Blog Review Hà Giang tự túc 3D2N
cover

Review Hà Giang tự túc 3D2N

avatar
Hoàng Hải dot Thứ 2, 14/03/2022
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Những huyến đi của thanh xuân
Mình đáp chuyến bay 21h30 tối sân bay Nội Bài, lên xe giường nằm của nhà xe Bằng Phấn (250k/1 người). 22h30 phát đến tp Hà Giang lúc 4h3 sáng. Mình đặt trước xe máy của Hà Giang Paradise cách bến xe chưa đến 1km (có chỗ cho bọn mình nghỉ ngơi, tắm rửa free, hướng dẫn đường đi + bản đồ, đổ xăng xe cho bọn mình luôn, cực kì thân thiện). 7h sáng xuất phát
Ngày 1: tp Hà Giang - Đồng Văn
- Ăn sáng bánh cuốn chấm trên dọc đường (khá nhạt so với người thích ăn có mùi vị đậm như mình). Di chuyển tới Cổng trời - Núi đôi Quản bạ, do mây mù và mưa nên bọn mình bỏ qua ,đi thẳng đến Yên Minh ( vừa đi vừa ngắm cảnh - siêu đẹp <3 )
Đi đến Thị trấn Yên Minh có 2 lựa chọn: qua cầu Tráng Kim sẽ có bản chỉ dẫn đường tắt đến TT Yên Minh bên tay phải, nếu chọn đi đường tắt bạn sẽ đi ngang cây thông cô đơn (gần hơn 22km), chọn đường đi thẳng sẽ dài hơn và đi ngang đồi thông (khá đẹp). Mình chọn đường đi đường dài (vì lần đầu đến Hà Giang nên khá là ham đi )
-Dừng chân Yên Minh, ăn trưa ở 1 quán bên đường. Hàng quán ở đây khá sạch sẽ và giá cả rẻ
Sau đó tụi mình đi đến Nhà Pao, Dinh thự họ Vương. Chụp ảnh rồi về Đồng Văn lưu trú tại ksan Hoàng Ngọc ngay gần Phố cổ.
Tối ăn lẩu gà đen ở nhà hàng Oanh Hiệu (900k cho 1 cái lẩu gà đen + lặt vặt tầm 1tr1 cho 4 người ăn ko hết, no cành hông). Đi dạo uống cf ăn thắng dền (nên thử)
Day 2: Đồng Văn - Mèo Vạc
-Sáng ăn phở gà ở chợ phố cổ, tụi mình đi cột cờ Lũng Cú (khá vắng do dịch nên chụp ko bị vướng người).
Tham quan xong tụi mình di chuyển đến Sông Nho Quế - đèo Mã Pì Lèng. Có 2 đường xuống sông Nho bằng xe máy hoặc đi bộ. Mình chọn đường đi xe máy để thử thách 49 khúc cua tay áo như thế nào :)) (xong chuột rút vì gồng xe =)) ). Nếu các bạn nữ yếu tay lái muốn đi đường xe máy thì có những chú xe ôm đứng đầu đường nhận chở khách xuống bến thuyền :D. Mình bao thuyền chỉ đi 4 người hết 800k (đi ghép thì 100k 1 người). Đi lên đèo Mã Pì Lèng trên con đường Hạnh Phúc, ghé Tu Sản Coffee (gần Panaroma). Quán có view ngoài trời nhìn hẻm Tu Sản cực xịn, nước uống ngon, giá rẻ
Về tới Mèo Vạc mình ở A Fóng homestay trong Làng văn hóa. Homestay sạch sẽ, view đồi núi, bày trí cây lá ngoài sân rất yên bình. Tối tụi mình đi ăn ở Mây Cồ quán (quán cho mình tự đi chợ buffet sống và làm theo yêu cầu). 460k cho 4 người ăn no căng

Day 3: Mèo Vạc - Du Già - tp Hà Giang
-Sáng bọn mình ăn phở chua (theo cảm nhận của mình thì món nàytuyệt vời). Di chuyển về Mậu Duệ - Du Già. Cảnh sắc quá đẹp nhưng do không còn thời gian nữa (mình bị hạn chế thời gian không xin nghỉ nhiều hơn vì công việc) nên mình ko ở lại mình về thẳng tp Hà Giang. Lên xe Bằng Phấn về lại Hà Nội đáp chuyến bay về SG


mèo vạc Phố cổ Đồng Văn Cao nguyên đá Đồng Văn (Dong Van stone plateau) Đồng văn Homestay Hà Giang hà giang

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 25/12/2022
Love
4 Bình luận
avatar
Hoàng Hải

Smile man

2 Quốc gia
22 Tỉnh thành
3 Người theo dõi
1 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Thuy Do Cảm giác lái xe ở Mã Pí lèng ban đêm phê lắm, mình từng lái giữa đêm lò dò đường mưa gió :)
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Hoàng Hải Haha. Đi đêm hơi sợ
avatar
songnguyen07 vậy là Hà Giang đi tầm 3 ngày là ổn hả bạn, mình cũng tính tháng sau đi
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Hoàng Hải Uhm bạn. Cỡ đó là ổn
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Mù Cang Chải 4D3N - Một mình tìm về danh thắng ruộng bậc thang
Đà Nẵng quá quen thuộc rồi nên bài review này mình sẽ viết theo cảm xúc của mình về một thành phố du lịch đang gượng dậy sau đại dịch
Những chuyến đi của thanh xuân