹ đạo và lao xuống đó, T không chắc chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Mặc dù nguy hiểm, nhưng trong thời khắc đó, T vẫn nhìn thấy vẻ đẹp vi diệu của bầu trời đêm. Những ngôi sao chưa bao giờ sáng rõ như thế. Thứ huyễn cảnh này, dù có ở quê, T cũng không bao giờ thấy được. Bầu trời như bừng sáng và lung linh trong màn đêm đen kịt. Đó là một vẻ đẹp đầy hiểm nguy nhưng cũng siêu thực.
Rất may mắn, T đã về tới Dương Đông an toàn. T chạy vội đến quán Đèn Dầu làm một tô bánh canh 30k để nạp lại năng lượng. Khi về tới nhà, T ghi ngay những trải nghiệm trong ngày vào app note. T sợ rằng có thể sau hôm nay, T sẽ quên những gì mình đã chứng kiến và cảm nhận.
(còn tiếp)
Vinpearl Safari Phú Quốc VinWonders Phú Quốc Sunset Sanato Beach Club Bãi Sao - Đảo Phú Quốc Hòn Thơm Phú Quốc Hòn Thơm (Phú Quốc) kiên giang Đảo ngọc Phú Quốc phú quốc

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 25/12/2022
Love
0 Bình luận
avatar
Hoả Sơn Kiếm Khách

Sống như ngày mai sẽ chết!

2 Quốc gia
14 Tỉnh thành
5 Người theo dõi
1 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Đã trôi qua nửa năm bị kìm chân ở nhà vì Covid-19, T liền xách ngay ba lô đi du ngoạn miền đất mới!
Vì dịch bệnh Covid-19, nên đã rất lâu rồi T vẫn chưa đi đâu cả. Lần này phải đi bù cho mấy lần trước :)))
Vì dịch bệnh Covid-19, nên đã rất lâu rồi T vẫn chưa đi đâu cả. Lần này phải đi bù cho mấy lần trước :)))
Đây là lần đầu tiên T được đặt chân ra nước ngoài
Đây là lần đầu tiên T được đặt chân ra nước ngoài