Blog 24h LANG THANG SÀI GÒN
cover

24h LANG THANG SÀI GÒN

avatar
Jaimie Tran (TràMyTrần) dot Thứ 5, 24/10/2019
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Nếu chỉ có 24h ở Sài Gòn, bạn sẽ đến những đâu, làm những gì? Hy vọng 24h tranh thủ lang thang "transit" ở Sài Gòn của M sẽ gợi ý cho bạn vài địa điểm hữu ích và thú vị.
Trước kia mỗi khi nhắc đến Sài Gòn, M hầu như không có ấn tượng gì quá nhiều ngoại trừ những người bạn nhiệt thành, dễ thương, vui tính và nhây, nhưng chủ yếu toàn gặp và quen ở đâu đó rải rác trên những hành trình cả đường lộ và đường đời, chứ tuyệt nhiên không phải ở Sài Gòn.
Khi xem “Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi” – một bộ phim cô đọng cả một Sài Gòn đương đại, rất đẹp và rất thật, chả hiểu sao M không hề thấy xa lạ. Sài Gòn trong phim trọn vẹn một ngày hiện lên quá dễ thương, từ góc sân thượng có bể nước cạn của chung cư Nguyễn Trãi nhìn ra tháp chuông nhà thờ Chợ Quán, những ô cửa cổ kính, con đường gập ghềnh dọc rạch Bến Nghé, cảnh nhộn nhịp dọn hàng ở Bến Thành… Thế là hứng trí và háo hức, xách đàn lên bay ngay tới và cảm nhận thử Sài Gòn trọn vẹn trong 24h.
M được dẫn đi ăn rất nhiều quán (nhất là đồ Hoa) và đi rất nhiều nơi, nhưng thôi M chọn ra vài nơi cơ bản và phù hợp nhất để kể về hành trình 24h ở Sài Gòn của M nhé, hy vọng bạn thấy hữu ích.

7h00: Bánh cuốn Tuyết Ngân

M khởi đầu một ngày rong ruổi với Bánh Cuốn Tuyết Ngân ở số 121 Bà Hạt, Phường 9, Quận 10. Bánh cuốn tráng tay nhưng khá dai và thơm. Không giống bánh cuốn bắc, bánh cuốn Sài Gòn ăn với giá, hành và rau thơm, đặc biệt quán có chả đậu làm từ đậu xanh bùi bùi, ngậy ngậy, lạ và siêu ngon. Một suất cho một người khá vừa vặn, đầy đủ, mắm hơi ngọt với khẩu vị của M nhưng vẫn rất đáng thử.
hình ảnh
Địa chỉ: 121 Bà Hạt, Phường 9, Quận 10
Giờ mở cửa: 8h30-21h00; Giá bán: 42k/suất

8h00: Milano Coffee thứ 54

Quán Milano Coffee thứ 54 (cửa hàng nhượng quyền thứ 54 trong chuỗi cửa hàng) ở số 109 Bà Hạt, Phường 9, Quận 10 cách bánh cuốn Tuyết Ngân vài bước chân về phía tay phải. Không gian quán nhỏ xinh, phong cách đúng như hình dung của M về “café sữa đá Sài Gòn” (cũng giống y như “trà đá Hà Nội” vậy, phổ biến và gần gũi). Nguồn cà phê nhập từ Buôn Mê Thuột, nên hương vị rất độc đáo, đậm vị và thơm thơm vị bơ. Chị chủ quán nhỏ nhắn, hay cười, cũng mê anh Tuấn, chị Lý và rất dễ thương. Thỉnh thoảng, quán còn có bơ tươi, ăn luôn hoặc say sinh tố đều ngon buốt nách.
hình ảnh
Địa chỉ: 109 Bà Hạt, Phường 9, Quận 10
Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00; Giá bán: 12k-25k

9h00: Dạo quanh phố đi bộ Nguyễn Huệ

Nghe nói ở Nguyễn Huệ có một quán trà sữa nhất định phải thử, chính là Trà sữa Xing Fu Tang ở số 44. Bước vào quán ngay cạnh quầy order là một chảo lớn đang chế biến trân châu đường đen rất thơm. M thử uống sữa tươi trân châu đường đen là vị best seller ở đây, trân châu rất mềm và làm bằng đường đen nên có vị ngọt thanh, vừa phải ko bị gắt ở cổ. Sữa tươi kiểu skim milk ít béo và lớp kem sữa ko bị ngấy. Trong khi chờ lấy đồ mang đi, quán còn có một quầy cho khách hàng rút quẻ bói khá vui.
Sau khi đi dạo quanh phố hết một vòng, trà sữa cũng đã cạn từ lâu, M lại ghé tìm cold brew ở Tòa Cư Xá.
Khu chung cư 42 Nguyễn Huệ (Tòa nhà Cư Xá) là một chung cư còn giữ lại những nét xưa cũ, cổ kính, pha lẫn một chút hiện đại. Tại đây có nhiều shop thời trang, quán cà phê độc đáo và hấp dẫn, biến dãy chung cư cũ trở nên tươi mới, sinh động và nhiều màu sắc hơn. M được giới thiệu tới Thinker & Dreamer - quán café của một trong những nhiếp ảnh gia trẻ nổi tiếng nhất bây giờ tại Việt Nam, chạm ngõ nhiếp ảnh với phim đen - trắng, hotboy tài tử tựa như Ryan Gosling trong La La Land. Quán có hai gian trên tầng 3 và tầng 4, order ở tầng nào thì chỉ được ngồi ở tầng đó thôi. Gian tầng 4 có ban công nhìn ra phố Nguyễn Huệ tấp nập và chill hơn. Cold brew ở đây cũng khá giống vị Café C mà M đã uống ở Đà Lạt, cả một trời thương nhớ lại ùa về.

11h00: Phố Nhật

Phố Nhật nằm trong hẻm 8A Thái Văn Lung hay đi từ 15B Lê Thánh Tôn đều được, từ Nguyễn Huệ đi bộ qua Mạc Thị Bưởi và Hai Bà Trưng khoảng 10p là tới. Phố Nhật là một dãy phố có rất nhiều cửa tiệm, nhà hàng Nhật Bản nên vô tình tạo không gian rất “Nhật”, gần giống như khu Linh Lang, Đào Tấn ở Hà Nội.
Khu phố Nhật không rộng lắm, chỉ dạo quanh 1-2 phút là hết, nhưng có khá nhiều góc ngõ rất xinh. Nếu thích đồ Nhật, bạn cũng có thể lựa chọn ăn trưa ở đây với một vài gợi ý:
- Mì Ramen: Ryu Shin Ramen – 15B/12 Lê Thánh Tôn
- Món Nhật (lunch set): Fujiro – 8A/9B1 Thái Văn Lung

13h00: Nhà Thờ Đức Bà - Bưu Điện Thành phố - Đường sách Nguyễn Văn Bình

Từ Phố Nhật đi bộ qua Lý Tự Trọng 10 phút là tới Nhà Thờ Đức Bà. Nhà thờ đang trong quá trình tu sửa nên M chỉ đi tham quan bên ngoài, quanh khu vực này cũng có rất nhiều cây xanh.
Từ Nhà thờ Đức Bà nhìn sang bên kia đường Công xã Paris là Bưu điện Sài Gòn. Bưu điện màu vàng với kiến trúc Pháp, mái vòm cao, đối xứng và đã mắt. Có một điều khá thú vị là bưu điện như một nơi để các du khách tham quan kiến trúc, mua quà lưu niệm nhưng vẫn hoạt động với các giao dịch gửi thư tín, bưu phẩm, hàng hóa bình thường.
Giá vé vào cửa: Miễn phí
Giờ mở cửa: 7:00 – 19:00, thứ 2 đến thứ 7; 8:00 – 18:00 Chủ Nhật
Ngay cạnh Bưu điện Thành phố là đường sách Nguyễn Văn Bình rợp bóng cây, nơi chốn để dạo quanh hàng giờ, trốn tránh nắng hè ở Sài Gòn.
hình ảnh

15H00: Bến Tàu buýt, tham quan sông Sài Gòn

Bến tàu buýt nằm trên đường Tôn Đức Thắng, ngay cạnh bến Bạch Đằng chuyên đi điểm xa như Vũng Tàu hay Côn Đảo... Tuyến tàu buýt sông Sài Gòn đi từ Bến Bạch Đằng Q.1, qua các bến Bình An, Thanh Đa, H.Bình Chánh, điểm cuối là bến Linh Đông Q.Thủ Đức và quay lại. Tàu bắt đầu chạy từ 7h00 từ bến Linh Đông và kết thúc lúc 19h10 từ bến Bạch Đằng.
hình ảnh
Bến Bạch Đằng, Mở cửa từ 8h30-19h10
M mua vé ngay tại bến, lên tàu buýt để ngắm Sài Gòn từ một góc thật khác và xuống tàu ở bến Bình An quận 2. Khu Thảo Điền ở quận 2 yên tĩnh và thoáng hơn hẳn so với trung tâm với rất nhiều cây xanh và ít xe cộ (cũng vì thế mà gọi grab lâu hơn hẳn)
hình ảnh

15h30: Saigon Outcast

Một điểm nên đi thử ở quận 2 là Saigon Outcast, một khu giải trí cực cool. Ở đây có rất nhiều hoạt động như chợ phiên cuối tuần, leo vách đá, trượt ván, và có cả quán café rất lạ với nhiều khối container vẽ graffiti độc đáo. Đặc biệt, toàn bộ ống hút nhựa đã được quán thay thế bằng ống hút gạo, lần đầu tiên thấy nên M rất ấn tượng.
Địa chỉ: 188/1 Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền, Quận 2.
Giờ mở cửa: 11:00 – 00:00
hình ảnh
Khu leo núi nhân tạo ở Saigon Outcast

18h00: Bò Né 3 Ngon

Bò Né 3 ngon là quán bình dân, có vô vàn cơ sở, có nơi được khen có nơi bị chê chủ yếu do cách phục vụ. Quán M ăn nằm ở số 940 Đường 3 Tháng 2, P.15, Q.11. Quán khá đông nên nhân viên có hơi quá tải và phục vụ hơi lâu, bù lại thịt bò mềm tan trong miệng, gia vị ướp vừa vặn ngon nhức lưỡi và xà lách trộn dầu giấm tuyệt cú mèo đã xí xóa tất cả.
hình ảnh
Giờ mở cửa: 16h00-22h30
Giá: 30-50k/suất

20h00: Chill cùng bạn bè tại “Nomad Cold Brew”

M siêu mê quán này, như siêu mê Cold brew. Quán có cold brew thương hiệu riêng đóng chai để khách có thể mua về tự pha ở nhà, giá khoảng 85k/chai, có đổi chai chỉ cần trả phí filling. Nhóm M đi đông và được xếp chỗ ngồi ở ngoài hiên mặt ngõ, thoải mái nói chuyện đàn hát mà không sợ ảnh hưởng. Các bạn nhân viên của quán rất thân thiện, cuối giờ có tham gia đàn hát cùng nhóm M luôn.
Địa chỉ: 93B Võ Văn Tần
Giờ mở cửa: 7h00-23h00
Giá: 50-70k/ly cold brew, có bán chai 85k/chai"

22h00: Dạo quanh phố Tây Bùi Viện

Phố Tây M dạo qua cho biết, cảm nhận ban đầu là không khí đông đúc, chật chội hệt như đêm giao thừa mọi người chen nhau xem pháo hoa. Ở đây khó tìm được không gian để nói chuyện uống bia nhẹ nhàng. Các quán gần nhau san sát, đều mở nhạc to, âm thanh bị lẫn lộn với nhau, trở thành khá ồn ào, hỗn loạn đến hoang mang.
hình ảnh

00h00-sáng: Dạo quanh Sài Gòn ban đêm

Sài Gòn có lẽ đẹp nhất về đêm, khi đường phố thênh thang tĩnh lặng. Dạo qua số 71 Mạc Thị Bưởi, Bến Nghé, Quận 1, leo lên căn gác nhỏ của Lost Drink & Chill và thử thức uống được pha theo tâm trạng trong một không gian rất nghệ thuật. Bạn chỉ việc nói ra cảm xúc là có ngay loại thức uống theo tâm trạng lúc đó.
Giờ mở cửa: 18h00- 2h00
Địa chỉ: Số 71 Mạc Thị Bưởi, Bến Nghé, Quận 1
2h00 sáng nhẹ nhàng rời quán dạo qua những góc phố nhỏ. Kể cho nhau nghe nhiều câu chuyện, hát cùng nhau nhiều bài nhạc cũ. Thời gian như ngưng đọng khi đi cùng vài “tri kỉ”. Đêm cứ thế trôi.
Sài Gòn xinh đẹp đâu có lỗi…

Sài Gòn

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 2/01/2023
Love
4 Bình luận
avatar
Jaimie Tran (TràMyTrần)

Xách đàn lên và đi

4 Quốc gia
34 Tỉnh thành
11 Người theo dõi
10 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Nguyễn Nghĩa Dìa dia, bạn thật là viết có tâm và xinh đẹp
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Tui là bé Sa Note vô nè, để mốt lên sì gòn còn đi
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Phuong Dung Em ở Sài Gòn mấy chục năm mà chưa bao đi tour Sài Gòn trong 1 ngày luôn á
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Coco Alex REview hơi bị chi tiết nè :))) lại hóng thêm mấy bài
Trả lời
Chia sẻ
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Chuyến đi điểm cực cuối cùng của Tổ quốc, hoàn thành mục tiêu checkin 4 cực năm 26 tuổi của M...
Có rất nhiều chuyện để kể về Cực Nam Đất Mũi...
Một lịch trình nhỏ trong chuỗi 3 ngày 3 đêm "một mình ở Phú Quốc" của M.
Từ A-Y vì bài viết chỉ có kinh nghiệm đi Phú Quốc từ Hà Nội, từ Y-Z là phần di chuyển từ các tỉnh khác M chưa có dịp đc trải nghiệm. Toàn bộ bài viết là kinh nghiệm có phần “xương máu” và hơi dài, vui vui nên M note lại chơi. Hy vọng sẽ giúp ích được cho mọi người.
M không phải là “phượt thủ”, chỉ là một nhân viên văn phòng một lòng khao khát đi hết 4 cực 1 đỉnh của Việt Nam, cùng với nỗi lo bị thoái hoá đốt sống vì lười vận động. Note lại vui vui chuyến đi Cực Đông Mũi Đôi dành cho các bạn chung chí hướng và hoàn cảnh. Các bác phượt thủ chuyên nghiệp đừng thả haha em tội nghiệp. :))
Quảng Bình vẫn luôn là ẩn số thú vị. Dù M chọn đi nghỉ dưỡng gia đình hay đi khám phá với nhóm bạn, Quảng Bình cũng đều không làm M thất vọng. Note lại một chuyến đi đơn giản tranh thủ ngày cuối tuần cho ai muốn tìm hiểu Quảng Bình như M, phần cuối sẽ là vài dòng gợi ý ngắn ngắn cho những tâm hồn muốn khám phá,trải nghiệm và thử thách bản thân nha.