Một mùa hoa tam giác mạch lại đến, mang theo hương sắc nơi núi rừng, còn gì tuyệt hơn khi đón gió mùa lạnh tê tái cùng đám bạn thân, phượt trên các cung đường đèo đắm chìm trong thiên nhiên hùng vĩ.
? Review Hà Giang 3N2Đ
bắt đầu chuyến đi là phải chụp check in cột mốc chỗ thành phố nha, có 2 cột bé và to liền ngay cạnh nhau, mình thì chọn cột to cho nó rõ :)))))
Ngày 1 :
❄ Lịch trình :
TP Hà Giang -> Quản Bạ -> Yên Minh -> Phố Cáo -> Sủng Là -> Lũng Cú
☘21:30 xuất bến Mỹ Đình - 3:30 sáng tới bến Hà Giang
☘️Ngủ,nghỉ,tắm rửa ( Free ) + thuê xe máy ở Riverside Hostel ( 24 Nguyễn Trãi ).Cách bến 200m. Anh chị chủ cực kỳ nhiệt tình và đáng yêu nhất định hãy thuê ở đây nhé
SĐT : 0965.636.222
0363.166.969
☘️Thức dậy lúc 7h làm hợp đồng thuê xe + ăn sáng tới 8h bắt đầu xuất phát
trên tròi eco cũng khá ok để các bạn tham khảo lên đây chụp
còn đây là cổng trời quản bạ nè, chỗ này có cả quán nước với món khoai mật nóng hổi lót dạ siêu hợp lý, ngon bá cháy lấy sức mà còn đi tiếp
dốc thẩm mã huyền thoại, có nhiều em bé lắm, không mất tiền chụp đâu nhưng các bạn có quà hay kẹo thì cứ cho các bé đó cũng được, dễ thương cực với kiểu make up "sương sương", mình lên đúng lúc đang đông nghịt người nên k chụp chung dc với bé nào cả, hơi tiếc síu
đi đông thì mình khuyên thuê 1 bộ r thay nhau mặc cũng dc, cũng khá thú vị với món bánh mạch nha, bỏng hạt dền dành cho bạn nào hảo ngọt
Ngày 2 :
❄Lịch trình :
Lũng Cú - Mã Pì Lèng - Sông Nho Quế - Mèo Vạc
☘️ Thức dậy lúc 8h dọn dẹp trả phòng,ăn sáng tại Homstay
☘️ 9h bắt đầu xuất phát đi các điểm
? 17h chiều check in Homestay Ong Vàng ở Mèo Vạc
homestay tại lũng cú vào buổi sáng siêu đẹp, đậm chất dân tộc luôn
9h sáng tại Mèo Vạc, đẹp nao lòng người cảnh núi non hùng vĩ
❄Địa điểm check in
-Cột cờ Lũng Cú ( 25k/1 )
-Đỉnh Mã Pì Lèng
-Đồi hoa tam giác mạch dọc đường
-Sông Nho Quế ( 100k/1 người đi đông sẽ rẻ hơn ) Các bạn nên đặt tại Homstay giá sẽ rẻ hơn nhé khoảng 80,90k
-Ăn cơm tối tại Homestay 500k
-Chợ đêm Mèo Vạc
chắc chắn là phải check in với cột cờ để không phí hoài chuyến đi
cột cờ khá nhiều view sống ảo cảnh núi rừng luôn nè
sông nho quế đi chỗ Tu sản, note trc là đi bộ tầm 1km xuống đó nhá, mệt cực luôn, leo lên leo xuống ai cũng thở bở hơi tai, nhưng mà đáng công lắm
cả chuyến đi mình chỉ tiếc cái vách đá thân kia, vì sợ độ cao với lại k có gan nên k trèo lên đó ngồi dc, nhiều bạn lên đó chụp dc ảnh đẹp nhưng nói thật là cũng nguy hiểm lắm đó đừng có liều chỉ vì 1 bức ảnh mà ... nha, ngồi từ xa chụp cũng dc mà, đi đi thì thấy mình nói đúng hay sai
cảnh núi non mà chụp bằng pano nhìn deep ghê
Ngày 3
? 9h đi xe máy từ Mèo Vạc về TP Hà Giang 150km là đường rút gọn hơn 30km nhưng đi đường đèo núi dốc hơn.Bọn mình đi đường này do sợ muộn xe 14h chiều nên đi hơi nhanh ( 4 tiếng )
☘️ 14h xe chạy tới 22h30 tới Hà Nội
tí thì quên đông hoa tam giác mạch, trên đường đi có khá nhiều nhưng có lẽ đây là cánh đồng to nhất, chỗ trên đường đi quản bạ - đông văn ấy, mấy cánh đồng khác thì bé tí à
Tiền ăn uống,xăng xe đi lại,ngủ nghỉ tại Homestay tổng 1tr8/1 người
❄️NOTE :
-Các bạn ở thành phố chưa đi đèo bao giờ nên cân nhắc về việc đi lại vì ở đây suốt chặng đường 90% là đường đèo đồi núi hiểm trở,đường nhỏ dốc rất khó đi trong khi còn nhiều sỏi nhỏ dễ ngã
-Đi xe đường đèo luôn đi số 2,đèo cao dài về số 1 để dễ dàng hơn. Nghiêm cấm đi số 3,4 các bạn sẽ xoè nếu đi
-Hãy về Homstay trước 17h30 chiều nhé. Trời tối xe đi lại rất nguy hiểm và nhiều điểm mù
-Mang quần áo ấm và nhớ phải mang theo miếng dán giữ nhiệt
-Dọc đường đi nên mang theo ít đồ ăn nhẹ và sữa nhé, mang cả kem đánh răng vì k phải homestay nào cũng sẵn có đâu
yên tâm là bữa ăn lẩu siêu ngon sau 1 ngày dài ngắm cảnh
❄️Hà Giang ở đâu ?
Mình chọn ở 2 Homestay
Lũng Cú : Homie Homestay
Mèo Vạc: Ong Vàng Homestay
bức này chụp ngay chỗ quán pandora mà bữa báo chí đưa tin bị đóng cửa vì sai phạm ấy, công nhận tiếc ghê vì ở đây view đẹp lắm, mà mình thì nghĩ cũng mở dc mà cho mng dừng chân ngắm cảnh.
❄️ Hà Giang đọng lại những gì ?
-“Bức tranh thiên nhiên hùng vĩ” nhất mà mình từng đi.
Mình chưa từng thấy 1 nơi nào mà nó đẹp tới như vậy,thiên nhiên bao la hùng vĩ với những quả núi xếp lên nhau. Đi cả đoạn đường chỉ có thốt lên là sao có thể đẹp như vậy
-Trẻ em nơi đây đi tới đâu cũng vẫy tay chào,chưa bao giờ mà mình lại yêu quý trẻ em như lúc này. Các em mộc mạc,giản dị,mến khách du lịch,nhiệt tình, các em chỉ cần thấy khách du lịch là vui như thấy ace của mình vậy nên các bạn đừng ngại mà cứ thân thiện hết sức có thể với các em nha ... tóm lại là hoàn hảo.
-Cả chuyến đi thấy các bạn nữ đi nhóm nhiều cực, mà còn toàn người miền nam nữa, các bạn ngại gì mà k đi 1 lần cho biết nhỉ, hãy đặt ra mục tiêu đi hết 4 cực đất nc như mình nè.
Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.
Hãy đặt chân đến đất nước hiện đại bậc nhất châu Á để trải nghiệm vẻ đẹp nơi mà công nghệ và thiên nhiên đều do con người tạo nên, nơi mà những cột kim loại cũng có màu xanh.!