Blog Những chuyến đi của thanh xuân
cover

Những chuyến đi của thanh xuân

avatar
Hoàng Hải dot Thứ 3, 19/07/2022
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Review Huế 4D3N 1 mình

REVIEW Huế một mình 4D3N Mình book chuyến bay VJ từ SG lúc 20h30 đáp Phú Bài lúc 22h10, đón xe về ksan Thiên Phú 20 Nguyễn Trường Tộ (ksan + kiêm nhà hàng và cf nên rất tiện lợi). Day 1: Đại Nội - Chùa Thiên Mụ - Lăng Khải Định - Lăng Minh Mạng Sáng mình ăn sáng ở bún bò Loan 156 Phan Chu Trinh, 50k là 1 tô đặc biệt miếng thịt to bằng nửa cục gạch + cục chả cực to (quá rẻ) :))) Di chuyển qua Đại Nội, giá vé là 200k (Nếu đến Huế lần đầu, các bạn nên mua combo vé Đại Nội Kinh Thành+ Lăng Khải Đinh, Minh Mạng, Tự Đức sẽ rẻ hơn mua vé lẻ). Đại Nội quá rộng và cổ kính, nhiều góc sống ảo, đi hết nửa ngày mới hết được. Có thể nghỉ chân ở 1 quán cf nho nhỏ cuối Đại Nội bên hồ sen, tuyệt vời luôn. Ghé chùa Thiên Mụ ngắm sông Hương 1 chút rồi đi ăn trưa Trưa mình đi ăn cơm Hến ở 64 Kiệt Ưng Bình (ngon xỉu, có 15k). Chiều mình di chuyển qua Lăng Khải Đinh và lăng Minh Mạng, 2 lăng cùng 1 cung đường nên các bạn ko cần lăn tăn đường xa (vé tham quan 150k mỗi lăng). Lăng Khải Định nhỏ hơn nhưng kiến trúc hiện đại hơn Lăng Minh Mạng, bù lại lăng Minh Mạng rộng hơn. Mỗi lăng có 1 nét riêng nhưng đều làm cho mình có cảm giác hoài cổ. Góc sống ảo bao la, khoác cổ phục + 1 nhiếp ảnh có tâm là có 1 bộ look book để đời :))) Tối về mình ra chợ Đông Ba ăn vặt (nhớ ăn chè bột lọc heo quay), đi phố Tây Chu Văn An đi dạo nghe ca nhạc Day 2: Làng Hương - Lăng Tự Đức - Cây Mắt Biếc + trường Đo Đo Sáng mình ăn sáng ở bánh canh Nam Phổ, tạm được, hơi ít (cân nhắc khi ăn :3 ) Di chuyển qua làng Hương Thủy Xuân, chủ yếu để ủng hộ Mệ Tuyết nên mình đi thẳng vào tiệm của mệ. Mệ nay 72 tuổi rồi vẫn bán đồ lưu niệm ủng hộ trẻ em ung thư, các bạn đi làng Hương chơi ghé ủng hộ mệ 1 chút (mệ có để bao thư để khách ủng hộ tiền). Còn Làng Hương thì ngắn có 1 chút, mình chưa đi Huế bao giờ nên cứ nghĩ sẽ được xem làng nghề thủ công là hương, hóa ra chỉ là 1 con đường cho các bạn chụp ảnh :3 hơi thất vọng 1 xíu. Mình đi tiếp tới Lăng Tự Đức, về cơ bản ko khác lăng Minh Mạng là mấy nhưng có phần đẹp, rộng hơn, uy nghi hơn. Trưa mình ăn cơm Chạn số 1 Nguyễn Thái Học (cực đông, chờ 30p để có bàn nhưng thức ăn kiểu Huế ngon, cân nhắc) Là fan cứng chú Ánh và là 1 người mê âm nhạc nên mình dành nửa ngày cuối ở Huế để đi kiếm cây Mắt Biếc và Trường Đo Đo =)))))) Chạy theo GG map tầm 18km sẽ đến cây Mắt Biếc (có bảng chỉ dẫn), cây gãy do bão năm 2020 đã mọc lại nhánh nhưng chưa đc như cũ. Ngắm cây mê mệt luôn, bên cạnh là đồng lúa mênh mông, ngồi đợi Hà Lan cả tiếng ko thấy nên mình đi qua trường Đo Đo :v Thất vọng, trường đóng cửa lúc dịch và bây giờ đóng luôn r :3 Mình đành mò về trường Quốc học chỗ Dũng tán tỉnh Hà Lan còn Ngạn đạp xe gần xỉu đằng sau, làm vài tấm ảnh rồi đi ăn tối. Tối mình đi ăn bánh mì O Tho Tràng Tiền (25k 1 ổ nhỏ, ko no nhưng ngon) + Bánh ép Gia Di (đông, ăn lạ miệng chứ ko ngon lắm) Tối mình đi thuyền xem ca Huế trên sông Hương (100k 1 người đi thuyền ghép). Day 3: Mình dậy sớm đi chợ Đông Ba mua quà, ghé quán Bà Đỏ ăn bánh nậm, bột lọc, bánh ram ít, bánh tôm, sửa soạn hành lí về lại SG đi chuyến lúc 12:30. Kết thúc chuyến đi Huế như mơ. #checkin #checkinHue

Lăng Tự Đức Lăng Minh Mạng Lăng Khải Định Lăng Khải Định Chùa Thiên Mụ Chùa Thiên Mụ (Huế) Chùa Thiên Mụ (Thien Mu Pagoda) thừa thiên huế

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 25/12/2022
Love
0 Bình luận
avatar
Hoàng Hải

Smile man

2 Quốc gia
22 Tỉnh thành
3 Người theo dõi
1 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Mù Cang Chải 4D3N - Một mình tìm về danh thắng ruộng bậc thang
Đà Nẵng quá quen thuộc rồi nên bài review này mình sẽ viết theo cảm xúc của mình về một thành phố du lịch đang gượng dậy sau đại dịch
Những chuyến đi của thanh xuân