Ngày đầu tiên, hai cô gái đi ăn sáng, dạo một vòng thành phố ( rất nhiều ngã tư nhưng ít đèn đỏ , các bạn chạy xe quan sát xíu là ok nhé).
Bảo tàng Thế giới Cà phê, nằm trên tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu khá dễ tìm. Thật sự mình rất ấn tượng bởi lối kiến trúc lạ độc đáo, lượng kiến thức đồ sộ về cafe và cả ngàn góc sống ảo nơi đây!
Buổi tối cùng nhau đi ăn vặt bánh tráng nướng, kem ( cả hai đều ngon cực, nhớ mãi vị bánh tráng nướng ở đây). Có một con phố khá nhộn nhịp dành cho các bạn trẻ ăn uống và vui chơi vào buổi tối, bạn mình hay trêu " phố ăn chơi" :))).
Một điều lạ ở đây là hủ tiếu, hì thường thì hủ tiếu chỗ mình ở toàn bán buổi chiều, còn ở đây họ bán buổi sáng, còn bánh mì thì ngược lại:>>>! Cũng khá thú vị ! Nhìn chung ẩm thực ở đây rất ngon và vừa vị, mình chấm 8.5/10!
Ngoài ra còn có một số món khác cũng khá ngon như bánh canh cá tầm, bún đỏ, bánh mì bò kho,...!
Đoạn trưa mình cùng bạn tới Hẻm HONGKONG bên hông một con đường, chủ quán phụ thu tiền mua nước ít nhất là 25k/ người, giá này cũng khá ổn vì bạn có tới n góc chụp hình. Nên mang đồ tone hongkong một xíu thì sẽ giống như hongkong thật.


buôn mê dạo này có nhiều chỗ chơi ghê á
Còn nhiều thác đẹp và chùa Khải Đoan nữa bạn nhé:)))
cái chỗ nhìn giống hongkong đó là ở đâu vậy bạn?
Ở 188 Ama Khê, thành phố Buôn Mê Thuột bạn nhé:)))
mẫu xinh ghê
thanks :)))
bả tàng cafe đẹp ghê luôn á, chưa có dịp đi nữa