Đừng nghĩ Singapore đắt đỏ, nghiêm ngặc mà chùn bước, cứ nhấc mông lên và đi thì bạn sẽ cảm thấy bất ngờ, đáng đồng tiền bát gạo ghê lun á :)))
1 :Những điều cần biết về chuyến đi
Lần đầu đặt chân tới nơi đây tớ cũng tìm hiểu rất kĩ, nghe đủ thông tin này kia nhưng khi quyết định đi r thì thấy hoàn toàn ai cũng có thể đến Sing chơi nha. Để mình chốt về tổng chi phí để dành cho cả 1 chuyến đi 5 ngày ở nước ngoài thì hoàn toàn con số 11tr là quá hợp lý ( các bạn có thể theo dõi 2 phần trc và cộng tổng lại)
Ngoài ra còn có vé đặt online garden by the bay 388k/1ng, tiền ăn uống, đi lại bằng MRT mình tiêu còn chưa đến 300$...
Với phương trâm đi để hưởng thụ nên mỗi nơi mình ghé thăm đều lưu lại khá lâu để chơi cho đã, đem về vô vàn bức ảnh đẹp, clip hài bựa tik tok,...và còn tiếc kinh khủng vì rất nhiều nơi còn chưa đi hết.
Vậy còn chần chừ gì nữa? Nhấc mông khỏi bàn làm việc, đi xả xì troét cùng lũ bạn thân, săn ngay vé may bay mà đi thôi.
2: Ăn gì nè, uống gì nè
Ngoài việc đi chơi chụp ảnh thì ăn uống cũng phải thưởng thức những thứ đặc trưng cho biết đúng k?
Cháo ếch nổi tiếng nhé, cơ mà thấy ăn ở Việt Nam! Vẫn ngon hơn hay do mình ăn mặn nó quen nên thấy hơi nhạt á
Uống tà tưa nhá coi vị bên bển nó ra sao, mà chợt nhận ra cũng bthg thôi à :))))
K lo đâu e ơi, bạn a cũng chỉ biết hi hello mà còn qua được, cứ thoải mái tâm lý mà đi thôi, nếu k nghe rõ họ sẽ nhắc lại cho, cứ bảo họ say again là dc
Một mùa hoa tam giác mạch lại đến, mang theo hương sắc nơi núi rừng, còn gì tuyệt hơn khi đón gió mùa lạnh tê tái cùng đám bạn thân, phượt trên các cung đường đèo đắm chìm trong thiên nhiên hùng vĩ.
Hãy đặt chân đến đất nước hiện đại bậc nhất châu Á để trải nghiệm vẻ đẹp nơi mà công nghệ và thiên nhiên đều do con người tạo nên, nơi mà những cột kim loại cũng có màu xanh.!
đúng rồi ấy, mình thấy trà sữa ở đó cũng bình thường thôi, ở VN rẻ hơn nhiều
hôm qua đấy ăn cái cua xốt kiểu Sing ngon cực
cái cầu thang xoắn xoắn kia ở đâu á anh, nhìn đẹp nhức nách
Cầu thang này ở khu Fort Canning Park nha bạn
Ngay cái sân bay thôi mà muốn chơi là hết cả ngày oyyy
Nhập cảnh Sing khó quá ko ạ, mà em tiếng anh củ mía sợ lúc hỏi cái ậm ừ ghê
K lo đâu e ơi, bạn a cũng chỉ biết hi hello mà còn qua được, cứ thoải mái tâm lý mà đi thôi, nếu k nghe rõ họ sẽ nhắc lại cho, cứ bảo họ say again là dc
uầy bên đó cũng có R&B.. làm đợt đi cai ts mất mấy ngày trời, chẳng hiểu sao ko gặp đc quán ts nào, cái số... :))
Tớ thấy ngay khu mua sắm chỗ bảo tàng có nhiều tsua mà, xếp hàng đông cực luôn, chắc tại k có time nên bạn k để ý thôi
mình đi cách đây 2 năm, có thấy starbuck rồi tiệm cafe các kiểu. còn quầy ts thì chắc ko để nên ko thấy thật
Mình thấy nhiều mà, nhiều nhất là KOI và Gong Cha.