Bỏ qua tới nội dung chính
0938.002.969
LẦN ĐẦU DU LỊCH BANGKOK VỎN VẸN TRONG 3N2D THÌ SẼ NHƯ NÀO?

LẦN ĐẦU DU LỊCH BANGKOK VỎN VẸN TRONG 3N2D THÌ SẼ NHƯ NÀO?

Lại một mục tiêu xuất ngoại thành công mở bát cho năm 2024. Mình đã đặt mục tiêu này cách đây 4 năm vì hy vọng khi tốt nghiệp đại học thì sẽ tự túc đi Thái bằng tiền của mình tự kiếm. Yah và cùng mình khám phá Bangkok phiên bản tự túc nhé.

NGÀY 1: HAN - CENTRAL WORLD - CHINATOWN

12h40: Khởi hành Han - BKK
Vẫn là hãng hàng không tui làm việc và nay tui đi Bangkok của VNA với giá nội bộ. Mình đã checkin online qua website trước giờ khởi hành và may mắn đặt được ghế cửa sổ ngay bên trên. Thủ tục nhanh chóng, thuận tiện và đối với đường bay Viet Nam - Thai Lan thì bạn chỉ cần có hộ chiếu 6 tháng, vé khứ hồi, booking khách sạn là ok (Công dân VN được miễn thị thực vào Thái Lan trong 30 ngày).
Trải nghiệm bữa trưa VNA gồm cơm cá/ miến tôm, bánh muffin, các loại đồ uống. Ăn uống no nê thì tụi mình hạ cánh tại sân bay Suvarnabhumi sớm hơn so với dự kiến 15 phút.
14h40: Hạ cánh tại sbay và di chuyển về homestay
Việc đầu tiên lúc xuống sbay là đi lấy hành lý và đổi tiền. Tụi mình chọn Super Rich (màu cam) để đổi tiền với tỉ giá tốt hơn so với các bên khác. Nói qua một chút về đổi tiền thì mình có đổi từ VND->USD tại phố Hà Trung, HN; sau đó đến BKK đổi tiếp vì đổi từ USD -> Baht sẽ được giá hơn.
Lộ trình di chuyển: Sbay -> Makkasan -> MRT Phetchaburi -> Huai Khuang đề về homestay
16h: Checkin Sound@sleep hostel
Tụi mình checkin phòng twin bed trong 2 đêm, hostel khá mới và được chứng nhận “SHA PLUS CERTIFICATE” tương đối đầy đủ tiện nghi, giá cả cực phải chăng, tuy nhiên cách trung tâm >5km. Vị trí xung quanh gần 7eleven, cây xăng, hàng quán, massage, bus stop… Đặt app Agoda để nhận mã giảm giá chỉ còn gần 900k/2 đêm tại home.
Sound@sleep hostel
17h30: Di chuyển đến Central World và Big C
Bắt 1 chuyến buýt đến thẳng Central world chỉ 8 baht/người. Khúc này là đói quá rồi nên phi thẳng ra sảnh Central world để đi ăn ở food court. Tụi mình mua 1 chai nước ép lựu (100 baht) và 1 suất takoyaki (150 baht) ăn lót dạ. Nhưng kỳ thực đồ ăn food court đắt hơn so với trong central world :( Lúc í tụi mình đi tham quan rồi lên tầng 6 để ăn. Order 1 original BKK Spicy Pork soup + fried rice (115 baht) ăn rất vừa miệng và đáng tiền.
19h20: Cha Tra Mue
Brand trà sữa không còn xa lạ ở BKK, có mặt ngay tại Big C mà mình phải order ngay 1 cốc để thưởng thức vị trà chuẩn Thái. Thơm nức mùi trà với nhiều vị để chọn.
20h: Di chuyển Chinatown
Một điểm đến không thể bỏ qua là Chinatown, mặc dù đi trong tuần nhưng vẫn rất đông đúc. Tụi mình đi ăn tại T&K Seafood, order 2 món xong đi dạo tiếp. T&K Seafood khá nổi tiếng và đông khách, không gian trong nhà 3 tầng, ngoài đường đều kín bàn, đồ ăn ra tương đối nhanh và ok. Tiếp đó tụi mình đi 1 vòng Chinatown và bị thu hút bởi quán Shanghai mansion BKK với ban nhạc cùng không khí cực chill. Thưởng thức ly mocktail + bia mát lạnh, nghe nhạc dưới ánh nến là trải nghiệm thú vị. Sau 1 ngày dài di chuyển thì tụi mình enjoy không khí này. Đồ uống giao động từ 200 baht trở lên với menu đa dạng gồm cafe, sinh tố, mocktail, rượu, bia…
Shanghai mansion BKK
22h10: Di chuyển về nghỉ ngơi hostel

NGÀY 2: GRAND PALACE - WAT PHO - WAT ARUN - ICON SIAM - WAT PAKNAM BHASICHAROEN - BIG C

7h: Ăn sáng chợ Chatuchak
Khúc này là đợi bus và di chuyển khá xa, tụi mình đi bộ 2km vào trong chợ, ăn mì thuyền thịt lợn và thịt bò chỉ 50 baht. Đặc điểm các tô mì ở Thái là luôn nằm trong bát to và tương đối ít mì chứ không hề đầy ú ụ như ở VN.
9h20: Di chuyển tới Grand Palace
Tiếp tục hành trình bắt bus 10km tới Cung điện hoàng gia Thái Lan. Dưới ánh nắng 33 độ mình được chiêm ngưỡng kiến trúc xung quanh cung điện.
Nếu các bạn thắc mắc liệu 2 đứa mình có từng bị chèo kéo hay mời gọi đi combo/tour ở BKK không. Thì câu trả lời là CÓ!. Với giá là 1000 baht tour vòng quanh các điểm nổi tiếng bằng thuyền trong 1 tiếng, sau đó tụi mình từ chối thì họ có giảm giá là 1500 baht nhưng tụi mình không đổi ý. Vậy là theo lời hướng dẫn của người dân bản địa, tụi mình di chuyển các điểm kia không theo tour và đi bằng Express boat tầm 16 baht/vé.
11h10: Wat Arun
Là ngôi chùa nằm bờ tây sông Chao Phraya, kiến trúc quá nổi tiếng, địa điểm auto đến BKK là bạn sẽ đi. Vé vào cổng 100 baht và được phát 1 chai nước suối. Đừng quên ghé qua thuê trang phục truyền thống Thái Lan và checkin vài tấm tại ngôi chùa nổi tiếng này nhé.
Wat Arun
12h30: Iconsiam
Vẫn là Express boat di chuyển hơn 20 phút và cập bến Iconsiam. Ulatroi lại một trung tâm thương mại với kiến trúc hiện đại, xịn sò khiến mình cực kì thích thú. Dạo một vòng tại foodcourt tầng 1, tụi mình có order 1 xôi xoài (90 baht), 1 pad thái (150 baht), 1 món nữa mà quên mất tên hiuuuu. Đồ ăn vừa miệng, vì đi tầm trưa nên foodcourt rất đông, mãi mới tìm được chỗ để ngồi.
Di chuyển lên tầng 6 tham quan và không quên ghé vào After you cafe & dessert. Order 1 bingsu xoài (295 baht) và 1 bánh sữa kem chảy (130 baht). Hai món best seller và signature của quán mà bạn không thể bỏ qua. Mách bạn một tips khi mua bánh sữa kem chảy là nên mua ở chi nhánh Iconsiam, vì giá các chi nhánh sẽ có sự chênh lệch (chi nhánh The Market Bangkok: 165 baht, sân bay: 180-210 baht)
14h50: Chùa Wat Paknam Bhasicharoen
Ngôi chùa cách trung tâm BKK 25km, sở hữu tượng Phật khổng lồ cao 69m, thật sự choáng ngợp. Vì cách xa trung tâm nên chùa không quá đông du khách, không gian trong lành, thoáng đãng, bọn mình di chuyển dần vào trong và đi lên các tầng để chiêm ngưỡng kiến trúc của ngôi chùa. Xung quanh chùa có sông Chao Phraya chảy qua thơ mộng.
Nếu ai đó có nói rằng đi du lịch sao đi chùa nhiều thế, thì câu trả lời sẽ là vì mình rất thích kiến trúc, văn hóa, lịch sử ở đây. Đi vì mình thấy bình yên là điều quan trọng nhất chứ không phải là nổi tiếng nên mới đi.
Wat Paknam Bhasicharoen
17h40: Đền Erawan - Tượng Phật 4 mặt ở BKK
Ngôi đền nổi tiếng có tượng Phật 4 mặt linh thiêng giữa lòng thủ đô, bên cạnh mua đồ lễ cúng dường thì bạn được chiêm ngưỡng. “Mặt trước đại diện cho sự nghiệp và cuộc sống. Tiếp tục theo chiều kim đồng hồ, mặt thứ hai biểu tượng của mối quan hệ và gia đình, mặt thứ ba là vì sự giàu có và mặt cuối cùng là sự khôn ngoan và sức khỏe.” - đây chính là ý nghĩa của 4 mặt tượng Phật. Tại sân khấu ở phía sau đền, một nhóm vũ công trong trang phục lộng lẫy và đội mũ trùm đầu đang chờ để được đặt lịch - họ nhảy cho Đức Phật, buổi diễn có giá giao động 500 baht.
18h10: Big C và The Market BKK
Chỉ cần đi bộ sang bên đường vài trăm mét là tụi mình đến Big C, lần này 2 đứa quyết định mua một chút quà mang về sau khi xem review trên toptop.
20h: Ăn tối tại chợ Pratunam
Chợ Pratunam cách Big C chỉ 1.5km, nơi bán các loại quần áo, đồ ăn, đồ uống tha hồ cho bạn chọn. Tụi mình có ăn ngay tại foodcourt với 3 món và 1 đồ uống. Phục vụ nhanh chóng, ăn vừa miệng, giá ổn áp.
21h: Nghỉ ngơi tại hostel

NGÀY 3: MASSAGE - BKK

7h30: Ăn sáng 7eleven
Tụi mình mua ít đồ ăn, thức uống từ đây về phòng ăn sáng, 7eleven có cơm và mì hộp ăn rất ngon, giá tầm 40 baht/ hộp. Ăn uống no nê rùi đi checkout sớm.
9h: Massage tại Sun Smile
Thiên đường massage Soi Phetchaburi 15 với hàng chục quán matxa lớn nhỏ với các mức giá phù hợp với nhu cầu của mọi người. Tụi mình ghé Sun Smile Massage mở cửa lúc 9h, chọn combo mát xa chân, đầu, cổ, gáy là chuẩn bài cho genz rùi trong 1.5 tiếng chỉ 300 baht. Sau chuỗi ngày đi bộ hàng chục km khám phá đất Thái thì nay tụi mình mới cho đôi chân nghỉ ngơi chút.
Một lời khuyên dành cho các bạn muốn đi massage là hãy ghé qua từ 10h sáng trở ra vì quán massage mở và đóng cửa khá muộn.
11h: Ăn trưa Sea bX2
Chỉ mở cửa từ 9-15h, với một vài món signature cùng không gian quán sạch sẽ, phục vụ nhanh chóng nên quán rất đông khách. Tụi mình gọi 1 phần mì và 1 cơm, cùng tóp mỡ chiên (mỗi món từ 100-150 baht) kèm 1 chai coca.
Sea bX2
11h50: Di chuyển tới ga makkasan - sbay
Mua vé tới ga rồi đợi tàu chở thẳng đến sbay chỉ mất 20 phút. Kỳ thực bạn nên đi BTS để di chuyển tới sbay một cách nhanh chóng và rẻ. Sau đó checkin chuẩn bị khởi hành về HAN thui nào.

CHI PHÍ:

Mình sẽ liệt kê một số các chi phí chính như sau:
- Homestay: 900k/3n2d
- Vé máy bay: giá vé nội bộ VNA (xin phép không tiết lộ)
- Phương tiện di chuyển: Bus truyền thống (8 baht) và smart bus (15 baht)
BTS (tàu cao tốc): 35 baht/người tùy chặng di chuyển
MRT Blue line: 20 baht tùy chặng
Express boat: 16 baht
- Vé tham quan Wat Arun: 100 baht
- Vé vào Iconsiam, Đền, chùa … : free
- Sim gohub: 200k
- Đồ lễ chùa/đền: 40-100 baht
- Massage: 300 baht/người
- Đồ ăn, uống, shopping



  • Ảnh 1 trong album
  • Ảnh 2 trong album
  • Ảnh 3 trong album
  • Ảnh 4 trong album
  • Ảnh 5 trong album
  • Ảnh 6 trong album
  • Ảnh 7 trong album
  • Ảnh 8 trong album
  • Ảnh 9 trong album
  • Ảnh 10 trong album
  • Ảnh 11 trong album
  • Ảnh 12 trong album
  • Ảnh 13 trong album
  • Thailand ( Thái Lan )
  • Bangkok

Đã cập nhật vào ngày 20/01/2024

6 lượt thích 16 bình luận

Bình luận

Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • tồng hết bao nhiêu tiền việt vậy ạ

  • bạn đổi tiề baht ở VN hay qua Thái Lan mới đổi ạ, với lại cần bao nhiêu tiền baht là đủ bạn ha

  • cho mình xin chi phí chênh lệch giá vé máy bay để tham khảo với ah

  • mình thấy ẩm thực rất giống với ở Việt Nam, bạn ăn món Việt hay sao ạ

  • bạn có thêm hình ảnh bên trong homestay không ạ, mình thấy 3 ngày 2 đêm giá rẻ quá trời

  • thuê trang phục truyền thống Thái Lan giá khoản bao nhiêu ah

  • Cơm trên máy bay ăn ngon rộng ạ, mình thấy okie quá

  • bài viết 10đ ạ

Bài viết liên quan

Bài viết cùng tác giả

  • Đà Lạt - Ngôi nhà chữa lành thứ 2 của mình!

    Lần thứ 4 ghé thăm Đà Lạt, chill hơn hẳn, có bạn đồng hành mà cũng có thời gian chơi. Vẫn con đường quen thuộc ít phải xem maps vì nhớ đường, mỗi chuyến đi đều bất ngờ quen biết thêm bạn bè, anh em và...

    Bích Ngọc

    1 lượt thích 0 bình luận
  • Sài Gòn - Vũng Tàu - Cần Thơ chỉ trong 5 ngày vi vu

    Nghỉ dưỡng 5N4D tại SG - BRVT- CT cùng tuii. Lịch trình healing dành cho mấy bà thích chạy show =))). Được trợ giá vé do là nhân viên sân bay nên lần này đi healing hết sảy luôn, không e ngại về giá....

    Bích Ngọc

    4 lượt thích 16 bình luận
  • Cô Tô 2N1D ngày mưa có trải nghiệm gì?

    Hè đến là cứ phải xách balo lên và đi ngay ra biển thuiii! Tôi cũng không nằm ngoài ngoại lệ, lần này sẽ là trải nghiệm đến Đảo ngọc xinh đẹp Cô Tô, Quảng Ninh. Mặc dù đã xem dự báo thời tiết và hỏi n...

    Bích Ngọc

    4 lượt thích 8 bình luận
  • MỘC CHÂU MÙA MẬN CHÍN CÓ GÌ?

    Đến hẹn lại lên, nghỉ lễ 30/4-1/5 thì mọi người đi đâu? Trước khi đưa ra lựa chọn địa điểm cho kỳ nghỉ lễ dài ngày, tôi sẽ gợi ý 1 địa điểm khá quen thuộc: Mộc Châu. Bọn mình ưu tiên đi trước lễ cho đ...

    Bích Ngọc

    2 lượt thích 4 bình luận
  • DU LỊCH ĐÀ LẠT MỘT MÌNH LIỆU CÓ NHÀM CHÁN?

    Xin chào, lại là mình đây. Không quá khi nói mình rất đam mê Đà Lạt và đi du lịch tự túc 1 mình. Đà Lạt có gì mà đi tận 3 lần? Không thấy chán sao? Thì đây sẽ là câu trả lời cho các bạn nhé! Khám phá...

    Bích Ngọc

    9 lượt thích 13 bình luận
  • NINH BÌNH - 2N1Đ CHO CÁC CẶP ĐÔI CÓ GÌ NÀ?

    Hi guys! Du lịch thì mình đã đi theo nhóm bạn, theo đôi bạn hay đi 1 mình cũng zui nhưng còn đi với cặp đôi như nào nhỉ? Chắc chắn sẽ là 1 trải nghiệm thú vị, và mình chọn Ninh Bình làm điểm đến thực...

    Bích Ngọc

    23 lượt thích 4 bình luận
  • Quy Nhơn - TOPLIST điểm nghỉ dưỡng cho mùa hè 2022

    Summer vacation right now! Sau 2 năm kìm hãm việc xê dịch thì du lịch năm 2022 thực sự bùng nổ. Bên cạnh trend nhà nhà người người đặt chân tới Đà Nẵng và Phú Quốc thì mình lại lựa chọn 1 điểm đến có...

    Bích Ngọc

    15 lượt thích 3 bình luận
  • Hà Giang - Hành trình của những người trẻ đam mê khám phá

    Chúng mình ở năm tháng trẻ nhất, nhiều năng lượng nhất đã quyết tâm làm một chuyến đi phượt Hà Giang thay vì về quê nghỉ lễ. Thay vì lướt tiktok và chia sẻ những video đi du lịch thì tại sao không rủ...

    Bích Ngọc

    6 lượt thích 2 bình luận
  • ĐÀ LẠT - GÓI NHỮNG KỈ NIỆM MANG VỀ

    Lần thứ 2 đặt chân đến Đà Lạt, có rất nhiều điều thú vị và những nơi mới mẻ mình chưa khám phá hết. Mọi người bảo: "Đà Lạt có gì mà m đi nhiều thế?" Có lẽ là tình yêu với cảnh vật, con người và cảm gi...

    Bích Ngọc

    6 lượt thích 3 bình luận
  • Review Dalat 1900s - 1 Ngôi nhà khác tại Đà Lạt

    Mình đã đi Đà Lạt được 2 lần và đây là homestay mà mình coi như là "NHÀ". Có thể bài review chưa thể lột tả hết những gì chúng mình trải qua cùng nhau, nhưng mình hi vọng các bạn cũng sẽ có những trải...

    Bích Ngọc

    5 lượt thích 6 bình luận

Đăng nhập

Đăng nhập để lưu hành trình, theo dõi đơn hàng và nhận ưu đãi thành viên.

Tiếp tục với Google

hoặc dùng email

Chưa có tài khoản?

Tạo tài khoản nhanh - nhận nhiều ưu đãi!

Tạo tài khoản để có thể nhận ngay các ưu đãi hấp dẫn dành cho thành viên đến từ các đối tác của Gody.vn dành cho cộng đồng.

Chia sẻ bài viết

Xoá bình luận?

Bình luận đã xoá sẽ không khôi phục được.