Oasis Bay Party Cruise - Hành trình tới đảo tự do
Lương Hưng
Thứ 3, 08/10/2019

Hạ Long thì khỏi phải nói rồi phải không mọi người? Một thành phố với địa danh nổi tiếng Vịnh Hạ Long không chỉ trong nước mà cả quốc tế nữa! Ấy vậy mà bây giờ mình mới có dịp ghé thăm Hạ Long, đc dịp trải nghiệm du thuyền lênh đênh trên vịnh và tận hưởng một ngày trên hòn đảo tự do!
Hạ Long hôm nay không nắng lắm cho một ngày du ngoạn, không làm chùn bước chân của những người ưu du lịch trải nghiệm. Mình có mặt tại bến tàu Tuần Châu, lô số 7, Oasis Bay Cruise vào lúc trưa để chuẩn bị bắt đầu hành trình.
Đảo ánh mắt xung quanh, mình thấy đa phần là khách nước ngoài, có một vài người châu Á và khách Việt. Thế nên là với chuyến đi này, mình hi vọng các bạn trẻ Việt Nam biết đến nhiều hơn để có nhưng trải nghiệm mới vẻ và độc đáo hơn!
12h trưa thuyền về đến bến, đây chỉ là chiếc thuyền trung chuyển để ra thuyền lớn. Mọi người lên thuyền và bắt đầu hành trình.
Mình nói sơ lịch trình 3 ngày 2 đêm nhé:
- Ngày 1: Trải nghiệm tàu 5* Oasis Bay Party Cruise ra vịnh Lan Hạ, các hoạt động chèo thuyền Kayak, bơi lội tự do ngoài biển trước khi bắt đầu party buổi tối trên thuyền.
- Ngày 2: Trải nghiệm 1 ngày trên đảo tự do, các hoạt động biển ở đây, BBQ party buổi tối trên đảo và chill cùng nhau.
- Ngày 3: Trở lại thuyền lớn để trở về Tuần Châu, kết thúc hành trình.
Chà! Chiếc Oasis Bay Party Cruise ở xa xa đã ló dạng! Bước chân lên thuyền là được đội ngũ đón chào nồng nhiệt. Sau đấy mình theo hướng dẫn để cùng mọi người lên tầng 3 của thuyền, đây là tầng ăn và party luôn ấy!
Mình được đón chào bằng 1 ly nước trà trái cây và chiếc khăn ướt, trước khi ngồi vào dãy ghế sofa để nghe lời chào mừng và phổ biến lịch trình. Ở đây có 2 quản lý tàu người nước ngoài, bên cạnh một anh chàng quản lý người Việt khác cũng đội ngũ tàu.
Lịch trình chiều nay cho ngày đầu tiên sẽ là ăn trưa sau đó tầm 2h chiều sẽ có mục chèo thuyền kayak vào vùng vịnh, nghe những câu chuyện về vịnh Hạ Long và cùng chèo kayak trên biển. Trong hoạt động trèo kayak trên biển, Oasis Bay Party Cruise tiên phong đi đầu và khuyến khích mọi người lượm và nhặt các chai lọ rác thải trôi trên biển, với mục đích bảo vệ môi trường vì một hành xanh.
4h chiều mình trở lại thuyền lớn để có thể tắm biển tự do bao gồm các hoạt động nhảy tự do trên cao xuống biển, nhún trên phao hay bơi tự do ngoài biển.
Bơi một hồi mình mới nhận ra rằng tàu đang ờ giữa biển, ở dưới không biết sâu bao nhiêu luôn! Ấy vậy mà xung quanh tất cả mọi người không ai có áo phao cả, cứ thế bơi và nhảy từ trên cao xuống thế thôi.
Một trong những trải nghiệm đầu tiên của mình đó là nhảy từ trên cao xuống biển. Mình đã lựa chọn tầng cao nhất để nhảy xuống biển, với khoảnh cách 8m tương đương với tầng 3 của toà nhà để nhảy xuống thì đây là một cảm giác rất khó diễn tả. Một cảm giác mọi thứ như khựng lại, và đầu lâng lên, mọi thứ chỉ diễn ra 1 khoảnh khắc trước khi rơi ùm xuống biển! Mình đã nhảy thêm một lần nữa, lần thứ 2 nhảy thì đỡ hơn rùi!
Ngoài trò phao nhún tốn sức quá trời vì nó làm mình mất thăng bằng và té lăn quay thì còn có bể sục jacuzzi cho cơ thể được thư giãn vào cuối ngày, trước khi lên tầng trên cùng để tập yoga!
Sau khi tắm biển, mọi người sẽ cùng trở lên tầng cao nhất để tập Yoga!
Sau phần yoga, mỗi người sẽ có môt ly nước mix và chút trái cây để thưởng thức, trước khi trở về phòng tắm rửa và ăn tối.
À một điểm đặc biệt trong hành trình là tàu không sử dụng các loại đồ uống chai nhựa để bảo vệ môi trường. Mỗi người khi lên tàu sẽ được khuyến khích mua một combo bình nước Oasis Bay để đựng và uống nước, refill bằng các máy lọc nước trên tàu nếu hết nước. Ngoài ra các ống hút ở đây cũng đều là ống hút cỏ và ống hút tre thân thiện và bảo vệ môi trường lắm ấy.
Quay trở lại phòng, phòng ở đây nhìn cũng ưng đấy chứ, một chiếc phòng nho nhỏ với 2 giường ngủ, toilet và phòng tắm trang trí theo cách luxury!
Mình kết bạn và theo suốt hành trình đến tối là 1 anh chàng người Indonesia và 2 anh chàng người Cambodia, họ cũng lần đầu đến Việt Nam và trải nghiệm. Ngồi ăn tối với họ và chia sẻ về những thứ ở Cam và Indo (nhất là Bali) cũng vui lắm ấy!
Hoàn thành buổi ăn tối và bi giờ là phần party, ở đây có hệ thống sân khấu đèn led âm thanh ánh sáng cùng bàn DJ xịn xò nên chắc là tối nay hoành tráng lắm ấy. Lâu rồi mình cũng không có quẩy, đc dịp này thì quẩy luôn!
Sau phần giới thiệu của MC, mọi người đều tìm thức uống để làm nóng mình trước khi bắt đầu phần chơi trò chơi, những điệu nhảy lầy lội của các bạn khách nước ngoài khiến cho tất cả mọi người đều cười bò.
Mình bị cuốn hút bởi những trò đối kháng nên đã máu me tham gia đấu ping pong với 2 cặp nước ngoài (ở Việt Nam gọi là dare ping pong, ném bóng bàn vào ly bia và uống đấy) một chút bia khiến mọi thứ trở nên thích thú hơn và dành chiến thắng!
Ngày thứ 2 là một trải nghiệm khác, khi mình tách đoàn để lên tàu nhỏ ra đảo. Theo định vị mình thấy đây là một hòn đảo nằm ở bên hông phải đảo Cát Bà, trong số hàng ngàn hòn đảo. Lên đênh trên biển khoảng 1 tiếng, nếu ai đi không quen là dễ say lắm vì có qua những đoạn sóng gập ghềnh khó chịu. Mình thì mãi chả chịu say chán lắm!
Ấn tượng đầu tiên khi bước chân lên đảo là đây là một khu nằm giữa 2 quả núi, có 2 mặt biển, được xây dựng đầy đủ các thứ giải trí để mọi người có thể tận hưởng như các dãy ghế biển, võng, bàn bida, bóng chuyền, mặt bên kia có kayak, bãi phơi nắng trên biển.. và dĩ nhiên không thiếu khu party ở giữa đảo rùi.
Mọi người cùng ở với nhau 3 phòng dorm ở tầng phía trên của căn nhà gỗ, bên dưới là nơi ăn uống và party. Sau khi ăn uống buổi trưa xong thì mọi người có thể thoải mái trải nghiệm mọi hoạt động trên đảo. Mình thì bơi chán rồi nên là nằm nói chuyện với mọi người cũng như dạo vòng quanh bờ biển.
Chiều hoàng hôn trời nắng nhẹ, đẹp lắm!
Buổi tối mọi người được phục vụ BBQ ngoài biển, sau đấy tha hồ uống và chill với nhau tự do. À nói đến đây mới nhớ, mình hỏi vì sao đây gọi là đảo tự do, tour guide giải thích vi ở đây không có Police nên có thể tự do làm gì thì làm! Really!?
Hôm sau mọi người thức dậy lúc 7h sáng để ăn sáng và chuẩn bị ra tàu về tàu lớn. Mình ăn bánh rán phết mật ong, hơi lạ xíu nhưng vẫn ngon lành để ăn, đồ ăn Tây mà.
Thế rồi mọi người bắt đầu trở lại thuyền lớn ở Lan Hạ, thuyền lớn sẽ từ từ di chuyển về Tuần Châu. Trong lúc đấy, mọi người sẽ được trải nghiệm cách làm nem cuộn Việt Nam, hầu hết các bạn nước ngoài đều chăm chú tham gia cuốn. Mình thì thích ăn hơn?
11h trưa, thuyền về tới bến. Mọi người lại lên thuyền nhỏ để trở lại bờ kết thúc hành trình. Đây là một hành trình mới đối với mình, cũng thú vị lắm ấy vì trước đây để dành Hạ Long cho sau này, bi giờ thì cũng đã đi được. Nếu bạn nào thích tour trải nghiệm ở vịnh như này, có thể lựa chọn và thử nhé, sẽ vui đấy!
Chúc các bạn có những chuyến đi vui vẻ!
#godytravelambassador #travelforfree #oasiscruise #freedomisland
Link Fanpage: https://www.facebook.com/oasisbaypartycruise/
Website: https://oasisbaypartycruise.com/
Vịnh Hạ Long (Ha Long Bay)
hạ long
Đã cập nhật vào ngày 2/01/2023