Blog Nhật ký hành trình Phú Quốc :v - Ngày 3 và Ngày 4
cover

Nhật ký hành trình Phú Quốc :v - Ngày 3 và Ngày 4

Theo dõi Gody.vn trên Google news
Đã trôi qua nửa năm bị kìm chân ở nhà vì Covid-19, T liền xách ngay ba lô đi du ngoạn miền đất mới!
Ngày thứ 3 của chuyến đi. Vẫn tiếp tục sẽ là một ngày đi chơi đã đời nữa, bởi dự định của T là đến Sun World Hòn Thơm. Vì quãng đường di chuyển xa, nên T phải dậy sớm hơn và chuẩn bị kỹ hơn trước khi đi. Sau khi mua chai nước suối và đổ đầy xăng, T tạt nhanh vào một quán bún riêu bên đường để ăn sáng, rồi phóng thẳng theo hướng đi Nam Đảo. Tầm khoảng 1 tiếng là đã tới khu phức hợp của Sun World. Hiện tại nơi này đang xây dựng nên công trường ngổn ngang, khói bụi mù mịt. Từ chỗ gửi xe, T phải đi ngang qua cái công trường một đoạn mới tới được ga cáp treo An Thới. Ga này mới mở cửa trở lại gần đây sau một khoảng thời gian nghỉ vì dịch bệnh. Tuy nhiên, khác với VinWonder hôm qua, nơi đây có nhiều du khách ghé thăm hơn hẳn.
hình ảnh
Biển An Thới xanh ngắt
Tại quầy vé, T được tặng một voucher ăn trưa 50k. Nhưng vì cáp treo sắp hết chuyến, nên chị tiếp tân hối T cần phải di chuyển nhanh hơn để không bị lỡ. Cáp treo ở đây đi theo lịch cố định, giãn cách chuyến 1 tiếng. Vì vậy nếu lỡ thì phải chờ khá lâu. Lúc mới bước vào trong cabin, T khá bất ngờ vì nó quá rộng rãi. Cabin này có thể chứa được tầm 30 người. Nó rộng hơn bất cứ cáp treo nào mà T từng đi trước đây. Lên chung cabin với T có thêm một cặp vợ chồng mới cưới, có vẻ họ đang đi tuần trăng mật ở Phú Quốc. T nhanh chóng làm quen với hai người ấy. Quả thật họ là một cặp vợ chồng đẹp đôi :).
Tuyến cáp treo ở Hòn Thơm rất dài, nhưng tốc độ chạy rất nhanh, chỉ tầm 15 phút là đến được đảo. Tuy nhiên, 15 phút đó rất đáng để đi dù chỉ một lần, vì trên cáp treo, ta được nhìn thấy cảnh biển vô cùng ấn tượng. Ngày từ lúc xuất phát, đập vào mắt T là cảnh bến cảng rải rác những con tàu đủ sắc màu đang neo đậu. Kế đó là cảnh đại dương bao la màu ngọc lam với làn nước trong vắt và những con sóng dập dìu. Tiếp đến là cảnh những hòn đảo lớn nhỏ nhô lên trên mặt biển với màu xanh lục của lá cây. Những quang cảnh đó thật sự đẹp mê hồn. T ko ngừng bấm chụp ảnh vì sợ bỏ sót mất bất kỳ góc hình nào. Đến nỗi khi về, điện thoại T hết dung lượng vì những tấm hình chụp biển trên cáp treo. :)
Cảnh biển chụp từ cáp treo Hòn Thơm
Lúc xuống ga, T dự định ghé Aquatopia trước, nhưng 10h công viên đó mới mở cửa, nên T đành đi theo 2 anh chị kia tới Bãi Trào. Việc di chuyển được thực hiện bằng xe điện buggies. Bãi Trào tuy nhỏ nhưng khá mát mẻ và sạch sẽ. Đến trước chúng tôi đã có một số người tắm biển sớm rồi. Còn tụi tôi ngồi ngắm cảnh một lúc, sau đó cũng thay đồ xuống tắm theo.
Checkin tại Bãi Trào
Tầm 10h15, cả 3 người cùng kéo về Aquatopia. Công viên này tuy không hoành tráng như VinWonder, nhưng vẫn đem lại cảm giác rất mạnh. Sau khi thuê tủ gửi đồ giá 30k, T rủ hai anh chị chơi một số trò trượt phao. Nhưng đường trượt quá cao và dài nên chị gái thấy sợ, vì thế cuối cùng chỉ có T và ông anh chơi thôi :). Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần, cả hai anh em vẫn la hét như điên trong đường ống trượt. Chơi đến 11h, hai anh chị chia tay T để quay về đất liền, còn T thì tiếp tục thử hết tất cả các trò cảm giác mạnh trong công viên. Một số trò yêu cầu 2 hoặc 4 người chơi, nhưng đó không phải vấn đề với T vì T dễ dàng xin ghép nhóm với những người xung quanh. Dẫu vậy, một vài trò, đặc biệt là dòng sông lơ đãng đang bảo trì, nên T không có dịp được trải nghiệm chúng.
Đến trưa, T quay lại lấy đồ và đi ăn, nhưng đúng lúc này T chợt tá hoả vì rớt mất điện thoại. T lục hết túi đồ nhưng tuyệt nhiên không thấy gì cả. Trống ngực T bắt đầu đập thình thịch. Mất điện thoại ở một nơi như thế này nguy hiểm vô cùng. Trong điện thoại chứa rất nhiều thông tin quan trọng, đặc biệt là vé máy bay để T quay trở lại Sài Gòn. Lúc đó T hoảng loạn thật sự. Nhưng trong một khoảnh khắc bình tĩnh, T đã nhớ lại vị trí T để quên điện thoại của mình. Đó là trên bàn tiếp tân của quầy giữ đồ. Thế là T chạy một mạch tới đó, với hy vọng rằng linh cảm T đúng. May mắn thay, nó đúng thật. Chị tiếp tân dễ thương đã cẩn thận cất giùm T chiếc điện thoại, cũng không quên trả lời giúp vài cuộc gọi tới từ sếp :). T nhận lại điện thoại trong niềm vui sướng. Đúng là một trải nghiệm nhớ đời.
Ăn trưa ở nhà hàng Sunshine xong, T ngồi chờ một lúc và bắt chuyến cáp treo lúc 1h30 về An Thới. Vậy là tạm biệt Hòn Thơm xinh đẹp. Điểm đến tiếp theo trong lịch trình là chùa Hộ Quốc, nhưng T nhận ra Bãi Sao cũng nằm gần đó, nên tiện thể ghé luôn. Đến nơi thì, T hơi thất vọng về chỗ này. Bãi Sao rất đẹp, với bờ cát trắng tinh, làn nước trong vắt, cùng những rặng dừa nghiêng ra biển. Nhưng ở đây khá dơ và nhiều rác. Có vẻ như không có ai dọn dẹp, nên nơi này đang dần trở nên xấu xí. Mặc dù vậy, T nghĩ nếu được chăm chút hơn, nó sẽ trở thành bãi biển đẹp nhất của Phú Quốc. Trong lúc nghỉ chân trên bờ cát, T ngồi trên một chiếc xích đu, nhịp nhàng đưa qua đưa lại, và cảm nhận sự hoang sơ của cảnh vật. Nghe có vẻ chill, nhưng không, thật ra lúc này trời đang nắng rất gắt. Bởi vì quá mỏi chân nên T mới ngồi nghỉ thôi :)
hình ảnh
Bãi Sao với bờ cát trắng mướt
Điểm đến kế tiếp là chùa Hộ Quốc, chỉ cách đó tầm vài km. Đó là ngôi chùa mới được xây dựng vài năm gần đây, bởi người mà ai cũng biết đó là ai. Khuôn viên chùa khá rộng, với bức tượng quan âm rất lớn. Thế chùa mặt hướng biển, lưng tựa núi rất vững chắc, y như cái tên của nó vậy. Bên trong chùa có rất nhiều loại cây kiểng quý. Nói chung thì view chùa cũng đẹp lắm, nên nghía qua một lần cho biết.
Khuôn viên chùa Hộ Quốc
Tới cuối chiều, T chạy đua với thời gian để quay về mũi Dinh Cậu ngắm hoàng hôn. Theo kinh nghiệm từ hôm trước, T nhanh tay mua một ly nước mía 20k, rồi tìm một chỗ vắng nhất và đẹp nhất trên bờ kè để ngắm cảnh. Cảm giác ngồi thơ thẩn bên ly nước, nhìn bầu trời chiều, nghe tiếng sóng, cảm nhận từng làn gió thổi qua thật tuyệt vời. Nó giống như thời gian đang dừng lại để chơi đùa với tâm hồn bay bổng vậy :). Nhưng như T đã nói, hoàng hôn là món quà cho kẻ may mắn. Nay dù trời không mây, nhưng mặt trời xuống biển bị bể một miếng. Nó như đang trêu ngươi con người vậy. Đến tối thì T ăn tối ở bún mắm Dung Hà, giá 1 tô là 50k. Sau đó la cà tới Ốc sên bar làm 1 ly nước ép :)
Mặt trời lặn ở mũi Dinh Cậu
hình ảnh
Hải đăng Dinh Cậu
Đây là ngày cuối cùng của chuyến đi. Hôm nay không chơi bời gì nhiều nên T cho phép mình dậy trễ hơn chút. Lịch trình trong ngày sẽ là khám phá những địa điểm nổi bật của Phú Quốc. T nhanh chóng trả phòng vào buổi sáng và lên xe để đi chơi.
Sau khi gặm xong cái bánh mì cho bữa sáng, T đi liền tới địa điểm đầu tiên là mũi Gành Dầu. Mũi này gần VinWonder, nhưng hôm đó không có thời gian nên nay mới ghé. Nó nằm trong huyện Gành Dầu, nhưng khác với Dương Đông, nơi này vẫn còn nghèo và hoang sơ hơn. Xung quanh không nhiều nhà cửa, chỉ toàn thấy rừng với rừng thôi. Tới bãi biển Gành Dầu, một người địa phương cho T biết muốn qua mũi chỉ có 2 cách: đi thuyền hoặc lội bộ (theo nghĩa đen). Giá thuê thuyền là 300k/chiếc, được thêm luôn cơ hội ngắm san hô giữa biển và quay về nhà bè dùng bữa trưa. Nhưng T không tính ở đây quá lâu, nên T chọn đi bộ đến đó. Nói là đi bộ chứ thật ra là lội bộ, và cũng chẳng có con đường bộ nào dẫn đến mũi Gành Dầu cả. T phải băng qua một khu vườn, rồi lội qua bờ biển, trèo lên vài cục đá lởm chởm. Đó thật sự là một ý tưởng tồi. Đi được đến rìa mũi, T cảm thấy phía trước quá nguy hiểm mà không tài nào đi tiếp được. Thế là đành bỏ cuộc :(. Dù sao cũng có vài cục đá đẹp để T chụp hình an ủi. Tiến là một chuyện, còn lùi lại là một chuyện khác. T không hề nhớ đường về, vì cảnh vật lúc này trông quá đỗi lạ lẫm. Rất may là sau một hồi mon men theo các cục đá, T cũng quay lại nơi bắt đầu. Có lẽ lần sau, T sẽ đi thuyền chứ không thèm đi bộ nữa.
Mũi Gành Dầu
Địa điểm tiếp theo là Suối Đá Bàn. T lại phóng xe một mạch từ Bắc Đảo về trung tâm đảo. Đường vô địa điểm này khá lắt léo và khó kiếm, T phải hỏi người địa phương mới biết được. Sau một hồi cũng đến nơi. Bình thường, nơi này sẽ thu vé tham quan, nhưng do mới dịch xong nên bây giờ được miễn phí. Suối Đá Bàn nằm sâu trong vườn quốc gia Phú Quốc. Phải di chuyển xuyên rừng một hồi mới tới được con suối. Rất may cho T là khi đến nơi, suối vẫn còn nước mặc dù rất ít. Mọi năm vào mùa này thì chẳng ai đi ngắm suối cả, bởi nó cạn khô. Ở Suối Đá Bàn, T được diện kiến những tảng đá rất lớn nằm phẳng như mặt bàn. Bình thường đá ở suối rất gồ ghề lởm chởm, nhưng ở đây, các tảng đá xếp chồng lên nhau tạo thành các mặt nằm ngang có thể đi lại bên trên được. Một số chỗ có tán rừng che, rất thích hợp làm nơi để dã ngoại. Nhưng đó vẫn chưa hết đâu. Con suối đá này khá dài. Đi mãi vẫn chưa thấy được nguồn của nó đâu cả. Tuy nhiên, càng di chuyển lên cao thì đá càng ngày càng gồ ghề và khó đi hơn. Vì thế, trong một khoảnh khắc, đôi giày của T bị bung đế và hi sinh. Rất may là lúc đó, T cũng tới được đầu nguồn rồi. Nhưng câu hỏi đặt ra là làm sao để quay lại khi giày của bạn đã bỏ game :). Không thể đi chân trần được vì đá khá sắc. Vậy là T quyết định sẽ lết đôi giày đi ngược trở về. Nó khá là khó khăn. Đường đã lởm chởm, bạn còn di chuyển như thằng què nữa. Nhưng nhờ khả năng khinh công thượng thừa của T, T đã an toàn trở về được nơi bắt đầu, không quên xin miếng keo dán tạm đôi giày để còn lết về Sài Gòn nữa.
Suối Đá Bàn
Sát cạnh Suối Đá Bàn còn có hồ Dương Đông. Đây là hồ chứa nước lớn nhất của Phú Quốc. T cũng tính checkin ở địa điểm này, tuy nhiên hiện tại đập hồ đang được cải tạo nên người ta không cho vô. Có lẽ tầm vài tháng sau thì cái hồ mới sẵn sàng để lên ảnh.
Leo suối xong cũng quá giữa trưa. T lại chạy ngược về Dương Đông đi ăn, rồi dùng cả buổi chiều để la cà quán xá. Với T, chuyến đi này đến đây đã quá thoả mãn rồi. Khác với những chuyến đi trước vốn chỉ tập trung vào khám phá, chuyến đi lần này T dành hầu hết thời gian để vui chơi đã đời. Cho nên đến hiện tại, T cảm thấy mệt rã rời và muốn nhanh chóng quay về thành phố để làm một giấc. Trả xe máy xong, T lại bắt xe ôm ra sân bay. Chuyến bay khởi hành lúc 5h45 chiều. Vậy là phải tạm biệt Phú Quốc rồi. Tạm biệt hòn đảo hoang sơ và xinh đẹp. Mong rằng sau này có dịp, T sẽ sớm quay lại ghé thăm nơi này.


Hòn Thơm Phú Quốc Hòn Thơm (Phú Quốc) Bãi Sao - Đảo Phú Quốc Chùa Hộ Quốc - Đảo Phú Quốc Dinh Cậu - Đảo Phú Quốc OCSEN Beach Bar & Club - Phú Quốc Mũi Gành Dầu Suối Đá Bàn Phú Quốc kiên giang Đảo ngọc Phú Quốc phú quốc

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 25/12/2022
Love
1 Bình luận
avatar
Hoả Sơn Kiếm Khách

Sống như ngày mai sẽ chết!

2 Quốc gia
14 Tỉnh thành
5 Người theo dõi
1 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Ryan Lê review chi tiết quá ạ. many thanks bạn
Trả lời
Chia sẻ
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Đã trôi qua nửa năm bị kìm chân ở nhà vì Covid-19, T liền xách ngay ba lô đi du ngoạn miền đất mới!
Vì dịch bệnh Covid-19, nên đã rất lâu rồi T vẫn chưa đi đâu cả. Lần này phải đi bù cho mấy lần trước :)))
Vì dịch bệnh Covid-19, nên đã rất lâu rồi T vẫn chưa đi đâu cả. Lần này phải đi bù cho mấy lần trước :)))
Đây là lần đầu tiên T được đặt chân ra nước ngoài
Đây là lần đầu tiên T được đặt chân ra nước ngoài