Blog PHÚ QUỐC 2019 TỪ A-Y
cover

PHÚ QUỐC 2019 TỪ A-Y

avatar
Jaimie Tran (TràMyTrần) dot Thứ 3, 10/09/2019
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Từ A-Y vì bài viết chỉ có kinh nghiệm đi Phú Quốc từ Hà Nội, từ Y-Z là phần di chuyển từ các tỉnh khác M chưa có dịp đc trải nghiệm. Toàn bộ bài viết là kinh nghiệm có phần “xương máu” và hơi dài, vui vui nên M note lại chơi. Hy vọng sẽ giúp ích được cho mọi người.

I. PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỂN ĐẾN PHÚ QUỐC

Từ Hà Nội chỉ có một phương tiện di chuyển đến PQ nhanh nhất , thẳng nhất là đi máy bay. M mua được vé Phú Quốc 0đ của Vietjet từ tháng 12 năm ngoái. Vietjet hay có khuyến mại vào 2 tiếng buổi trưa lúc đang ăn với trong giờ làm nên M nhờ em Hồ Hữu Trí (fb: https://www.facebook.com/hohuutriO16) đặt hộ, dịch vụ cực chuyên nghiệp, chu đáo và uy tín.

II. CHỖ NGHỈ

Có thể tạm chia Đảo Phú Quốc làm 3 khu vực chính tập trung các địa điểm du lịch: Khu Vinpearl ở Bắc Đảo, Thị trấn Dương Đông ở Trung Đảo và Khu Nam Đảo. M chọn ở thị trấn Dương Đông vì ở trung tâm nên thuận tiện đi lại tất cả các điểm. Dọc theo trục đường chính là đường Trần Hưng Đạo trong thị trấn cũng tập trung nhiều khách sạn, homestay, bungalow, tất cả các tầm giá. Nam Đảo và Bắc Đảo chủ yếu là các resort lớn dành cho mục đích chuyến đi để nghỉ dưỡng, với Vinpearl ở Bắc Đảo và JW Marriott ở Nam Đảo .
Lần đi này M chọn nghỉ ở Nắng Bali Bungalow, đặt phòng qua Booking, giá cho phòng đôi với view nhìn ra hồ là 90$/3 đêm. Nắng cách sân bay khoảng 6-7 km, mất khoảng 100k tiền taxi là tới. Phòng ốc rất mới, hoàn toàn sạch sẽ và cách âm, xung quanh cũng có rất nhiều bungalow đang xây dựng nhưng M không bị tiếng ồn làm ảnh hưởng, thiết bị ở nhà tắm cơ bản (chỉ có vòi sen, không có bát sen), dọn phòng hàng ngày dù M không treo biển clean room, xung quanh cũng nhiều cửa hàng tiện lợi và quán ăn. View từ phòng M khá đẹp, các bạn có thể xem chi tiết ở link hát vu vơ này:
Nhược điểm của Nắng là không có bếp phục vụ ăn uống, ở trong ngõ hơi sâu, lối đi vào nghe bảo là lầy lội vào mùa mưa chứ lúc M đi là ok; trong ngõ cũng nhiều bungalow và homestay nhưng lại chưa lắp đèn ngõ, đi dạo về khuya thì tối thui; đi ra biển mất khoảng 10p đi bộ chứ không kiểu nhìn một cái là thấy luôn, bù lại có hồ bơi cực sạch, sục nước hàng ngày và 3-5 ngày lại thay nước.
Khi đặt phòng qua Booking .com ở bất kỳ địa điểm nào, nếu bạn muốn được hoàn lại 10% giá thuê phòng vào thẻ ngân hàng sau khi hoàn tất chuyến đi, bạn có thể dùng coupon của M(và M cũng được 15$ trừ vào lần thanh toán đặt phòng tiếp theo)

III. CÁC ĐIỂM THAM QUAN

Khí hậu Phú Quốc chia thành hai mùa: mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10 (cũng tương ứng với hai mùa “khách Tây” và “khách Việt”). Thời điểm mùa khô đi lại dễ dàng, thuận tiện, máy bay không hay bị delay vì lý do thời tiết, biển lại đẹp buốt nách, chẳng có lý do gì lại không chọn đi mùa khô. Các điểm có thể tham quan
KHU VỰC TT DƯƠNG ĐÔNG
1. Dinh Cậu: điểm tâm linh và cũng như một biểu tượng của Phú Quốc, là nơi cầu bình an, thuận buồm xuôi gió trước mỗi chuyến đi biển của ngư dân. Ở đây cũng có cầu cảng và bãi đá rất dài, không gian thoáng và rất đã mắt.
hình ảnh
hình ảnh
2. Chợ đêm Phú Quốc: từ Nắng đến chợ Đêm cách khoảng 4km, ở đây chủ yếu bán quần áo, ngọc trai, các món ăn vặt: đồ nướng đường phố, kẹo chỉ, đặc sản làm quà; có cả nhà hàng để ăn lẩu, hải sản; khu biểu diễn ca nhạc đường phố của du khách nước ngoài...
Ngày đầu tiên đến, M đi chợ đêm và mua quà ở đây luôn.






3. Các điểm “làng nghề”:
- Vườn Sim
- Xưởng chế tác ngọc trai
- Nhà thùng nước mắm
- Vườn nuôi ong
- Vườn tiêu
Các địa điểm được sắp xếp thứ tự theo đúng một cung đường vòng của một tour “đường bộ”, có qua cả bãi Sao, chùa Hộ Quốc Phú Quốc, khu du lịch suối đá tranh và làng chài Hàm Ninh tuỳ tour. Tour này theo tờ rơi của John’s Tour có giá là 270k/người, đón khách tại chỗ nghỉ lúc 9h30 và trả khách lúc 16h30, giá đã bao gồm ăn trưa. Các điểm này các bạn có thể đặt theo tour nhưng cũng có thể hoàn toàn tự đi. M tự đi bằng cách đặt xe của taxi Phú Quốc chọn gói 400k đi trong 4 tiếng hoặc hết 80km (tuỳ điều kiện nào đến trước). Tài xế tự biết các điểm và đưa M đi, đi kiểu này sẽ linh động hơn về mặt thời gian, M được lựa chọn bỏ điểm nào không hứng thú và tuỳ ý ở lại các điểm lâu hay chậm. Thế nên mấy điểm “làng nghề” M đi cho biết, dành nhiều thời gian ở Bãi Sao và ăn trưa ở làng chài Hàm Ninh luôn (nếu đi theo tour thì chỉ được tham quan mua sắm thôi còn ăn trưa chỗ khác nha).
Lần sau nếu có dịp quay lại thì có thể tự đi bằng xe máy được rồi
4. Làng chài Hàm Ninh: Nơi tham quan là một cầu cảng, chỗ tàu thuyền sau khi đánh bắt hải sản hay cập vào bán luôn cho các nhà bè dọc theo cầu cảng. Chỗ này bên ngoài không hề lung linh như trên ảnh du lịch đâu. Mọi người đến đây chủ yếu để mua hải sản tươi hoặc ăn trên nhà bè chứ cũng hem có gì để chụp choẹt sống ảo cả. Giá hải sản ở đây đúng là rẻ hơn khoảng ba lần so với nhà hàng trong thị trấn Dương Đông, ai ở Phú Quốc cũng chỉ M ra đây ăn hải sản.
hình ảnh
hình ảnh

Loading...

KHU VỰC NAM ĐẢO

1. Nhà tù Phú Quốc
Địa điểm lịch sử nên đi cho biết phòng khi confetti có hỏi. M vào không dám chụp choẹt gì vì không khí mang lại rất ám ảnh :(
hình ảnh
2. Bãi Sao: đường vào bãi Sao có hai cổng gần nhau, một cổng có biển Parariso là cổng vào bãi chỉ toàn khách Tây có thu phí và một cổng vào bãi tắm công cộng không thu phí, bãi này chủ yếu toàn khách Việt. Hai bãi tắm này là hai đoạn ngay cạnh nhau của một bờ biển dài. Bãi tắm của khách Tây đẹp, có xích đu và ít dịch vụ biển lộn xộn như bên bãi công cộng, đúng là không phải tự nhiên mà người ta thu phí. Bạn có thể vào cổng bãi công cộng và đi bộ sang bãi tắm Parariso hoặc đi bộ xa hơn để đến đoạn bờ biển hoang sơ, không có dịch vụ gì.
3. Các đảo phía nam: hòn Gầm Ghì, hòn Mây Rút, Hòn Móng Tay
Đi các đảo này cần đi bằng tàu hoặc cano nên nếu đi nhóm nhỏ, hai người hoặc một mình thì phương án tốt nhất là nên chọn đi tour ghép. Lần đi này M đặt tour đi hai đảo “Móng Tay hoặc Gầm Ghì và Mây Rút”, có cả tour ba đảo luôn nhưng đi trong cùng một ngày sẽ khá mệt. M nhờ Bungalow đặt hộ luôn, tour guide sẽ theo dõi khách hàng theo tên khách sạn thay vì phải theo dõi tên từng người, thuận tiện cho việc theo dõi số lượng người và sắp xếp địa điểm đón trả khách. Hãng tour bạn lễ tân đặt hộ M là John’s Tour, giá cho tour đi hai đảo là 500k/người, giống như trên tờ rơi của hãng, Bungalow không thu phí dịch vụ thêm. Chi tiết tour đi các bạn có thể xem tại bài viết trải nghiệm tour này của mình.
4. Cáp treo hòn Thơm, bãi tắm hòn Thơm
Ngày M đi gặp đúng dịp bảo trì cáp treo nên chưa có cơ hội đi, sẽ để dành để dịp sau vào lại Phú Quốc. Giá mua vé cáp treo là 150k/người 2 chiều. Đi hết cáp treo vào đến hòn Thơm là khu du lịch do Sungroup đầu tư. Nghe nói bãi biển ở đây cũng đẹp hơn, không bị kiểu dịch vụ biển lộn xộn như ở bãi Sao.
Giờ và địa điểm xe buýt miễn phí tới Cáp treo hòn Thơm:
hình ảnh

KHU VỰC BẮC ĐẢO

1. Vinpearl land và Vinpearl Safari
Khu này M không hứng thú vì đã đi Vinpearl Nha Trang rồi. Nếu ai chưa đi có thể trải nghiệm, đặc biệt Safari ở Phú Quốc là vườn thú xây dựng theo mô hình mở đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam (tức là kiểu muông thú đi tự do trong khuôn viên còn người tham quan ngồi trong xe chuyên dụng vậy). Vé bán tại cổng hoặc có thể nhờ chỗ nghỉ đặt hộ.
Để di chuyển đến khu giải trí Vinpearl, ngoài phương tiện xe máy tự thuê hoặc taxi, bạn có thể đón xe buýt miễn phí theo với các điểm đón trả như sau:
2. Mũi Gành Dầu: ở tận cùng phía Bắc đảo nơi có thể nhìn sang núi và biển của Campuchia.

IV. ĂN GÌ Ở PHÚ QUỐC

1. Bún quậy Kiến Xây số 34 đường 30/4
Món này M highly recommend. Giá 50k/bát đầy đủ chả tôm, chả mực và chả cá, 30k/bát bỏ đi 1 loại chả. Chả tươi, ngọt, thơm, bún tự làm dai và có vị. Trời ơi ăn đã gì đâu.
Gọi là bún quậy vì sau khi order đồ ở quầy ngay cửa ra vào, thanh toán và nhận thiết bị rung nhận đồ (y như Highland ấy), khách hàng sẽ tự chế mắm để cho vào bát bún. Kiến xây cũng làm hẳn 1 bảng hướng dẫn KH cách làm, quậy đều muối nhà hàng đã trộn đường theo tỷ lệ nhất định với nước quất tươi đến bao giờ hỗn hợp sánh mịn như lòng đỏ trứng gà. Lúc ăn thì cho 1 thìa “lòng đỏ trứng gà” ấy vào dù cho nước dùng đã vừa, Kiến Xây hướng dẫn vậy. Ăn được bát bún vị lạ mà mát lòng mát dạ.
hình ảnh
2. Hải sản
- quán Ra Khơi số 131 đường 30/4, ai ở Phú Quốc cũng chỉ M ra quán này
- Làng chài Hàm Ninh, đi ban ngày sẽ được ngắm cảnh biển thi vị. M ăn ở bè Hà Quyền vì cô bán hàng chào và bán hàng rất sởi lởi, bè cũng có view rộng nữa.
3. Gỏi cá trích
Món này là đặc sản ra Phú Quốc phải thử, nhưng nếu bụng dạ không tốt, không ăn được cá sống thì tạm thời bỏ qua nha. Món này ăn ở Ra Khơi hay làng chài đều có.
4. Bún Kèn
Món này rất nổi trên các bài viết review du lịch Phú Quốc và hiện chỉ có đúng 1 quán bán bún Kèn là quán cô Út Lượm. Anh taxi đi cùng mình có nói, chỉ thấy khách du lịch tìm đến ăn vì tò mò là nhiều chứ người dân ở đây cũng ít ăn, quán cô Út Lượm cũng mới nổi gần đây thôi chứ trước chưa nghe. Đây là đồ ăn sáng, quán rất đông và rất nhanh hết bún. Bún Kèn khác lạ chủ yếu do nước dùng có thành phần là nước cốt dừa. Có tài liệu cho rằng gọi là “bún kèn” vì “kèn” trong tiếng Khmer dùng để ám chỉ những món ăn có nước cốt dừa.

V. MỘT VÀI BAR HAY HAY

Gọi là một vài nhưng những ngày ở Phú Quốc M chỉ đi đúng 2 nơi:
1. Chuồn chuồn Bistro & Sky Bar ở 69 Trần Hưng Đạo, TT Dương Đông (các bạn đi đến đối diện với khách sạn Sài Gòn - Phú Quốc sẽ có một đường rẽ lên núi). Từ Nắng đi lên là khoảng 3km
Đây là quán cafe ở trên núi, nhìn được bao quát toàn bộ thị trấn Dương Đông. M hay lên tầm 5h30 chiều để ngắm hoàng hôn rất đẹp. Nhưng quán chỉ đẹp lúc vậy thôi, đến tối thì hơi nhiều côn trùng vì xung quanh là rừng núi. Quán cũng có đồ ăn tối nhưng không đa dạng.
hình ảnh
Cơm chiên Indo ở Chuồn Chuồn, có nước sốt cốt dừa ăn khá lạ miệng

hình ảnh
hình ảnh
2. High Note Bar trong khuôn viên Salinda Resort
Từ Nắng đi bộ 5p là ra Salinda. Tầng 1 toà chính trong khuôn viên resort có 1 bar chơi nhạc sống. Một band người Philippine chuyên chơi nhạc ở đây và chỉ hát nhạc Anh vì khách của Salinda chủ yếu là người nước ngoài.
M biết đến bar này cũng nhờ quen được với một cô bé 96 ở Hà Nội đi Phú Quốc du lịch một mình. Hai chị em đều đi một mình lên Chuồn Chuồn ngắm hoàng hôn rồi vô tình ngồi cạnh nhau, rồi nói chuyện, rồi quen, rồi rủ nhau đi ăn bún quậy và nghe nhạc.
hình ảnh
Band người Phillipines đang hát Shallow

VI. SỐ ĐIỆN THOẠI CÁC HÃNG TAXI

Taxi Phú Quốc: ‭0297 3757575‬ (hãng này xe nhiều nhất Phú Quốc nên gọi là có luôn, tài xế dễ chịu và lịch sự)
Taxi Mai Linh: ‭0297 3979797‬
Taxi Sài Gòn: 0297 3737373 ‬
Ở Phú Quốc cuộc sống khá dễ chịu, chầm chậm, nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ để không thấy quá cô đơn. Thử cũng chuyến đi như vậy nhưng là Đà Lạt xem, chắc M sẽ bị cô độc dày vò cho ấm ức mất.
*****************
Mình có đôi ba bức ảnh và vài dòng lảm nhảm ở đây: https://www.instagram.com/jaimie_trann1806/
Mình cũng làm vài clip hát hò vu vơ ở những nơi đã đi qua ở đây: https://www.youtube.com/channel/jaimie_trann
Ghé xem cho vui nè bạn :D
kiên giang

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 3/01/2023
Love
23 Bình luận
avatar
Jaimie Tran (TràMyTrần)

Xách đàn lên và đi

4 Quốc gia
34 Tỉnh thành
11 Người theo dõi
10 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Thi Thi review chi tiết ghê thanks b
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Khánh Ngô ngay lúc cần, thanks b nha
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Nguyễn Nghĩa viết bài hay quá bạn ơi :3
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Jaimie Tran (TràMyTrần) Cảm ơn bạn ạ. Bạn cũng có nhiều hành trình rồi mà, viết bài đi bạn :D
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Chuyến đi điểm cực cuối cùng của Tổ quốc, hoàn thành mục tiêu checkin 4 cực năm 26 tuổi của M...
Nếu chỉ có 24h ở Sài Gòn, bạn sẽ đến những đâu, làm những gì? Hy vọng 24h tranh thủ lang thang "transit" ở Sài Gòn của M sẽ gợi ý cho bạn vài địa điểm hữu ích và thú vị.
Có rất nhiều chuyện để kể về Cực Nam Đất Mũi...
Một lịch trình nhỏ trong chuỗi 3 ngày 3 đêm "một mình ở Phú Quốc" của M.
M không phải là “phượt thủ”, chỉ là một nhân viên văn phòng một lòng khao khát đi hết 4 cực 1 đỉnh của Việt Nam, cùng với nỗi lo bị thoái hoá đốt sống vì lười vận động. Note lại vui vui chuyến đi Cực Đông Mũi Đôi dành cho các bạn chung chí hướng và hoàn cảnh. Các bác phượt thủ chuyên nghiệp đừng thả haha em tội nghiệp. :))
Quảng Bình vẫn luôn là ẩn số thú vị. Dù M chọn đi nghỉ dưỡng gia đình hay đi khám phá với nhóm bạn, Quảng Bình cũng đều không làm M thất vọng. Note lại một chuyến đi đơn giản tranh thủ ngày cuối tuần cho ai muốn tìm hiểu Quảng Bình như M, phần cuối sẽ là vài dòng gợi ý ngắn ngắn cho những tâm hồn muốn khám phá,trải nghiệm và thử thách bản thân nha.