Blog Review Bali xinh đẹp - 6 ngày :xx
cover

Review Bali xinh đẹp - 6 ngày :xx

avatar
Bùi Thị Ngọc Anh dot Thứ 3, 10/09/2019
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Bali không chỉ là thiên đường lướt sóng mà còn nổi tiếng với các đền thờ kiến trúc Hindu và núi lửa khi tỉnh dậy thì bà con chạy mất dép :))) nhưng vẫn nên đi nha :x
#Kuta #Ubud#Water Blow Nusa Dua
1. Lịch trình:
Ngày 1: Bay từ ĐN - Kuala - Bali
Ngày 2: Đi qua đảo Nusa Penida
Ngày 3: Thăm quan đền Tanah Lot - đến Ubud - đi hồ núi lửa Batur
Ngày 4: Đổi KS - đền Ulun Danu Beratan - thác nước Banyumala Twin Waterfalls -chợ
Ngày 5: chợ nghệ thuật Ubud - về Kuta - Water Blow Nusa Dua - đền Uluwatu - beachwalk
Ngày 6: Về
*** Ngoài ra, bạn nên đi đền Tirta Gangga - rất đẹp - có hồ cá có thể cho ăn, chụp hình cũng đẹp nữa (mình sắp lịch chưa tốt nên ko đi đc)
**Ruộng bậc thang Tegallalang Rice Terrace - cái này gần mình ở nè, đi qua mấy lần, nhưng thấy bt, chắc k fai mùa, thấy k đẹp ruộng bậc thang ở VN
**Vườn khỉ: đi cũng thú vị,nhưng Bali nhiều khỉ lắm, không vào cũng được.
*** Núi lửa Batur: Bạn có thể thuê tour trerking lên đây nè, đi mất 1 ngày.
** Ghé cổng Gapura Bali Handara Kosaido chụp hình: nhiều ng chụp hình ảo diệu ở đây lắm.
*** Nếu có thể hãy đến cổng trời của đền Pura Lempuyang Luhur chụp vi diệu giữa trời mây.
*** Đảo Lombok xinh đẹp bên cạnh.
** Bali Swing: đu dây các kiểu sống ảo chụp các bức hình để đời nè.
Đi xe máy thì có vẻ hơi xa, bạn có thể thuê xe oto/ hoặc Klook. Ngoài ra đền này có mấy cái cổng lận, càng lên cao chụp càng ảo diệu, nhưng k vì thế mà ít ng đâu, đôi khi phải đợi lâu mới tới lượt chụp đấy.
*** Bãi biển Jimbaran, vừa sống ảo vừa ăn hải sản, thường là combo hoặc tùy chọn.
Đến Bali, bạn có thể thuê xe dịch vụ, họ sẽ gợi ý lịch trình sao cho phù hợp, những diểm ăn ngon bổ rẻ (cái này tùy tâm nữa)... giá 1 ngày tầm 500k/ ngày.
Hoặc có thể lái xe máy, ở Bali và Indo hay tắt đường, vì vậy đi oto có thể đợi rất lâu, xe máy thì luồng lách đc. Mình đã dùng cách này để di chuyển và đây là trải nghiệm rất tuyệt vời. Nhưng nhớ chuyển thành bằng lái xe quốc tế nhé.
Cách thức rất đơn giản, bạn đăng ký tại đây nè, phí tầm 150k https://dichvucong.gplx.gov.vn/faces/registration/home.xhtml
2. Chuẩn bị:
- Vé máy bay: đường bay VN - Bali đã mở ra nhiều bạn có thể canh jetstar, airaisa, ... bay kết hợp các hãng
Mình chọn Air asia: DN- KL- Bali -KL - DN (hết tầm 4tr3/ng)
- Vé tàu qua Nusa Penida (đặt trước)
- BKN, kem chống nắng, ... các đồ nghề để sống ảo đi bơi ...
3. Khách sạn
- Kuta: Mình chọn các KS trung tâm, ở đây thì nhiều KS tha hồ lựa chọn. Do ở không nhiều nên mình chọn phòng rẻ thôi, vừa đủ tiện nghi tuy nhiên hơi bé nhé. (đến: Hotel Neo Kuta Jelantik, về:Alron Hotel)
- Ubud: có 2 kiểu, 1 là hơi xa trung tâm, vắng vẻ, gần các điểm đi chơi, 2 là trung tâm gần nơi mua sắm ăn chơi buổi tối. (đến: Lotus Villa Ubud, về: Grand Sunti Ubud)
Nếu ở xa trung tâm, thì tối có hơi thiếu đèn, đi qua cánh đồng cũng hơi rợn tí nha.
- KS Bali thì đủ kiểu rùi, sang chảng gì cũng có, cứ lên booking, agoda, traveloka,... tìm cái vừa ưng ý vừa hợp túi tiền nha
II. Chuyến đi
1. Ngày 1: Bay DN - Kuala - Bali
Tip nhỏ khi đến sân bay Bali, mình đáp chuyến cuối nên xong hêt thủ tục tầm 12h tối. Do mới đầu còn bỡ ngỡ, chưa mua sim nên mình đành chấp nhận đi taxi với giá 125k IDR cho quãng đường siu ngắn mà nếu đi grab thì tốn dưới 50k IDR.
(Đến nơi bạn phải mạnh dạn vào, trả giá đi, mấy ông taxi ổng bắt được tâm lý lạ lẫm bỡ ngỡ của mình nên là hét cao lắm, nếu nhờ chở đi mua sim, tùy tâm mà vào nơi bán sim mắc hay không. Nếu đã không mua sim sớm thì ra ngoài bạn mua sim cũng được, ở Indo mua cũng dễ)
2. Ngày 2: Đi qua đảo Nusa Penida
- Đi qua đảo Nusa Penida: Mình book vé tàu khứ hồi qua Maruti Group Fast Boat (có kèm chở đi về KS) hết 750K, qua bên đảo thì tự lo.
Sáng dậy ăn sớm đợi xe đến đón từ KS đến CTy này rồi thanh toán vé đã đặt, sau đó đi bộ ra bến. Đợi khá lâu mới lên tàu.
Lên tàu thì đi như lướt sóng, khá là dễ chịu, cố gắng vào sớm để tìm được chỗ ngồi chứ đứng thì cũng hơi lắc đấy (Có thể do mình đi dịp lễ nên cả chuyến đi lẫn về đều đầy ắp)
- Tới Nusa Penida, bạn đi bộ lên (hơi mất phương hướng tí), cứ đi thẳng lên, không thì hỏi, ngay gần đấy là cho thuê xe máy. Chiếc xe số tầm 75k IDR, đã có ít xăng mua thêm 20k IDR nữa là chạy đã luôn.
Ngoài ra, cũng có dịch vụ thuê xe van chở đi các điểm tham quan cũng khỏe (thường phải đk dịch vụ trước), ai thích trải nghiệm thì đi xe máy, rất thú vị nhưng cũng phải chắc tay nhé, nhiều cung đường hơi ghê. Ngoài ra phải canh thời gian, không là trễ chuyến về nha.
- Đầu tiên, mình đi mua sim hết 105K IDR rồi đến Kelingking Beach (dò bản đồ tìm đường đi nha) – người ta hay gọi là sóng lưng khủng long.
Gửi xe bên ngoài, sau đó đi bộ vào, chụp ảnh các kiểu trên đường đi, leo lên cái chòi và đi xuống sóng lưng này. Từ sóng lưng này sẽ đi xuống bãi tắm, khá là nhiều người tắm bên dưới. Đi xuống thôi cũng thấy mệt chứ chưa nói là đi lên, nhưng cố đi bạn nhé, mình không có nhiều thời gian nên chỉ đi nửa đường thôi, chưa xún cái bãi tắm.
Sau đó đi lên, mình gọi đồ ăn trưa trên này luôn. Các quán rải rác, không hề mắc nha. Mình ăn mì xào, cơm trứng chiên (khoảng 20-30k IDR/ món) ún nước dừa rồi lên đường tiếp
sóng lưng khủng long thần thánh
giữ mũ không là bay đấy
- Tiếp theo, mình đi Broken Beach và Angel's Billabong (2 cái này gần nhau). cảnh quan ở đây rất đẹp mà mình thấy chụp cảnh nó còn đẹp hơn chụp ng í :))). Ở cái Broken beach, có dịch vụ thuê thuyền bé vào bên trong đấy. Cái Angel's Billabong như 1 bể bơi vô cực tự nhiên - rất hợp để sống ảo, nhưng ra mép rìa thì phải cẩn thận, sóng mạnh cuốn đi thì không biết có cứu đc không đó nha. Cẩn thận nhé
Broken Beach
1 góc nhìn khác của Broken beach - rất trong nhờ :)
Angel's Billabong
- Mới đi có 3 nơi là hết giờ rồi, phải về gấp cho kịp chuyến tàu về lúc 5h.
Vận hết tốc lực cũng ko kịp mà tàu còn rời bến sớm nữa, lúc này trong tàu nghỉ đủ kiểu chắc phải mất thêm tiền ks bên này tiền tàu về ngày mai...
Đang buồn thì mấy ông cho thuê xe gợi ý, bên kia còn 1 chuyến cuối cùng qua ngay cho kịp và cực kỳ tốt bụng cho mượn xe qa bên kia luôn, chỉ cần để lại chìa khoá lên xe là được.
Mình chạy ngay qa bên đó và mua vé, và vẫn con rát sớm luôn.
Đường về buồn ngủ lắm nhưng cố gắng mở mắt hết cỡ để ngắm cảnh và tận hưởng sự dập dìu bùng bùng từ sóng biển. Rất sốc nhưng mà mình rất thích :)))
** Nếu được, các bạn nên ở lại luôn 1 đêm để khám phá hết các điểm nổi tiếng ở Nusa Penida như: Pegyangan Water Fall (cái này có nhiều hình chụp trên mạng khá mắc cười, nên cân nhắc trước khi đi), Crystal Bay, ...
- Sau đó, từ bến cảng mình đi bộ vào cty mình đặt vé để yêu cầu xe chở về. Họ đồng ý va bắt grab cho mình.
- mình về ks tắm rửa rồi bắt đầu đi ăn quanh khu mình ở, ăn mỳ xào, thịt xiên ổn lắm nha.
(Đồ ăn Bali thông thường là: mì xào, cơm chiên trứng, thịt xiên nướng,...)
- Sau đó mình đi mua sữa kèm thám thính giá thuê xe xung quanh thì phát hiện không nơi đâu rẻ bằng KS mình đang ở. Mình đã đặt trước thuê xe buổi sáng rồi trả lại.
Ngày 3: Thăm quan đền Tanah Lot - đến Ubud - đi hồ núi lửa Batur
- Đáng lẽ phải dậy sớm để đi đền Tanah Lot ngắm bình minh nhưng buồn ngủ quá nên chắc cug phải 7h hơn mình mới đi đền Tanalot (lúc này mình đã thuê xe máy) và mua đồ ăn sáng ven đường của địa phương.
Món này như xôi bỏ thêm thịt gà các kiểu :)) ăn cũng thú vị, 1 gói tầm 4-6k IDR
Đến nơi thì cũng đông rồi đấy. Gửi xe rồi cứ vào bên trong thôi, mua vé tầm 60k IDR/ng.
Điểm quan trọng là phải đi bộ ra ven biển tới 1 vùng nổi (như ảnh) tuy nhiên hôm ấy nước dâng cao hay sao người ta không cho ra. Vì vậy chỉ có thể sống ảo trên bờ, cũng có nhiều tiểu cảnh để chụp, nhưng điểm quan trọng thì mình lại ko dc qua :(
Đường vào Tanah Lot
hình ảnh
1 chú chim trên bầu trời Tanah Lot
Nhiều tiểu cảnh để chụp hình lắm nè
Một góc khác của Tanah Lot
Đây là điểm đặc biệt nhất mà nước cao quá không đi dc nè
- Sống ảo xong chắc cũng hơn 10h, mình về nhanh KS để dọn đồ đi Ubud.
- Ban đầu định trả xe, rồi bắt grab/uber(hồi đó còn)/gojek nhưng thấy đi xe tiện, và chủ cho xe cũng dễ tính cho thuê xe 3 ngày hết 180k IDR nên lấy xe đi luôn.
Trên đường đi, mình ghé quán cơm ven đường, quán này như quán ăn bình dân VN vậy, cũng rẻ lắm 1 dĩa cơm 10K IDR, mà ăn không tệ chút nào
Đoạn đầu ở Kuta rất nắng, như đổ lửa, mình mang quần ngắn nên như muốn cháy hết 2 cái đùi luôn, nên đi đường xa nếu không muốn cháy, cũng nên thủ sẵn một cái quần dài mỏng mỏng đi cho đỡ rát. Còn qua phần Ubud nhiều cây nên mát kinh luôn.
- Mình đến Lotus Villa Ubud cũng hơi trễ, tầm 3r nên không thể đi nhiều, mình chỉ đi thêm được hồ núi lửa Batur.
Đường đi cũng xa đấy, đường không khó đi nhưng kiểu lên lên xuống xuống (đường Bali toàn vậy à nên cẩn thận).
- Hồ Batur rộng lắm, chính giữa là ngọn núi lửa Batur (núi lửa vẫn hoạt động) - bạn nào muốn leo lên cũng có tour luôn nhé. Xung quanh cái hồ này thì hầu như không chụp được, đường đi thì hẹp, đi càng xa thì hơi sợ, nước càng lênh láng nên đi cho biết cũng được. Có dịch vụ ra ngoài hồ nữa, đến nơi mặc cả rồi đi thôi, mình không thấy gì thú vị nên không dùng.
Núi lửa và hồ Batur
- Trên đường về, nắng tắt nhanh lắm í, đường về có nhiều đoạn hơi ít nhà, có vườn rộng trồng trái cây và bán luôn nên mình tiện đường mua về một mớ bổ sung vitamin rau rau chứ ăn uống ở đây thiếu rau lắm nhé nên mình khuyên chỗ nào bán trái cây được giá thì nên mua ngay và luôn.
Ngoài ra, trên đường về cũng là ngang qua cái ruộng bậc thang, ai thích thì cũng có thể đi.
- Sau khi tắm gội sạch sẽ, mình lên khu trung tâm Ubud ăn. Những quán được gợi ý là Biah biah, Moksa Plant-based Restaurant & Permaculture Garden, Warung Babi Guling, Warung Igelanca, Warung Makan Bu Rus, Mama's Warung.
- Dự định đi Biah biah (nổi tiếng) nhưng quán rất đông, phải chờ lâu, nên mình đã đi ăn quán gần ngay đó làDewaWarung
- Ăn xong, mình lại sang Biah biah để ăn thử, quán này có bia Bali ún rất ngon nè (mình ghét ún bia mà ghiền bia này luôn)
- Ăn uống no nê rùi về KS dọn đồ để sáng mai mình chuyển KS lên trung tâm. Mặc dù chủ KS gợi ý giảm giá nhiệt tình cho mình dùng phòng VIP nhưng thật sự là mình muốn chuyển về trung tâm cho đi lại dễ hơn, và đi đêm cũng đỡ sợ mặc dù dịch vụ phòng ốc ở đây rất tốt.
đường vào trung tâm ăn uống Ubud và quán Dewa Warung
Biah Biah
Ngày 4: Đổi KS - đền Ulun Danu Beratan - thác nước Banyumala Twin Waterfalls -chợ
- Đây là KS mình ở, có hồ bơi cũng đẹp nè, ăn sáng khá là ngon luôn.
Hồ bơi và đồ ăn sáng nè
Sau đó, mình chuyển sang Grand Sunti Ubud, được 2 ly nước chào mừng. KS này phòng ốc rộng rãi, rất nhiều hồ bơi luôn, mỗi khu một cái hồ bơi, định bụng sẽ chụp hết :)))tuy vậy nó hơi cũ chắc xây dựng đã lâu.
- Sau khi nhờ KS giữ đồ, mình lên xe đi đền Ulun Danu Beratan. Phí giữ xe hình như là 3k IDR, vé 1 người/ 50k IDR, không phải mang sà rông. Đền này cũng rất rộng, có một cái hồ ở giữa người ta có thể chèo thuyền bé xung quanh, nhung không cho vào đền chính giữa hồ thì phải. Phía ngoài đền là mặt nước hồ rộng mênh mông luôn. Ở đây cũng có một vài tiểu cảnh bé để chụp hình.
đường vào Ulun Danu Beratan
Đền năm giữa hồ
Ulun Danu Beratan
- Chơi tầm 10h hơn thì mình đi đến thác nước Banyumala Twin Waterfalls. Dọc đường mình vào tiếp 1 quán cơm bình dân hết tầm 20k/ dĩa cơm ăn ngon lành (mình ko kén ăn mà :))
- Tiếp tục dò đường lên thác, xung quanh có rất nhiều nơi làm kiểu Bali Swing. Do Bali Swing khá nổi tiếng nên bà con cẩn thận chọn để tìm được chỗ có nhiều cảnh đẹp sống ảo nhất.
- Đến đúng nơi có tấm biển thác Banyumala Twin Waterfalls ==> đó là 1 cái hẻm bé, chỉ vừa đủ 1 chiếc xe oto đi, xe máy đi cung thì cực kỳ cẩn thận, mà đoạn này dốc thẳng xuống nên khi đi càng phải cẩn thận, tay mà yếu là rớt cả người lẫn xe. Nhiều đoạn mình vừa đi vừa dắt cho an toàn, chưa kể còn léng phéng chụp choẹt đủ kiểu. Nói chung đường vào không hề dễ nhé, nhưng cẩn thận tay lái vững thì hoàn toàn đi được.
- Điểm giữ xe phải quan sát kỹ nha (có 1 cái chòi), dễ đi quá lắm mất công lại phải chui ra lại. Nhiều người không giữ xe tại điểm này (2k IDR) mà mang xe chạy vào phía trong luôn, nhưng mình thấy đoạn đi vào cũng nguy hiểm không kém, mất công phải dắt xe, nên mình để xe lại và đi bộ vào.
Đường đi rất nhiều khỉ, gần thác trồng nhiều cẩm tú cầu đi lẫn thẩn và té sấp mặt
- Mình lớn phớn không nhìn đường mà nhìn cảnh nhìu qa nên đã vấp ngã trên mấy bậc thang, các bạn nên cẩn thận nha. Đang đi mà bị bông gân thì khổ lắm. Mặc dù mình không nặng như vậy, nhưng cũng phải đi cà nhắc, không đi bình thường được. Có những đoạn hơi trơn, mọi người cũng cẩn thận, rớt xuống là thôi rồi.
- Về cảnh đẹp nè, nhiều chỗ sống ảo lắm, ánh sáng, thác nước, cảnh quan đẹp tuyệt. Bà con tây tàu gì cũng sống ảo cả, nhưng dù gì cũng phải cẩn thận, chứ những tảng đá trơn trượt vậy k may là mệt lắm.
Bản hòa âm ánh sáng của thiên nhiên
Không phải đôi đâu mà rất nhiều ngọn chẻ ra từ khắp nơi - Thác rất đẹp
Đường leo lên có cả 1 cái thác lớn bên cạnh nữa
- Vào được, thì từ từ cũng ra được, khó ngang nhau :))) À còn một cái nữa, bà con cẩn thận khi sờ vào các cây lạ nha, mình nhìu chuyện cây nào cũng sờ sờ thế là bị chích 1 phát không biết do gai từ cây hay con gì, nó sưng lên làm mình lo lắng, gặp 1 bạn Indo thì nói là không sao đâu, nó sẽ xẹp chừ. Mình cũng tính đi BV nhưng sợ tốn tiền nên thôi.
- Mình có ghé qua cổng Gapura Bali Handara Kosaido nhưng thấy không thích lắm nên không ở lại. Chụp ở đây sẽ tốn mấy chục IDR thì phải.
- Sau đó, mình về KS, tiện đường chạy mấy vòng quanh vườn khỉ, tụi đó đuổi theo túi bụi, sợ quá trời nhưng mà vẫn vui. Mình cũng ráng ghé qua chợ xem có gì mua về làm quà hem. Ở đâu cũng vậy, nhớ trả giá nhé, không hớ xí bà luôn. Không ok thì đi nơi khác nghe, thích thì quay lại cũng đc mà.
- Về nhà, thì thấy cả chân và tay sưng lên, nhưng vẫn làm bài liều, ráng ngày mai mà k thể đi được thì đi BV. Tắm rửa xong mình tiếp tục đi ăn.
- Tối mình ăn ở Mama's Warung, theo giới thiệu, đây là quán lâu đời, ăn cũng được lắm í.
- Sau đó đi ăn kem ngay tại đây, được quảng cáo là Organic, 45k IDR/1 cây ăn bơ chả ngon lành gì nhưng tự nhủ organic thôi ăn đi, tốt tốt :)))
- Trên đường về, tính vào quán cf nào xinh xinh tí, cuối cùng chui vào tới một quán cf có bán cả thức ăn, mần thêm pizza và ly bơ xay thật ngon luôn. Cảm giác thèm thuồng rau cây trỗi dậy, ngon như chưa từng ăn lần nào.
Mama's Warung, kem organic
Atman Kate
Ngày 5: chợ nghệ thuật Ubud - về Kuta - Water Blow Nusa Dua - đền Uluwatu - beachwalk
- Chân có vẻ ổn hơn nên mình không đi viện nữa, ở nhà ngồi chụp bên hồ bơi thui, chứ cũng không lếch hết tất cả các hồ như đã tính.
- Sau đó, mình đi luôn chợ nghệ thuật Ubud , mua đống đồ hay ho: ví Bali, vòng, áo IloveBali,...
Chợ Ubud
- Vừa trễ, vừa đói (cũng gần 10h) mình tấp ngay quán tối qua, quất 2 cái pizza (pizza không mắc mà ăn rất giòn ngon) và 1 đĩa salad bổ sung vitamin rau, nhưng ăn lâu qá, đành phải gói lại về ăn (Khi đến Kuta, thì thiu luôn mất toi mớ tiền mà salad cũng không ngon lắm :()
- Về tức tốc trả phòng rồi đi về Kuta. Đường về khá mát mẻ, tinh thần sảng khoải, nhận phòng tầm 3h, mình chạy qa Water Blow Nusa Dua.
- Water Blow Nusa Dua và đền Uluwatu ở gần phía cuối của Kuta, tuy nhiên cái water Blow thì ở phía đông, Uluwatu thì ở phía Tây - nơi đây là điểm đặc trưng để ngắm mặt trời lặn. Để đi qua có 2 cách, đi đường đất liền, không có phí bù lại đông tắt đường có thể k kịp 2 điểm hoặc đi qua cầu vượt biển, mất phí 5k IDR thui. Mình chọn chiều đi qua cầu và chiều về đi thường để được trải nghiệm cả 2 cách. Ai đi ngược lại thì cũng được, chiều đi thường đỡ tắt hơn tí thui, có điều tối đi biển k thấy gì hết.
- Để vượt qua cầu, bạn phải đóng phí trước, dùng xu hoặc dùng thẻ. Dùng thẻ thì bạn nhờ hướng dẫn ở đó hoặc chờ người nào đó chuẩn bị qua cầu mình xin quẹt nhờ, rồi đưa tiền cho họ. Cũng nhanh thui mà.
- Cái cầu rất dài nhưng không rộng nha, đi cản thận ngó các bản chỉ dẫn để khói phải chạy lòng vòng.
Đường đến Water Blow Nusa
- Mình qua Water Blow trước, khu này là một loạt các Resort hạng sang rất đẹp. Có chỗ gửi xe, rồi đi bộ vào trong khuôn viên rộng lớn. có thể thuê xe đạp nhưng mình nghĩ là không cần, đi bộ hơi tí là đến mà. Và cuối cùng là căn me đợi các con sóng trào lên thôi, kiên nhẫn nhá, nhiều ng đã không chờ đc mà bỏ về đấy, phí lắm.
Water Blow
- Xong xuôi, nhanh chóng chạy qa bên Uluwatu, cực Tây luôn đấy nên hơi xa nhưng do đói bụng quá đành tấp vào 1 khu như cái chợ nhỏ ăn tiếp mì xào rồi đi.
- Tới Uluwatu, gửi xe, mua vé (30k IDR/ ng), mang sà rông. Ở đây có nhiều khu, có khu tháp cao, mình đã k kịp vào vì trời tối, đặc biệt là khu rừng khỉ, càng tối tụi đấy càng hung dữ, nên tuyệt đối vào đây, không mang kính j đâu nhé, nó giựt hết.
Uluwatu từ 2 phía - bờ Tây - bờ Đông
- Nổi tiếng là địa điểm ngắm hoàng hôn nên người rất nhiều vào buổi chiều. Ngoài ra, ở đây còn tổ chức 1 buổi trình diễn múa Kecak, không mua sớm thì hết vé (và mình k mua được :)))). Điệu múa này mình có xem trên Star world, nhìn cũng lạ nên xem cho bit. Nhưng nếu không may mắn thì để thời gian này tìm tiếp những điểm đẹp chụp hình cũng rất ok.
- Tắt nắng thì mình bắt đầu về, vì tối rồi chả thấy gì, chưa kể lũ khỉ buổi tối rất hung.
- Mình ghé qua Gong Corner Restaurant ăn thử các món, thấy cũng ok và ghé quán kế bên ăn 1 ly smothie (quán này đều ở trong hẻm). Sau đó đi Beachwalk, mà cũng chả thấy gì rẻ, chỉ đến chụp hình rùi về.
Gong Corner
Chụp ảnh logo đăng instagram được thêm 2 topping
Beachwalk
- Mình trả xe tại KS cũ, chỉ cần để chìa khóa xe lại trên xe như bà chủ dặn. Nhưng đây cũng chính là điều mình dây dứt, bit vậy mình vào KS đưa chìa khóa xe cho họ giữ chắc tốt hơn. Dù sau đó mình có gửi mail để hỏi thì KS báo không nghe bà chủ xe báo gì nên chắc không bị gì. Hi vọng Bali sẽ mãi đẹp, ít trộm cướp như vậy, để xe máy ngoài đường cũng không sao (Cũng giống như Phú Quốc, Lý Sơn ngày xưa, mà giờ thì ...)
Ngày 6: Về
Hôm trước mình có hỏi giò KS là nếu thuê xe từ KS là bao nhiêu thì họ nói tầm 100k IDR (ko nhớ chính xác) thì phải, ngay cả bắt taxi ngoài cũng vậy. Tuy nhiên điều đó không đúng, mình đã dậy sớm, chuẩn bị xong hết, minh thử bắt grab, thì có liền à, có 22k IDR thôi. Bali là địa điểm du lịch hoạt động mạnh nên hình như giờ nào cũng bắt dc grab nha.
III. Chi phí:
CP: 9tr4/ người (CP trung bình)
Vé máy bay 4.6tr
KS: 1tr
Đi đảo Nusa Penida 1tr(bao gồm cả vẽ chuyến lỡ)
Tiền đi lại, thuê xe: 500k
Tiền ăn uống: 1.2tr
Khác: 1tr1 (quà, ăn tại sân bay)
Kết luận:
Với nhiều ng, Bali chả có gì để đến, nhưng mình thì rất thích, đặc biệt trải nghiệm bằng xe máy đi đến nhiều điểm rất thú vị. Cảm giác ở đây rất thư thái và tự do.
Bali theo đạo Hindu, khác vs phần lớn ng Indo theo đạo hồi nên các kiến trúc ở đây rất đặc biệt.
Tóm lại có nên đi không, dĩ nhiên là nên, đi qua Bali là chúng ta đến Nam Bán cầu rồi đấy :)) Xách dép lên mà đi thôi !!!








indonesia

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 6/01/2023
Love
24 Bình luận
avatar
Bùi Thị Ngọc Anh

Positive change

10 Quốc gia
29 Tỉnh thành
5 Người theo dõi
2 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Linh Hue Kì đọc tin bali sống lớn cũng ngại đi ghê
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Bùi Thị Ngọc Anh hên xui thui á, mà xui thì ở đâu cũng dính à nên cứ quất thôi, đừng lo quá :)
avatar
Khánh Ngô review có tâm, hình ảnh mộc mạc ^^
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Bùi Thị Ngọc Anh hihi mình lười chỉnh màu quá :)
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Thu Hàn Quốc là điểm đến không thể bỏ qua - lá vàng lá đỏ - nơi sống ảo siu siu đẹp :)
Đặc sản ở Philippines là các tour đi đảo, phá, hồ, ngắm san hô, tàu đắm. Đã lỡ qua đây rùi thì nhớ trải nghiệm nha. Thích nhắm !!! Bài viết chỉ có tính tham khảo thui, vì trải nghiệm của từng người là khác nhau, hi vọng sẽ giúp các bạn chọn được tour ưng ý :x
Ai thích biển xanh, thích ngắm san hô, thích lặn thì đây là điểm nên đi Đây có thể nói là nhật ký chuyến đi cũng được :))