Blog Nắng gió Tây Nguyên 1 - Măng Đen (Kon Tum) những ngày cuối đông...
cover

Nắng gió Tây Nguyên 1 - Măng Đen (Kon Tum) những ngày cuối đông...

avatar
Phạm Thị Biên Thuỳ dot Thứ 2, 10/05/2021
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Mở đầu series Tây Nguyên, mình sẽ viết về Măng Đen, bởi lẽ đây là nơi đầu tiên mình sẽ quay lại nếu có cơ hội đến với Tây Nguyên một lần nữa.
Let's go!
Giới thiệu đôi nét về Măng Đen để bạn hiểu rõ hơn nè! Măng Đen là một thị trấn nhỏ thuộc huyện Kon Plong, cách thành phố Kon Tum tầm 50 km. Nơi đây với quần thể thực vật còn nguyên sinh, bao quanh là núi đồi với độ cao hơn 1200m tạo nên không khí mát mẻ, ôn hoà quanh năm. Có một số ý kiến cho rằng đây là Đà Lạt thứ 2, nhưng với mình, Măng Đen luôn mang nét riêng, một nét hiền hoà hoang sơ riêng biệt.
*Nơi mình ghé qua.
- Hồ Dakke: đừng quá kì vọng về Dakke bởi nó không quá to hay hoành tráng giống hồ Xuân Hương ở Đà Lạt. Nó đơn giản là một hồ nhỏ, bao quanh bởi rừng, nước xanh xanh và không được làm du lịch nhiều. Nó phù hợp cho một hai vòng quanh hồ thể dục vào buổi sớm mai hay chiều tà.
hình ảnh
Hoàng hôn ở một góc hồ Dakke.
hình ảnh
Dạo quanh nhà thờ một vòng.
- Tượng đức mẹ Măng Đen: Măng Đen là địa điểm hành hương khá nổi tiếng, tượng Đức Mẹ cụt tay rất linh thiêng, sự tích về mẹ cũng hay ho lắm , bạn nào quan tâm có thể tìm hiểu thêm nhé.
- Làng du lịch cộng đồng Kong Pring: còn nguyên vẹn nét hoang sơ của người đồng bào nơi đây. Những nếp nhà sàn đơn sơ, cách biệt với thị trấn ngoài kia, cùng với nụ cười các em bé nơi đây khiến bạn say đắm từ bao giờ. Mình đi vào ban ngày nên không thể trải nghiệm được nét văn hoá quây quần nhảy múa, đốt lửa và uống rượu cần ở nhà rông chính nơi đây.
- Thác Pa Sỹ: từ ngoài đường quốc lộ đi vào thác Pa Sỹ khoảng 5-6km, đường hơi dốc và bé, bên đường là rừng thông, vé cổng 20k/người. Mình đi mùa này nên không đông khách du lịch, dễ dàng để lựa được một chòi ở vị trí đẹp rồi ngồi xuống đàn ca hát hò, ngắm thác đổ, ngắm rừng núi.
- Chùa Khánh Lâm: chùa có 18 vị La Hán to cực, vào thắp nén nhang, hít không khí trong lành. Đặc biệt là các bậc thang lên chùa nằm uốn khúc trên một khu rừng nhỏ, tản bộ an yên lên những bậc thang này làm mình tĩnh tâm hơn.
- Căm trại qua đêm trên đèo giữa Kon Rẫy và Kon Plong, đây là nơi mình rất muốn mọi người có thể trải nghiệm nếu có cơ hội. View núi đồi cùng với đồi cỏ lau, hoa cúc dại ngắm cả bình minh hay hoàng hôn đều cực chill và thích. Thời tiết về đêm ở đây rất lạnh và sương, vậy nên cần chuẩn bị áo thật ấm, có mũ và nên duy trì lửa trại cả đêm nhé.
hình ảnh
Kỉ niệm sáng sớm cùng nhau camping trên đèo
** Vài quán cafe mình hay lui tới khi ở đây.
hình ảnh
Một góc đồ gốm siêu đáng yêu ở Tcas :)
- Bạch Dương coffee: toạ lạc trên quốc lộ 24 cùng với thiết kế độc đáo, có gu riêng và menu chất lượng. Đây là quán cafe đầu tiên mình ghé khi đặt chân đến Măng Đen và để lại cho mình ấn tượng cực kì tốt.
- TCas coffee & beer pub: khác với Bạch Dương, đường vào quán là đường Hồ Xuân Hương, hai bên là những rừng thông nguyên sơ, làm ta có cảm giác như được vào rừng. Không gian quán vô cùng mộc mạc và yên tĩnh với thiết kế hoà mình cùng thiên nhiên. Quán có bánh ngọt khá ngon, vườn sen đá cùng một kệ gốm nhật, hẳn là một nơi trú ẩn hợp lí cho những tâm hồn mê mộng như tui, hehe.
- Tiệm cafe & beer La Pettite: nằm trên đường Võ Thị Sáu. Quán có không gian vô cùng ấm cúng và view cực chill luôn. Mình đến hôm đó có gặp một nhóm bạn trẻ quây quần cùng cây guitar và hát, chẳng biết quen lạ vẫn sà vào vui cùng. Đó có lẽ là sự kết nối giữa nhứng tâm hồn thanh xuân nơi thị trấn nhỏ này.
Đặc biệt đồ uống siêu chất lượng và anh chị chủ khá dễ thương và thân thiện làm ta luôn có cảm giác muốn quay lại nơi đây trong lần lang thang kế tiếp.


***Ăn gì nèo?
- Gà nướng cơm lam cô Sinh: đây là quán mình được chị người ở đây. Khỏi phải nói gì nhiều, gà nướng cơm lam ngon miễn bàn luôn. Còn thêm món lẩu khổ qua cá thác lác ngọt thanh và siêu ấm nóng nữa. Mình ghé quán mấy lần đều gọi 2 món này thôi vì quá thích.
- Khu du lịch Đambri: ở đây có lẩu cá tầm măng chua siêu ngon, ngoài ra gà nướng, heo nướng xiên và rau rừng xào tỏi cũng là các món nên thử. Không gian ở đây cũng rất rộng rãi và thoải mái, bạn sẽ được ngồi ăn ở các nhà chòi cất bên cạnh hồ, dưới hồ nuôi rất nhiều quá nhìn rất đã mắt.
- Bánh canh cá lóc Akay: vì tính lười nên toàn ở nhà để bạn mua về ăn thôi nhưng vẫn được kèm đầy đủ chanh ớt, sa tế, rau đắng trụng ăn kèm. Tuy mua về thì hơi nguội đi một tí nhưng vẫn rất ngon: sợi bánh canh vừa chín, có thêm miếng cá lóc rất to và kèm chút hành lá, rau đắng. Tất cả rất hợp với nhau, hợp cả với thời tiết lạnh toe cuối đông này. Duy có một lần mình siêng nhất, đi ra quán thì mới cảm nhận được trọn vẹn món ăn này. Bánh canh không để trong tô như thường mà là sẽ trong một cái nồi đất, nấu trực tiếp trên bếp và sau đó bưng ra bàn cho khách luôn nên được giữ nóng rất lâu và thơm cực, nên highly recommend các bạn ra quán ăn trực tiếp nhé! Giá thì hạt dẻ vô cùng, 25k cho một bữa ngon lành và no nê, hehe.
- Lẩu Xuyên tiêu Măng Đen: quán này thì khá nổi tiếng ở Măng Đen nhe. Menu đơn giản, 3 món mình thích nhất là lẩu 2 ngăn, chả giò chiên, gỏi gà măng rừng (ngon nức nở). Đồ ăn kèm lẩu thì thật sự, thật sự rất là tươi luôn, nước lẩu thì 2 ngăn: không cây và xuyên tiêu cay tê. Giữa cái thời tiết lạnh lại có thêm mưa phùn thì tấp ngay vào quán làm ngày nồi lẩu là hết sẩy. Chả giò được cuốn mập mạp, chiên vàng giòn rụm. Gỏi gà măng khô cũng đỉnh cao không kém, là món lần đầu tiên mình ăn nhưng cuốn vô cùng luôn. Anh chủ quán cũng nhiệt tình và siêu đáng yêu, hihi.
hình ảnh
Đồ uống và view rất chill ở La Pettite
- Ngoài ra ở Măng Đen còn có vài quán bán lẩu cá tầm, phở khô Gia Lai nhưng không có gì đặc sắc lắm nên mình sẽ không viết nhiều ạ.
- Đến Măng Đen vào cuối đông, mình cũng vừa kịp thưởng thức những quả bơ Booth cuối mùa và đón mùa Cam Măng Đen, chuối và các loại cà chua thì có quanh năm. Những loại nông sản này đều là sản địa phương nên rất tươi mới, ngày nào mình cũng mua về nhà để ăn cả, vừa ngon lành lại tốt cho sức khỏe, cho tâm trạng.
- Đợt mình lên Kon Tum, mình ghé quán gỏi lá Út Cưng. Gỏi lá là món đặc sản được giới thiệu rất nhiều khi đến đây, mình cũng ghé quán được review nhiều nhưng có lẽ là không hợp khẩu vị nên mình ăn một chút thôi.
Mình có cơ hội được trải nghiệm ở Măng Đen 1 tháng, đây là khoảng thời gian rất ý nghĩa với mình. Được thức dậy mỗi buổi sớm mai, chạy bộ quanh hồ Dakke, tản bộ dưới những con đường có hàng thông cao vút, được "tắm rừng", được hít không khí trong lành, ăn những món ăn ngon, được kết bạn và suy nghĩ tích cực hơn từng ngày sẽ là những trải nghiệm có lẽ mãi về sau này mình vẫn còn khắc sâu và mỉm cười mỗi khi nhớ lại.
hình ảnh
Tắm rừng, là ý nghĩ đầu tiên khi mình nhớ Măng Đen
*To travel is to learn*


kon tum Rừng Thông Măng Đen Khu du lịch sinh thái Măng Đen Măng Đen

Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 27/12/2022
Love
9 Bình luận
avatar
Phạm Thị Biên Thuỳ travel blogger

To travel is to learn!

4 Quốc gia
32 Tỉnh thành
34 Người theo dõi
40 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
avatar
Lê Văn Chiến hẹn tháng 11 mình sẽ đi
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Phạm Thị Biên Thuỳ tháng 11 hơi lạnh và mưa, nhớ chuẩn bị đồ ấm bạn nhe
d
avatar
Le Duc Nhan Di chuyển lên Măng Đen như nào vậy bạn
Trả lời
Chia sẻ
avatar
Tuyen Tran từ thành phố kontum bạn đi theo QL24 khoảng ~60km là đến măng đen
avatar
Phạm Thị Biên Thuỳ Cũng có xe bus hoặc xe khách cho bạn nào không muốn chạy xe máy nhé
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Con người ta, ai cũng vậy, ngược xuôi tìm kiếm thành công nơi Sài Gòn, Hà Nội,... Rồi lại cùng nhau lên Đà Lạt, để tìm bình yên nhỉ? Nếu đúng như vậy, thì cùng mình đi tìm bình yên. Mở đầu series " Hẹn hò Đà Lạt" này sẽ là vài quán trong thành phố, mỗi quán lại có nét riêng để bạn lui tới vào sáng, chiều hay cả buổi đêm nữa. Bắt đầu thôi nào!
Việt Nam có 3 khu phố cổ nổi tiếng với nét đẹp cổ kính cùng kiến trúc mang đậm nét truyền thống khiến ai đi rồi cũng không nỡ rời chân. Và mình cũng vậy, mê mẩn và thích lang thang phố cổ khi có thể.
Nhà nghỉ Hương Tràm nằm gần cổng vào KDL rừng tràm Trà Sư, rất thuận tiện để nghỉ qua đêm rồi sáng sớm xuất phát vô đi chơi rừng tràm nhé!
Tiếp theo post trước về trip An Giang - Hà Tiên của mình và cô bạn thân, post này sẽ nốt day 3 và review chi tiết những món ngon ở An Giang mình thưởng thức được nhé! Thật sự đồ ăn ở An Giang rất rẻ và chất lượng, lại hợp với khẩu vị của mình nên khi ngồi nhà nhớ và viết review lại mình cứ bị thèm thèm ý, hihi. Enjoy!
Mình đọc về An Giang khá nhiều, cũng khá thích nên khi có cơ hội là mình hú liền con bạn thân xách ba lô lên đi ngay. Thật may mắn, đúng lúc nó cũng rảnh, và thế là triển luôn. Let's go!
Hani House đã được mình nhắc đến trong post về trip Pleiku của mình bởi sự ấm áp, đầy tình cảm. Vì vậy post này sẽ chi tiết hơn về giá phòng, địa điểm và các tiện nghi tại đây để bạn có thể yên tâm lựa chọn Hani làm nơi lưu trú của mình khi đến với phố núi Pleiku nhé!
Một homestay hơi xa trung tâm (tầm 8km) vô cùng yên tĩnh với view nhà đèn siêu lung linh từ căn gác mái.
Đợt rồi, con bạn đại học từ Đà Nẵng thất tình phi lên Đà Lạt. Thế là mình quyết định lên plan một tour siêu lãng mạn, để hắn có cảm giác được đi Đà Lạt với crush, hehe. Mình book được một homestay cực lãng mạn lại rất gần trung tâm - Kham Dư homestay.
Địa điểm tiếp theo có mặt trong series "Cuối tuần trốn nơi nao?" sẽ là Sài Gòn- điểm đến tiếp theo trong hành trình thanh xuân của mình. Thật mong là cũng sẽ nhận được ủng hộ như các post về Đà Lạt ạ! Có một cuối tuần, chỉ muốn một mình cùng chiếc laptop, chẳng muốn gặp ai nhưng ở nhà thì chán quá! Vậy thì, hãy để mình dẫn lối bạn một vài nơi này.
Điểm đến tiếp theo trong hành trình khám phá vẻ đẹp của Tây Nguyên đại ngàn của mình là Pleiku (Gia Lai). Cùng mình trải nghiệm những điều tuyệt vời tại phố núi này nhé! Let's go!