Blog CỰC ĐÔNG 2019 - VỪA “CỰC” VỪA “ĐÔNG” - HÃY ĐI KHI CỰC ĐÔNG CÒN NGUYÊN VẸN
cover

CỰC ĐÔNG 2019 - VỪA “CỰC” VỪA “ĐÔNG” - HÃY ĐI KHI CỰC ĐÔNG CÒN NGUYÊN VẸN

Theo dõi Gody.vn trên Google news
M không phải là “phượt thủ”, chỉ là một nhân viên văn phòng một lòng khao khát đi hết 4 cực 1 đỉnh của Việt Nam, cùng với nỗi lo bị thoái hoá đốt sống vì lười vận động. Note lại vui vui chuyến đi Cực Đông Mũi Đôi dành cho các bạn chung chí hướng và hoàn cảnh. Các bác phượt thủ chuyên nghiệp đừng thả haha em tội nghiệp. :))

1. NÊN ĐI CỰC ĐÔNG VÀO THỜI ĐIỂM NÀO?

Tháng 9 đến tháng 12 ở Khánh Hoà là mùa mưa không thích hợp để đi, mùa này biển động và hay có bão, địa hình trên đoạn nhảy ghềnh toàn đá tảng dễ trơn trượt, rất nguy hiểm, hơn nữa mùa mưa trời nhiều mây, đi sớm để đón bình minh ở cực cũng chẳng thấy mặt trời. Mùa khô đoạn từ tháng 1-5 là thích hợp nhất, tuy nắng nhưng sẽ không khắc nghiệt như khoảng thời gian từ tháng 6-8.

2. ĐỒ CẦN CHUẨN BỊ TRƯỚC CHUYẾN ĐI

- Lều, túi ngủ, thức ăn cho 3-4 bữa.
- Giày thể thao (hoặc giày leo núi) có độ bám tốt, ma sát tốt. 1 đôi dép tổ ong hoặc dép đi mưa.
- Đèn pin loại đeo đầu là tốt nhất để di chuyển buổi tối và sáng sớm, 2 tay được tự do bám khi leo núi và nhảy ghềnh.
- Trang phục thoáng mát, co dãn tốt.
- Kem chống nắng, mũ, kính râm, găng tay, tay áo chống nắng.
- Nước suối, bạn cần chuẩn bị khoảng 2 lít nước/người nếu muốn qua đêm ở cực Đông, 1 lon bò húc tăng lực để uống khi cần trên đường đi.
Các loại thuốc và dụng cụ y tế cơ bản như thuốc đau đầu, hạ sốt, chống muỗi, thuốc sát trùng, băng gạc cá nhân…, và bánh kẹo ngọt, socola để bổ sung năng lượng.

3. DI CHUYỂN ĐẾN CỰC ĐÔNG MŨI ĐÔI

Cực Đông Mũi Đôi nằm ở huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà, cách TP. Nha Trang khoảng 110km, cách TP. Tuy Hoà khoảng 65km.
Do đó, từ Hà Nội có 2 cách để đến Cực đông Mũi Đôi:
- Bay đến TP. Tuy Hoà, Phú Yên, từ đây thuê xe máy đi Đầm Môn, có thể kết hợp đi cả Mũi Điện (Mũi Đại Lãnh) ở Phú Yên, một nơi từng được xem là Cực Đông với cột mốc ghi “nơi đón ánh bình minh trên đất liền Việt Nam” trước khi Mũi Đôi được khám phá.
- Bay đến Cam Ranh, về Nha Trang nghỉ ngơi, thuê xe máy hoặc đi bus đến Đầm Môn.
hình ảnh
Lối rẽ duy nhất đi về Đầm Môn bị chặn bởi một đoàn tàu chết máy, M kẹt ở đây hơn một tiếng chờ tàu sửa
Lần đi này M bay về Cam Ranh với dự tính ban đầu muốn kết hợp đi đảo Điệp Sơn. Cảng ra đảo Điệp Sơn nằm ở thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, trên đường từ Nha Trang đi Đầm Môn, cách Nha Trang khoảng 60km. Search gg địa chỉ thuê xe máy ở Nha Trang sẽ thấy ra cả một rừng, giá từ tầm 50k-100k/ngày, nhưng nếu giá rẻ quá thì bạn cần xem xét xe chỉ đảm bảo đi xung quanh Thành phố chứ không thể đi xa.
M thuê xe của San Hô Việt tại địa chỉ 114/23 Hoàng Hoa Thám, Lộc Thọ, Nha Trang, sđt liên hệ: 0903354470 (chú Tuấn) hoặc ‭0779554546‬ (anh Tú). Bên này chuyên cho thuê xe để đi đường xa, bảo dưỡng xe đầy đủ trước khi cho thuê và hỗ trợ cho thuê cả găng tay, giáp tay chân và áo phản quang nếu KH có nhu cầu. Giá cho thuê: 100k/24h. Anh Tú rất thân thiện và hỗ trợ nhiệt tình.‬
Từ Nha Trang, bạn search gg map đến “chợ Đầm Môn” rồi chạy thẳng theo QL1A, đoạn rẽ về Đầm Môn nằm gần hầm Cổ Mã ngay bên tay phải theo chiều đi.
hình ảnh
Về đến Đầm Môn, bạn có thể lựa chọn gửi xe rồi trekking đến Mũi Đôi, hoặc đi xe máy đến hết đường bê tông nhựa rồi đẩy xe trên đồi cát. Đường vào Mũi Đôi đi qua rất nhiều địa hình: đồi cát, đồng cỏ xavan, núi đá và đường rừng, đi xe máy có cái tiện là có thể chở đồ nặng nhưng đến những đoạn không thể đi được như đồi cát, bạn phải đẩy xe thì cực vô cùng. Lúc đấy đi người không thôi đã mệt rồi chứ đừng nói là đẩy xe. :(( chắc chắn chỉ muốn vất xe ở lại cho xong. Thế nên hãy tìm địa điểm gửi xe và trekking vào như M. M gửi xe ở Nhà nghỉ Hải Hà ngay đối diện với Đồn biên phòng Đầm Môn.
Nếu đi Bus, bạn đi chuyến 01 từ Nha Trang về TT Vạn Giã, rồi bắt tiếp xe 05 từ TT Vạn Giã đi Đầm Môn, bus dừng điểm cuối ngay trước cổng chợ luôn. Nhưng đi kiểu này mất nhiều thời gian vì bus khá ít chuyến.

4. NGƯỜI DẪN ĐƯỜNG

Nếu đi Cực Đông lần đầu, tốt nhất vẫn nên có người dẫn đường để đảm bảo an toàn. Đọc các bài viết từ nhiều năm trước, M thấy có nhắc đến 2 người dẫn đường là Chú Hai và Chú Ba Thanh. Nhưng đến hiện tại chỉ có chú Hai là vẫn làm, giờ chú đã già hơn nên không trực tiếp dẫn như trước nữa, thay vào đó chú có một đội dẫn trẻ hơn, khoẻ hơn, vui tính và nhiệt tình.
Nhà chú Hai là “resort” duy nhất ở Mũi Đôi, với nước chanh ngon và cho thuê/bán đầy đủ đồ cần chuẩn bị: lều, nước, thức ăn (thịt, hải sản,...) đủ để bạn mang đi nướng cho đêm cắm trại ở Bãi Rạng chờ đi đến điểm cực.
Nếu đi đoàn đông, bạn nên liên hệ với chú Hai trước 1 ngày, sđt chú: ‭0362037427‬‬

5. HÀNH TRÌNH CHINH PHỤC CỰC ĐÔNG CỦA M

Phải đến lúc xuống Cam Ranh, M mới chốt được phương án sẽ đi cực, nên đồ đạc chuẩn bị chẳng có gì, đồ trekking và camping thiếu thảm hại, đành kiểu đi đến đâu thì thuê đến đấy, may quá cuối cùng vẫn ổn. Lều và thức ăn M nhờ chú Hai chuẩn bị hết.
Tìm được đường về đến Đầm Môn là 11h trưa, chú Hai hẹn M cứ nghỉ ngơi ở Đầm Môn rồi chú cho người qua dẫn.
14h30: Hành trình 3km từ Đầm Môn về nhà chú Hai bắt đầu. Người dẫn đường của M là anh Tèo, đi tông và xách trên tay duy nhất một chai nước suối. Anh Tèo vừa dẫn vừa kể chuyện trên trời dưới bể, từ chuyện tên ăn trộm ở Vũng Tàu cũng lặn lội “trekking” hơn chục cây sa mạc với đường rừng để vào Bãi Rạng chờ lúc 3h sáng khi mọi người đi đón bình minh, bỏ lại đồ đạc nặng trong lều sẽ ra ăn trộm hết sạch; cho đến chuyện một bạn nữ bị đột quỵ trên đường đi cực Đông vì quá sức... Anh vừa đi vừa kể, tuyệt nhiên không cả thở mạnh, trong khi M chỉ biết hổn hển nghe, mệt không nói nên lời.
hình ảnh

hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
M ở trên tàu cá
15h45: Sau khi vượt qua 2 đồi cát, gần 3km đường rừng và đồng cỏ nắng phát ngất, cuối cùng M cũng đến được nhà chú Hai. Một đoàn các bạn trẻ từ Sài Gòn đang chờ anh Tèo về để tiếp tục hành trình 8km đi rừng và núi đá từ nhà chú Hai đi Bãi Rạng. Vợ chồng chú Hai lo lắng hỏi đi hỏi lại M còn sức nhập đoàn không trong lúc M ngồi thở và uống nước chanh. Gật đầu quả quyết lắm “con đi tiếp được” nhưng cuối cùng M vẫn bị rớt lại phía sau vì đoàn vừa trẻ khỏe, vừa sung sức, vừa sợ trời tối nên đi phăm phăm. Cuối cùng, tự lượng sức mình không theo kịp, chờ đoàn sau để đi cùng thì phải đợi đến sáng hôm sau nên M lựa chọn quay về và theo tàu cá đi ra Bãi Rạng. Hóa ra đây cũng là một trải nghiệm cực hay ho, được ngồi trên mũi tàu, sóng nước mênh mông mang ukulele ra đàn hát, M hát hết 4 bài thì đến Bãi Rạng :))
Bãi Rạng là một bờ biển ngắn ở chân núi, xung quanh rất nhiều đá ngầm và san hô sắc nhọn, đây cũng là địa điểm cắm trại cho các đoàn đi chinh phục cực Đông. Trên bãi Rạng đã bắt đầu có những dịch vụ: bán coca, bia, nước suối và cả nước ngọt để tráng người, đèn led giăng sáng rực một góc, rất đẹp nhưng không còn tự nhiên. Từ Bãi Rạng đến điểm cực chỉ vài trăm mét đường chim bay, nhưng phải leo trèo qua núi đá và nhảy ghềnh. M nhập đoàn với một nhóm 7 người từ Sài Gòn, có cả các anh chị và các em nhỏ hơn, cũng là khách của Chú Hai, chuyến đi vì thế mà nhiều nụ cười và thú vị hơn. Người dẫn đường lần này là Anh Sự, cũng vui tính và nhiệt tình vô cùng.
Đoàn dựng lều và nghỉ ngơi ăn uống 1 đêm để dưỡng sức, tiếp tục hành trình nhảy ghềnh đón bình minh lúc 3 rưỡi sáng ngày hôm sau. Những câu chuyện bí mật và đáng nhớ bên bếp thịt nướng và hải sản nướng M sẽ giữ lại cho riêng mình. :3
Thành quả chuyến đi là phút nằm ngồi thoải mái, hát hò vu vơ trên mỏm đá cao chờ mặt trời lên, nhìn toàn những mông và lưng trên mỏm đá có chóp đá hoa cương đề “Mũi Đôi – Điểm cực đông trên đất liền” kèm theo tọa độ phía xa xa:
Đúng là ngày lễ, dễ ở đây phải đến cả trăm người tình nguyện đi cung đường “hành xác” này, có đoàn còn đến sát điểm cực dựng lều trên mỏm đá, gió lồng lộng, nước mênh mông. Có điều M không thích ở Cực Đông là đã không còn tự nhiên hoàn toàn, chính quyền còn làm một cột đá to đùng cách mỏm đá huyền thoại không xa đề tặng “Danh lam thắng cảnh quốc gia”. M còn nghe anh guide nói có lẽ sắp tới sẽ có tour tàu đi thẳng từ cảng cá Đầm Môn ra Bãi Rạng, vậy là sẽ bỏ qua hết những 3km, những 8km, những 1km đầy thử thách và chinh phục, tiếc nhỉ.
Vậy nên hãy đi đi, khi cực Đông còn chút gì đó đáng nhớ, chút gì đó nguyên vẹn, thử thách và chinh phục.
******************
Mình có đôi ba bức ảnh và vài dòng lảm nhảm ở đây: https://www.instagram.com/jaimie_trann1806/
Mình cũng làm vài clip hát hò vu vơ ở những nơi đã đi qua ở đây: https://www.youtube.com/channel/jaimie_trann
Ghé xem cho vui nè bạn :D
nha trang khánh hòa vạn ninh Mũi Đôi

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 3/01/2023
Love
14 Bình luận
avatar
Jaimie Tran (TràMyTrần)

Xách đàn lên và đi

4 Quốc gia
34 Tỉnh thành
11 Người theo dõi
10 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Linh Hue Tui bị bùm Phú Yên hơi bị nhiều ần luông
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Ryan Lê wow đẹp ghê
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Hoàng Anh Tuấn bạn gì ơi cực đông đi như nào inbox chỉ mình với. Ảnh đẹp quá :))
Trả lời
Chia sẻ
avatar
An Lê Cho mình hỏi ở chợ Đầm Môn gửi xe máy ở đâu vậy bạn?
Trả lời
Chia sẻ
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Chuyến đi điểm cực cuối cùng của Tổ quốc, hoàn thành mục tiêu checkin 4 cực năm 26 tuổi của M...
Nếu chỉ có 24h ở Sài Gòn, bạn sẽ đến những đâu, làm những gì? Hy vọng 24h tranh thủ lang thang "transit" ở Sài Gòn của M sẽ gợi ý cho bạn vài địa điểm hữu ích và thú vị.
Có rất nhiều chuyện để kể về Cực Nam Đất Mũi...
Một lịch trình nhỏ trong chuỗi 3 ngày 3 đêm "một mình ở Phú Quốc" của M.
Từ A-Y vì bài viết chỉ có kinh nghiệm đi Phú Quốc từ Hà Nội, từ Y-Z là phần di chuyển từ các tỉnh khác M chưa có dịp đc trải nghiệm. Toàn bộ bài viết là kinh nghiệm có phần “xương máu” và hơi dài, vui vui nên M note lại chơi. Hy vọng sẽ giúp ích được cho mọi người.
Quảng Bình vẫn luôn là ẩn số thú vị. Dù M chọn đi nghỉ dưỡng gia đình hay đi khám phá với nhóm bạn, Quảng Bình cũng đều không làm M thất vọng. Note lại một chuyến đi đơn giản tranh thủ ngày cuối tuần cho ai muốn tìm hiểu Quảng Bình như M, phần cuối sẽ là vài dòng gợi ý ngắn ngắn cho những tâm hồn muốn khám phá,trải nghiệm và thử thách bản thân nha.