Blog Review Ninh Bình tự túc 5D4N
cover

Review Ninh Bình tự túc 5D4N

avatar
Hoàng Hải dot Thứ 2, 14/03/2022
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Những chuyến đi của thanh xuân
Mình book khứ hồi VJ đi chiều thứ 4 2/3 bay lúc 17h đến 19h đáp ở Nội Bài. Mình đặt nhà xe Tú Tài (từ HN đi NB có nhiều nhà xe limousine nhưng hầu hết các nhà xe sau 18h là ngưng nhận khách) giá vé là 350k/1 người. Mình ở ksan Golden Season ở trung tâm Tp Ninh Bình. Ksan sạch sẽ, nvien thân thiện, có cho thuê xe máy và hướng dẫn chỗ ăn chơi tận tình (5 sao cho khoản service )
Day 1: Tràng An - Bái Đính
Sáng mình ăn miến lươn Bà Phấn ở 999 Trần Hưng Đạo (rcm mọi người nên ăn thử cho biết, mùi vị khá ngon, quán sạch sẽ)
Mình di chuyển qua Tràng An, giá vé 250k/1 người (mình chọn chuyến 3 vì được gthieu rất đẹp). Vì đi mùa dịch nên Tràng An khá vắng, 1m đi hẳn 1 đò :))))). Tràng An quá đẹp, quá nên thơ hùng vĩ. Cô lái đò nhiệt tình thấy mình đi 1m nên tới đâu cô cũng chụp hình cho. Đi tầm 3 tiếng sẽ hết tour. Mình lên bờ và có biếu cô 1 ít tiền (cô khá là vui - chắc do vắng khách quá)
Mình đi tiếp đến Bái Đính, lúc này tầm trưa thì mình có ghé quán ăn nhỏ trên đường đi. Chú chủ nhiệt tình hỏi han, gthieu Bái Đính về đêm rất đẹp, còn dặn "đi về mà đường tối quá mày cứ vào đây chú cho mày ngủ nhờ ko lấy 1 đồng nào" (rất là cảm động trước con người NB).
Đến Bái Đính thì các bạn có thể chọn các gói giá như các chị hướng dẫn, mình chọn gói 500k có HDV + 150k xe điện (vì lần đầu tới mình cũng ko biết nên đi đâu). Bái Đính thật sự là chốn tâm linh không thể bỏ qua, uy nghiêm tôn kính thật sự. Mình bị choáng trước độ to lớn của ngôi chùa và các bức tượng Phật. Chị hướng dẫn viên giới thiệu ngôi chùa rất kĩ, chỗ nào cũng chụp dùm mình mấy tấm hình (đi 1m khổ dễ sợ :v ). Đi tất cả các nơi tầm hơn 3 tiếng. Các bạn có thể chọn gói ko có HDV mà chỉ có xe điện thôi, xe điện ở các điểm tham quan luôn có sẵn, 15p xe sẽ chạy qua điểm tiếp theo (như trạm xe bus vậy)
Tối về do quá mệt nên mình ăn qua loa 1 quán ăn bên đường rồi về nghỉ ngơi
Day 2: Chùa Tam Chúc - Cố Đô Hoa Lư
Sáng mình dậy sớm đi ăn bún chả quạt phố 3 Vân Giang (ko hợp khẩu vị của mình vì hơi nhạt - ý kiến chủ quan)
Mình đi chùa Tam Chúc cách tp Ninh Bình tầm 50km, di chuyển rất dễ vì đều có bảng chỉ dẫn từ tp Ninh Bình đến chùa. Mình mua vé 350k (bao gồm đi thuyền qua chùa - đi xe điện về + vé buffet trưa chay mặn). Trên thuyền được phục vụ kẹo ngọt bánh bông lan với nước uống, rất hài lòng với dịch vụ tận tình như vậy.
Đi Tam Chúc thì các bạn nên mang giày thể thao thoải mái, vì chùa rất rộng và nhiều cầu thang, leo khá là mệt (mình mang Ananas bị trầy gót :'( ) . Cảnh chùa Tam Chúc nhìn từ trên cao sẽ thấy hồ và các hòn núi ở giữa rất là đẹp, chùa rất lớn và nhiều góc chụp vintage . Đi tham quan ở đây cảm giác tâm hồn mình nhẹ nhõm đi nhiều, bỏ bớt những ưu phiền cuộc sống hàng ngày.
Có xe điện lên chùa Ba Sao, vé 50k. Riêng mình thì mình rcm ko nên đi, chùa đang trong quá trình xây dựng , không có gì để tham quan cả (mình đi cho biết và hơi thất vọng)
Mình về bằng xe điện ra lại cổng và ngược về Cố đô Hoa Lư tầm gần 15h. Vé 20k, bác xe ôm chở đi 80k tham quan 8 điểm + đọc sử vanh vách thuyết minh cho mình nghe luôn (Nên đi vì nhà dân đan xen với khu di tích, quá rộng để đi bộ)
Cổ kính và yên bình là những từ diễn tả tâm trạng của mình lúc đó. Chú xe ôm cũng chụp dùm mình hình ở Hoa Lư =))
Tối mình ăn ở Đức Dê, quán không rẻ nhưng ngon và sạch
Day 3: Tam Cốc Bích Động - trời mưa nên đi ngủ
Sáng mình ăn bún Mọc Kim Sơn (chắc do ko hợp vị nên mình ăn vẫn thấy nhạt)
Mưa lất phất nhưng vẫn ấn định đi Tam Cốc. Vắng khách nên mình đi 1 mình 1 đò vé là 270k (270 là giá 1 đò - tối đa 4 người). Chú lái đò chia sẻ là cả năm rồi chú không có 1 người khách :'( .
Có vài bạn khuyên nếu đi Tràng An rồi không nên đi Tam Cốc vì giống nhau, mình rcm nên đi cả hai. Tam Cốc 2 bên có ruộng lúa của người dân trồng, cảnh khác Tràng An và có nét riêng (nếu vào tháng 5 sẽ rất đẹp vì lúa chín - mình đi tháng 3 thì đang cấy)
Vẫn là chú lái đò chụp hình dùm trong tour 1,5 tiếng Tam Cốc =))))
Mưa lớn quá nên mình quyết định đi về bỏ qua Hang Múa (tiếc- hẹn lần sau)
Tối tạnh nên mình đi Phố cổ hoa lư chơi (quá vắng - chắc do dịch bệnh). Dãy nhà bằng gỗ làm mình thấy bồi hồi dễ sợ, hoài niệm về thời xa xưa
Day 4:
Sáng mình định đi Hang Múa nhưng trời vẫn mưa nên đành dọn đồ, 12h check out đi limousine Tràng An về Nội Bài (giá 350k 1 người) bay về Sài Gòn, kết thúc 1 chuyến đi nhiều cảm xúc

Note: Nhân tiện đây mình dự định sắp tới sẽ là 1 chuyến Đà Nẵng hoặc Yên Bái - Mù Cang Chải 1 mình. Bạn nào có hứng thú thì ib mình nhen :D

Tam Cốc - Bích Động Chùa Bái Đính Tràng An ninh bình Tam Cốc - Bích Động Chùa Bái Đính Tràng An ninh bình

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 25/12/2022
Love
2 Bình luận
avatar
Hoàng Hải

Smile man

2 Quốc gia
22 Tỉnh thành
3 Người theo dõi
1 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Sy Dan bài chia sẻ chi tiết ghê, many thanks bạn
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Hoàng Hải Tks bạn ^^
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Mù Cang Chải 4D3N - Một mình tìm về danh thắng ruộng bậc thang
Đà Nẵng quá quen thuộc rồi nên bài review này mình sẽ viết theo cảm xúc của mình về một thành phố du lịch đang gượng dậy sau đại dịch