HUẾ - CÂU CHUYỆN CỐ ĐÔ
Lương Hưng
Thứ 6, 29/11/2019

Lần thứ hai đặt chân đến Huế, mình mới đi và cảm nhận được về Huế, tuy chưa đi hết toàn bộ nhưng cũng đủ để ghi lại những ấn tượng sâu sắc về Huế, về con người, chiếc áo dài và nét đẹp đượm buồn.
Những điểm mà mình sắp xếp trong lịch trình đi:
- Kinh thành Huế
- Nhà thờ Phủ Cam
- Lăng Khải Định
- Công viên hồ Thuỷ Tiên
- Chùa Phật Đứng
- Chùa Thiên Mụ
- Chùa Huyền Không
- Huyền Không Sơn Thượng
Những cảm nhận của mình về Huế:
- Nội thành rộng thật đấy, hầu như các điểm ở Huế là di tích nên sẽ phải đi bộ nhiều, đi cả ngày luôn ấy. Riêng việc đi hết Kinh thành Huế sẽ mất gần một ngày rồi. Mình đi xong thắc mắc là từ chỗ cung tần mỹ nữ lên đến chỗ vua xa tít mù, mỗi lần lên như vậy không thấy mệt hả? Không có chiếc scooter chạy chắc đi bộ đuối luôn ấy, lên tới nơi chắc thở gần chết
- Huế mà mưa thì thôi rồi, mưa dầm thấm lâu luôn. Đó là lý do tại sao mình đi lần thứ 2 mới khám phá được Huế.
- Ở Huế, một lối nhỏ từ đường vào người ta gọi là Kiệt, trong Nam thì gọi là Hẻm, ngoài Bắc thì gọi là Ngõ. Đi trên đường thấy Kiệt này Kiệt kia thật lạ và vui mắt, nó là thổ ngữ của Huế đấy.
- Mình rất may mắn khi ở 1 Homestay rất xinh, thực chất là 1 studio. Và thú vị hơn là mình được mượn bộ áo dài cách tân Huế để mặc và vi vu Huế, gồm áo dài đen, quần thụng và dép lê như hình. Đi đâu ai cũng nhìn lạ lẫm cả? Nếu các bạn có đến Huế, hãy ghé SMLXL, số 18 Thái Phiên nhé.
- Công viên hồ Thuỷ Tiên đúng là không nên đi một mình để vào vì nơi đây bị cấm, tuy có đường vòng để vào nhưng các bạn nên đi cùng một ai khác vì sẽ đi bộ trong rừng 1 đoạn trước khi đến được đầu rồng. Hôm ấy mình tiếc vì để lại flycam ở Homestay nên không chụp được trên cao cảnh này.
- Chùa Thiên Mụ nằm ở ngay khúc cua và ngay đầu ngoài nên lúc nào cũng tấp nập người, muốn zô coi trọn vẹn cái chùa cũng khó nữa.
- Lăng Khải Định: Không bàn chi tiết về lịch sử, điều mình ấn tượng thì đây là một công trình có khuôn viên không quá lớn nhưng được thực hiện tỉ mỉ từ bên ngoài vào bên trong điện, đỉnh cao của nghệ thuật tạo hình sành sứ, hoàn thành trong 11 năm.
- Nhà thờ Phủ Cam là một nơi rất bình thường mà nhiều người người Huế cũng chẳng buồn tới hoặc chưa biết, mình đi nhiều nơi ở Việt Nam cũng rất hay ghé nhà thờ nên cũng dậy sớm để ra đây, để biết thêm một nơi tuy bị lãng quên nhưng lại rất đẹp.
- Đi nhiều nơi rồi ngẫm lại mới thấy, mỗi khi sắp lịch cho các điểm xong đến nơi là thấy không có ai, nên mỗi bức hình hầu như chỉ có mỗi mình?Xong xuôi hết là các đoàn khác kéo nhau vào
- Đồ ăn ở Huế rẻ lắm, ăn đúng chỗ các món đặc trưng như bánh bột lọc, bánh bèo, bánh canh cá lóc hay các món từ hến đều rẻ cả, cứ 10-15-20k, cầm 100k ăn chắc là căng bụng. Nếu ăn chè cung đình Huế 21 hay 36 món, trên đường Trần Hưng Đạo là đường mặt trước của đại nội, gần cầu Trường Tiền họ bán nhiều lắm.
- Các cô gái nón lá và áo dài trắng xinh đẹp ở các điểm du lịch chính như kinh thành hay chùa Thiên Mụ là một nét đặc sắc đậm chất Huế, hồi đầu mình tưởng cũng là khách du lịch đầu tư trang phục để chụp, sau này đi lại vẫn thấy nên hiểu luôn
- Nghe mọi người ở Huế nói chuyện, ban đầu mình còn hiểu nhưng một hồi sau nói nhanh là không hiểu gì luông, mà thói quen là hay học giọng địa phương ấy chứ?
- Đa phần các địa điểm ở Huế đều cổ kính và trầm buồn, đi lại nên thảo mai cười duyên nói khẽ kẻo lại đụng chạm chốn tôn nghiêmm nha.
- Mình đi vài ngày ở Huế thôi là thuộc hết các trục đường chính rồi, lần sau ai ra Huế mình dẫn đi nha? #HueLaNha
- Huế với mình là như vậy, nhẹ nhàng, cổ kính và sâu lắng. Một ngày gần nhất, mình sẽ quay lại để khám phá, để hiểu về Huế, hiểu về cố đô xưa nhiều hơn! Hẹn gặp lại Huế nhé!
"Ghi lại dấu chân những nơi tôi đến vào chiếc thẻ nhớ - Thẻ nhớ của cuộc sống. Và để tôi cho bạn thấy tôi đã lưu lại những gì vào chiếc thẻ nhớ ấy"?
huế
Đã cập nhật vào ngày 1/01/2023