Ngày 3: Trung tâm TP Lào Cai
Tôi tham quan cửa khẩu Lào Cai, VN và TQ chỉ cách nhau 1 con sng, tôi chạy dọc theo con đường để tham quan nước bạn ở đối diện. Bên kia song, họ phát triển rất nhiều so với chúng ta.
Ngày 4: Lào Cai > Yên Bái.
Theo đường QL70 tôi đi đến Yên Bái, con đường vòng vo rất đẹp. Một bên là đồi, một bên là sông, nhánh sông từ hồ thủy điện Thác Bà.
Tôi đi đến khu hồ thác bà, thuê tàu tham quan quanh hồ và thủy điện thác bà, giá thuê tàu 400K. Hồ rộng hơn hồ Trị An, khung cảnh quanh hồ cũng hơi giống với các ốc đảo nhỏ và cây được trồng đảo.
Đến thủy điện Thác Bà, phải nộp chứng minh và đóng phí tại phòng bảo vệ mới được vào. Đi bộ xuống tầng bên dưới tham quan 3 tubin và các họng xả nước.
Tôi đến TP Yên Bái thuê nhà khách thanh niên, giá chấp nhận 250K/đêm.
Ngày 5: Yên Bái > Phú Thọ > Hà Nội
Theo QL32 đi qua Phú Thọ, đường đẹp, khá vắng xe. Trên đường đi tôi có bảng chỉ dẫn đền thờ vua Lý Nam Đế, tôi ghé vào tham quan. Ngôi đền khá nhỏ, ít người viếng.
Tôi tiếp tục đến Sơn Tây, rẽ vào vườn quốc gia Ba Vì, chạy quanh núi chứ ko vào, xung quanh đường bán sữa bò rất nhiều.
Sau đó, tôi chạy về Hà Nội, trả xe và bắt xe bus đến sân bay Nội Bài, ngủ đêm tại sân bay để sáng bay sớm về SG.