Đến khách sạn lúc 12h trưa. Mình dành nguyên buổi chiều để…ngủ. Rồi dậy ủi quần áo treo lên để mai sống ảo. Sau đó thay đồ ra biển Ninh Chữ tắm. Biển Ninh Chữ sát khách sạn mình, có nhiều chỗ tắm nhưng không đông đúc, ngoài ra dọc bờ biển có nhiều quán hải sản, hàng nước, trà sữa vỉa hè. Nếu lười ra thành phố Phan Rang bạn có thể ra biển Ninh Chữ ăn hải sản ngắm biển cũng rất chill.
TRUNG TÂM THÀNH PHỐ PHAN RANG
18h mình đi chợ đêm Ninh Thuận nằm ở trung tâm thành phố Phan Rang, cách khách sạn Ninh Chữ 3km. Mình ăn bánh xèo ở gần chợ đêm …cũng không ngon lắm. Ăn xong mình qua chợ đêm, gửi xe, rồi đi bộ vào dạo chợ. Chợ đêm bán đủ thứ từ quần áo tới các phụ kiện du lịch, có cả đồ ăn đồ uống, khắc gỗ kỷ niệm, trẻ con tập trung lái xe điện chạy khắp nơi. Bạn đi hết khu vực mua sắm đông đúc là đến cuối đường các quầy đồ ăn vặt vắng lặng hơn, ngồi ăn, uống nước, nhìn ngó mấy đứa nhóc rất vui mắt. Chợ đêm không quá đông đúc chen chúc nhưng cũng rất nhộn nhịp, không cho xe máy vào nên đi đi bộ rất thoải mái. Bạn có thể đi sớm để đi bảo tàng Ninh Thuận nằm ngay trung tâm thành phố Phan Rang, với thiết kế bên ngoài rất độc đáo tựa như viên pha lê được thắp sáng lung linh, vì tụi mình đi tối nên không ghé vào.
Chợ đêm Ninh Thuận đông đúc nhộn nhịp
ĐI VĨNH HY LÀM GÌ?
Chụp hình
Sáng hôm sau 8h30 mình mới xong tất cả để ra đường, sát bên khách sạn có chỗ bán bánh căn vỉa hè, mình tấp vô ăn luôn, vậy mà ngon á, vì là vỉa hè nên không có tên tuổi để note lại cho mọi người.
Cung đường từ Ninh Chữ đi Vĩnh Hy kéo dài 40km thật sự rất rất đẹp, phải dừng lại chụp hình nha các bạn. Đặc biệt là phải đi lên cao, qua khỏi vịnh 1 chút, lan can nơi mà có thể nhìn xuống toàn vịnh để chụp hình, đây là điểm check in nổi tiếng không thể bỏ qua. Rồi sau đó hãy đi vào vịnh sau nha, vì vào vịnh rồi là phải ăn chơi xả láng mới ra về, lúc đó sợ không còn đẹp để chụp hình đâu.
Địa điểm check in lấy được toàn vịnh Vĩnh Hy
Toàn cảnh vinh Vĩnh Hy
Lặn ngắm san hô
Khi vào khu du lịch vịnh, mọi thứ sẽ được thương mại hoá, nên rất rõ ràng, dễ lựa chọn. Bạn gửi xe rồi vào mua vé để đi tàu thăm quan vịnh (ở đây có chỗ thay đồ, mình đã thay đồ bơi trước khi lên cano để đi lặn ngắm san hô). Tụi mình thuê hẳn chiếc cano anh đẹp trai lái với giá 500k, chỉ anh và tụi mình, không ghép khách (hoặc bạn có thể đi bằng tàu đáy kính). Được anh cano chở đi khắp cả vịnh với tốc độ thần sầu, mà con tim mong manh muốn nhảy ra ngoài. Trong khi đó anh sẽ giới thiệu đủ thứ về Vĩnh Hy, Resort Amanoi-chốn nghĩ dưỡng 6 sao nằm top thế giới với giá trên dưới 100 triệu/ đêm nằm phía trên Vĩnh Hy cũng được anh quảng cáo không ngớt lời.