Cầm 9 triệu tự tin oanh tạc Đài Loan trong 7 ngày ( part 2)
Tú Thanh Nguyễn
Thứ 4, 25/09/2019

Phần 1 mình đã giới thiệu sơ 3 ngày đầu ở Đài Loan, phần 2 mình sẽ tiếp tục với 3 ngày còn lại và một gợi ý về đồ ăn cũng như quà mua về khi đến Đài Loan nhé !!!!
Day 4️⃣ Làng Mèo- làng Thập Phần- Cửu Phần.
Vì đây như vùng ngoại ô của Taipei nên di chuyển rất xa phải thức rất rất sớm. Các bạn chỉ cần search địa điểm google map theo chuyến là ra hết số chuyến xe bus trạm tàu điện ngầm.
Làng mèo 100m là 1 con mèo cả thật lẫn giả :)))
Làng thập phầnn là nơi thả đèn giữa đường ray xe lửa, giá một lòng đèn là 200 tệ 4 màu 150 tệ 1 màu, mỗi màu là một ý nghĩa nên các bạn tìm hiểu nhé. Mình khuyên là nên mua ở quán đầu tiên dối diện cây đa vì quán có tặng 1 tấm hình free khi mua 1 lòng đèn hihi. Tới đây nhất định phải thử gà bọc cơm, là cơm được nhồi vào gà rồi nướng giòn da luôn k phải cơm bọc gà như ở vn đâu nhé ( review dưới hình) và ăn bắp nướng.
Làng cửu phần các bạn canh giờ làm sao để vừa đến là hoàng hôn vừa tới là đèn lồng vừa thắp vừa có mặt trời lên hình cực kì thơ mộng luôn. Đây là nơi được lên ý tưởng cho bộ phim anime Vô Diện nổi tiếng nên có cảm giác như đi Nhật vậy. Giữa phố có 1 quán cafe viêw đẹp mà đồ ăn siêu ngon ngồi ngoài bìa rừng cực kì đẹp luôn. ( review dưới hình)
Day 5️⃣ Beitou - cảng Đạm Thuỷ- nhà hàng Hadilao
Beitou nổi tiếng chỉ có suối nước nóng thôi. K hiểu sao mình ăn ở thế nào trời lạnh 5 ngày mà ngày đi tắm suối nóng như đổ lửa :) nên mình k ngâm nước cả người mà chỉ ngâm chân luộc trứng gà. Bạn nào có điều kiện mướn resort dịch vụ phòng riêng tắm với người yêu :))) phê lắm thề luôn.
Rồi mình quay lại bờ cảng Đạm Thuỷ đạp xe đạp dọc bờ hồ, mình thề mình đã đạp hơn 20km tương đương gần 10 trạm MRT và bị lạc gần 2 tiếng :). Mà bù lại cảnh đẹp kinh khủng, phong cảnh xung quanh y như kiến trúc Nhật bản mà đã coi nào là sân cỏ cạnh tàu điện gió thổi cỏ bay rồi ống nước y như trong truyện Doremon khung cảnh quen thuộc. Trời ơi tuổi thơ và hiện thực đan xen khó tả lắm. ( hình và clip bên dưới)
Nhà Hàng Hadilao sau toà Taipei 101 ngay trung tâm thành phố mà giá cực cực kì rẻ. Lẩu 4 ngăn ( review dưới hình).
Day 6️⃣ Taipei -Tphcm
? nên mua gì về làm quà
* mặt nạ tràm trà Naruko
* Mặt nạ My beauty diary
* Bánh qui trứng muối
* Bánh dứa
Đài Loan có 1000 loại mặt nạ mà mình chưa từng thấy bao giờ :) lựa xong mà mắc ói chóng mặt sợ luôn mặt nạ :) mấy cdl bạn nó nhờ mua 1 ngàn loại lựa xong ói luôn. Là biết mặt nạ Đài hot cỡ nào rồi.
Bánh dứa nên mua của Virgo Kobo cực kì nổi tiếng bán rất thơm 36 tệ 1 cái không như mấy tiệm ngoài 20 cái 100 tệ đâu thật sự
Tổng chi phí 6tr5/ 7 ngày chưa bao gồm khách sạn và vé máy bay, vì đa số mình ăn đường phố nên giá không quá mắc và đi đông nên phần nào giá rất ok. Giá mắc đa phần là di chuyển, hệ thống gia thông ở đây cực kì hiện đại đến mức ngỡ ngàng hơn cả Singapore mình từng đi. Mình viết theo cảm nhận những gì mình trải qua. Chúc các bạn có chuyến đi vui vẻ ?
Copy nhớ viết nguồn nhé
Mỉnh sẽ up clip Vlog Taiwan 2018 các bạn đón xem ?
Tháp Taipei 101
taiwan ( Đài loan )
Đài Loan
Tháp Taipei 101
taiwan ( Đài loan )
Đài Loan
Đã cập nhật vào ngày 3/01/2023